Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
mỗi lần điên điên mình lại già thêm 10 tuổi :|
thật là đau khổ ...
 
Sao thía hả Long???Lại bị phụ huynh nhàu nhĩ à??? :-s
Khổ thía,bao h thì lệnh cấm túc của ông nó mới kết thúc??? :-s
 
vào năm học, may be ?
chuyện lần này khá trầm trọng
thôi kệ
đằng nào tôi cũng tu trong cái phòng có ADSL nên ko buồn nữa :D hà hà

mà này
gunbound acc tôi là CutieLass 2 chữ s đó nhé :D 1 chữ s là acc cũ, thảo nào mãi ko thấy bà add ^^
 
Dương Quang Long đã viết:
vào năm học, may be ?
chuyện lần này khá trầm trọng
thôi kệ
đằng nào tôi cũng tu trong cái phòng có ADSL nên ko buồn nữa :D hà hà

mà này
gunbound acc tôi là CutieLass 2 chữ s đó nhé :D 1 chữ s là acc cũ, thảo nào mãi ko thấy bà add ^^
Ậy,chít thật,cái gì mà kinh khủng thía???Có phải chỉ tại cái chuyện walkman của ông ko??? :(
Hay là còn cả vụ việc gì nữa??? :(
Kể cả tu trong phòng có ADSL nhưng mà nếu lên nhìu quá thì cũng chán mà!!! :(

Okie,bi h tôi vào add ông đây!!! :D
 
NÓi đến ADSL , nếu "ngoan ngoãn" như bi h thì hình như CN tuần sau cháu có ADSL ! :))
 
Khửa,thía tức là từ nay mày sẽ tu ở nhà suốt ngày à??? :))
Cẩn thận có ngày chán đấy!!! :D
Cô thì mặc dù cũng thik có ADSL ở nhà nhưng dù sao ra hàng vẫn là thượng sách!!! :D
 
ở nhà rất rẻ nhưng ra hàng vẫn rẻ hơn vì khi có adsl ở nhà lên 1 ngày hết 15k là ít :((
sắp tới phải chỉnh sửa chẹp ...
 
Ah cho tao hỏi luôn : Hồi mày lắp , tiền lắp là bao nhiu và cước 1 tháng là bao nhiu! Hồi trước hỏi người ta bảo là 250k tiền cước mẹ tao ko lắp nhưng hình như bi h rẻ hơn rùi ! Nghe đâu chỉ có 150k/tháng ! CÒn tiền lắp là 1tr3==> thế này thì chắc chắn là mẹ cho luôn! :D

Sao 1 ngày lại mất tận 15k , nếu chỉ onl ko thì chắc ko mất đến thế đúng ko?
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Ah cho tao hỏi luôn : Hồi mày lắp , tiền lắp là bao nhiu và cước 1 tháng là bao nhiu! Hồi trước hỏi người ta bảo là 250k tiền cước mẹ tao ko lắp nhưng hình như bi h rẻ hơn rùi ! Nghe đâu chỉ có 150k/tháng ! CÒn tiền lắp là 1tr3==> thế này thì chắc chắn là mẹ cho luôn! :D

Sao 1 ngày lại mất tận 15k , nếu chỉ onl ko thì chắc ko mất đến thế đúng ko?
Thế mày nghĩ cả ngày mày ngồi nhà chỉ đề onl thôi à???Có phải giờ nào cũng có đứa chat đâu!!Nếu chỉ có thía thì lắp ADSL để mà làm gì???/:)
Nói chung thể nào mà chả tìm cái này cái kia,down cái này cái nó!!!Nội cái chuyện mày down mỗi cái gb về là đã tốn mất 1 ít tiền roài!!! ;)
 
Uh ! Nhưng mà thời gian đi tìm nó cũng nhìu nên chắc là down về cũng được ít thui! Mí lị thí dụ như tiền cước là 150k mà cuối tháng mẹ phải nộp 200k thì chắc cũng ko sao!:p

Down Gunbound đâu mất nhìu đâu đúng hông cô??:))
 
cước 150k + 30k thuê modem= 180k
cộng VAT 10 % nữa là 200k
ít nhất là 250-300k một tháng

hôm tao lăp đang khuyến mãi ( ngày cuối cùng) nên đước miễn phí 1tr3 lắp . vẫn phải đóng nhưng mỗi tháng nó sẽ trích trong 1 tr3 nhiều nhất là 100k để trừ vào tiền sử dụng.

thế là cái hôm yến lùn rủ đi xem phim mới phải bảo có việc phải làm ( thứ 3 trước) vì hôm đấy ngày cuối khuyến mãi nên phải đi lắp ngay... may wa', 1 tr3 chứ có ít đâu. Căn bản là hàng tháng chỉ phải trả 198k thôi hehe
 
:)):)):))
Hóa ra sự tình nó là như thía!!! :))
Ơ,mà tôi cứ tưởng ông lắp ADSL từ lâu rùi cơ mà??? :-s

@Con cháu:GB hơn trăm mấy MB đấy con cháu ạ!!! :D
 
Hơn mấy trăm Mb cơ ah ! Thế thì chắc cháu nhờ thằng M. Sục mượn cái đĩa của thằng Huy fe't bạn cô ! Mấy lần trước nó cũng bảo là mượn đĩa của thằng nè mà cài vì hình như nhà thằng này có cả cửa hàng ==> đĩa xịn !:D nhưng chả hiểu có mượn được ko nữa !
cước 150k + 30k thuê modem= 180k
cộng VAT 10 % nữa là 200k
ít nhất là 250-300k một tháng
Oh my God ! :(.Thảm nào nghe 150k thấy bất ngờ !
Hôm qua tao hỏi lại thằng bạn , nó vẫn bảo là 150k là tổng cộng trừ tiền load là từ 40-->80/Mb ( đúng ko?) . Với cả bảo hình như đang có cái Megaplay tiền cước chỉ có 50k/tháng nhưng chậm hơn 1 chút ! Của Viettel cũng tầm 80k/tháng tiền cước nhưng chậm lắm ==> có khi cái Megaplay này cũng thế !

Hôm qua nghe có 50k/tháng thì mẹ bảo hỏi SĐT của cái nơi lắp đặt đi ! :p. Hồi mày lắp ở chỗ nào ? Có địa chỉ hay chỗ nào liên lạc ko??
 
Cô đã viết:
Đến bao h người lớn mới thôi ko còn nói những điều kinh khủng như thía về mình nhỉ???
Chỉ biết nói cho sướng miệng nhưng ko hiểu họ có hiểu những lời nói đó đủ sức giết chết 1 đứa con gái như mình ko???Đã cố gắng thay đổi nhiều,đã cố gắng chờ đợi họ nhận ra cái thay đổi đó nhưng mà họ bị định kiến che mờ cả mắt đến mức sẵn sàng gạt bỏ sự nỗ lực đó sang 1 bên để mà xỉ vả,để mà xầm xì???
Họ muốn dồn tôi đến đường cùng mới chịu thôi sao???
Họ muốn đợi cho đến khi tôi chết rồi mới chịu câm mồm lại sao???

Cứ thế chờ đợi vào cái gọi là sự bao dung của ngừơi lớn nh rồi tôi phát hiện đối với tôi điều đó là quá xa xỉ!!!

ỐC đã viết:
@ Cô : Thật ra thì khi nghe mom nói , mom nói rằng TL hồi đầu rất nhẹ nhàng với cô , quan tâm đặc bit căn bản vì bà í cũng có 2 đứa con gái nên càng thấy thương cô . Nhưng nhìu lần gọi cô ra nói nhẹ nhàng ko đươc , cô cứ cãi hay là ậm ừ nhưng ko làm ==> bà dùng biện pháp cứng hơn. Vẫn ko xong đành dùng cách cô lập( tức là gọi điện cho phụ huynh những đứa khác ) để cô nghe lời , nhưng mà tính cô thì cứ cứng đầu nên bà ấy càng phải thẳng tay ===> đây là lời TL qua mẹ cháu rùi bi h đến cô qua cháu đấy . CÒn chuyện bức thư cô gửi cho bà ấy , bà ấy nói thế nào thì gặp trực tiếp mới nói được .

Về phần cháu , thật ra thì cháu thấy bà ấy làm hơi quá lố và cách quan tâm ko hề đúng cách . Nhưng mà nhìn nhận lại thì cũng công nhận là cô cháu có sai ! Về 1 phần nào đấy cháu nghĩ là cô nên nói thẳng , hay là thật 1 số việc ( cho mẹ cô chẳng hạn) ==> chuyện lớn nhất hiện tại í , ko đến lúc mẹ cô ra thì cũng rách việc đấy !

Oke ! Viết trên này nó cũng khó thui thì gặp nói tiện hơn vậy! Dạo này nhìu thông tin lắm !

Cô đã viết:
Oài,nói thật với con cháu và mong mày chuyển lời đến mẹ mày là từ hồi lớp 10 đến h chưa bao h bà ý nhẹ nhàng với cô mày cả cháu ạ!!(nếu có thì xin thề với mày là cô mày sẽ đập đầu vào tường chết luôn đấy!!! )
Ngay từ lần đầu tiên bị gọi ra nói là đã 1 mực tôi với cô,cô thế này cô thế kia!!!Hồi đấy bà ý suốt ngày buôn chuyện với CN cũ của cô mày nên thành kiến ngay từ hồi cô mày mới vào lớp!!!Ko tin mày thử hỏi Thanh Phương xem có đúng ngay từ lần tập quân sự của lớp 10 bà ý đã thế ko????Mà hồi đấy cô mày vẫn tóc đen nhé,mặc đúng đồng phục nhé!!! ==>nhẹ nhàng cái khỉ gì ko bít!!!

Ừ thì bà ý quan tâm nhưng mà thương hay ko thì cô ko dám nói đâu,bọn mày tự nhìn tự bít là thái độ của bà ý với cô là thương hay ghét nhé!!!

Vậy là bây h TL vĩ đại đã phải nói ra 1 cách rõ ràng là bà ý đã cô lập tao bằng cái cách hèn hạ hơn của 1 con vật hạ đẳng rồi cơ đấy!!!
Mk,ko dám nói thẳng ra là bố ghét mày nên bố cho mày dek chơi được với đứa nào cả lại còn phải ngụy biện!!!Đấy là cách để khiến tao nghe lời à??
Có cái đứa chó nào lại làm cái trò đấy với mục đích để học trò nghe lời ko???Thẳng tay cái con mẹ nó ý!!!Tiên sư,bực cả mình!!!

Mà mẹ mày xem ra bít nhìu quá nhỉ con cháu,chứng tỏ TL tìm được người có cùng chí hướng(tức là ko ưa cô mày ý) thành ra kể tuốt...thế cũng tốt,thía cô mày với mày mới được bít nhìu!!!

Chuyện cái thư mà nó cũng nói cơ à??? Thế để đầu năm nay tao cho nó 1 quả thư hoành tráng nữa,đập thẳng vào cái mẹt nó cho nó xem!!!

Nói chung bi h là có rất nhiều cái cùng xảy đến 1 lúc với cô mày thế cho nên bọn mày sắp có trò vui để xem rồi đấy!!!
Đợi đến đầu năm lâu quá,chắc trong hè này tao sẽ chuyển đến cho cô TL vĩ đại 1 quả bom tấn!!!

Còn cái cô mày sai thì đương nhiên cô mày biết!!!Chuyện giờ giấc với cả bùng tiết 1 đương nhiên năm sau ko thể tiếp diễn rùi!! ...Vả lại những cái tao sai và những cái thốt ra từ cái mồm mụ ý ko giống nhau đâu,chắc mày cũng hiểu được điều này!!!
Nói thẳng nói thật với mẹ thì ko phải là vấn đề lớn nhất hiện nay của cô mày đâu cháu ạ....Cái này còn phải xếp sau vài chuyện nữa cơ!!!



ỐC đã viết:
Sợ we' ! Ko trích dẫn đâu! . Đọc cô chửi TL như đang chửi vào mẹt cháu í ! Lời lẽ kinh dị vật
- Thứ 1 là phải minh oan cho mẹ cháu ! Dù là cháu vẫn cãi mẹ choen choét trong việc chơi với cô nhưng mà vẫn phải nói mẹ ko có thông đồng với TL đâu ! Nếu mà thế thì cô chết từ lâu rùi . Căn bản là cô cũng bit mẹ cháu rùi , cấm con chơi ko đuợc thì phải tìm hiểu xem cô thế nào mà đủ sức quyến rũ cháu ==>hỏi TL . Mà TL có í định rì?==> ý định cô lập cô==> mẹ cháu hỏi 1 bà í cũng nói 10 mà ==> mẹ cháu bit nhìu cái là điều dễ hiểu . Như các bậc phụ huynh khác bà í tự ra nói ==> chỉ nói được 3/10 chẳng hạn , còn mẹ cháu là hỏi==> lại chả bit 10/10 hay là 20/10 ấy chứ ( cô bit 20 là vì sao chứ vì có thể ko chỉ là sự thật mà còn là lời của bà ấy nữa ==> đấy là cháu nghĩ thế khi nghe đuợc 1 số cái hơi bó tay )
- Thứ 2 là nếu cô định cho TL 1 quả bom thì cháu nghĩ nên dừng lại đã , kể cả bất cứ việc rì cao cả định dành tặng TL . Đơn giản vì khi thấy thái độ của cô trên nè ==> cháu bit cô quá khích rùi , lại còn ra tay nữa thì chết người ta ah! Cô cứ chờ khi bit mọi việc đã , viết trên này cháu ko làm cô hiểu được 100%==> đợi nói chuyện thì cô mới bit được .VD như đống trên kia là cô hiểu nhầm 1 nè !Mẹ cháu thông đồng với TL mà còn nói được : Mẹ vẫn khẳng định... nhưng ...mẹ ko cấm ==> nhớ ko??. Kể cả về TL cháu nghĩ cũng có thể có phần ko rõ ràng lắm ==> để cháu hỏi thêm mẹ đã ! ==> đừng làm rì trước khi bit tất cả sự thật , oke??
- Thứ 3 là cô cháu mình nên trở về Con trai con gái bàn chính sự tiếp chớ cô cháu đang phá hoại topic của bạn Hải Hà nè !

Trích dẫn lại nè để bàn tiếp ! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:))
Cô mày hi vọng vào đây mày sẽ có 1 cái gì mới mới cho tao còn post chứ cái bài trên kia cô mày lỡ trả lời bên Khi bạn đợi mất rùi!!! :P
Thôi được,bi h có gì thì vào đây mà post là ok rùi!!! :D

À,mà gb chỉ có hơn 100MB thôi,ko phải là mấy trăm đâu!! :D

P/S:bài thứ 3939 :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tưởng trả lời cái rì chứ vit thế xong bi h cháu cũng ko bit vit rì thêm ! Nhưng mà nói chung cô cứ stop mấy cái ý định điên rồ của cô đi đã ! :))

Ah , đứa nào bit rì về chuyện ADSL ngon ngon thì bảo tao nhá!, thanx;)
 
Gửi tặng nhóm mình mấy cái ảnh tao đi tham quan :)):)):))
Title:Đẹp đôi lắm Ốc ạ:D
oc-minh.jpg

Ava đầy đủ của tao từ cái này :))

Title:Mặt đứa nào cũng thộn ra như dặn...ý:D
nghiem_tuc.jpg

Cái này cũng hay ! :p

Title:Ấm cúng quá!
minh-duc-chip-oc.jpg

4 đứa trong Đảng nè! :D

Title:Đối chiếu bản gốc...
Picture_092_2.jpg

Bản gốc !!:p

Title:... và bản sao :))
Picture_093_2.jpg

Picture_094_2.jpg

2 bản sao đẹp đẽ ! :))

Title:Y học bó tay :))
Picture_054_3.jpg

bom6.jpg

bom_suy_tu_2.jpg

Đây là thằng Bờm bệnh :))

Title: Hô hô hô
minh2.jpg

Picture_104.jpg

Picture_103_2.jpg


Title: Bẩn we'! :D
Picture_100.jpg


Các bạn có í kiến rì ko ah! :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Tưởng trả lời cái rì chứ vit thế xong bi h cháu cũng ko bit vit rì thêm ! Nhưng mà nói chung cô cứ stop mấy cái ý định điên rồ của cô đi đã ! :))

Ah , đứa nào bit rì về chuyện ADSL ngon ngon thì bảo tao nhá!, thanx;)

Định lắp ADSL hả Ốc tham khảo cái này nhé
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=23838&page=1&pp=20
Nhưng mà đừng nghĩ đến chuyện chơi game ở nhà khi mà em không câu được ADSL từ hàng net nào gần nhà. Tốt nhất là kiếm hàng net nào gần nhà hỏi xin một port về nhà thì mới làm được nhiều trò mà không tốn nhiều xiền
 
1 thời gian ko đụng đến quả bóng , hôm nay khi chơi đã thấy có rì đó khác lạ rùi ! Đến lúc tập xong rùi , chợt nhận ra là mình ko còn hứng thú khi chơi bóng nữa :(. Tại sao lại ntn ? Đã gắn liền với quả bóng từ đầu lớp 9 đến h,dù có chuyện rì hay là thik đứa nào thì cũng đều có kỉ niệm với quả bóng rổ , thế mà bi h lại chẳng còn muốn chơi nữa :(. Thậm chí còn cảm thấy chơi bóng bi h làm tốn thời gian của mình ! :( .
Đã từng nhìu lần ko muốn tập nhưng đó chỉ là do lười hay là lí do nhất thời, còn bi h thật sự là ko muốn tập ! :(. Trời ơi , sao mình có thể ko còn thik thú với cái đã gắn bó với mình cùng bao nhiu kỉ niệm, mình điên mất rùi :cry:. Được đấu trong sân mình vẫn cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhưng mà bảo mình đi tập là mình muốn trốn . Chẳng bù cho hồi lớp 9 , toàn đến sớm truớc cả tiếng mà tự tập :(
Hè năm ngoái chắc chẳng bao h quên được , đi từ 7h tối đến 10h30 đêm vui we' ! Nhưng toàn là tập HKPĐ xong rùi đi uống nước mía với lũ QL, Yến lùn ... đến là vui ==> cô ơi còn nhớ ko??:((. Rùi vào trong năm thì là nhóm mình đấu với nhau
===> ỐC ơi là ỐC ! CÓ phải mày bị làm sao ko???:((:((:((
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Tưởng trả lời cái rì chứ vit thế xong bi h cháu cũng ko bit vit rì thêm ! Nhưng mà nói chung cô cứ stop mấy cái ý định điên rồ của cô đi đã ! :))

Ah , đứa nào bit rì về chuyện ADSL ngon ngon thì bảo tao nhá!, thanx;)
Ko phải,căn bản lúc đấy cô mày chỉ mún giải thik cái chuyện mẹ mày để tránh hiểu lầm thui con cháu ạ!!! :D
Vả lại cái đống mày nói cô hỉu là được rùi,bi h bảo trả lời cũng chẳng bít nói gì mà!! :D
Còn cái giọng điệu của cô mày nghe "khủng" thía là vì đang cáu!! :D

Mấy con ảnh của chị tốn chỗ quá chị ạ B-),cứ vứt cái link cho bọn tao lên album xem cũng được mừ!!! B-) :D
 
Back
Bên trên