Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
hớ hớ zai với gái mà ko bạn thân đc thì cái gì mới là thân ;;) !!!Sure là có :D Vì tớ đầy bẹn thân là zai mà :mrgreen:
 
Em lạy sếp ! Tên topic là thế chứ từ lâu nó đã toàn là chuyện riêng của bọn em , kể từ trang 2 ấy ! Sếp thông cảm nhá :))
 
sao lại thông cảm :nono: cho tớ tham gia với ko đc ah :nono: hớ hớ cứ post đúng tên topic cũng đc mừ :( sao lại đuổi như nhà riêng thế :(.
 
Em có dám đuổi sếp đâu em sợ sếp lạc lõng thui ! :p . Hay là thế này , sếp vào đọc từ đầu í , nếu hiểu được thì sếp đương nhiên đựoc mời vào rùi ! MÀ bi h em cũng mở cửa mời sếp luôn , em sợ sếp ko hiểu thui !:)) . Toàn chuyện thik nhau ấy ! Mà sếp đoán đựoc ai chưa mà mò vào đây hả ???
 
Dạo này thấy chán we' , nản we' , mọi chuyện ko ồ ạt cũng chẳng suôn sẻ ! Được có mỗi 1 ngày đi với bà cô hôm trước đã phát hiện cảm giác hiện tại là thế nào ! Cũng có thể 1 phần là dạo này chẳng thế nào nhưng khi thấy cái ấy ở chỗ ấy cháu lại bó cô ơi ! Điên mề + điên đầu
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Dạo này thấy chán we' , nản we' , mọi chuyện ko ồ ạt cũng chẳng suôn sẻ ! Được có mỗi 1 ngày đi với bà cô hôm trước đã phát hiện cảm giác hiện tại là thế nào ! Cũng có thể 1 phần là dạo này chẳng thế nào nhưng khi thấy cái ấy ở chỗ ấy cháu lại bó cô ơi ! Điên mề + điên đầu
Hế hế,đấy,trình độ con người ta nó khác nhau :)) Đi với đứa khác mày ko thấy gì nhưng mà đi với cô mày thì lại cảm thấy được nhiều cái mà hiện tại mày đang chôn giấu (dù ko cố ý :D) ===>mày đã hiểu thế nào là đẳng cấp chưa con cháu :))....Mà thấy cái ấy ở chỗ ấy nghĩa là gì B-) :-? 8-} >:) (chết,mình lại nghĩ bậy rùi ==>bỏ ngay bỏ ngay :)) )
 
Phạm Mai Trang đã viết:
sao lại thông cảm :nono: cho tớ tham gia với ko đc ah :nono: hớ hớ cứ post đúng tên topic cũng đc mừ :( sao lại đuổi như nhà riêng thế :(.
Hehe,ko sao ko sao :D U welcome ;)
Thỉnh thoảng tự dung cũng có người vào đây nói chuyện của bản thân mình mặc dù nó ko liên quan tới cái đống bọn tôi đang nói mà :D Ko sao cả đâu :D
==>bạn Trang cứ vào thoải mái :))

@Con cháu:hehe,đừng đuổi khách thía chứ :D Dạo này topic này cũng ko có gì lém ==>cứ để bạn ý vào góp vui :)) Chứ mày bắt người ta đọc lại từ đầu rùi thì cố mà hỉu hết cái đống mà có khi mình đọc cũng chả hỉu thì khác nào giết người ko dao ;)
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Hôm nay lại bị thằng lợn Đức lôi ra nói rùi ! Cảnh báo thì tốt thui , đúng là tao cũng cần nhưng mà nói nhìu we' bị thật là chết đấy ! Đối với tao bất cứ cái rì mình hơi để í cũng coi là ấn tượng hết mà !
Bị bị cái đầu mày ý mà bị /:)
Chuyện tình cảm mà mày coi như cái gì thía hả /:) Bị cái gì nào???
Bị thik à /:) Cứ thía này rùi thì cái số mày nó sẽ đi đến đâu hả???B-)
Có đứa thik thì ko để ý đến mà lại cố theo đuổi nốt hình bóng cũ,tiện thể với tay tóm lấy hình bóng mới ==>mày định thía này mãi à B-) X(
Có khi 1 thời gian nữa topic này và 1 loạt topic khác sẽ tràn ngập cái chuyện của mày với thằng mới và bọn tao sẽ phải tốn ko bít bao nhiu mồ hôi (tay) và công sức (gõ) cộng với tiền (net) để mà khuyên bảo mí lị an ủi mày....rùi thì 1 năm sau lại chuẩn bị chứng kiến chuyện tình củm mới của mày lun ==>mày định cứ thía này mãi à X(
 
Con trai, con gái làm bạn thân à ? Liệu có thân được thật sự không đây ? Chán ghê, em mất một thằg ku rồi... mà liệu đã có nó chưa mà mất nhỉ ? Mình bị điên rồi !?
 
@ cô : Chắc làko có chuyện ấy đâu ! Bi h bảo dừng lại là dừng lại mà ! Thề với mọi ngừoi rùi ! Tại thằng Đức nói theo kiểu làm serious mọi chuyện nên cháu mới kêu thui ! Dù là tính mình cũng nhanh thik nhanh chán nhưng lần này dừng là dừng mà ! Cháu ko dịnh để topic nè nói về chuyện đứa khác ngoài những chuyện đã và sẽ có của nhóm mình ! ==> nếu cháu mà thik đứa khác thì cũng ko nói nhiều ở trong này đâu
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
@ cô : Chắc làko có chuyện ấy đâu ! Bi h bảo dừng lại là dừng lại mà ! Thề với mọi ngừoi rùi ! Tại thằng Đức nói theo kiểu làm serious mọi chuyện nên cháu mới kêu thui ! Dù là tính mình cũng nhanh thik nhanh chán nhưng lần này dừng là dừng mà ! Cháu ko dịnh để topic nè nói về chuyện đứa khác ngoài những chuyện đã và sẽ có của nhóm mình ! ==> nếu cháu mà thik đứa khác thì cũng ko nói nhiều ở trong này đâu
Chẹp,cô cứ tưởng mày ko định để topic này nói về chuyện đứa khác tức là mày sẽ thôi ko thik vớ vẩn...Hóa ra là "nếu cháu mà thik đứa khác thì cũng ko nói nhiều ở trong này đâu" :)):)):)) Đến bó với mày luôn chứ còn bít nói gì nữa đây /:)
Nói chung nói ở topic này thì đã sao ;) Đây là topic chung cho cả nhóm mà :D Chuyện cũ hay chuyện mới mà chả là chuyện B-)
 
Chẹp,cô cứ tưởng mày ko định để topic này nói về chuyện đứa khác tức là mày sẽ thôi ko thik vớ vẩn...Hóa ra là "nếu cháu mà thik đứa khác thì cũng ko nói nhiều ở trong này đâu" Đến bó với mày luôn chứ còn bít nói gì nữa đây
Nói chung nói ở topic này thì đã sao Đây là topic chung cho cả nhóm mà Chuyện cũ hay chuyện mới mà chả là chuyện
Hơ hơ , làm topic : NHững mối tình qua các giai đoạn trong cuộc đời ngắn ngủi đầy rẫy khổ đau ah ???:))
Mà nhóm mình bi h có mỗi cô cháu mình post , hồi trước còn có Nát , Chim ( được 1 bài thì phải ) , Thắng , sex , ... mấy đứa nữa ko bit biến đâu rùi
Dừng lại ở đây chưa nói hết nghĩa ! Tức là dừng lại đau khổ trong chuyện tình cảm , cháu ko để như 3 lần trước hơi tí là .. tròi ơi tâm trạng + đau khổ , phát hiện ra làm con khốn nạn như con Chim sướng vãi ! CHứ ko thik đứa nào mà phải cố gắng điều khiển con người , ức chế tâm lí + cưỡng bức bản thân để ko thik thì chóng già nhanh chết lắm ==> cháu ko ngu ==> phải thik chứ nếu mà mình thik ai !
 
@Ốc:này này mày lại viết linh tinh gi thế ''phát hiện ra làm con khốn nạn như con Chim sướng vãi !'' Nói thế nghĩa gì thế.Ăn nói phải dễ hiểu 1 tí chứ[-(
 
Ui giời ơi ! :)) Hahaha , tao viết nhầm ! " Làm con khốn nạn như con Chip ! :)):)):))
Sao tao lại viết thành CHim được nhỉ???:)):)):)):))
AH chẳng hiểu mày có online ko nhưng TS bảo tao nói với mày là nó đấu giải trường cho lớp nó nhá ! Ko đấu cho lớp mày nữa ! Cố mà kiếm 1 đứa PS thay cho nó đi ! Nguyên nhân thì tao ko bit ! Có rì mày nói chuyện với nó nhá !
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Ui giời ơi ! :)) Hahaha , tao viết nhầm ! " Làm con khốn nạn như con Chip ! :)):)):))
Sao tao lại viết thành CHim được nhỉ???:)):)):)):))
AH chẳng hiểu mày có online ko nhưng TS bảo tao nói với mày là nó đấu giải trường cho lớp nó nhá ! Ko đấu cho lớp mày nữa ! Cố mà kiếm 1 đứa PS thay cho nó đi ! Nguyên nhân thì tao ko bit ! Có rì mày nói chuyện với nó nhá !
:)):)):))
Sao mày viết nhầm hay thía hả con cháu :)) Mà sao Chim nhanh nhẹn thía nhở :)) Vừa mới vít 1 phát là đã bít và trả lời ngay được :)) Giỏi vật :))
Chứng tỏ chắc là cũng hay vào đây đọc nhưng mà chẳng trả lời bao h thôi :))
 
Sao mày viết nhầm hay thía hả con cháu Mà sao Chim nhanh nhẹn thía nhở Vừa mới vít 1 phát là đã bít và trả lời ngay được Giỏi vật
Chứng tỏ chắc là cũng hay vào đây đọc nhưng mà chẳng trả lời bao h thôi
Chắc tại hôm nay nó mới lên lại thấy cái topic này nên reply lại ! Ai bảo cháu viết " hay " we' làm rì :))
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Chắc tại hôm nay nó mới lên lại thấy cái topic này nên reply lại ! Ai bảo cháu viết " hay " we' làm rì :))
Làm gì có chuyện đấy B-) Tự dưng lên mà lại nhảy vào đây đọc thì rất là đáng nghi con cháu ạ :)) Từ trước đến nay hắn vẫn ngấm ngầm theo dõi tình hình của chúng ta nhưng mà ko lên tiếng đấy thôi :))
 
kinh nghiệm bản thân cho thấy còn tùy hoàn cảnh và cách nghĩ mỗi người
con người ta thường có xu hướng đổ hết tội lỗi cho đối phương hay tỏ ra mình am hiểu lắm nhưng thực ra chẳng biết cái quái gì :))
đây là đúc kết bản thân hồi trước và một số đứa bạn ^^ (ko đén nỗi thê thảm như trên :D)
 
Làm gì có chuyện đấy Tự dưng lên mà lại nhảy vào đây đọc thì rất là đáng nghi con cháu ạ Từ trước đến nay hắn vẫn ngấm ngầm theo dõi tình hình của chúng ta nhưng mà ko lên tiếng đấy thôi
Ngầm theo dõi để tìm cái rì ?? Trong này làm rì có cái rì khả nghi đâu cô??:)) . Mà sao nó chưa thèm đọc cái bài cháu post vừa rùi + reply nhỉ?? Cái cần nó reply thì lại dek reply ! Hu'hu'hu' bớ thằng Chim đâu rùi ??:))
kinh nghiệm bản thân cho thấy còn tùy hoàn cảnh và cách nghĩ mỗi người
con người ta thường có xu hướng đổ hết tội lỗi cho đối phương hay tỏ ra mình am hiểu lắm nhưng thực ra chẳng biết cái quái gì
Tao thấy tao như thế này ! Vế sau í : ko bit cái rì hết nhưng cũng ko đổ tội cho ai cả !:)). Mỗi đứa nhịn nhau 1 tí là lại xong chuyện ngay thui ! :D
 
http://www.yeuamnhac.com/music/showthread.php?t=200009

Mocking Bird- Eminem

[Eminem)]
Yeah...
I know sometimes, things may not always make sense to you right now
But hey, what daddy always tell you?
Straighten up little soldier - stiffen up that upper lip
What you cryin about? You got me
[Verse 1]
Hailie I know you miss your mom, and I know you miss your dad
when I'm gone but I'm tryin to give you the life that I never had
I can see you're sad, even when you smile, even when you laugh
I can see it in your eyes, deep inside you wanna cry
Cause you're scared, I ain't there, daddy's with you in your prayers
No more cryin, wipe them tears, daddy's here no more nightmares
We gon' pull together through it, we gon' do it
Laney, Uncle's crazy ain't he yeah but he loves you girl and you better know it
We're all we got it this world, when it spins, when it swirls
When it whirls, when it twirls, two little beautiful girls
Lookin puzzled, in a daze, I know it's confusin you
Daddy's always on the move, mama's always on the news
I try to keep up sheltered from it, but somehow it seems
the harder that I try to do that the more it backfires on me
All the things growin up as Daddy that he had to see
Daddy don't want you to see but you see just as much as he did
We did not plan it to be this way, your mother and me
But things have got so bad between us, I don't see us ever bein
together ever again, like we used to be when we was teenagers
But then of course everything always happens for a reason
I guess it was never meant to be
But it's just somethin that we have no control over and that's what destiny is
But no more worries, rest your head and go to sleep
Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream

[Chorus]
Now hush little baby, don't you cry
Everything's gonna be alright
Stiffen that upper lip up little lady, I told ya
Daddy's here to hold, ya through the night
I know mommy's not here right now and we don't know why
We feel how we feel inside
It may seem a little crazy, pretty baby
But I promise, momma's gon' be alright

[Verse 2]
Heh, it's funny
I remember back one year when daddy had no money
Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck 'em under the tree
and said some of 'em weren't from me, cause daddy couldn't buy 'em
I'll never forget that Christmas I sat up the whole night cryin
Cause daddy felt like a bum, see daddy had a job
But his job was to keep the food on the table for you and mom
And at the time, every house that we lived in
Either kept gettin broken into and robbed or shot up on the block
And your mom, was savin money for you in a jar
Tryin to start a piggy bank for you so you could go to college
Almost had a thousand dollars, 'til someone broke in and stole it
And I know it hurt so bad it broke your momma's heart
And it seemed like everything was just startin to fall apart
Mom and dad was arguin a lot so momma moved back
on the Chalmers in the flat, one bedroom apartment
And dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara
And that's when daddy went to California with his CD
and met Dr. Dre, and flew you and momma out to see me
But daddy had to work, you and momma had to leave me
Then you started seein daddy on the TV
And momma didn't like it, and you and Laney were too young to understand it
Papa was a rollin stone, momma developed a habit
And it all happened too fast for either one of us to grab it
I'm just sorry you were there and had to witness it first hand
Cause all I ever wanted to do was just make you proud
Now I'm sittin in this empty house, just reminiscin
Lookin at your baby pictures, it just trips me out
To see how much you both have grown, it's almost like you're sisters now
Wow, guess you pretty much are, and daddy's still here
Laney I'm talkin to you too, daddy's still here
I like the sound of that, yeah, it's got a ring to it don't it?
Shh, momma's only gone for the moment

[Chorus]

[Eminem]
And if you ask me to daddy's gonna buy you a mockingbird
I'ma give you the world
I'ma buy a diamond ring for you, I'ma sing for you
I'll do anything for you to see you smile
And if that mockingbird don't sing and that ring don't shine
I'ma break that birdie's neck
I'd go back to the jeweler who sold it to ya
And make him eat every carat, don't **** with dad
Ha ha!

He'he' cháu post bài nè vào đây vì nó hay mí lị nếu cháu ko thay đổi con đường thì sắp tới có nhiều cái liên quan đến bài Rap đỉnh cao này :))
 
Back
Bên trên