Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
con khỉ này! đi để soi hả kưng! kinh wa cơ! khổ thân thằng fan của mày! tao nghĩ mà đau lòng thay cho nó! :))
Tại mày ngoan quá mới phải lấy mày làm dẫn chứng con gái ah!
cho mày nói lại đi! khổ thân tao, mang tiếng wa! mầy đang đi theo vết xe của tao đấy b-) cho mày chít b-)
 
Phan Thùy Linh đã viết:
con khỉ này! đi để soi hả kưng! kinh wa cơ! khổ thân thằng fan của mày! tao nghĩ mà đau lòng thay cho nó! :))

cho mày nói lại đi! khổ thân tao, mang tiếng wa! mầy đang đi theo vết xe của tao đấy b-) cho mày chít b-)
Kinh kinh,cũng đã bít nhận là mình từng có vết xe đổ rồi đấy à B-)
Để hôm đấy tia xem cái thằng cha của muội nó ra làm sao nhé B-)
Chắc cũng phải đẹp trai hơn AD chứ B-) :D :D
Chẹp,nói chung cái gì cũng phải thận trọng,mình có lợi thế về nhiều mặt nh đừng ỷ lại vào đấy mà cặp kè lung tung==>đến lúc hối lại chẳng kịp đâu B-)
 
Đâu dám đâu dám , tao đâu có phải là mày hở Tịnh. Mà mày đừng bảo khổ thân nó , có rì là khổ thân money của nó thui :))==> đùa nhưng có thể là chiều nay ko đi với nó đâu , biệt tăm biệt tích rùi
 
Tóm lại tối nay là 1 cái rì đấy khá quan trọng với tao để xem tình cảm tao dành cho nó đến thế nào
 
Yeah,tối nay là một tối quan trọng để có thể công khai 1 số chuyện :D
Nhưng mà tao lại phải làm gian hàng==>sẽ ra sao :((
Đùa thui chứ tối nay chắc chắn là 1 cơ hội tốt cho tất cả mọi người trong nhóm mình đấy :D Coi như nó sẽ là 1 cột mốc đáng nhớ đi ;) Mà đối với tao thì bi h đã là 1 cột mốc rồi,vào sdb rồi còn đâu :))
 
@ CHip , cô , TỊnh & những đứa bạn hay tâm sự cùng tao:Cháu ko nghĩ là cháu có thể thik nó đến thế . Bi h mới thấu hiểu lời con CHip là khó chịu thế nào khi đi với 1 đứa mà mình ko thik! Rõ ràng là cháu chỉ lởn vởn ở gần gian hàng nó bán chứ chẳng làm rì , đầu cháu cũng chỉ nghĩ về có 1 đứa dù thằng kia có tốt thế nào . Cả tối hôm qua đã đẩy thằng kia về nhìu lần vì ko muốn lừa dối cảm giác của mình thêm nữa . Cháu chỉ cảm thấy thật là thoải mái khi thằng em cháu đèo cháu về và tâm sự với cháu.Cả đêm qua mãi ko ngủ được vì ko bit mình nên quên nó bằng cách nào và làm thế nào cho xong với thằng kia .Cháu thấy ngu xuẩn trong tất cả những gì đã làm từ cái vụ valentine cho đến lần này!Cháu thấy tồi tệ cho chính mình khi chỉ bit tìm gì đó để bù đắp vào dù có nghĩ trước là ko thể rùi mà vẫn cứ làm ! Khi thằng em nó đèo về chợt thấy mình rất thoải mái trong khi ko phải đi với đứa nào cháu cũng thấy thoải mái như thế! Cháu ko nghĩ là mình thik nó như cháu nói là cháu đang để í mà cháu nhận ra là vô cùng quí nó như 1 thằng em thật sự! Cháu ko nghĩ là bao h cháu mới có thể thôi ngay cái trò lấy cái khác bù đắp cho mình quên đi đứa hiện tại được. Uh thì những lần trước làm thế xong cũng thik thật thì cứ cho là chấp nhận tạm đi nhưng lần này lại toàn là những đứa mà cháu khó có thể thik( nói là ko thik được đi) cháu cũng làm thế thì ko hiểu mình thuộc thể loại rì nữa !Kể từ lúc 5h-->10h cháu đi với thằng kia chỉ có lúc ở VINCOM là cháu thấy mình còn thoải mái 1 tí còn đâu toàn là hình ảnh thằng kia==> lúc về nhà ngủ còn tồi tệ hơn nữa khi suy nghĩ lại tất cả những gì mình đã làm và cảm thấy ghét chính mình . Nếu mà cháu có thể làm lại tất cả là ko chấp nhận đi dạ hội cùng thằng kia , valentine ko nhận rì hết , ko lấy cái rì để bù đắp vào thì có thể bi h cháu cũng chẳng phải lo cái rì , và dạ hội hôm qua cũng chỉ như những lần khác là chỉ buồn vì cái cảm giác cũ ấy thôi. Làm thế nào để cháu ko lấn sâu vào cái đống hỗn độn này bi h ?? Cháu phải làm rì cho mình tự làm lại , chỉ cần trở lại là cháu vẫn thik TS mà ko có những cái khác dây dưa vào , kể cả chỉ cần là như hồi trước Tết thôi , nó có lạnh lùng với cháu cũng được nhưng chỉ cần thoát khỏi 1 đống lùng bùng như bi h ! Khổ we' , khổ we':cry:
 
:))
Mày "to" cả 1 đống đứa mà cuối cùng lại cứ 1:cô,2:cháu là sao B-) :))
Nói chung thì mọi người (những đứa hay tâm sự với mày ;) ) đã khuyên mày nhiều về vấn đề này rồi nên sẽ ko nói lại nữa,ok ;) Tao nghĩ mày vẫn nhớ là bọn tao đã nói những gì,right ;) B-)
Bi h những gì tao muốn nói là mày hãy cứ gặm nhấm đống hối hận đấy đi đã rồi hẵng nghĩ đến chuyện làm gì đó sau B-) Cứ suy ngẫm thêm nữa về những cái mình đã làm đi cháu ạ :-s Việc tiếp theo mày cần làm là xác định lại con đường cho bản thân mày bước tiếp ;) Bây h thì mày chọn quên hay ko quên??Tiếp tục hay dừng bước==>hãy đưa ra 1 quyết định nghiêm túc đi B-)
 
Nếu cháu nói là cháu quyết định quên thì chắc chắn hôm tới cháu ko thể đấu được bán kết nữa . CHáu ko nghĩ có lúc cháu lại coi nó là 1 cái gì đấy thực sự quan trọng đối với mình . Hình như cháu đã sai lầm khi đi dạ hội với thằng kia vì thực chất nó càng làm cháu khẳng định được là cháu thik nó đến thế nào? Có thể là cháu quá bi lụy và nghĩ quá lên nhưng cháu cũng ko bit làm thế nào để dừng lại. Từ trước đến h cháu chưa từng để chuyện tình cảm ảnh hưởng bóng rổ thì lần này đã khác rùi ==>ko bit có phải tình cảm của cháu lần này sâu sắc hơn những lần trước nhìu lần ko? Trước lúc đến trường cháu định gọi điện bảo nó đến nhưng ko có đủ can đảm và cũng ko bit nói rì , và nếu nó còn trả lời là ko đi được thì có khi cháu càng thấy tồi tệ hơn . Sự thật là nó cũng ko xem mình đấu còn rì !
Hôm qua 1 lần nữa cháu lại đi qua nhà nó với 1 tâm trạng khó tả khác hẳn mọi khi , nếu như các lần trước là 1 cái rì đấy kiểu hi vọng + thik cảnh vật quanh đấy thì bi h đi là để tìm thoải mái ==> kết cục là thấy đau hơn !
Hôm qua là lần đầu thấy mình chẳng có cái rì hết! Bóng rổ ko , tình cảm ko , học hành vớ vẩn , còn bạn bè chúng nó cũng chỉ giúp mình được 1 phần thui ! CÓ thể tâm sự thì thấy thoải mái lúc đấy nhưng sau nghĩ lại thì mọi chuyện vẫn là như thế !
Cái cảm giác khó chịu khi đi cùng đứa mình ko thik bi h khi nghĩ đến cháu vẫn thấy sợ và ko bit bao h mới hết! CHỉ cần có chuyện rì liên quan hoặc nghĩ đến 1 cái là lại thấy cảm giác khó chịu ấy rùi! ==> cái này ko muốn động chạm rì nữa
Đây là lần đầu tiên cháu thấy cần nó đến thế ! Cần nó ở bên mình dù nó ko chia sẻ nhưng chỉ cần nhìn thấy nó + gần nó cũng thấy mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn! Có thể lúc chơi bóng cùng nó hôm qua là lúc cháu thấy thoải mái nhất trong cả ngày. Cháu muốn nhìn thấy khuôn mặt nó với nụ cười mà bi h ko bao h cháu thấy khi nó nói chuyện với cháu ! Cháu muốn nghe những câu nói đầy sự vui vẻ mà truớc đây từng có . CHính là lúc nó nói về nhiều chuyện tửong là thô bỉ nhưng lại khiến cháu cười được trong ngày hôm qua. Cháu thấy chán khi cứ phải cố đi tìm nhìu cái mình khó có được nhưng vẫn cứ tìm . CHáu thấy chán khi mình nói chuyện 1 cách bình thuớng với nó mà nó vẫn cứ lạnh như mọi khi . Cháu thấy chán với 1 trận đấu bóng tồi tệ như ngày hôm qua , chưa bao h cháu lại bị đuổi ra sân từ mấy phút đầu và ko có cơ hội gỡ gạc rì . CHáu ko dám mở mồm nói với chị VA để cháu đánh hậu vệ xem có khá hơn ko mà vẫn chơi với 1 tình thần ko thoải mái
Cuối cùng là cháu vẫn ko thể tìm ra cách cho mình thoát khỏi cái đống hiện h !
 
Con ỐOcs lậapj cáis topic nàyf thìf chẳnwgr qua tao biếets thừwaf màyf muốons vựwowtj qua giớwis hạnj đder đếens vớwis thằngwf nàof chớws gièf!!!!
 
Mẹ ơi,bạn Trà viết bằng bộ chữ gì mà nhìn có vẻ đau khổ thía :-s :-&

@Ốc:Mày lại thế rồi :-s Khổ thân mày quá :-s Hi vọng TS sẽ vào đây đọc sớm và cũng phản hồi lại thỏa đáng 1 tí :-s Nói chung có lẽ tránh nhau thế là đủ rồi đấy :-s
Chẳng hỉu tí nữa sang bên CLB Bóng rổ có thấy cái bài nào của mày post trong cái topic "có cái gì ảnh hưởng đến chơi bóng" ko nữa :-s

@TS:nói chung bi h có tránh hay ko thì nó cũng vẫn chỉ đưa ra 1 kết quả như nhau là cái đứa đấy nó vẫn thích ông thôi.....mà rõ ràng tránh như thía còn làm nó đau đớn,làm ông khó chịu,làm mọi người lo nghĩ nhiều==>chẳng cần phải như thía nữa đâu,thật đấy :(
 
Thực sự là cháu ko mong ở nó những gì mà nó ko thể làm được cho mình nhưng cháu mong cái bình thường mà nó có thể làm được nhưng nó vẫn cứ tránh . Nhiều lần cháu muốn đến trước mặt nó để nói ra những câu mà ko bao h cháu định nói với 1 đứa con trai mình thik nhưng thấy thái độ của nó cháu cũng ko dám nghĩ đến nữa ! Chiều nay thằng kia lại rủ cháu đi chơi và cháu đã nhận lời , có thể là lại ngu ngốc 1 lần nữa khi vác cái khó chịu vào người nhưng cháu muốn xem cái khó chịu có thể lấn át cảm giác đau được ko? Cháu ghét những gì cháu đang làm và dự định sẽ làm , cháu bit ko có tác dụng rì nhưng lại vẫn cứ làm , đơn giản vì hiện tại phải làm như thế để thời gian cháu suy nghĩ về nó ít đi , để cháu ko nghĩ là nó đối với cháu quan trọng thế nào và cháu cần nó đến đâu??. Vào h rùi , cháu phải lên lớp ! Cháu sẽ cố gắng !
 
http://tialia.com/playmusic.php?onlinemusicid=45113
NHỮNG GIẤC MƠ DÀI
Mỹ Linh

Có những đêm anh xa em, em buồn lắm
Ánh sao khuya như cùng em đếm từng giờ
Mà đâu chỉ có một lần cách xa

Từng đêm em sống, sống giữa chơi vơi
Giữa những đắm say bên nỗi đau
Có khi nào tình yêu đến như giấc mơ?
Được yêu được sống chẳng còn vấn vương
Nồng nàn những giấc mơ dài có nhau

Và rồi từng đêm em mơ, em mơ
Giữa những đắm day bao nỗi đau
Vẫn biết rằng tinh yêu đến không như giấc mơ
Vẫn muốn bên anh bên anh ấm nồng
Tựa như một giấc mơ dài có nhau

Bài này hay thật mà cũng thay những gì muốn nói rùi ==> chẳng bit nói rì hơn . Nhưng có vẻ nghe Mỹ Linh vừa hay vừa đúng nhỉ ! CÓ mấy bài phải nói là ko còn rì để nói nữa :))
 
Hehe,lời thì cũng được nhưng mà từ đầu cô đã ghét cái nhạc của bài này rùi :D:D:D Ghét ghê hồn ý :-s Ngay từ câu đầu đã ghét roài :D

Mẹ,hôm qua mạng ở famous phò quá nên post 3,4 bài mà chẳng được X( Hehe,cô mới bắt đầu đọc lại Con trai con gái thì mạng down==>dek đọc nữa :)) (tính ra thì cô mới đọc được 1 trang nhưng mà đấy là 1 trang đối với cô còn đối với bọn mày thì là ở độ trang 5 ;) ==>đọc lại thấy funny cực >_< :x
 
HEhe dạo này có nhiều bài liên quan đến giấc mơ cứ hay hay mà đúng đúng í . CHáu nghe để thấy lại những cảm giác đã qua mà người ta bảo là khi mà con người đi tìm để điểm lại những gì đã qua cũng là lúc người ta đã muốn quên và sẽ quên đựoc những cái đấy ! :). CÓ bài rì cũng là mơ của Lệ Quyên nữa nhưng cháu ko bit tên nên ko tim được link , cô bit tên ko???
Nhạc bài này hay thế mà còn chê ah !
 
Hehe,cái bài của Lệ Quyên là Giấc mơ có thật con cháu ạ ;)
Chẹp,hôm wa ngồi ở nhà nghe cái đĩa DVD nhạc HQ mới mua được ==>hay vãi :x Mỗi tội toàn bài bùn....thấy video clip toàn chết với chóc :(( Có bài bùn quá làm cô mày khóc nức nở :(( ==>thấy mấy bài chia tay này hay vãi ạ :D:D:D Lời hay lắm==>khi nào chép được cái lời thì tống lên đây cho nó tâm trạng lun ;)
 
Sao nghe đến chia tay lại khó hả ?? Lại hồi tưởng những kí ức đã qua về thằng heo ah ! Kể ra cháu nghĩ cô cũng phải có cái rì lưu luyến hay là còn chút gì để nhớ về nó chứ ko nghĩ cô hết được hẳn đâu . Thằng Chim cũng hay phết mà :))
Riêng cháu thì có thể nói là quên 1 phần nào rùi , đang ở trạng thái hồi đầu năm ngoái với LT í , chỉ còn là sót lại thôi , chắc mau chóng hết hẳn đựoc nhưng mà mấy hôm nay khi cháu đánh To Zarnarkand , Reason hay là nghe những bài hát có liên quan đến nó thì cháu vẫn thấy rất cảm xúc , mọi cảm giác vẫn cứ dội về. Có thể là lại mất 1 thời gian nữa cho cảm giác phai đi nhưng chắc chắn là nhanh thôi . Và lần này cũng là lần chấm dứt cái chuyện hết thik thằng này đến thik thằng khác . KO ngờ là TS lại làm cháu dừng lại được ==> ngừoi quan trọng nhất nhưng mà ko thik nhất trong cả 3 :)
Đến lúc cho cô biết cái này !:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Để tao kể lại chuyện của mày dưới con mắt nghệ thuật nhá!!!!!
Một hôm trời mưa lất phất, khung cảnh thật lãng mạn cho hai người đứng bên nhau. Khi anh đang mải vuốt mấy sợi tóc ướt thì nghe thấy một giọng thỏ thẻ rất nhẹ bên tai, rằng con Ốc thích mình! Bỗng dưng trời đang mưa nhỏ trở thành bão tố phong ba, chớp lòe trời, gió giật vô hồi kỳ trận! Con Ốc thổ lộ xong thì ngượng quá chạy một mạch. Khá xa khỏi chỗ đấy nó quay lại nhìn, vẫn thấy chàng đứng đấy. Một hạnh phúc nhỏ nhoi xen nhẹ vào lòng Ốc! Dưới mưa chàng vẫn đứng, và con Ốc đi về nhà, nghĩ đã làm tốt việc cần làm.
Chàng vẫn đứng đó, tại sao vậy?
Ốc ko thể trả lời được, và nhỡ chàng cảm mất thì sao?
Ko biết hả con??? Để tao trả lời nhé: sét đánh nó chết cháy xém thành than rồi lại chẳng đứng đấy còn đòi đi đâu được nữa!!!!!!!
Đây là con bạn cháu kể chuyện của cháu bằng trí tưởng tượng phong phú :))
 
Mượn mẹ con xe vì hôm đấy phải học NGhiêm từ 6h-->8h30 , định học xong đi nhưng nghĩ là ko thể học được nên bùng học mà nhảy đến nhà nó nói , trứoc lúc đấy , tầm chiều chiều nói chuyện với ông anh và bị ông í kích cho bắt mình nói ==> làm luôn. Trên đừong thì nghĩ lung tung ra 1 đống thứ để nói và nói như thế nào nhưng sự thật những gì đã nói thì chẳng theo 1 cái kịch bản nào mình đã dựng hết . Định nói câu đó và xưng hô ấy tớ thì cuối cùng ko nói và xưng mày tao .
Tắt máy đi rùi và đến trước cửa , định bấm chuông nhưng lại rụt tay lại ko dám và đứng chôn chân ở đấy nghĩ xem có nên đi về ko , xong lương tâm ko cho phép và mở miệng ra gọi " L ơi". Cánh cửa mở ra , hình ảnh 1 ngừoi con trai trứơc thềm nhà trong bóng tối đã làm con tim đập thình thịch: Bố nó .
- Bác ơi cho cháu gặp bạn L ah!
Sau 1 cái nhìn trong vài s :
- Cháu đợi 1 tí nhá !
KO thèm ra ngoài cửa mà chỉ đứng ở thềm để đối chất với tao thui xong đi vào nên tao ko nhớ mặt bố nó . Mẹ nó từ cái ghế đang xem Tv ngó ra xem cô nàng nào tìm con trai bà lúc tối thế này xong ngồi xuống vì thấy mặt cô bé hiền lành quá .
Nó đi ra trong chiếc áo len xám mà tao vẫn thường thấy + chiếc quần dài mà cũng ko rõ nó thế nào (ôi ko phải là quần đùi như những lần khác ).Tao gọi nó ra ngoài và bắt đầu nói những rì cần nói , nó cũng trả lời tao những gì cần trả lời . Dứoi những hạt mưa tí tách đang nhỏ xuống vai 2 đứa nhờ những chiếc lá cây đang che trên đầu , gần đó là dòng nước nhỏ đang chảy và những hạt sương buổi đêm chen vào đám cây bên thềm nhà . Ko gian vắng lặng làm cho những câu nói của nó và của tao in rõ trong tâm trí tao lúc đó và ngay cả bi h . Sau khi đã nghe xong những câu nói của nó và quay lưng đi về , tao cũng nghĩ là nó sẽ đứng đó và nhìn 1 lúc cơ nhưng hoàn toàn ngược lại , tao ra đến chỗ cái xe của tao cũng là lúc nghe tiếng cổng nhà nó đóng lại như là đóng chặt những cánh cửa dẫn vào tâm hồn nó , ko còn đường cho tao đi vào , ko có chỗ để tao đứng , để tao có thể hi vọng . Tao đã ko khóc nhưng đến lúc quay lưng lại để nghe tiếng cổng đóng và ko còn bóng dáng nó đứng đấy nữa , nứoc mắt tao đã chảy ra hòa cùng tiếng mưa vẫn tí tách chảy xuống qua từng tán lá . Tao đã đứng đấy nhìn khung cảnh này và tưởng tượng lại bóng dáng nó vừa đứng ngay chỗ đó với tao mà bi h đã đi qua 1 cánh cổng, cánh cổng mà tao ko thể mở ra và bit đựoc trong đó như thế nào !Trời vẫn cứ mưa , o gian vẫn cứ vắng lặng và tao biết rằng tình cảm của nó cũng như thế , cứ đi mà ko hề dừng lại bất cứ lúc nào ở nơi tao đứng !Tao chợt cảm thấy xót xa lạ thường , nhưng ko phải vì lời từ chối của nó mà vì tao biết cái ko gian này , cái cảm giác này nó sẽ còn theo tao mãi sau này dù tao có thik đứa khác đi nữa . Nó là cảm giác tao vẫn có mỗi lần qua nhà nó , cảm giác tao vẫn có khi đi chơi tận đêm mới về với cô tao , cảm giác của mình khi thik 1 đứa mà ko thể có được . ĐÓ là cái gì đó xa xa lạnh lạnh nhưng vẫn cho tao những hi vọng và những cảm giác nông nổi mà chỉ khi thik 1 ai đó tao mới có được .CŨng chính là khi toa nghe những bài hát về nó cảm giác này tràn về mới khiến tao suy nghĩ và ko thể quên được ai đó dễ dàng .
==> Ngày đó mưa , dứoi những tán lá và tràn ngập trong tình cảm , cái lúc được in arms và cảm nhận hơi ấm vòng tay , đôi vai rộng, cái lúc nghe cánh cổng đóng lại ,.... tất cả đã qua rùi ....
Đây là chuyện của cháu đúng mà bằng chất văn thơ lai láng của cháu :)). Cô xem 2 chuyện nó có giống nhau ko hả :( thế mà con khốn nạn kia nó cứ khăng khăng giữ í kiến . Căn bản là nó bắt cháu nói cái lần ấy nhưng cháu cũng chẳng muốn nói nên kể qua loa ai ngờ nó biến thành thế này ! Hôm nay post đây cho bà cô biết:D. Cái cháu viết hay nhờ ! Cảm xúc ko ? Đừng bảo khiến cô nghĩ về thằng heo :)
 
Yeah ! CŨng lâu lắm rùi mới post bài dài và về chuyện giống hồi trước . Chẳng hiểu cháu cứ thấy nhớ cái hồi đầu của cái topic này và thèm đưoc như thế lắm í!Hay là cô cũng viết những bài như thế về đứa hiện h đi , chỉ khác là lần này nhàm quá vì 2 sided- love rùi ! H mới thấy one-side cũng có cái hay nhỉ :).Cháu mong là nếu nó có đọc những bài trên thì ko nghĩ là cháu đi nói lung tung viết vớ vẩn vì thực ra những đứa bit chuyện cũng chỉ bit được đến như trên , nội dung những gì 2 đứa nói chẳng ai bit cả !( ngay cả cô cháu cũng bit ko tử tế rì đâu:p)
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Yeah ! CŨng lâu lắm rùi mới post bài dài và về chuyện giống hồi trước . Chẳng hiểu cháu cứ thấy nhớ cái hồi đầu của cái topic này và thèm đưoc như thế lắm í!Hay là cô cũng viết những bài như thế về đứa hiện h đi , chỉ khác là lần này nhàm quá vì 2 sided- love rùi ! H mới thấy one-side cũng có cái hay nhỉ :).Cháu mong là nếu nó có đọc những bài trên thì ko nghĩ là cháu đi nói lung tung viết vớ vẩn vì thực ra những đứa bit chuyện cũng chỉ bit được đến như trên , nội dung những gì 2 đứa nói chẳng ai bit cả !( ngay cả cô cháu cũng bit ko tử tế rì đâu:p)
Post bài dài /:) Mày phải nói là trích dẫn bài dài mới đúng chứ B-) Cái bài dài ngoằng đấy mày post ở chỗ nào thía con cháu :-s
Bi h mày bảo tao ngồi nhận xét mí lị chả so sánh 2 bài này (tương đương với phê bình văn học) thì mệt quá :((
Mà mày được nhỉ B-) Mày ko thèm cho cô mày bít B-) /:) Cháu với chả chắt [-( Đến chán [-(

Chuyện của cô với cái đứa hiện h thì toàn là những cái ko nói được :D Nói chung là bình lặng lắm (trong con mắt người ngoài) và sóng gió lắm (trong con mắt người trong cuộc)....cô thì cô nghĩ mày cũng hiểu vì sao lại là sóng gió qua những gì cô kể về mấy cái làm cô ức chế ;) ==>bít thía là được roài :D
 
Back
Bên trên