Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cháu thì vui vì có quà nhưng bi h đi giải quyết hậu quả nó mới đau nè ! :( Chắc lại bảo là xin lỗi vì ko rõ ràng từ đầu và đề nghị ko làm phiền nếu ko báo cảnh sát may ra thoát==> nhát gan mà ( hiền đúng hơn ==> hóa khùng ==> lại còn ko đẹp trai nữa chứ :((). Mình mà là con Tịnh có phải ngon hơn ko??:((
 
Thật ra thì ko bit có phải là valentine vui thật ko nữa! Có quà để làm rì trong khi những cái mình cần thì chẳng bao h có , những ai mình muốn nói chuyện lại ko được ! Đến khi nào mới có thể bình tâm trước tất cả mọi thứ :(
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Cháu thì vui vì có quà nhưng bi h đi giải quyết hậu quả nó mới đau nè ! :( Chắc lại bảo là xin lỗi vì ko rõ ràng từ đầu và đề nghị ko làm phiền nếu ko báo cảnh sát may ra thoát==> nhát gan mà ( hiền đúng hơn ==> hóa khùng ==> lại còn ko đẹp trai nữa chứ :((). Mình mà là con Tịnh có phải ngon hơn ko??:((
:-s Nếu mày là con Tịnh thì sao lại ngon hơn hả con cháu???Có gì khác nhau đâu :-s
Nhát gan mà hóa khùng 8-| ===>ừ,công nhận là cũng nguy hiểm thật :-s dễ điên lắm :-& :))
 
Nếu mày là con Tịnh thì sao lại ngon hơn hả con cháu???Có gì khác nhau đâu
Nhát gan mà hóa khùng ===>ừ,công nhận là cũng nguy hiểm thật dễ điên lắm
Vãi cả khác ấy chứ , xinh hơn nó có cái lợi hơn , béo hơn nó có cái lợi hơn:p==> điểm này con Tịnh nó tự công nhận khi ôm cháu hôm nay:))
Í trên của cháu là hiền đến phát khùng lên mà cháu thì thik kiểu như ..chẹp ..Jerry cơ mừ :D
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Nếu mày là con Tịnh thì sao lại ngon hơn hả con cháu???Có gì khác nhau đâu
Nhát gan mà hóa khùng ===>ừ,công nhận là cũng nguy hiểm thật dễ điên lắm
Vãi cả khác ấy chứ , xinh hơn nó có cái lợi hơn , béo hơn nó có cái lợi hơn:p==> điểm này con Tịnh nó tự công nhận khi ôm cháu hôm nay:))
Í trên của cháu là hiền đến phát khùng lên mà cháu thì thik kiểu như ..chẹp ..Jerry cơ mừ :D
:)):)):))
Hóa ra là hiền đến phát khùng chứ ko phải là hiền mà phát khùng :)):)):))
Tao chỉ công nhận là con Tịnh xinh nè,khỏe hơn mày (về sức ý,nó mà húc ai thì :-& :)) ) và được cái là nó còn bít võ :))
 
Thui , cho em TỊnh out ra chỗ khác được rùi ! Đang nói về solution cho chuyện cháu cơ mừ ! Năm sau xin thề là ko dây với mấy thằng hiền nữa :((
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Thui , cho em TỊnh out ra chỗ khác được rùi ! Đang nói về solution cho chuyện cháu cơ mừ ! Năm sau xin thề là ko dây với mấy thằng hiền nữa :((
Chẹp,phải đợi đến năm sau mày mới chừa cơ à con cháu??? B-) Thế thì hơi bị lâu đấy nhé!!! B-)
Chẹp,nói chung nếu mọi người (những người lun gắn bó với topic này ý) có chuyện gì mới thì nhớ lên kể cho những đứa còn lại bít với!!!Dạo này ít có dịp để mấy đứa tâm sự vớ vỉn nên cũng ko nắm rõ tình hình của nhau :-? ===>cũng hơi bị mù mờ==>ko tốt [-( [-x
===>có gì phải cho mọi người bít để còn chia vui,ok ;) :x
 
lày lày lày! các chị định nói chuyện gì của em ra đây thế hả? con ốc bới móc gì tao á mày! mày cứ cẩn thận cái mẹt mày không tao cho mày 1 wa nha! con bà yến nữa! muội chưa xử lý vụ muội đang có chuyện mà tỉ tỉ thì lại bỏ đi chơi với anh rể muội đấy nhớ! xí! tự dưng lại lôi người ta vào:p
 
@con ốc:mày có wên nó khẩn trương không thì bảo tao nào!cái thằng điên như thế mà mày cũng phải nghĩ! mày cứ nói thẳng với nó, hơi đau lòng 1 tí nhưng mà no se hết nhanh! đừng để lây dây như tao, phiền lắm
 
Sorry cho bon chen tí.HEHEHE mình đọc cái topic này nhiều rồi mà bây giờ mới pót bài lên.HEHEHE ngại quá.mà mới hơn 1 tháng kô đọc mà đã dài thế này rồi thí bó tay.bây giờ đọc thì chăng hiểu cái gì cả...
 
Thằng Chim kia vào đây post có thế thui ah ! Cu cũng đang buồn chuyện em í mà , có rì nói ra đây đi mày ( những gì có thể :p)
@ Tịnh, Yến: Tao xong rùi ,tối qua đã bảo là nếu còn nhắc đến chuyện ấy nữa là ko bao h nói chuyện nữa, lão í khôn thì cũng ngộ ra thui :D
 
Phan Thùy Linh đã viết:
lày lày lày! các chị định nói chuyện gì của em ra đây thế hả? con ốc bới móc gì tao á mày! mày cứ cẩn thận cái mẹt mày không tao cho mày 1 wa nha! con bà yến nữa! muội chưa xử lý vụ muội đang có chuyện mà tỉ tỉ thì lại bỏ đi chơi với anh rể muội đấy nhớ! xí! tự dưng lại lôi người ta vào:p
:P:P:P
Tịnh ơi,đã ai nói gì đâu mà có tật giật mình thía bé B-) :))
:(:(:( Tỉ xin lỗi muội nhìu nhìu :P Tỉ có bỏ đi chơi đâu,ai biểu muội ko lôi tỉ ra nói chuyện :D

@Chim:ông anh post cái khỉ gì thía??? :o Tưởng là sẽ nói gì cơ,hóa ra là vào nói mấy câu gọi là thía thui hử???B-)
 
Oai, đến khi nói chuyện lại đựoc với .. rùi thì chuyện đầu tiên cần nói đến chắc là : Lâu rùi tao + mày ko vỗ mông nhau rùi !!1:))
 
Đã cho đi cái định tặng cho nó hôm valentine ! Ko phải là cho đi tình cảm nhưng làm thế có nghĩa sẽ quên được nó. Nó ko coi chuyện h là serious và urgent . Cũng đúng thui vì quả thật nó ko nghiêm trọng rì cả nhưng mà quá dễ giải quyết mà tại sao nó ko thể làm ngay bi h? .CHỉ cần 1 lời là xong. Ngồi đợi, đã quá quen với chuyện này nhưng lần này ko phải là đợi nó sẽ dành tình cảm cho mà là đợi cho tình cảm qua đi. Rùi sẽ đến lúc buộc tóc mừ .:)
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Đã cho đi cái định tặng cho nó hôm valentine ! Ko phải là cho đi tình cảm nhưng làm thế có nghĩa sẽ quên được nó. Nó ko coi chuyện h là serious và urgent . Cũng đúng thui vì quả thật nó ko nghiêm trọng rì cả nhưng mà quá dễ giải quyết mà tại sao nó ko thể làm ngay bi h? .CHỉ cần 1 lời là xong. Ngồi đợi, đã quá quen với chuyện này nhưng lần này ko phải là đợi nó sẽ dành tình cảm cho mà là đợi cho tình cảm qua đi. Rùi sẽ đến lúc buộc tóc mừ .:)
Cô ko hỉu lắm về cái câu "rùi sẽ đến lúc buộc tóc mừ" :-s Nghĩa là cái vẹo gì thía??? :-s
chẹp,xem ra TS đã bth được với heo gầy (tuy ko hoàn toàn) nhưng mà cũng ok hơn hẳn==>rất hi vọng 1 ngày gần đây cũng có thể thấy TS và OB bth với nhau :)
 
Cô ko hỉu lắm về cái câu "rùi sẽ đến lúc buộc tóc mừ" Nghĩa là cái vẹo gì thía???
chẹp,xem ra TS đã bth được với heo gầy (tuy ko hoàn toàn) nhưng mà cũng ok hơn hẳn==>rất hi vọng 1 ngày gần đây cũng có thể thấy TS và OB bth với nhau
May mà bi h hầu như ko ai vào đây chứ ko bà cô vit kiểu này chúng nó đoán ra hết các nhân vật đấy :)). Ah , khi nào buộc tóc , lúc ấy ko phải là như bi h thui :)
Uh , cháu cũng nhìn thấy TS và heo gầy thế nào rùi , chắc chuyện đấy cũng cần kết thúc và cháu cũng mong chuyện cháu cũng kết thúc tốt đẹp như thế :)
 
Trích dẫn:
Đã cho đi cái định tặng cho nó hôm valentine


Nói câu này mà ko cảm thấy tội lỗi hả kon !!!


Trích dẫn:
Rùi sẽ đến lúc buộc tóc mừ .


Ai bắt mày hành hạ mày đâu, tự mày muốn muh, cố lên kon!!!
Hehe , tội lỗi chứ nhưng vẫn phải nói thui . Mày cũng bit í định ban đầu của tao khi mua nó là cho ai mà ==> thế thì tội lỗi rì???:))
Hành hạ mình đến lúc gặp sung sướng thì càng sướng hơn , tao toàn thế :p
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
May mà bi h hầu như ko ai vào đây chứ ko bà cô vit kiểu này chúng nó đoán ra hết các nhân vật đấy :)). Ah , khi nào buộc tóc , lúc ấy ko phải là như bi h thui :)
Uh , cháu cũng nhìn thấy TS và heo gầy thế nào rùi , chắc chuyện đấy cũng cần kết thúc và cháu cũng mong chuyện cháu cũng kết thúc tốt đẹp như thế :)
oài,thế hóa ra mày ko nhận ra là từ những bài trước mày đã huỵch toẹt chuyện của con đấy,thằng đấy và MS rùi à??? B-)
Tao vẫn cẩn thận dùng từ con đấy nhưng mà mày đã nói thẳng lun cho thiên hạ bít con đấy ở đây là ai rùi còn gì===>lộ hết mẹ nó rùi con cháu ạ!!!
 
Back
Bên trên