Con trai + con gái= Bạn thân???

  • Bắt đầu Bắt đầu ỐC73
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
TS nó bảo là nếu thích một người mà quên dễ thế thì chắc hẳn tình cảm lúc đầu cũng không hẳn là thích, nhiều khi bị làm cho tổn thương trầm trọng đến nỗi ngay cả tình bạn cũng chẳng còn một chút nào. Và cũng có lúc có cảm giác như có một bức tường vô hình nào đấy vãi rắn chắn ngang giữa 2 người. Một người cố vượt qua mà không được, một người dường như cứ đi thẳng tiếp mà chẳng biết người kia đang ở xa tít đằng sau. Gặp nhau cũng như cách nhau cả mấy km. Đi cạnh nhau mà như kiểu bị cấm khẩu, nói chuyện với nhau được thì 9 im mới được 1 chữ ... Ở đây chắc chẳng ai bị như TS đâu, rốt cuộc đôi khi bản thân nó cũng muốn nói thẳng qua một cách nào đó, và nó đã làm được qua 1 bức thư cách đây 1 tháng. Nhưng cách viết của nó ẩn dụ đến nỗi người nhận chắc cũng ko hiểu ( phải nói là chắc chắn) và rốt cuộc mọi việc vẫn thế ... only heaven knows. Nhiều khi cảm thấy không thể tiếp tục thì chi bằng đừng ở gần mà cứ cách ra khỏi tầm nhìn, nếu có vô tình đi cùng thì cứ vô tình im lặng, nếu có lỡ phải nói chuyện thì chẳng thà cứ nói vu vơ vài câu rồi lẳng lặng đi ra nơi khác ... nó đã làm thế tuy chẳng vui vẻ gì, phải nói là rất rất mệt mỏi, nhiều khi cứ như vậy rồi lại cảm thấy có hy vọng lại tiếp tục để rồi thấy không thể lại lẳng lặng rút lui. Mỗi lần như vậy là một lần trơ thêm một ít. Để đến cuối cùng tuy nó vẫn thích đứa đấy nhưng đã tạm nén được mọi chuyện trong lòng, lúc nào cũng có thể đóng kịch. Nhiều khi thấy giả tạo khủng khiếp nhưng mặt vẫn có thể cười, vẫn có thể trêu đùa bạn bè trong khi trong lòng cảm thấy hụt hẫng kinh khủng vì có một người "nào đó" có thể coi là gần ngay trước mắt nhưng cũng xa tít chân trời ...
 
Nhiều khi muốn bình thường cũng chẳng được . Tất cả là do nó cả , mình luôn là người chủ động và nó luôn làm mất cái vui vẻ mình phải cố gắng lắm mới có được trước mặt nó! Nó thay đổi mình cũng chẳng nói nhưng mà đi ngay đẳng sau lưng mình mà chẳng hề lên tiếng , nhìn mình rùi quay đi ko nói 1 câu! Tất cả những cái đấy là gì? Có phải mình ko muốn normal đâu. Mới chỉ có 1 đứa mình thích nói lại cho mình cái từ normal đó . Dù đau khổ nhưng mình cũng đã thấy thoải mái hơn rất nhiều!Phải thế nào để có thể normal với hiện tại ??? Mình hay cười vì muốn đem lại hạnh phúc cho mọi người nhưng sao cái mình được nhận thì toàn là những giọt nước mắt thế? Ko gì là đau buồn nhưng cúng ko gì là hạnh phúc!
 
Dương Quang Long đã viết:
TS nó bảo là nếu thích một người mà quên dễ thế thì chắc hẳn tình cảm lúc đầu cũng không hẳn là thích, nhiều khi bị làm cho tổn thương trầm trọng đến nỗi ngay cả tình bạn cũng chẳng còn một chút nào. Và cũng có lúc có cảm giác như có một bức tường vô hình nào đấy vãi rắn chắn ngang giữa 2 người. Một người cố vượt qua mà không được, một người dường như cứ đi thẳng tiếp mà chẳng biết người kia đang ở xa tít đằng sau. Gặp nhau cũng như cách nhau cả mấy km. Đi cạnh nhau mà như kiểu bị cấm khẩu, nói chuyện với nhau được thì 9 im mới được 1 chữ ... Ở đây chắc chẳng ai bị như TS đâu, rốt cuộc đôi khi bản thân nó cũng muốn nói thẳng qua một cách nào đó, và nó đã làm được qua 1 bức thư cách đây 1 tháng. Nhưng cách viết của nó ẩn dụ đến nỗi người nhận chắc cũng ko hiểu ( phải nói là chắc chắn) và rốt cuộc mọi việc vẫn thế ... only heaven knows. Nhiều khi cảm thấy không thể tiếp tục thì chi bằng đừng ở gần mà cứ cách ra khỏi tầm nhìn, nếu có vô tình đi cùng thì cứ vô tình im lặng, nếu có lỡ phải nói chuyện thì chẳng thà cứ nói vu vơ vài câu rồi lẳng lặng đi ra nơi khác ... nó đã làm thế tuy chẳng vui vẻ gì, phải nói là rất rất mệt mỏi, nhiều khi cứ như vậy rồi lại cảm thấy có hy vọng lại tiếp tục để rồi thấy không thể lại lẳng lặng rút lui. Mỗi lần như vậy là một lần trơ thêm một ít. Để đến cuối cùng tuy nó vẫn thích đứa đấy nhưng đã tạm nén được mọi chuyện trong lòng, lúc nào cũng có thể đóng kịch. Nhiều khi thấy giả tạo khủng khiếp nhưng mặt vẫn có thể cười, vẫn có thể trêu đùa bạn bè trong khi trong lòng cảm thấy hụt hẫng kinh khủng vì có một người "nào đó" có thể coi là gần ngay trước mắt nhưng cũng xa tít chân trời ...
Có nhiều thứ heaven cũng ko thể bit được! Chỉ là tồn tại trong lòng mỗi người thui!Vẫn bit lờ đi là mệt mỏi nhưng cũng ko thể đến gần. Nếu thực sự đã đến mức ấy rùi thì bó tay! Nhưng mà tốt nhất mình nên chủ động thì tốt nhất! Còn do nó ko muốn thì mới là chào thua hẳn! Có thể vì thế mà mày càng thấy đau khổ hơn!Còn tao thì dễ thích mà cũng dễ quên vì thế!Chỉ cần thích thật lòng là được và tao nghĩ thế cũng sâu nặng lắm rùi@! Ko phải cứ thích lâu mới là sâu sắc đâu!Tao ko phải hối tiếc và tao cũng chẳng muốn phải hối tiếc bất cứ cái gì!
 
Dương Quang Long đã viết:
sao con đấy giống TS thế ^^
thực sự là có quá nhiều điểm giống
có lẽ sẽ có một ngày (nếu TS đi hoặc con đấy đi) TS sẽ nói cho con đấy biết những chuyện nó chưa nói ra. Nhưng chẳng ai biết trước được vì TS chưa nói chuyện đấy ra bao giờ ...
Hehe,ông vít thế này có thể khiến 1 vài người nghĩ TS với con đấy có vấn đề gì đó đấy!:)):))
Nhưng con đấy cũng hi vọng 1 ngày ko xa TS có thể giãi bày hết mọi chuyện mà nó giấu kín và chịu đựng suốt thời gian qua(với con đấy)!!!:)

To Nát:nói là nói thế thôi,đời còn dài mà mày,lo làm gì vội:D:D:D

To Ốc:con đấy nhắn với cháu là.."mày bệnh quá" :)):)):)) Mà con đấy thì chỉ có 1 thui mờ:D:D:D
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Dương Quang Long đã viết:
TS nó bảo là nếu thích một người mà quên dễ thế thì chắc hẳn tình cảm lúc đầu cũng không hẳn là thích, nhiều khi bị làm cho tổn thương trầm trọng đến nỗi ngay cả tình bạn cũng chẳng còn một chút nào. Và cũng có lúc có cảm giác như có một bức tường vô hình nào đấy vãi rắn chắn ngang giữa 2 người. Một người cố vượt qua mà không được, một người dường như cứ đi thẳng tiếp mà chẳng biết người kia đang ở xa tít đằng sau. Gặp nhau cũng như cách nhau cả mấy km. Đi cạnh nhau mà như kiểu bị cấm khẩu, nói chuyện với nhau được thì 9 im mới được 1 chữ ... Ở đây chắc chẳng ai bị như TS đâu, rốt cuộc đôi khi bản thân nó cũng muốn nói thẳng qua một cách nào đó, và nó đã làm được qua 1 bức thư cách đây 1 tháng. Nhưng cách viết của nó ẩn dụ đến nỗi người nhận chắc cũng ko hiểu ( phải nói là chắc chắn) và rốt cuộc mọi việc vẫn thế ... only heaven knows. Nhiều khi cảm thấy không thể tiếp tục thì chi bằng đừng ở gần mà cứ cách ra khỏi tầm nhìn, nếu có vô tình đi cùng thì cứ vô tình im lặng, nếu có lỡ phải nói chuyện thì chẳng thà cứ nói vu vơ vài câu rồi lẳng lặng đi ra nơi khác ... nó đã làm thế tuy chẳng vui vẻ gì, phải nói là rất rất mệt mỏi, nhiều khi cứ như vậy rồi lại cảm thấy có hy vọng lại tiếp tục để rồi thấy không thể lại lẳng lặng rút lui. Mỗi lần như vậy là một lần trơ thêm một ít. Để đến cuối cùng tuy nó vẫn thích đứa đấy nhưng đã tạm nén được mọi chuyện trong lòng, lúc nào cũng có thể đóng kịch. Nhiều khi thấy giả tạo khủng khiếp nhưng mặt vẫn có thể cười, vẫn có thể trêu đùa bạn bè trong khi trong lòng cảm thấy hụt hẫng kinh khủng vì có một người "nào đó" có thể coi là gần ngay trước mắt nhưng cũng xa tít chân trời ...
Có nhiều thứ heaven cũng ko thể bit được! Chỉ là tồn tại trong lòng mỗi người thui!Vẫn bit lờ đi là mệt mỏi nhưng cũng ko thể đến gần. Nếu thực sự đã đến mức ấy rùi thì bó tay! Nhưng mà tốt nhất mình nên chủ động thì tốt nhất! Còn do nó ko muốn thì mới là chào thua hẳn! Có thể vì thế mà mày càng thấy đau khổ hơn!Còn tao thì dễ thích mà cũng dễ quên vì thế!Chỉ cần thích thật lòng là được và tao nghĩ thế cũng sâu nặng lắm rùi@! Ko phải cứ thích lâu mới là sâu sắc đâu!Tao ko phải hối tiếc và tao cũng chẳng muốn phải hối tiếc bất cứ cái gì!

rồi sẽ có lúc mày nhận ra rằng đôi khi chính sự chủ động không nhưng làm tan biến nhiều thứ vui vẻ mà còn tổn hại đến tình bạn. Khi chủ động, dù biết ko thể đáp lại nhưng chỉ một cử chị vô í, lạnh lùng hay vô tình nào đó dù rất nhỏ cũng có thể khiến mày suy sụp ...

chình vì thế đối với TS mà nói, nó bảo với tao là nó quá sợ sự chủ động rồi, nó đã trở thành một đứa chỉ bị động với duy nhất một người nhưng người đó cũng bị động với nó luôn và thế là khoảng cách càng lúc càng xa, đến giờ có lẽ đã tuột khỏi tầm tay hoàn toàn, cái níu kéo lại có lẽ là một tình bạn cũng đang ngắc ngoải và một sự tế nhị trong giao tiếp xã giao đơn thuần ... buồn không chịu được nhưng có lẽ, à không, chắc chắn TS sẽ vượt qua được vì bản thân nó đã quá quen với sự đau khổ rồi

Mày cũng thế thôi Ốc ạ, tao ko biết đứa mày đang fall là đứa nào nhưng tao khuyên mày một điều là hãy khẳng định chắc chắn mình cái đã, nếu mày misjudge cái friendship với cái loveship thì có thể mày sẽ ruin cả 2 đấy.
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Dương Quang Long đã viết:
sao con đấy giống TS thế ^^
thực sự là có quá nhiều điểm giống
có lẽ sẽ có một ngày (nếu TS đi hoặc con đấy đi) TS sẽ nói cho con đấy biết những chuyện nó chưa nói ra. Nhưng chẳng ai biết trước được vì TS chưa nói chuyện đấy ra bao giờ ...
Hehe,ông vít thế này có thể khiến 1 vài người nghĩ TS với con đấy có vấn đề gì đó đấy!:)):))
Nhưng con đấy cũng hi vọng 1 ngày ko xa TS có thể giãi bày hết mọi chuyện mà nó giấu kín và chịu đựng suốt thời gian qua(với con đấy)!!!:)

To Nát:nói là nói thế thôi,đời còn dài mà mày,lo làm gì vội:D:D:D

To Ốc:con đấy nhắn với cháu là.."mày bệnh quá" :)):)):)) Mà con đấy thì chỉ có 1 thui mờ:D:D:D

thực ra những gì TS cần viết cho đứa đấy đọc tôi cá nó đã đọc cả rồi. Chỉ là nó không ngờ rằng TS đang viết về nó thôi (ko bao giờ). Mà thực ra như thế thì cũng là zero thôi ...

mà bà biết ko, chuyện đứa đấy của TS thực ra nhiều người đoán rồi, người đoán đúng cũng nhiều, đoán sai cũng nhiều :)
nhưng TS luôn trả lời là ko phải nên chẳng ai biết đường nào mà lần hehe
có lẽ sẽ có một lúc nó vượt qua chính mình để nói ra, mà cũng có thể đã có người biết rồi nhưng ko nói ra ...
 
Ts thích giấu chuyện bản thân là quyền của TS thui nhưng tao nghĩ nếu chia sẻ được thì sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.Tao cũng muốn giúp TS nên cái gì có thể làm được thì cứ bảo tao ==> chắc chắn tao sẽ cố hết mình. Còn cái chyện misjudge thì tao ko sợ vì tao làm cái rì thì tao cũng phải quyết định mất cả đống time rùi! Như khi thích thằng LT chẳng hạn!==> nên tao mới nói tao chưa phải hối tiếc bất cứ cái rì!
Con đấy là người mà TS chia sẻ hết mọi điều thì nhớ cho nó mấy lời khuyên cái nhá!
 
Mà khổ thật đấy! Khi mà vừa nói để í 1 đứa nào đấy là y như rằng lại có rì đấy mất tự nhiên! Thôi vậy, cứ để thế đến lúc hết 1 phát là lại bình thường ngay í mà===> cứ ko thích là ko có chuyện rì ngay!Mí lị chuyện này cũng tùy đứa, như heo gầy đúng là hiện tượng lạ . AI lại đã bit con đấy thích bao lâu rùi mà vẫn bình thường, lại còn làm bạn thân được nữa! Chẳng trách con đấy vẫn ko thể quên heo gầy và ngày càng thích hơn! Chuyện mình thế được có phaỉ tốt ko?
 
XIn lỗi mọi người trước , tui câu thêm 1 bài cho số đẹp!:D
 
Dương Quang Long đã viết:
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Dương Quang Long đã viết:
sao con đấy giống TS thế ^^
thực sự là có quá nhiều điểm giống
có lẽ sẽ có một ngày (nếu TS đi hoặc con đấy đi) TS sẽ nói cho con đấy biết những chuyện nó chưa nói ra. Nhưng chẳng ai biết trước được vì TS chưa nói chuyện đấy ra bao giờ ...
Hehe,ông vít thế này có thể khiến 1 vài người nghĩ TS với con đấy có vấn đề gì đó đấy!:)):))
Nhưng con đấy cũng hi vọng 1 ngày ko xa TS có thể giãi bày hết mọi chuyện mà nó giấu kín và chịu đựng suốt thời gian qua(với con đấy)!!!:)

To Nát:nói là nói thế thôi,đời còn dài mà mày,lo làm gì vội:D:D:D

To Ốc:con đấy nhắn với cháu là.."mày bệnh quá" :)):)):)) Mà con đấy thì chỉ có 1 thui mờ:D:D:D

thực ra những gì TS cần viết cho đứa đấy đọc tôi cá nó đã đọc cả rồi. Chỉ là nó không ngờ rằng TS đang viết về nó thôi (ko bao giờ). Mà thực ra như thế thì cũng là zero thôi ...

mà bà biết ko, chuyện đứa đấy của TS thực ra nhiều người đoán rồi, người đoán đúng cũng nhiều, đoán sai cũng nhiều :)
nhưng TS luôn trả lời là ko phải nên chẳng ai biết đường nào mà lần hehe
có lẽ sẽ có một lúc nó vượt qua chính mình để nói ra, mà cũng có thể đã có người biết rồi nhưng ko nói ra ...
Chẹp,hôm qua khi đọc cái bài dài ngoằng kia của ông thì tôi có chút nghi ngại!Nói chung là cái suy nghĩ,à ko,cái suy đoán mà tôi đã gạt bỏ từ lâu rùi ý (chính là cái suy nghĩ làm cho TS gặp rắc rối ý) đột nhiên lại bùng lên!Tôi đã định vít bài này ngay hôm qua nhưng mà lại thôi,muốn xác định lại đã nên đến hôm nay mới post:D
Nhưng đến khi đọc cái bài này thì lại thấy hôm qua có lẽ mình lại nghĩ ngợi lung tung roài:D:D:D Có thể nói là tôi đã gộp 2 chuyện vào với nhau nên mới thế!!!:):):)
==>cho dù ko cần lắm nhưng cứ vít ra cho ông bít thía đã :D
Còn cái đứa đấy thì tôi nghĩ nó đúng là ko đủ thông minh để bít ông đang vít về nó đâu..Nhưng có lẽ sau loạt bài này thì nó cũng hỉu mô tê thêm 1 chút:D:P

P/S:hic,chẳng bít mình đã từng đoán đúng chưa nhỉ???:-/ :-?
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Mà khổ thật đấy! Khi mà vừa nói để í 1 đứa nào đấy là y như rằng lại có rì đấy mất tự nhiên! Thôi vậy, cứ để thế đến lúc hết 1 phát là lại bình thường ngay í mà===> cứ ko thích là ko có chuyện rì ngay!Mí lị chuyện này cũng tùy đứa, như heo gầy đúng là hiện tượng lạ . AI lại đã bit con đấy thích bao lâu rùi mà vẫn bình thường, lại còn làm bạn thân được nữa! Chẳng trách con đấy vẫn ko thể quên heo gầy và ngày càng thích hơn! Chuyện mình thế được có phaỉ tốt ko?
Chẹp,cứ ngồi đấy mà mơ đi cháu ạ!!:D:D:D
Nhưng mờ nói thật ko phải khi nào giống như con đấy với cả thằng heo cũng tốt đâu!Tại vì như thía thì ko dứt ra được,nhìn con đấy bi h thì bít!Mà hình như càng ngày thằng heo với con đấy càng mất tự nhiên thì phải!Nghe con đấy kể hôm nay lúc đi về từ nhà TS,nó suýt khóc (lúc nó đi 1 mình ý)...bó tay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Chẹp,hôm qua khi đọc cái bài dài ngoằng kia của ông thì tôi có chút nghi ngại!Nói chung là cái suy nghĩ,à ko,cái suy đoán mà tôi đã gạt bỏ từ lâu rùi ý (chính là cái suy nghĩ làm cho TS gặp rắc rối ý) đột nhiên lại bùng lên!Tôi đã định vít bài này ngay hôm qua nhưng mà lại thôi,muốn xác định lại đã nên đến hôm nay mới post
Nhưng đến khi đọc cái bài này thì lại thấy hôm qua có lẽ mình lại nghĩ ngợi lung tung roài Có thể nói là tôi đã gộp 2 chuyện vào với nhau nên mới thế!!!
==>cho dù ko cần lắm nhưng cứ vít ra cho ông bít thía đã
Còn cái đứa đấy thì tôi nghĩ nó đúng là ko đủ thông minh để bít ông đang vít về nó đâu..Nhưng có lẽ sau loạt bài này thì nó cũng hỉu mô tê thêm 1 chút

P/S:hic,chẳng bít mình đã từng đoán đúng chưa nhỉ???

câu nhận xét về sự thông minh của đứa đấy của bà làm tôi thấy lo đấy :|

Nhưng mờ nói thật ko phải khi nào giống như con đấy với cả thằng heo cũng tốt đâu!Tại vì như thía thì ko dứt ra được,nhìn con đấy bi h thì bít!Mà hình như càng ngày thằng heo với con đấy càng mất tự nhiên thì phải!Nghe con đấy kể hôm nay lúc đi về từ nhà TS,nó suýt khóc (lúc nó đi 1 mình ý)...bó tay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

đấy là bản thân con đấy tự kéo mình vào thôi, mấy hôm nay ngày nào con đấy cũng đi theo nó, nhiều lúc thái độ rõ quá. Càng như thế con đấy chỉ càng đau khổ thêm thôi.

mà con đấy suýt khóc thôi à, thế bà có biết hôm thứ tư TS ngồi xe trên đường về nhà mà khóc rồi ko (ko ai bít cả) tự dưng ngồi xe thấy bó bó, nghĩ ngợi lung tung, rồi nước mắt chảy ra bó tay .... may mà không ai thấy, nghĩ lại ngu xuẩn thật, chẳng hiểu nó khóc vì cái quái quỷ gì ? May ma` thỉnh thoảng mới có mưa trên sa mạc :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dương Quang Long đã viết:
Nhưng mờ nói thật ko phải khi nào giống như con đấy với cả thằng heo cũng tốt đâu!Tại vì như thía thì ko dứt ra được,nhìn con đấy bi h thì bít!Mà hình như càng ngày thằng heo với con đấy càng mất tự nhiên thì phải!Nghe con đấy kể hôm nay lúc đi về từ nhà TS,nó suýt khóc (lúc nó đi 1 mình ý)...bó tay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

đấy là bản thân con đấy tự kéo mình vào thôi, mấy hôm nay ngày nào con đấy cũng đi theo nó, nhiều lúc thái độ rõ quá. Càng như thế con đấy chỉ càng đau khổ thêm thôi.
Có lẽ ông hiểu sai về con đấy rồi Long ạ!Mấy ngày hôm nay con đấy ko đi theo nó,mà là đi theo số đông thôi!Con đấy ko bắt thằng đấy ở lại chờ,tự nó ở lại đấy chứ==>con đấy thấy thế thì cũng đi luôn thôi chứ ko phải vì có thằng đấy!!!
Con đấy cũng biết trước là thể nào mọi người cũng nghĩ nó đang tỏ thái độ quá rõ với thằng đấy nhưng thực ra mọi người nhầm rồi! :) Nó ko muốn ngồi lại ở hàng bà Huệ 1 mình nên mới muốn đi theo,và trên quãng đường đấy bao h đường về nhà của TS cũng là đoạn dài nhất,và còn đông người đi nhất (>2)==>nó luôn đi theo hướng đó,phần là để nói chuyện,phần là vì nó ko bít những cách quay về trường từ những đường khác ntn...........

Đi cùng là vì thằng đấy.........thật sự chỉ là 1 phần nhỏ thôi!Con đấy thích cái cảm giác phóng về trường từ khu phố trung tâm,nó khiến con đấy suy nghĩ được nhiều chuyện...cũng ngắm nghía được nhiều thứ hơn....Trước kia thì đúng là vì thằng đấy,nhưng bi h chỉ còn là thói quen và sở thích thôi!:)

Nếu ông chú ý thì bi h đi trên đường con đấy cũng chẳng nói chuyện gì mấy với thằng heo....
=============>mong ông đừng dùng cái từ "đi theo" để nói về chuyện con đấy đi cùng mọi người!
Và nếu quả thực bây h tất cả đều nghĩ như thế thì từ nay con đấy xin thề là sẽ ko bao h đi về cùng mọi người trừ phi có việc bất khả kháng (đèo TS về hay là có việc cần phải làm)....Vậy có lẽ là ổn rồi,right?
 
Dương Quang Long đã viết:
mà con đấy suýt khóc thôi à, thế bà có biết hôm thứ tư TS ngồi xe trên đường về nhà mà khóc rồi ko (ko ai bít cả) tự dưng ngồi xe thấy bó bó, nghĩ ngợi lung tung, rồi nước mắt chảy ra bó tay .... may mà không ai thấy, nghĩ lại ngu xuẩn thật, chẳng hiểu nó khóc vì cái quái quỷ gì ? May ma` thỉnh thoảng mới có mưa trên sa mạc :))
Chẹp,ông ko hiểu tại sao con đấy suýt khóc mà,đừng gộp 2 chuyện vào với nhau chứ!Lý do khiến TS khóc và lý do làm con đấy chảy nước mắt là 2 cái khác nhau!!!(chắc chắn đấy) :)
Hôm thứ 4?Hôm đấy ntn nhỉ? 8-| :-/ Chẹp,cũng ko rõ,chắc là hôm đấy con đấy ko đi cùng mọi người rồi==>nó ko kể làm sao tôi bít!!!!!!!!!Hic,con đấy nó ngồi mất 15 phút vò đầu bứt tai mà chịu,ko tài nào nghĩ ra hôm thứ 4 nó có đi cùng mọi người ko và nếu có thì cũng chẳng nhớ là có chuyện gì ko nữa!!!!!!!!!! 8-} 8-} 8-}
 
Ặc,tạm thời thì con đấy nhớ ra hôm đấy có đi về cùng mọi người(do có ghi lại:D)...nhưng có những chuyện gì thì chịu,chẳng nhớ nổi,nó chỉ nhớ những chuyện xảy ra trước lúc đi về thôi====>càng lúc càng thấy bó tay với đầu óc của con này!!!Hình như càng cố nhớ thì nó lại càng chẳng nghĩ ra được cái gì!!!!!!!!!
 
Hình như bi h cái trục đường gần nhà TS thành trục đường đầy rẫy đau khổ rùi! Con đấy thì vì chuyện heo gầy mà khóc, hình như hầu hết heo gầy cũng toàn gây ra thương vong ở đoạn đường này!Nhưng mà vẫn có cảm giác gì đấy khá thú vị khi đi ở đó đối với cả 2!
Còn với tao thì là 1 cảm giác lạ + mới mẻ vô cùng! Ko phải là cảm giác vui mà cũng ko hẳn là buồn! Chỉ thấy lành lạnh cả người + tâm hồn==> lí do thì ko hẳn vì sương buổi tối. Hình như nó bắt đầu như thế mà chính xác hơn là do tao tự nghĩ thế từ sau hôm đến nhà đưa đĩa cho TS với con đấy( lần thứ 2).Tiếng đàn hôm ấy khác hẳn hôm nay và những lần khác!Có thể là vì ko gian ban đêm tĩnh lặng+ lòng người cũng đang đau đớn lạ thường. Nó ko xua tan nỗi đau nhưng đem lại 1 sự mới mẻ cho tâm hồn. Hơn nữa đó cũng là bài tao thích nhất. Tao ko nghĩ là được nghe giống hôm ấy one more time. Dù có nghe nữa nhưng cũng ko phải là tâm trạng của hôm ấy.Nhưng mà cứ đi buổi tối với con đấy trên trục đường này thì cái cảm giác đó lại tràn về đi cùng với hình ảnh TS đánh đàn mà ko đựoc thấy 1 lần nào nữa==> chắc chắn!
Hôm nay quả là 1 ngày mệt mỏi và nhiều chuyện!Chẳng làm đựoc gì và cũng chẳng lưu lại được bất cứ cái gì trong cả khoảng thời gian dài như thế!1 lần nữa laij như thế này thì chắc là tao sẽ hết đi mọi thứ!
 
Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Dương Quang Long đã viết:
Nhưng mờ nói thật ko phải khi nào giống như con đấy với cả thằng heo cũng tốt đâu!Tại vì như thía thì ko dứt ra được,nhìn con đấy bi h thì bít!Mà hình như càng ngày thằng heo với con đấy càng mất tự nhiên thì phải!Nghe con đấy kể hôm nay lúc đi về từ nhà TS,nó suýt khóc (lúc nó đi 1 mình ý)...bó tay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

đấy là bản thân con đấy tự kéo mình vào thôi, mấy hôm nay ngày nào con đấy cũng đi theo nó, nhiều lúc thái độ rõ quá. Càng như thế con đấy chỉ càng đau khổ thêm thôi.
Có lẽ ông hiểu sai về con đấy rồi Long ạ!Mấy ngày hôm nay con đấy ko đi theo nó,mà là đi theo số đông thôi!Con đấy ko bắt thằng đấy ở lại chờ,tự nó ở lại đấy chứ==>con đấy thấy thế thì cũng đi luôn thôi chứ ko phải vì có thằng đấy!!!
Con đấy cũng biết trước là thể nào mọi người cũng nghĩ nó đang tỏ thái độ quá rõ với thằng đấy nhưng thực ra mọi người nhầm rồi! :) Nó ko muốn ngồi lại ở hàng bà Huệ 1 mình nên mới muốn đi theo,và trên quãng đường đấy bao h đường về nhà của TS cũng là đoạn dài nhất,và còn đông người đi nhất (>2)==>nó luôn đi theo hướng đó,phần là để nói chuyện,phần là vì nó ko bít những cách quay về trường từ những đường khác ntn...........

Đi cùng là vì thằng đấy.........thật sự chỉ là 1 phần nhỏ thôi!Con đấy thích cái cảm giác phóng về trường từ khu phố trung tâm,nó khiến con đấy suy nghĩ được nhiều chuyện...cũng ngắm nghía được nhiều thứ hơn....Trước kia thì đúng là vì thằng đấy,nhưng bi h chỉ còn là thói quen và sở thích thôi!:)

Nếu ông chú ý thì bi h đi trên đường con đấy cũng chẳng nói chuyện gì mấy với thằng heo....
=============>mong ông đừng dùng cái từ "đi theo" để nói về chuyện con đấy đi cùng mọi người!
Và nếu quả thực bây h tất cả đều nghĩ như thế thì từ nay con đấy xin thề là sẽ ko bao h đi về cùng mọi người trừ phi có việc bất khả kháng (đèo TS về hay là có việc cần phải làm)....Vậy có lẽ là ổn rồi,right?

con đấy nghĩ lung tung rồi, TS chỉ nói là, đi theo thằng đấy nhiều như thế thì con đấy phải sẵn sàng đối diện với một số điều chắc chắn sẽ làm con đấy đau khổ thôi :) còn việc con đấy đi cùng thì càng tốt chứ sao ... ý tôi khi viết bài vừa rồi chỉ đơn giản là con đấy làm như thế thì phải sẵn sàng đối diện với mọi chuyện không lường trước được :)
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Hình như bi h cái trục đường gần nhà TS thành trục đường đầy rẫy đau khổ rùi! Con đấy thì vì chuyện heo gầy mà khóc, hình như hầu hết heo gầy cũng toàn gây ra thương vong ở đoạn đường này!Nhưng mà vẫn có cảm giác gì đấy khá thú vị khi đi ở đó đối với cả 2!
Còn với tao thì là 1 cảm giác lạ + mới mẻ vô cùng! Ko phải là cảm giác vui mà cũng ko hẳn là buồn! Chỉ thấy lành lạnh cả người + tâm hồn==> lí do thì ko hẳn vì sương buổi tối. Hình như nó bắt đầu như thế mà chính xác hơn là do tao tự nghĩ thế từ sau hôm đến nhà đưa đĩa cho TS với con đấy( lần thứ 2).Tiếng đàn hôm ấy khác hẳn hôm nay và những lần khác!Có thể là vì ko gian ban đêm tĩnh lặng+ lòng người cũng đang đau đớn lạ thường. Nó ko xua tan nỗi đau nhưng đem lại 1 sự mới mẻ cho tâm hồn. Hơn nữa đó cũng là bài tao thích nhất. Tao ko nghĩ là được nghe giống hôm ấy one more time. Dù có nghe nữa nhưng cũng ko phải là tâm trạng của hôm ấy.Nhưng mà cứ đi buổi tối với con đấy trên trục đường này thì cái cảm giác đó lại tràn về đi cùng với hình ảnh TS đánh đàn mà ko đựoc thấy 1 lần nào nữa==> chắc chắn!
Hôm nay quả là 1 ngày mệt mỏi và nhiều chuyện!Chẳng làm đựoc gì và cũng chẳng lưu lại được bất cứ cái gì trong cả khoảng thời gian dài như thế!1 lần nữa laij như thế này thì chắc là tao sẽ hết đi mọi thứ!

hôm nay gọi là fool day cũng được :))
nếu ấn tượng nhất về đàn thì đấy là lần TS nghe người nó thích đánh đàn, một người sau một thời gian rất dài ko đánh đàn mới đụng vào đàn đánh cho nó nghe ( tuy không hoàn chỉnh), lúc đấy là lúc TS mới tập, đánh các bài vãi dễ nhưng nghe đứa kia đánh vấp liên tục ngôi bên cạnh buồn cười vãi :)) nhưng dù sao cũng thông cảm vì đứa kia ko tập đàn nữa, và cũng rất vui trong lần đó vì có lẽ nó là đứa duy nhất trong rất nhiều người được may mắn (hay xui xẻo ko biết) được nghe đứa đấy đánh đàn hehe ...
một lần ấn tượng ... nhưng dù sao tiếng đàn của đứa đấy nghe khá tuyển...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe , nghe hay vật vã, tao ko chắc lắm nhưng cũng có thể đoán được đấy là ai rùi! Và nghĩ lại thì với những gì trước đây mày từng nói cũng khớp lắm!Nhưng nếu đúng là nó thì mày chẳng có hi vọng gì thật rùi vì nó đã thích người khác mí lị nó cũng có nhiều người thích lắm!Dù sao thì cũng đã có khá nhiều người đau khổ vì nó . Phải công nhận nó rất đặc biệt. Ko đúng thì thui nhá , tao cũng ko muốn đoán linh tinh mà!
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
Hehe , nghe hay vật vã, tao ko chắc lắm nhưng cũng có thể đoán được đấy là ai rùi! Và nghĩ lại thì với những gì trước đây mày từng nói cũng khớp lắm!Nhưng nếu đúng là nó thì mày chẳng có hi vọng gì thật rùi vì nó đã thích người khác mí lị nó cũng có nhiều người thích lắm!Dù sao thì cũng đã có khá nhiều người đau khổ vì nó . Phải công nhận nó rất đặc biệt. Ko đúng thì thui nhá , tao cũng ko muốn đoán linh tinh mà!

tao biết mày đoán ai và tao ko có gì để nói cả :))
a` ma` ko, tao cũng không chắc là mày đoán đứa đấy, có khi lại giống con Yến đoán 2 người :)) hehe
tao ko ngăn cấm mày đoán ai nhưng mày nếu định làm gì hay nói gì thì cũng nghĩ cho kĩ, tao ko thích phiền phức với những vụ do mày gây ra :))
 
Back
Bên trên