con gái thật thiệt thòi

Trần Đức Anh
(huvm)

New Member
Xóa - - - - - - - - -
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Con gái mà học giỏi toán : khi gặp một bài toán khó, có khi con gái có nhiều ý tưởng còn hay hơn con trai, nhưng không hiểu sao, mọi người không bao giờ thèm nghe những gì con gái nói. Ngoài ra, khi bàn bài, tức là thảo luận về vấn đề nào đó trong toán. Thường thì số con trai học giỏi toán nhiều hơn con gái nên con trai thường tụ lại để bàn.Các bạn con gái thường chịu chết , có muốn thảo luận thì cũng chẳng ai thèm nghe, hoặc nếu có nghe thì cũng chỉ như một kiểu đùa cợt, tức là nghe một cách không nghiêm túc. Nói chung thái độ của con trai khi lắng nghe con gái là không nghiêm túc(trong vấn đề học thôi).

Không hẳn thế, em thấy lớp em trai gái như nhau, nếu con gái thích thì con trai vẫn nghe con gái nói mà, nếu mà mình muốn nói tụi nó cũng không hề có ý đuổi mình đi mà còn nghe chăm chú và bàn luận bình thường sôi nổi;;) , có lúc bọn nó cũng phải chịu thua cơ mà:)>- , có điều phải công nhận là bọn con trai lớp em thông minh hơn con gái thật, nhất là toán:))

Coi thường con gái: con trai thường nhường những chức quan trọng trong lớp , tưởng là vì họ bất tài, thực ra là đùn đẩy cho con gái những việc làm khá là mất thì giờ, chẳng lợi lộc gì nhiều.

Cái này hình như là ở lớp anh thì phải:)) , lớp em thì ko có đâu:>

Con gái thường được cho là chăm chỉ hơn con trai: cái này tôi cho là sai, vì con gái chưa chắc đã chăm bằng con trai. Con trai khi cần thì có thể học thâu đêm, con gái thì chưa chắc, không khéo bố mẹ quát đi ngủ.
Đồng ý=D> . Em là một ví dụ điển hình về con gái nhác hơn con trai:)) , bọn con trai nó học trâu bò lắm, chứ em mà không ngủ là chết liền, bố mẹ không quát cũng tự động đi ngủ:))
Phụ nữ bị coi như hiển nhiên phải làm hết việc nhà: Mẹ thường phải làm hết từ A đến Z công việc nội trợ, bố thì ngồi đọc báo thôi, tôi muốn nói là đa số tôi thấy là vậy.

Cái này cũng đồng ý=D> =D> =D> , thế sau này anh huvm lo việc nội trợ cho vợ đọc báo nhá;;)


Tạm nói thế thôi, thấy anh này nói thì có vẻ đúng, nhưng cứ thế nào ấy:-? /:) . Mới đầu em thấy có một anh con trai viết về nỗi khổ của con gái thấy hay hay, tưởng anh định nói khổ cái gì chứ toàn chê linh tinh thế này/:) . Chẳng hiểu là đang chê con trai, chê con gái hay có ý phê phán cái gì. /:) Không biết có phải con trai chuyên toán lớp anh như thế không, chứ các bạn nam lớp em thì tuyệt vời lắm;;) , yêu lớp em lắm:*

P/S: Em cũng thấy làm con gái khổ thật, thấy là làm con trai sướng hơn con gái thật :D, nhưng không phải khổ theo kiểu như anh huvm nói :p. (Có nhiều cái, nếu là con trai có lẽ em đã thực hiện được, nhưng vì là con gái nên:-s , từ hồi bé đến giờ cứ bảo mẹ sao ngày xưa sinh nhầm, cho con làm con trai có tốt không:)) .) Có điều kêu khổ thì để làm gì, sướng khổ là do mình quyết định:)>- .

Đó là thiển ý của em, hi vọng mọi người lắng nghe:)>-
 
Nếu so sánh giữa con trai và con gái và để tìm xem ai hơn ai thì không bao giờ có được một kết quả cuối cùng. Con trai có những gì con gái không thể có và ngược lại.
 
Mình thấy bác Tú nói đúng, không thể so sánh như vầy được.

Nếu trong chế độ phong kiến, hủ tục... gì đó thì may ra còn đúng. Chứ văn minh rồi, nam nữ bình đẳng thì như nhau hết.
 
vớ vỉn quá, sao lại ko ai thèm nghe con gái [-x thằng nào ko nghe em em fang chít :p
 
Em Mai tư tưởng "bạo lực" quá...được cái giống chị :p

Nói chung thì anh Đức Anh khi viết bài này cũng có ý tốt, cũng có "suy nghĩ" cho chị em :), cảm ơn anh rất nhiều vì điều đó :D Con trai nào mà cũng có những suy nghĩ nhiều cho con gái như anh thì tuyệt vời quá :x :x

Nhưng em thấy bài viết của anh ko ổn lắm nếu ko muốn nói là có phần tiêu cực :p , những lí do đưa ra có thể đúng với một bộ phận bạn gái nào đó nhưng ko hẳn là bây giờ ở đâu cũng như vậy đâu anh ạ :) ...Nhưng dẫn chứng của anh về sự đối xử của con trai chuyên Toán với con gái nghe sao mà "quá đáng, khó chịu" thế :( , nghe xong mà em cảm thấy may mắn khi mình đã quyết định ko học chuyên Toán, nhg nghĩ lại em thấy mọi chuyện đâu có đến mức như vậy, như chuyên Toán trường em, đúng là hầu hết con trai có giỏi hơn con gái thật nhưng nếu như có bạn gái nào đó học giỏi hơn thì cũng có chẳng có lí do j để cho nhg thằng con trai kia đối xử với ng` bạn đó như vậy (cái nè em đã tham khảo ý kiến của mấy đứa bạn em học Toán rồi, cả zai cả gái ạ ;;) )...Hic, ko phải nhg VD đó là anh lấy ra từ chính KN lớp anh đấy chứ ???

Còn về nhg nhận định của anh về nhg j mà người phụ nữ ở ngoài XH thì em cũng khá đồng ý, chuyện phụ nữ ko được coi trọng như nam giới trong công việc thậm chí còn xẩy ra ở ngay nhg nước phát triển cơ mà, lí do thì có thể là do sức khỏe, và phụ nữ thường hay bị vướng bận vào chuyện gia đình con cái nên nhg ông chủ thường lo ngại là họ sẽ ko đáp ứng được công việc của mình.... >>> thuê nam giới cho ổn :( ,mặc dù ko thiều j những ng` phụ nữ có khả năng làm việc rất cao, thậm chí giỏi hơn nam giới :(

Đó chỉ là 1 VD nhỏ thôi và tất nhiên, ko phải nơi nào cg như vậy nhg đa phần là thế...Em rất khâm phục những ng` phụ nữ thành đạt, nhg nữ doanh nhân, nhà khoa học,...đã CM được khả năng của mình với XH. Có điều là rất nhiều nhg người đó đã phải đánh đổi GĐ mình để giành cho sự nghiệp, em đã gặp, đã biết nhiều ng` như vậy, và dẫu là "được cái này phải mất cái kia" nhưng thực sự em rất tiếc cho họ...

Nhưng dù làm con gái có "thiệt thòi" như thế nào đi nữa thì...làm con gái cũng hay lắm chứ anh :D (tịt, chỉ bít nói câu này nữa thôi :p )

YEAH! PROUD TO BE A GIRL b-)
 
nghe thảm hại we', may là đây là VN chứ ko fai Ấn ĐỘ , chứ như bến mấy nước đấy còn khổ hơn VN gấp nhìu lần
 
ờ nhưng mà chả thiệt thòi mấy : con gái giờ đâu đâu cũng nam nữ bình quyền , thế nhưng vẫn có 8-3, vẫn có 20-10, đi đâu cũng được ưu tiên .... cái gì cũng được nhường :D tính sơ bộ ko thiệt thòi mấy :D
 
con gái hay con trai ai chả có cái khổ riêng.Nhưng công nhận con gái thiệt thòi hơn thật biết làm sao dc.Kêu mà ko thay đổi dc tình hình
 
Đúng là Tiếc thay thân phận đàn bà :|
May là bây giờ phụ nữ còn có quyền bình đẳng đấy, chứ như thời Thúy Kiều thì chít rồi :D
 
nói chung là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh ... chỉ có thể so sánh những thứ giống nhau mà thôi ... dù có phát triển theo hướng nào , nhưng cuối cùng con trai với con gái cũng hòa vào làm 1 , người này thiếu cái gì thì người kia đắp vào cho ... sẽ công bằng mà thôi
 
bài viết phiễn diện k0 có tính chất tổng quát chỉ xuất hiện ở 1 số trường hợp
----> k0 hẳn là sai 100% nhưng về căn bản là nên xem lại tất cả
/:)
 
Nguyễn Ngọc Anh đã viết:
Em Mai tư tưởng "bạo lực" quá...được cái giống chị :p

Nói chung thì anh Đức Anh khi viết bài này cũng có ý tốt, cũng có "suy nghĩ" cho chị em :), cảm ơn anh rất nhiều vì điều đó :D Con trai nào mà cũng có những suy nghĩ nhiều cho con gái như anh thì tuyệt vời quá :x :x

Nhưng em thấy bài viết của anh ko ổn lắm nếu ko muốn nói là có phần tiêu cực :p , những lí do đưa ra có thể đúng với một bộ phận bạn gái nào đó nhưng ko hẳn là bây giờ ở đâu cũng như vậy đâu anh ạ :) ...Nhưng dẫn chứng của anh về sự đối xử của con trai chuyên Toán với con gái nghe sao mà "quá đáng, khó chịu" thế :( , nghe xong mà em cảm thấy may mắn khi mình đã quyết định ko học chuyên Toán, nhg nghĩ lại em thấy mọi chuyện đâu có đến mức như vậy, như chuyên Toán trường em, đúng là hầu hết con trai có giỏi hơn con gái thật nhưng nếu như có bạn gái nào đó học giỏi hơn thì cũng có chẳng có lí do j để cho nhg thằng con trai kia đối xử với ng` bạn đó như vậy (cái nè em đã tham khảo ý kiến của mấy đứa bạn em học Toán rồi, cả zai cả gái ạ ;;) )...Hic, ko phải nhg VD đó là anh lấy ra từ chính KN lớp anh đấy chứ ???

Còn về nhg nhận định của anh về nhg j mà người phụ nữ ở ngoài XH thì em cũng khá đồng ý, chuyện phụ nữ ko được coi trọng như nam giới trong công việc thậm chí còn xẩy ra ở ngay nhg nước phát triển cơ mà, lí do thì có thể là do sức khỏe, và phụ nữ thường hay bị vướng bận vào chuyện gia đình con cái nên nhg ông chủ thường lo ngại là họ sẽ ko đáp ứng được công việc của mình.... >>> thuê nam giới cho ổn :( ,mặc dù ko thiều j những ng` phụ nữ có khả năng làm việc rất cao, thậm chí giỏi hơn nam giới :(

Đó chỉ là 1 VD nhỏ thôi và tất nhiên, ko phải nơi nào cg như vậy nhg đa phần là thế...Em rất khâm phục những ng` phụ nữ thành đạt, nhg nữ doanh nhân, nhà khoa học,...đã CM được khả năng của mình với XH. Có điều là rất nhiều nhg người đó đã phải đánh đổi GĐ mình để giành cho sự nghiệp, em đã gặp, đã biết nhiều ng` như vậy, và dẫu là "được cái này phải mất cái kia" nhưng thực sự em rất tiếc cho họ...

Nhưng dù làm con gái có "thiệt thòi" như thế nào đi nữa thì...làm con gái cũng hay lắm chứ anh :D (tịt, chỉ bít nói câu này nữa thôi :p )

YEAH! PROUD TO BE A GIRL b-)
em chỉ nói thế cho sướng mồm thôi, chứ :(( sáng hôm qua bọn bạn em đập con bím ;;) mà em còn sót nữa ah :( nó đẹp kinh dị ý :(
 
con Mo ăn nói bậy bạ nhé
:))
bím bướm liên wan j` ở đây?
nhưng cuối cùng con trai với con gái cũng hòa vào làm 1 , người này thiếu cái gì thì người kia đắp vào cho ... sẽ công bằng mà thôi
cái này thì siêu bậy bạ
 
Em thấy con gái ko có thiệt thòi gì cả :d Sống thế này là công bằng lắm rồi :D
 
về nhiều khía cạnh nó ko công bằng cho lắm đâu :D
 
Không biết những gì tôi suy nghĩ có đúng không? Nhưng những điều này tôi đã suy nghĩ từ lâu, cố gắng tìm lý do để giải thích.
Lẽ ra tôi định gửi bài này lên từ lâu, nhưng do có quá nhiều công việc cần làm, thành ra không có thời gian để tập trung viết cho nó hoàn chỉnh.
Thực ra bây giờ tôi cũng chẳng rảnh rỗi gì đâu, nhưng với mong muốn chia sẻ với mọi người nên tôi đánh liều viết thử. Tôi dám chắc là bài của tôi sẽ hơi lủng củng , mong mọi người bỏ qua cho.
Giá mà thằng bạn nào của em cũng quan tâm và iu quý con gái như anh thì em có mà ca múa ngày ngày :D

- Con gái khi còn là học sinh , tôi không hiểu sao , dù học giỏi đến mấy thì cũng bị con trai coi là bình thường hoặc vớ vẩn:
Ví dụ: Con gái mà học giỏi toán : khi gặp một bài toán khó, có khi con gái có nhiều ý tưởng còn hay hơn con trai, nhưng không hiểu sao, mọi người không bao giờ thèm nghe những gì con gái nói. Ngoài ra, khi bàn bài, tức là thảo luận về vấn đề nào đó trong toán. Thường thì số con trai học giỏi toán nhiều hơn con gái nên con trai thường tụ lại để bàn. Các bạn con gái thường chịu chết , có muốn thảo luận thì cũng chẳng ai thèm nghe, hoặc nếu có nghe thì cũng chỉ như một kiểu đùa cợt, tức là nghe một cách không nghiêm túc. Nói chung thái độ của con trai khi lắng nghe con gái là không nghiêm túc(trong vấn đề học thôi).

Coi thường ah, láo… Đùa chứ em thấy có khi thế thật hồi cấp 2 em học cũng chả kém 1 thằng trong lớp tẹo nào thế mà 8-} nếu hỏi ai học giỏi toán nhất lớp: thằng ấy còn em nằm ở tận vùng sâu vùng xa trong suy nghĩ tụi nó , bực thía. Nhưng mà cũng phải thôi :-j như bây h trong lớp em có 1 thằng cũng khá giỏi tin thì em thấy nó cũng rất chi là phình phừơng thôi :D Ai chả thế anh… :D Nghĩ mình hơn người khác :p
Còn ko nghe con gái nói ah :)) cái này có điều kiện anh cứ đến lớp em để tìm hiểu :D quyền uy và sức mạnh bao trùm bốn bể, con gái có những biện pháp sinh ( khóc) hóa ( nhỏ thuốc nhỏ mắt :D) cơ ( đánh đập cào cấu) và cuối cùng là của trời cho: 1 giọng nai vàng thỏ thể rất chi là >:) hiệu quả ;) Nên anh ko phải lo đâu.

- ví dụ con gái hồi cấp 1 thường học giỏi hơn con trai, cấp 2 cũng vậy. Khi tôi đi dự những buổi lễ tuyên dương học sinh giỏi, nhìn những học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở thì thấy điều này đúng thật, không hiểu sao. Càng về sau thì tỉ lệ này giảm dần. Mà đúng là thế thật.
Ah tại người lớn thấy con trai hồi bé nghik quá có bắt học cũng ko được :D nên cứ cho chơi còn con gái :D chả lẽ cũng a dua theo, đành cặm cụi cắm cúi mà học :D Về sau con trai chắc thấy xỉ hổ quá nên quyết tâm học hành do đó số con gái trên con trai giảm rõ rệt :p Uhm mà như lớp Tin năm vừa rồi hình như toàn con gái được hs giỏi :D Còn chị Huyền Anh lớp Tóan 03-06 là 1 trong 2 hs giỏi nhất lớp ( về tất cả, kể cả Tóan) đáng khâm phục ko chứ :”>

Và đó là cái cớ để người ta vin vào và không công nhận tài năng của con gái.
- Thua kém con gái, một điều nhục nhã!
Đó là suy nghĩ của rất nhiều người . Có những bạn nam có thái độ không đẹp khi con gái giỏi hơn mình . Tất nhiên không phải tất cả, nhưng thái độ của người lớn cũng không công bằng: chẳng hạn chế bai con trai mình nếu nó kém hơn một đứa con gái.
- Con gái dễ dàng chấp nhận thiệt thòi về phía mình: nếu con trai học giỏi hơn mình , đa phần đều cảm thấy hiển nhiên, không biết tôi có nghĩ đúng không. Thường con gái rất thích cam chịu. Cho là việc học kém hơn con trai một chút là điều bình thường. Có thể tóm tắt thế này: con gái tranh đua không quyết liệt lắm so với con trai. Tôi nghĩ lỗi này là do quan niệm của người lớn(tôi nói sau)
Trời ý anh bảo em ko là con gái hở 8-| hix :(( ai cũng bảo thía khổ quá :D Uhm thua con gái là nhục ah /:) oh thì cũng có vẻ đúng :D thường thì con gái hay nhường nhịn ( đã nhường mà con thua thì ;))) nhưng có những lúc thua con gái mà con trai cũng đành cười toe toét :D phải thế thôi. Còn em thì suốt ngày bị đem ra so sánh với 1 anh học cực đỉnh Tóan 8-} nhộn thế chứ :p Uhm và cak lí giải của em thì đơn giản :D em học đều hơn anh ý :”> giỏi hơn anh ý ở nhiều mặt ( nói năng, giao tiếp, họat đông và :D ăn cơm :|) Nên nhường anh ý 1 tí có chết gì đâu ha :D Nhưng vịêc con gái kém nỗ lực hơn thì em sống chết là phản đối :D con gái mạnh mẽ lắm đấy quyết lịêt lắm nhưng ko thể hiện ra như con trai thui :> ví dụ như em chả hạn đang có 1 kế họach phục thù tầm cỡ mà năm sau chắc là thành công ;) uhm với 1 lũ con trai

- Coi thường con gái: con trai thường nhường những chức quan trọng trong lớp , tưởng là vì họ bất tài, thực ra là đùn đẩy cho con gái những việc làm khá là mất thì giờ, chẳng lợi lộc gì nhiều.
Anh tưởng nhầm rùi :)) lớp em có 1 thằng ku bon chen làm lớp trưởng và kết cục: bé ấy quá bất tài. Bọn con trai vì lo mất chức đã bầu 1 ku cậu chìm của chìm lên làm bí thư và :D ;)) h chúng nó chỉ tiếc nuối :D giá mà mình ko làm thế… :D Con gái đa số có năng lực trong giao tiếp và quản lí hơn con trai.

- Con gái luôn được đề cao hơn sức của mình: người lớn thường thấy nếu con gái học giỏi một chút thì khen lấy khen để , nhiều khi cũng chẳng có gì nhiều. Hay nếu con gái mà học giỏi toán một chút, thế là con trai cũng khen lấy khen để , thực ra toàn lời xáo rỗng . Con gái giỏi luôn bị người khác tâng bốc quá đáng.
Các bạn nghĩ xem: nếu gặp ai mọi người cũng nói là mình giỏi, có phải là tự dưng gây ra dư luận là mình cực kì giỏi? Thành ra lời khen đó lại hại mình.

Hix em chả hiểu ý anh là gì :D thế ra là toàn bị khen đểu àh 8-} :-/ :(( em cũng toàn khen đểu khen lấy lệ bọn con trai ah :D 2 giới đối đầu >:) mà người khôn ngoan sẽ ko bị mờ mắt ;)

- Con gái thường được cho là chăm chỉ hơn con trai: cái này tôi cho là sai, vì con gái chưa chắc đã chăm bằng con trai. Con trai khi cần thì có thể học thâu đêm, con gái thì chưa chắc, không khéo bố mẹ quát đi ngủ.
Uhm cái này hình như anh bức xúc cho con trai. Em phản đối cùng anh luôn :p Chỉ vì con gái phải chăm chỉ hơn mà em lao động như trâu bò trong khi thằng em thỉ ngồi phểnh râu chơi điện tự, ọe ọe… Mà con gái mà bị gọi là lười thì xấu hổ chít 8-} nên cứ gọi là continue chịu khổ :D

Những chỗ về XH của anh em cũng ko hiểu rõ nên ko dám nói nhiều .Tuy nhiên phụ nữ thì được mang 1 trọng trak rất cao quý :”> và thường sống chết vì điều đó :| cũng phải thôi. Tuy nhiên điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến con đường công danh và tiến thân của họ. Nhưng nếu phụ nữ vùng dậy… thì chả lẽ :D đàn ông …. có bầu :D 1 sự hy sinh to lớn vì sự tồn tại và phát triển của lòai người. Vỗ tay cổ vu cho phụ nữ nào.
Điều cuối cùng em sẽ nói là: Em cảm thấy rất hạnh phúc vì là con gái… Và vì niềm hạnh phúc này :D em sẽ bảo vệ cho các bạn nam – những người ko được làm con gái ;).

Ah em thấy cái bất công duy nhất là con gái thì ko dễ pha trò và làm hề trước mặt mọi người như con trai :| cần 1 phong thái văn minh [-( Hix như hôm trước có 1 thằng ku lên phát biểu vào BCH Đoàn mà cố l,n loạn xa rùi iem iếc lung tung :| Nếu là em thì lên cũng ko thể làm thế nếu ko muốn làm 1 con chik chòe kêk cỡm :| hix :(( bất công
 
con gai co nhieu thiet thoi hon con trai rui ? dien hinh la bo me sinh ra con gai den luc lay chong la coi nhu mat con ? tu nhien nuoi con de rui cho nha # dc huong fuc ? uc
 
nói đi nói lại thì vẫn có cái thiệt thòi hơn , bình đẳng đến mấy thì cũng có những việc mà chỉ con gái làm được ( bắt buộc ) ... ý em ở đây là đàn bà con gái nói chung
 
hơ hơ, trước tiên công bằng chỉ mang tính tương đối cho nên ko thể nói là con gái thiệt thòi quá được!!!

Con gái mà học giỏi toán : khi gặp một bài toán khó, có khi con gái có nhiều ý tưởng còn hay hơn con trai, nhưng không hiểu sao, mọi người không bao giờ thèm nghe những gì con gái nói. Ngoài ra, khi bàn bài, tức là thảo luận về vấn đề nào đó trong toán. Thường thì số con trai học giỏi toán nhiều hơn con gái nên con trai thường tụ lại để bàn.Các bạn con gái thường chịu chết , có muốn thảo luận thì cũng chẳng ai thèm nghe, hoặc nếu có nghe thì cũng chỉ như một kiểu đùa cợt, tức là nghe một cách không nghiêm túc. Nói chung thái độ của con trai khi lắng nghe con gái là không nghiêm túc(trong vấn đề học thôi).

Tại sao con trai thường tụ lại bàn với nhau? đơn giản đôi khi đó chỉ là thói quen, cũng như con gái túm lại nói chuyện với nhau, con trai cũng thế, có những lúc túm lại nói chuyện, riết thành quen, có bài toán thì cũng chúm vào giải với nhau. Tuy nhiên nếu 1 nhóm thân có trai có gái, học lực đều nhau vẫn chụm đầu vào giải bài cùng nhau. Còn nếu có thái độ đùa cợt... :)) đó là những ng con trai thiếu tôn trọng bạn mình và bản thân mình rồi... -.-

-Không công nhận tài năng của con gái:Có những bạn học rất khá, nói thẳng là giỏi hơn khối con trai, nhưng đa phần con trai thường không công nhận con gái giỏi, thường hay nói những câu đại khái như: ôi dào, nó chỉ giỏi bây giờ thôi, chỉ giỏi mấy thứ vớ vẩn, sau này học những cái phức tạp hơn thì chúng nó lại kém cả thôi. Công nhận điều này có phần đúng , mà phần trăm cũng khá cao: ví dụ con gái hồi cấp 1 thường học giỏi hơn con trai, cấp 2 cũng vậy. Khi tôi đi dự những buổi lễ tuyên dương học sinh giỏi, nhìn những học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở thì thấy điều này đúng thật, không hiểu sao. Càng về sau thì tỉ lệ này giảm dần. Mà đúng là thế thật.
Và đó là cái cớ để người ta vin vào và không công nhận tài năng của con gái.
- Thua kém con gái, một điều nhục nhã!

Ai nói thế , hồi trước trường anh có 1 chị học 10 phẩy... ặc ặc, nghe là thấy choáng, ai cũng phải công nhận chị ấy giỏi, mà còn chăm nữa (quan trọng nhất là xinh :)) :p ).
Tại sao lên cuối cấp 2, cấp 3, thường có cảm giác con gái lại học sút hơn con trai? đơn giản vì yếu tố tâm lí. Lúc đó con gái trưởng thành sớm hơn con trai. Thế nên độ tập trung của con gái vì đó mà phân tán ra, con gái phải biết cách ăn mặc, đi đứng, quan hệ, ko kể tới những cái như nữ công gia chánh....
"Thua kém con gái là 1 điều nhục nhã!!!" :| Chỉ kết luận 1 câu là ganh tị và xã hội phong kiến. Đó là mặc định mà ng Việt vẫn chưa vượt qua được. Tuy nhiên thế thôi nhưng vẫn khối anh thua các nàng... -.-

Coi thường con gái: con trai thường nhường những chức quan trọng trong lớp , tưởng là vì họ bất tài, thực ra là đùn đẩy cho con gái những việc làm khá là mất thì giờ, chẳng lợi lộc gì nhiều.

:)) Nếu thế tức là bất tài, ko dám đảm đương công việc. Ngoài ra có thể đưa tới kết luận kém trách nhiệm với tập thể hơn con gái. -.-

- Con gái thường được cho là chăm chỉ hơn con trai: cái này tôi cho là sai, vì con gái chưa chắc đã chăm bằng con trai. Con trai khi cần thì có thể học thâu đêm, con gái thì chưa chắc, không khéo bố mẹ quát đi ngủ.

:)) con trai ham chơi, suốt ngày bóng với chả banh, sau đấy lại còn dtu suốt ngày... :"> (mình lại nghĩ tới mình rồi :)) ) con gái ít hơn , mà thực sự thì con gái cũng chăm hơn thật, trước giờ gặp nhiều rồi, chăm phát sợ, kì mình trâu bò thì họ cũng trâu bò chằng kém... t.t gắng sức đua nhau 1,2 tuần là thấy đuối, mình ko phải dân chăm chỉ... :))
Ai nói con gái ko thức khuya được? có những nường vẫn thức tới 4h sáng để học bài đấy... t.t nhưng nói chung con gái phải đi ngủ sớm... vì sao? vì để giữ cho da mặt đẹp :p


Phụ nữ thường được trả lương ít hơn nam giới, thường chỉ được những công việc ít quan trọng hơn nam giới.
--> việc này bây giờ giới hạn nhiều rồi, trong nhiều cty, cơ quan, con gái vẫn nắm chức vụ quan trọng. ;)

-Phụ nữ bị coi như hiển nhiên phải làm hết việc nhà: Mẹ thường phải làm hết từ A đến Z công việc nội trợ, bố thì ngồi đọc báo thôi, tôi muốn nói là đa số tôi thấy là vậy.
--> ờ, cái này phần nhiều đúng, nhưng gia đình vậy thì... ko có ý kiến, 2 ng cùng làm có phải vui ko? ng chồng phải có trách nhiệm chứ cái thời đấy thì... cho vào dĩ vãng là được rồi. Chí ít thì ng chồng ko biết làm gì cũng nên xuống phụ hay nói chuyện với vợ chứ để vợ làm hùng hục còn mình vắt chân lên ghế đọc báo là ko chịu được rồi... t.t

- Đa phần các ông chồng thường là khá gia trưởng. Quát mắng vợ là điều bình thường và bù lại các bà vợ thường là cam chịu.
--> Ko đáng mặt các ông chồng... :)) mà nói cho cùng thì cũng nhiều ng đàn ông nép váy vợ, ngửa tay xin tiền rồi bị mắng như con cũng có phản ứng gì đâu? :))


Mà thật ra sự bình đẳng của 1 giới cũng chưa có mà đòi 2 giới... -.- chỉ tương đối thôi, nhích lại gần nhau chứ đòi hỏi tuyệt đối là ko bao giờ.

Thêm cái nữa con gái có thể mặc đồ con trai --> cá tính :x còn con trai mặc đồ con gái >:p :)) botay.com
 
Back
Bên trên