con gái thật thiệt thòi

Hình như topic với ý tưởng rất hay của em Đức Anh bị biến thành topic chat chit rồi nhỉ... :)

Đọc một hồi thấy nói chung mình "kết" mỗi bài trả lời của em Quốc... :)

Nói chung là con gái thì thiệt thòi hơn con trai về nhiều mặt lắm (ý mình là những mặt khách quan)... Nếu muốn vượt lên trên hoặc bằng con trai thì nói chung là người con gái đó thường phải giỏi gấp mấy lần con trai ;)
Nhưng con gái nói chung là biết hy sinh hơn, và độ lượng hơn, nên thường chịu thiệt về mình.
Có 1 sô ít người biết mình bị thiệt và đấu tranh, có không ít người biết mình bị thiệt nhưng coi như không biết mình thiệt, còn phần đông thì không biết là mình bị thiệt...

Nhưng dựa vào đó mà nói con gái kém con trai thì sai hoàn toàn. B-)
Con gái nếu muốn cũng có thể theo đuổi sự nghiệp đến cùng, và kết quả là có thể sẽ không lập gia đình và nếu có thì cũng ít có con hơn (chẳng thế mà các nước công nghiệp phát triển, nơi mà con gái có điều kiện nghiên cứu và học tập như con trai thì dân số càng ngày càng có nguy cơ giảm đi, và họ đang khuyến khích dân có con nhiều hơn, nếu không, họ phải "muợn" dân từ nơi khác đến).

Mình thấy rất quý những suy nghĩ và ý tốt của em Đức Anh, mong sao càng ngày càng có nhiều con trai có những suy nghĩ như em :)

Đọc mấy bài trả lời của mấy em nữ, mình cảm thấy là các em đã hiểu sai ý và đi lệch hướng suy nghĩ của ĐA...
Các em thì vẫn có hiểu biết được 1 chút về sự "công bằng" giới tính, nhưng lại có vẻ muốn xem nhẹ ý tốt của ĐA (vd như đoạn "thế sau này anh huvm lo việc nội trợ cho vợ đọc báo nhá" của em Dung), chắc là các em cũng chỉ muốn nói vui để mọi thứ không quá nặng nề... Nhưng mà..... :(
Các em có lẽ vẫn chưa ý thức được hết nhưng thiệt thòi của con gái về sau này đâu... :) Để rồi sẽ có lúc mình bị thiệt mà không biết mình bị thiệt... :(

Những phản ánh của ĐA thực chất là hoàn toàn đúng với phần lớn dân nước mình (TP tất nhiên là đỡ hơn vì mặt bằng trình độ Học vấn - Văn hóa - Hiểu biết cao hơn), chứ không phi thực tế chút nào đâu... :)

Nhưng nói tóm lại, mình vẫn tự hào vì mình là con gái :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@chị Hà :Nói chung, em viết bài này thực ra không hề có mục đích bàn luận. Em chỉ viết , có lẽ như là một sự trình bày những suy nghĩ của mình trong những năm tháng học phổ thông. Chứ bây giờ hỏi em rằng : làm thế nào để bình đẳng, em chịu ngay, vì bình đẳng là gì, khái niệm này rất lung tung, chẳng có ai thống nhất được điều đó.

Với những gì đã thấy ở phổ thông, con gái nói chung trong việc học thiệt thòi hơn con trai. Mọi người nên hiểu rằng , cách nhìn của tôi là muốn học giỏi ở mức độ giỏi thực sự, không phải đơn giản chỉ là kiếm lấy cái danh hiệu học sinh giỏi. Tôi biết là đa phần học sinh nữ học giỏi nhưng mà số người đứng ở top thì tôi thấy ít lắm, nhất là so với con trai. Chính vì vậy , tôi viết bài này vơi mục đích là muốn con gái tự tìm ra con đường phù hợp với việc học thôi.
Nhất là những học sinh nữ câp1,2 :học giỏi lúc đó so với con trai , chẳng là gì cả! Đối với những em ý, thì nên học vượt cấp, tôi khuyên thực lòng đó, rồi mọi người sẽ hiểu thôi.
 
Thực ra thì em cũng chẳng muốn nói nhiều về cái này làm gì, phức tạp, nói ra rồi lại bàn luận vòng vo, mà cũng không giải quyết đc gì mấy, nhưng mà tự nhiên thấy nói nghiêm túc trở lại thì em nói cái.
-Về cái chuyện học ấy, anh ĐA nói nghe có vẻ như là học toán, tức là lên cấp III con gái học toán sút hơn con trai đúng không. Cái này thì em cũng không bàn cãi làm gì, em cũng học lớp toán. Nhưng mà đâu cứ phải học giỏi toán hơn con trai thì mới là học giỏi hơn?/:) Em công nhận là con gái thiệt thòi hơn thật, chậc, nói ra bây giờ lại ngồi kêu ca kể khổ thôi:-s . Ví dụ như em mà thức khuya quá ấy, ban đêm mà ngủ chừng 5-6 tiếng thôi ấy, là sáng mai ra không thể nào chịu nổi, ngày mai thể nào cũng phải ngủ bù:)) , còn cái bọn con trai, đến là trâu bò, lại còn siêng đỉnh cao nữa chứ:| . Còn chuyện bếp núc các thứ thì em cũng không so sánh làm gì, bọn con trai lớp em thì chắc cũng "tự túc là hạnh phúc" thôi:)) . Rồi còn các thứ linh tinh vớ vẩn vô tình lấy mất thời gian của con gái... Hay như hồi em học lớp 9 lên lớp 10, em tức lắm ấy, em cố gắng rồi, thi đỗ rồi, cuối cùng lại ko đc ra Hn học, vì em là con gái, ra Hn bố mẹ không yên tâm:((, hồi đó ghét lắm, cứ nghĩ sao em lại là con gái chứ:(( . Nếu nói về lợi thế của con trai hơn con gái, ti tỉ thứ ấy chứ, nhưng mà em không thấy nêu ra trong bài của anh Đức anh, rất nhiều cái, phải nó là khách quan thì đúng hơn, nhưng anh Đức Anh lại nêu ra những lí do rất chủ quan, cứ như là phê bình con trai ấy/:) . Mà cái này, em thấy (cá nhân em thấy) không hẳn là hợp lý lắm, hơn nữa anh ấy lại nêu ra những ví dụ của lớp toán, em học lớp toán, em không thấy thế, nên em phản đối thôi :p.
Những lí do khách quan, thì cũng khó mà khắc phục được, nên em cũng không muốn bàn ra trong bài đầu tiên, nói ra rồi dài dòng linh tinh. Kể ra em cũng hơi tiếc thật, vì nếu em là con trai, có khi em lại bon chen được với bọn nó vào đội tuyển toán :D. Nhưng cái gọi là giỏi thực sự, giỏi nằm trong top, có thật sự là quá quan trọng không? (mà ý anh Đức Anh có vẻ như là giỏi toán ý nhờ?) Cái gọi là con đường phù hợp với việc học của anh Đức Anh là gì? Là con gái nên theo chuyên Anh, chuyên Văn, chuyên Hóa đừng theo chuyên Toán, hay là cố gắng bon chen lên top học toán?/:) .

- Còn cái mà chuyện nội trợ ấy, cũng không hẳn là em nói cho vui đâu chị Hà à. ví dụ như mà anh Đức Anh có ý tốt, nhưng mà anh ấy nói thôi, không làm, không có hướng giải quyết thì phỏng được cái gì/:) . Em cũng ghét lắm, khó chịu lắm, sao mà mình lại là con gái, trước khi ăn thì phải bếp núc, ăn rồi thì dọn dẹp rửa bát, mà như mẹ em ấy, mệt lắm cơ, đi dạy thì có 10 tiết/tuần (mẹ em dạy cao đẳng) mà khi nào cũng bận tíu tít với việc nhà. Nhiều lúc cũng muốn làm hết cho mẹ quá, nhưng mà rồi lại nhác, lại lấy cớ học ra để biện hộ:(( . Nhìn mẹ, rồi nghĩ đến mình sau này, nhưng mà không lẽ, lại lấy 1 ông chồng về để ông ấy nấu ăn cho:-? . Bố em khi mẹ mệt, khi mẹ đi công tác, 2 đứa con gái về muộn, thì bố cũng nấu ăn, cũng rửa bát:x , nhưng nếu như mà lúc nào cũng thế thì/:) . Chẹp, thành ra em cứ nghĩ, thôi thì sau này cố gắng kiếm xiền, rồi thuê giúp việc về :p.

Cái gọi là bình đẳng giới, nó phức tạp lắm ấy. Đôi lúc nó có những sự phân biệt vô tình trong những việc nhỏ, ví dụ như đôi lúc nghịch ngợm 1 tí, có khi con trai thì đc xuề xòa cho qua, con gái thì sẽ bị nói này nói nọ:| ,v.v. Còn cả đống việc nữa, mà em nghĩ là em biết, chị Hà biết, các bạn nữ biết, biết rõ. Nếu mà anh Đức Anh anh ấy nói những cái đó nhá, hoặc là nói những dẫn chứng nó nghe cụ thể tí thì em không phản đối đâu, chứ còn lấy việc học toán ra thì/:) .
Bài của anh Đức Anh, đọc có vẻ như là phê bình con trai thì đúng hơn, nên em cứ thấy thế nào ấy/:)

----------

À cho em hỏi tí, có phải anh Đức Anh đi thi Toán QG không ấy nhỉ;;) . Hồi em học với mấy thầy Hn, cứ nghe các thầy khen mãi;;)
 
Tôi nói rồi mà, thật sự tôi không có ý định bàn luận ở đây, các bạn thích nghĩ gì cũng được.Đó chỉ là nhận xét chủ quan của riêng tôi, tôi đâu có áp đặt điều đó lên các bạn đâu. Các bạn thấy không đúng, thì có thể phản biện, tôi rất sẵn lòng lắng nghe. Tôi có phê bình con trai đâu nhỉ? Tôi chỉ muốn nói rằng : những quan niệm sống đó gần như được mọi người công nhận, tôi nghĩ thế. Mọi người nên hiểu thế này nhé: tôi chỉ trình bày suy nghĩ, giống như một đứa học sinh cấp2 viết bài văn phát biều cảm nghĩ thôi , ha ha. Tất nhiên , cách nghĩ của tôi bị ảnh hưởng nặng nề môn Toán, đúng thế, tôi nghĩ mọi vấn đề như một bài toán, và đi tìm lời giải cho nó cũng như đi tìm lời giải cho một bài toán . Cho nên cách trình bày suy nghĩ của tôi có thể rất khó hiều.
@ Em Dung: em có thể suy nghĩ về những gì anh nói. Nếu em thích đúng sai, thì có thể kiểm tra. Thêm nữa , anh không phê bình con trai, nếu có thì là phê bình cái quan niệm của xã hội thôi. Anh là người trực tiếp thấy những chuyện như trên xảy ra rồi, nên anh mới nghĩ thế, cho nên ý kiến của anh rất chủ quan. Con người ai cũng cần có chính kiến. Cho nên anh mới mạnh dạn đưa ra bài viết này. Thực ra, như đã nói rồi đấy, anh nghĩ như thế này từ lâu rồi, nhưng vì học đội tuyển toán quá căng thẳng, nên chẳng thiết nghĩ và viết cho nó nghiêm chỉnh . Mà viết không nghiêm chỉnh thì ..............:D
À quên mất , em muốn có dẫn chứng cụ thể à? Cái này thì hơi khó, vì môi trường em sống đâu có giống môi trường anh sống. Có thể những điều trên nó đúng với những gì anh đang sống, còn môi trường mà em đang sống thì sai . Chắc là thế :D
 
Back
Bên trên