con gái thật thiệt thòi

Đấy thế nên các bạn nên rút kinh nghiệm nếu ko muốn phụ nữ " tức nước vỡ bờ >:)"
 
Bác nào thấy thiệt thòi cho con gái thì 4 ngày nữa là tới 20-10 rồi đấy:D
 
con gai co qua nhieu thiet thoi va bat cong nen bu dap lai fai duoc huong may ngay hanh fuc chu ? chang nhe fe ay ghen a? ma con trai cung co ngay day chu.27_7 y chu dau
 
Nguyễn Phương Linh đã viết:
con gai co qua nhieu thiet thoi va bat cong nen bu dap lai fai duoc huong may ngay hanh fuc chu ? chang nhe fe ay ghen a? ma con trai cung co ngay day chu.27_7 y chu dau

--Trời , 27-7 là ngày thương binh liệt sĩ mà :-o. Thương binh liệt sĩ thì tính cả nam lẫn nữ:x
--Mà nói về nam nữ bình đẳng không có nghĩa là các bạn nữ bắt nạt các bạn nam à nha. :D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Phương Linh đã viết:
con gai co qua nhieu thiet thoi va bat cong nen bu dap lai fai duoc huong may ngay hanh fuc chu ? chang nhe fe ay ghen a? ma con trai cung co ngay day chu.27_7 y chu dau

Em nói thế nào. Anh đang nhắc anh em chuẩn bị đấy chứ:))
 
ngay 27_7 chu yeu toan la fe xy chu ? day cha tinh la ngay con trai thi la gi ? ma anh son nhac anh em chuan bi di ,co gi can giup do ko nhung noi thi fai thuc hien dc .dung co to mom ko thui
 
Nói đến ngày 20-10 lại càng buồn. Con trai 11 tin ko biết ngày đó là ngày gì đâu.Chỉ tội nghiệp cho bọn em thôi, chán chết lên được, nhìn lớp khác mà thèm.
 
Long nhi,long nhi yên tâm...lớp sinh của quá nhi cũng có biết đâu...Con trai vô tâm lắm!Hix...thế mà khi có j xảy ra con gái lại chịu hậu quả--->[-x
 
Ờ thì con trai lớp tớ cũng ko quan tâm đến ngày 20-10 ở mình đâu, nhưng 8-3 thì bọn nó tổ chức zui lắm (ngày của cả TG cơ mà ;;) )...Hồi trước lớp cấp II chỉ có 7 mống mà còn rất vui nữa là :)) nói j bi giờ hơn nửa lớp con trai mà lại ko làm được trò j à :)):)):)):))
 
cac em gi fai rau ri lop chi hoc cung thia ca ? 1/3 la con trai nhung bi gio cuoi cap rui chung no cung bit chuan bi ngay day vi nhon rui mu ? neu con trai lop ko quan tam thi moi con trai lop # .lo gi nao
 
Lớp em thì tự làm :p
Còn lớp Toán cô dọa " các anh mà ko làm gì thì tôi ko tin tưởng các anh nữa >:)" thế là ... :">
 
Chúc mừng chị em phụ nữ nhân ngày 20-10 :D.
Mong chị em phụ nữ đừng "tức nước vỡ bờ nữa" nha. Em và các đàn anh hứa sẽ sửa đổi :x
vi hom nay la ngay cua fu nu vn .ma fu nu thi la ng da co chong rui mu
Ai bảo phụ nữ là người đã có chồng ????? hihihi ........ Lớp 12 .......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Thị Thùy Linh đã viết:
Lớp em thì tự làm :p
Còn lớp Toán cô dọa " các anh mà ko làm gì thì tôi ko tin tưởng các anh nữa >:)" thế là ... :">
chị chỉ muốn nói là hơi bị ấn tượng về khoản avatar của nhóc này , cứ thấy vui vui , kì thật , mà thực ra có biết nó là cái gì đâu , phải cái rất chi là gợi hình :))
 
Ôi chị ơi...... hình như đó là cái quickstick mà;;) ...... lại còn 2 vạch nữa 8-} 8-} ......Gợi hình thật :)):)):)):))
 
Nguyễn Ngọc Anh đã viết:
Ờ thì con trai lớp tớ cũng ko quan tâm đến ngày 20-10 ở mình đâu, nhưng 8-3 thì bọn nó tổ chức zui lắm (ngày của cả TG cơ mà ;;) )...Hồi trước lớp cấp II chỉ có 7 mống mà còn rất vui nữa là :)) nói j bi giờ hơn nửa lớp con trai mà lại ko làm được trò j à :)):)):)):))
Ớ sao giống lớp tớ thế;;) :(( . Hôm thứ 7 thầy dạy Lý còn bảo, sao các em (mí bạn gái;;) ) không mua quà tặng các bạn trai, nó ko tặng mình thì mình phải tặng nó:)) . Chậc, con trai chuyên toán, ko tâm lý[-x [-(
 
the cha fai con trai cung co 1 ngay de ki niem rui sao ?ngay cua fu nu ma ko tang rthat vo tam
 
the cha fai con trai cung co 1 ngay de ki niem rui sao ?ngay cua fu nu ma ko tang rthat vo tam
 
Nguyễn Thùy Dung đã viết:
Ớ sao giống lớp tớ thế;;) :(( . Hôm thứ 7 thầy dạy Lý còn bảo, sao các em (mí bạn gái;;) ) không mua quà tặng các bạn trai, nó ko tặng mình thì mình phải tặng nó:)) . Chậc, con trai chuyên toán, ko tâm lý[-x [-(

Hỏng hỏng [-( [-( [-( [-( [-(
Sao lại thế được, lại còn cả ông thầy nữa [-( [-( [-( [-( ...Tình hình là phải huấn luyện lại thôi :)) :))

Lớp tớ hôm 20/10 cũng ko chán lắm :D , tiết cuối cả lũ con trai lên hết trên bục giảng hát liên khúc cho con gái nghe (vì ko có đứa nào dám đơn ca cả :)) :)) :)) ) thằng lớp phó dẻo mồm lên chúc cho vài câu 8-} , nói chung là dẫu ko được hoành tráng như 8/3 nhưng như thế cũng ổn rồi, thế mà bọn nó vẫn còn thấy ân hận vì ko làm tốt hơn đấy :)) :)) :)) :))
 
Back
Bên trên