con gái học cấp 3 có nên có bf k0?

trong trường hợp nào thì các bạn sẽ date bf:

  • 1. Chỉ khi bố mẹ biết và đồng ý hoàn toàn (tức là quí thằng kia)

    Số phiếu: 12 9.2%
  • 2. Chỉ khi bố mẹ biết và k0 phản đối quá....

    Số phiếu: 11 8.4%
  • 3. Bố mẹ biết thôi còn agree hay k0 mặc kệ

    Số phiếu: 18 13.7%
  • 4. Bố mẹ tao mà biết giết chết mất! Nên phải giấu

    Số phiếu: 33 25.2%
  • 5. Thế nào cũng được

    Số phiếu: 57 43.5%

  • Số lượng người bầu chọn
    131

Lê Thị Thùy Linh
(summerrain)

Điều hành viên
poll: for girl only
trong trường hợp nào thì các bạn sẽ date bf:

1. Chỉ khi bố mẹ biết và đồng ý hoàn toàn (tức là quí thằng kia)
2. Chỉ khi bố mẹ biết và k0 phản đối quá....
3. Bố mẹ biết thôi còn agree hay k0 mặc kệ
4. Bố mẹ tao àm biết giết chết mất! Nên phải giấu
5. Thế nào cũng được

nếu có thể các bạn cho mình biết 1 số kỉ niệm, kinh nghiệm về chuyện này
 
Bố mẹ biết thôi, còn đồng ý hay ko thì mặc kệ.
có bf đi cho đời nó vui vẻ :)) học hành vào đầu 1 tí :) tuy vậy ko nên coi trọng quá kẻo mất tg ;)
đấy là tớ khuyên thôi :D còn tớ thì chả thik có bf tí nào :D lằng nhằng mệt lắm :D tuy vậy thỉnh thoảng vẫn dính vào ko gỡ ra đc 8-|
 
Tình cảm là điều tự nhiên
Dù bố mẹ có cấm, trước mặt thì thế, nhưng trong lòng vẫn thik ng` ta, biết thế nào đc :)
 
Con gái đến tuổi này thì phát sinh tình cảm là điều đuwong nhiên, bố mẹ cấm thì cứ cấm nhưng mà làm sao bắt ép bản thân mình ngăn được tình cảm của mình lại. Chỉ cần vẫn học tập tốt là ổn
 
ko
ý Linh là thích thiếc hay ko ko phải là vấn đề
vấn đề là trở thành bf gf của nhau ý
 
Ừ thì bf và gf mà chị :)
Bố mẹ đâu thể lúc nào cũng kè kè con lúc ở trường đc
 
bố mẹ mình mà chỉ cần bít mình có cái j liên quan chút xíu đến bf thôi là đã..8-}
may là từ trc đến h chưa bao h hẹn với một thằng con trai tử tế
nhưng mà đi chơi suốt ngày với một đứa đến mức bùng học (thêm) + nghĩ ra đủ mọi lý do để chuồn ra khỏi nhà đi gặp nó làm đủ trò abc thì rồi
bị mẹ phát hiện => hết hồn 8-}...sợ chết khiếp ấy!
nhưng mà không stop dc, vì k gặp là k chịu dc :D :D

nếu tc giữa bf và gf nhẹ nhàng và date kiểu 1,2 lần rủ nhau đi ăn kem xem phim hoàn toàn trong sáng thì cũng vui :D, chẳng có j là k nên cả, date thì cứ date đi
còn nếu date rồi mà nghiện luôn thì chắc k nên :) :) :) :)... như mình bi h k stop dc, mà đấy cũng k dc phép gọi là date ấy chứ :)) :)) :)) :)) :))
 
Chỉ cần bạn trai gọi đến nhà cũng đã khổ lắm rồi
Mà bf gf hay dẫn đến bùng học lắm :)
 
đâu có, làm gì đến nỗi bùng học? Nếu cả 2 đếu chăm chỉ thì nói chung chả sao cả, có khi lại giúp nhau học tốt lên. Nước ngoài người ta coi đấy là bt.
đấy là tớ nghĩ thế thoai.
 
Em quen mấy đôi như thế
Đương nhiên ko ảnh hưởng quá mức đến học hành
 
Nhà mình thì cấm tiệt có bf ....
Chỉ có lên đại học thôi

MÀ mình cũng hiểu là có bf khổ thế nào
Bố mẹ ko đồng tình khổ thế nào

Vì thế thà đừng có còn hơn
Giấu diếm là ko nên và rất khổ sở
 
Thực ra có mấy đôi ở tuổi mình ( nước mình) để cho bố mẹ biết đâu? chứ chưa nói là đồng ý hay ko. Nhưng mà mối quan hệ vẫn tự nhiên phát triển.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ừ thì bố mẹ nào chả cấm con chuyện đấy
Toàn phải giấu mà, có mấy phụ huynh biết đâu.
 
Trần Quang Hưng đã viết:
Thực ra có mấy đôi ở tuổi mình ( nước mình) để cho bố mẹ biết đâu? chứ chưa nói là đồng ý hay ko. Nhưng mà mối quan hệ vẫn tự nhiên phát triển.

Để cho bố mẹ bit' hay ko sao cậu chắc thế ???? Vẫn có trg` hợp đặc biệt bố mẹ bit' lại con` đống y' nữa chứ ,mà ko tán thành là đằng khác :)) !!!

Có bit' ri` đâu ???
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vấn đề này nhạy cảm nhờ !:)) :)) :))
Theo quan điểm của tớ,bố mẹ chắc không muốn đâu !
Nhưng cũng tùy thôi,có bố mẹ trải qua rồi tâm lí thì chắc okie !;)
VD như TH bạn Dương với bạn Nhật !;)
Còn có những bố mẹ quản lí con rất chặt !:D
Nhìn chung nếu có 1 bf hay gf cũng tốt thôi nhưng đừng để dẫn đến đau khổ là được !:D
 
mình có BF(G) ko liên quan gì đến pa ma hết :| có rồi pa ma bảo " bỏ " là bỏ sao :)) ...

----------

cái chính là có BF(G) thì đừng để ảnh hưởng đến con đường cày cuốc học hành là được, thường thì chỉ có tốt lên thôi :-? ( vì có " .. " rồi người cứ lâng lâng í :)) -- chỉ là tưởng tượng thôi =)) ... tớ còn trong sáng :)) )
 
có ảnh hưởng đến kết quả học tập ko???nếu tốt lên thì cứ iu...
bố mẹ có biết hay ko đâu quan trọng mà có bít ko ấy chứ
 
hờ vẫn bt mà:)) ,chăng có j` là ko nên cả:x ...bố mẹ liên wan j` ơ dây8-}
 
Back
Bên trên