con gái học cấp 3 có nên có bf k0?

trong trường hợp nào thì các bạn sẽ date bf:

  • 1. Chỉ khi bố mẹ biết và đồng ý hoàn toàn (tức là quí thằng kia)

    Số phiếu: 12 9.2%
  • 2. Chỉ khi bố mẹ biết và k0 phản đối quá....

    Số phiếu: 11 8.4%
  • 3. Bố mẹ biết thôi còn agree hay k0 mặc kệ

    Số phiếu: 18 13.7%
  • 4. Bố mẹ tao mà biết giết chết mất! Nên phải giấu

    Số phiếu: 33 25.2%
  • 5. Thế nào cũng được

    Số phiếu: 57 43.5%

  • Số lượng người bầu chọn
    131
túm lại là bố mẹ không cấm được đâu
chỉ là nhân tố phụ làm cho mỗi buổi date thêm cay gấn và hồi hộp thôi :)) :)) :)) (áp dụng cho những đứa còn có chút lương tâm + ngoan ngoãn) :))
 
Bố mẹ mấy ng` chán nhỉ ???

bố mẹ tớ mà bít tớ có GF thì cũng chỉ bít vậy rồi :"ờ ờ mày cứ làm thế nào học hành tử tế là đc !!"

Đó đó thử về nói với bố mẹ theo kiểu :"nếu con có gf/bf thì bố mẹ có ý kiến thế nào " rồi kể trg` hợp của tớ ra xem bố mẹ nghĩ ri` ????

PS: Đừng nghĩ là bố mẹ tớ thoải mái,trong việc đi lại +thời gian của tớ tớ còn ko có quyền quyết định !!!
 
có người iu làm j`????ko hỉu nổi ????8-} 8-} 8-} 8-} Ko có vẫn sống ngon lành,việc j` fải đâm đầu vào zai;;) ;;) ;;)
theo tao thì có cũng đc,ko thì càng tốt.Ty thời học sinh hầu như chả bao h tiến xa đc./:)
 
Đặng Hồng Hạnh đã viết:
có người iu làm j`????ko hỉu nổi ????8-} 8-} 8-} 8-} Ko có vẫn sống ngon lành,việc j` fải đâm đầu vào zai;;) ;;) ;;)
theo tao thì có cũng đc,ko thì càng tốt.Ty thời học sinh hầu như chả bao h tiến xa đc./:)

Cần nhưng ko nhất thiết phải có !!!

Tiến đc đến đâu thì tiến thi ĐH xong ta tiến tiếp !!!!
 
Có chắc là cho vui thôi chứ cấp 3 chơi game đê yêu đương nhăng nhít gì tốn tiền.
 
k có ny đời nhạt nhẽo
k có đứa nào để abc đi chơi bùng học ra công viên bị bố mẹ mắng ....abc abc
hè ở nhà chán ngán
vào năm đi học cũng chán chết
có ny ngoài sến + chuối ra thì đời còn kịch tính + gay cấn hơn :)) :))
date cũng vui chứ :D
 
Nguyễn Thanh An đã viết:
anh này chỉ đc cái nói đúng!
thanh an tức an lick sự
An lik sự ???? Đến cười !!!

Lung tung !!!
Học hành là 1
bạn gái là 2
gia đình là 3
cứ thế mà sống
chảng lo lắng rì !!!!

----------

Lê Thị Thùy Linh đã viết:
HT thân mến ơi ;;) câu này dễ hiểu quá :">

ôi tớ lập poll thế thôi, chứ tớ ko có nhu cầu thắc mắc về vấn đề này đâu :-j
theo tớ nếu đã thích ai rồi thì bố mẹ muốn cũng chẳng cản đc :D
Nhưng bé nên tập trung học hành :-j

Link thi học hành ri` ?????
 
KO theo em thì
Gia đình là 1
Học hành 2
Game là 3
Bạn bè là 4
Bf là 5
 
ko ko ...

1.game
2.comp
3.GF ( chưa cóa :| )

học ko nên xếp hạng :))
 
:))..yêu rồi thích..:))..

chưa yêu thì ngồi nói ko thích yêu..:))..

thử rồi bít..

bố mẹ bít ko ghét quá là được..:D..

mà HAO mới ra cái gì mà chất lượng này nọ thế..mới à..8-}..
 
Nguyễn Quỳnh Mai đã viết:
:))..yêu rồi thích..:))..

chưa yêu thì ngồi nói ko thích yêu..:))..

thử rồi bít..

bố mẹ bít ko ghét quá là được..:D..

mà HAO mới ra cái gì mà chất lượng này nọ thế..mới à..8-}..
Thế em Mo yêu nhiều anh chưa :)) :)) :)) :))
 
Trần đã viết:
Có chắc là cho vui thôi chứ cấp 3 chơi game đê yêu đương nhăng nhít gì tốn tiền.
:)) Vui :)) =))
Câu này cho vào "Con trai cấp 3 có nên có gf ko" hợp phải biết =))
 
Vớ vẩn hết... yêu đương chỉ là phù phiếm :))
 
Yêu ko phù phiếm !!!

Khi bạn yêu ng` khac'
Cuộc sống tươi đẹp hơn
Bạn có ng` chia sẻ
Bạn có ng` cảm thông
Khi bạn vui hay buồn
Tình yêu luôn có mặt
Bạn sẽ luôn hạnh phúc
Bạn sẽ luôn vui cười
Bạn sẽ luôn hi vọng
Khi bạn có tình yêu

Nhưng khi tình yêu mất
Đời bạn ,một màu đen
Tối tăm và lạnh lẽo
Cô đơn một mình thôi
Đau đớn và nuối tiếc
Nghĩ ngợi cùng âu lo
Đời bạn sẽ xuống dốc
Khi để mất tình yêu

Thế nên hãy nghĩ kĩ
Khi yêu thương một ai
Hãy nghĩ cho ng` ấy
Hãy nghĩ về chính mình
Quyết định yêu hay ko
Tự bạn mới quyết đc

Phởn wa' !!!!!

Mei thằng cu bên dưới làm mình cụt cả hứng !!!! V
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần Ngọc Lân đã viết:
Yêu ko phù phiếm !!!

Khi bạn yêu ng` khac'
Cuộc sống tươi đẹp hơn
Bạn có ng` chia sẻ
Bạn có ng` cảm thông
Khi bạn vui hay buồn
Tình yêu luôn có mặt
Bạn sẽ luôn hạnh phúc
Bạn sẽ luôn vui cười
Bạn sẽ luôn hi vọng
Khi bạn có tình yêu

Nhưng khi tình yêu mất
Đời bạn ,một màu đen
Tối tăm và lạnh lẽo
Cô đơn một mình thôi
Đau đớn và nuối tiếc
Nghĩ ngợi cùng âu lo
Đời bạn sẽ xuống dốc
Khi để mất tình yêu

Thế nên hãy nghĩ kĩ
Khi yêu thương một ai
Hãy nghĩ cho ng` ấy
Hãy nghĩ về chính mình
Quyết định yêu hay ko
Tự bạn mới quyết đc

Phởn wa' !!!!!

Nhạt mạnh =; :-s
Thằng Hiệp noob đong em nào chưa mà đá đểu tao :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Trần đã viết:
Thằng Hiệp noob đong em nào chưa mà đá đểu tao :)) :))
Chơi game đê yêu đương nhăng nhít gì tốn tiền :)) :)) :))

Mà tao có đá đểu mày đâu :D
Tao tỏ thái độ đồng tình đấy chứ =))
 
nếu nói thế thì phải chơi cho nó giỏi,nếu chơi ko giỏi mà cũng chẳng đong đc em nào thì chết nhục đi:)) :)) :))
 
cao minh châu đã viết:
Vớ vẩn hết... yêu đương chỉ là phù phiếm :))


ừ đúng :)) bờ phờ ( gờ phờ ) là bờ phờ ( gờ phờ ) .... còn game là game :))

pwned1wu9vx4lq.gif


có lover rồi, thì cố gắng lâu dài... đừng để giống thằng gnome =))
 
Back
Bên trên