CLB Khiêu vũ [cảm nghĩ về buổi học thứ n]

Chỉ Trố giúp được em thôi MA ạ! :))
Năm mới sang chúc CLB Khiêu vũ hoạt động hiệu quả nhé!
 
Nguyễn Minh Trang đã viết:
:)) đọc bài anh Huy thấy xúc động dạt dào :))
Thành viên tốt cảu HAO sao lại làm cửu vạn đc cộng điểm à :))
Mà anh cho cái link vào : bạn ko có quyền truy cập trang này là sao /:)
Bó tay toàn tập
Ừ thì không đóng góp chất xám thì đành đóng góp cơ bắp vậy (mặc dù gầy dơ xương :))), cũng được đền bù xứng đáng! :D

Thì anh đã bảo, chỉ có các bạn sao vàng mới vào được link đó, còn các bạn sao xanh thì không được rồi mà! :D:D:D
 
tớ sao xanh vào được bạn Huy ạ [-x

lôi topic HDC ra đây làm giề b-)
 
Nguyễn Xuân Phong đã viết:
Chỉ Trố giúp được em thôi MA ạ! :))
Năm mới sang chúc CLB Khiêu vũ hoạt động hiệu quả nhé!
NÀy ông Phong già kia,nói năng cẩn thận nhá,động chạm rùi đây.
 
@Bạn Nga: Vì bạn Nga là CTV, vào được là cái chắc rồi! :D
Tớ lôi HDC vào, có em nào tâm huyết thì các em theo HDC, rồi thì bạn Nga được..... :)):)):)) Bạn Nga cứ nghĩ kỹ đi, tớ cho HDC vào là có ý cả đấy! :D:D:D:D
 
bạn Nga được cái giề b-) từ ngày được anh Linh quản là bạn Nga ngoan lắm :D không màng chuyện vinh hoa gì hết :> ở nhà chăm anh Linh :p HDC có anh Linh rồi thì Nga chả cần gì nữa :D
 
Cho hỏi bạn Phong cái: Mai học mấy giờ ý nhỉ? Nếu sớm sớm thì tớ qua có được không:-/
 
hôm nay đến chờ mốc mặt ông phong đến lúc 10h34' với lí do ngủ quên, 8-}
cô thì lí do "chóng mặt" ---> ko đến 8-}8-}

thế là hiên tượng j` hả b-)b-)b-)
 
Bà con thông cảm, hôm nay cứ tưởng cô vẫn đến nên anh "ngủ quên"! :)) Hic, ai ngờ cô lại ốm, thành thật xin lỗi mọi người nhé!
 
Hờ :)):)):)):)) !
Anh P. với cô vui tính nhở :)):)):)):)) !
Thoai kệ :)):)):)):)) !
Bỏ qua vậy :)):)):)):)) !

Mà tình hình là bao giờ học bù hả anh P. :)):)):)):)) ?
 
Úi, cô nghỉ hả? :eek::eek::eek::eek:
Sao cô bảo với anh là cô sẽ đến dạy buổi sáng cơ mà:eek:
Thoai thông cảm, nhà cô đang có việc bận :|:|:|

Thía có nhiều đồng chí phải đợi không:D
 
Chậc :|:|:|:|:| !
Khoảng 6-7 đứa anh ạ :(:)(:)(:)(( !
Lúc anh P đến thì gọi điện cho cô 3 lần !
Lần 1: cô nghe thấy giọng anh P dập máy luôn :)):)):)):)) !
Lần 2: cô ko nghe :)):)):)):)) !
Lần 3: cô nghe :)):)):)):)), cô bảo là: " cô đang định dậy ( ngủ ) để đến dạy các em nhưng tự dưng cô mệt quá" !8-}8-}8-}8-} !

=> thoai xong :(:)(:)(:)(( !

@anh P: bao giờ học bù, anh ? :(:)(:)(:)(( !
 
Ặc, lớp lúc đầu đông lắm cơ mà, sao giờ chỉ còn 6-7 đồng chí là thế nào?
:eek::eek::eek::eek::eek: Hơi bị choáng!

Bạn Fong sốc lại tinh thần cho các em với! :(:(
 
Học cái giờ ấy ngày đấy thì vắng là phải rùi mờ.... :p :D :)

Sốc lại tinh thần thì tốt nhất là đổi lại ca đi ạ... :D
 
ờ không hôm đấy được đúng 10 đứa đến, 8-} thằng kia mắt mũi đếm kiểu j` đấy 8-}8-}8-}

với thêm 1 vài lí do đi đón mấy chú hàn quốc, với cả hôm đấy rét + mưa

thế mà vẫn có n~ đứa đợi gần 1 tiếng đấy b-)b-)b-)
 
đổi lên thành 9h có khi đỡ hơn, học gì 11h30 cô vẫn cố :-s đói chết người
 
Ơ cái bạn Phong này, tổ chức lớp kiểu gì mà để sĩ số thụt giảm "thâm hậu" thế này :(:)(:)((
Đang hào hứng vì lớp Đoàn trường đông vui :(
 
Hehe, sáng suốt ko nhỉ khi cả lớp mình nghỉ học nhảy :))
Giờ giấc và cô lừng khừng quá mấy anh ơi, học thế để chết à :(
 
Back
Bên trên