Chuyện về thằng mù và thằng què

Trần Vũ Toàn
(George Stark)

New Member
Chuyện 1:
Thằng mù và thằng què cùng vào quán ngồi ăn, thằng mù bỗng nhiên nói:
-Thằng khốn, mày nhìn đểu tao phải không.
Thằng què tức quá, bảo:
-Mày thích cà khịa hả, để tao cho mày 1 cú song phi chết bây giờ
 
Chuyện 2:
Thằng mù và thằng què trở thành bạn thân. Mù vẫn thường cõng què đi học. Hôm nọ hai đứa đi qua sông, thằng mù đang cõng thằng què bỗng nhiên hỏi:
-Mày à, tao thấy một cô gái đang tắm truồng ở đằng kia.
Thằng què kinh ngạc:
-Sao mày biết, bộ mày mắt sáng lại từ bao giờ vậy
Thằng mù bảo:
-Đâu có, nhưng tao thấy có cái gì đó cứ cọ vào lưng tao
 
Chuyện thứ 2 là như thế nào đấy? Có cái gì cọ vào lưng mà lại biết là có cô đang tắm truồng à??? :-/
 
:)) bởi vì thằng què thấy có cô tắm truồng nên "hát quốc ca " :))
 
A, hay nhỉ, còn biết hát quốc ca cơ đấy! Nhưng thật là có cái gì cọ vào lưng. Nếu là cái đó thì lại biết cử động à, truyện bậy quá mà lại không đứng sự thật. :(
 
mẹ thế mà ko đúng sự thật heee mà có cái đấy đâu mà biết nó hát hay ko hát
 
mấy đứa toàn nói từ nóng, thế nào là "hát quốc ca" khó hiểu quá, hát quốc ca va có cái gì cọ vào lưng thì liên quan đến con gái tắm truồng.
Tuần nào cũng hát quốc ca thi đều có con gái tắm truồng à!!!!
thế thì mình ko biết! chán nhỉ :-$ :-$ :-$
 
em cũng ko rõ nhắm nhưng hình như là ko hay ho lém.......ko bít tốt hơn nhưng ko bít nó mập mờ khó chịu
 
thằng què đi sau thằng mù à :)) được lắm :))
 
Bản thân cái..của thằng què nó k0 cử dộng mạnh đến mức đó mà là do...:)) 8-} b-)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lại 1 lần nữa phải giải thích từ quốc ca
khi mà dựng cờ ắt sau đó phải hát quốc ca còn gì .
anh hỏi chú đạt ,chú thấy ai tắm mặc quần áo bao chưa


thằng mu đi trước thằng què bám vào người thàng mù đi sau vậy là vừa chữa được què vừa chữa được mù ,thỉnh thoảng được gãi lưng :D

to ng thu vân : bạn ới đây là HAO bạn ko nên văng tục như vậy mất vệ sinh vườn cười nhà ta lắm sửa cái sign nhé
 
Trông cái sign của chị Vân thấy mà 8-} :))

Thằng què có được chữa đâu :nono: Nó đâu có gãy cái chân đấy đâu :D
 
Người mù bao giờ cũng có cảm giác tốt hơn người bình thường, có khi chẳng cần có cái gì cọ vào lưng cũng biết là có cô gái đang tắm truồng :))
 
trong bóng tối ko cần phải nhìn :)) mà người mù thì mất đi thị giác -> xúc giác,thính giác,vị giác...đại loại là các giác đều phát triển :))
 
Thế à? Vậy có khi mình lại muốn làm người mù! :D
 
Eo, khiếp!!! Ai thèm được cọ vào lưng chứ!!! MẤy anh có gan không mà lại dám nói thế??
 
Thì tại vì em nói là muốn làm người mù mà :)) , không cọ vào lưng thì cọ vào chỗ khác cũng được
 
A, hay nhỉ, còn biết hát quốc ca cơ đấy! Nhưng thật là có cái gì cọ vào lưng. Nếu là cái đó thì lại biết cử động à, truyện bậy quá mà lại không đứng sự thật.
KIến thức Sinh học của em Trân hỏng hết rồi.
Với lại em Trân có ý muốn anh Tú cọ vào chỗ khác hè hè :D
 
chết chết cọ nhiều đâu có dược ,theo vật lý thì khi cọ gây ma sat dễ dẫn tới hiện tượng phóng ... phóng điện :D cọ chỗ nào cũng vậy thôi cứ cọ nhiều là phóng nguy hiểm lắm
 
Back
Bên trên