Chuyện Quốc Anh

Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)

Điều hành viên
Sau một thời gian du học linh tinh chẳng làm ăn được gì .. Quốc Anh nhà ta chuyển qua làm linh mục. Một hôm đi cùng với Quốc Anh trên một chuyến tầu có một cô gái ăn mặc rất moden. Trời tối và trên tầu không có điện. Đột nhiên Quốc Anh đánh rơi quyển kinh thánh, hắn cúi xuống nhặt và vô tình đặt tay lên đùi cô gái. Không thấy cô gái có phản ứng gì, Quốc Anh tiếp tục để nguyên. (Bố cái thằng, làm linh mục rồi mà còn... :D)
Đột nhiên cô gái hỏi:
- Thưa cha, khi đọc kinh thánh cha có nhớ trang 143 dòng 15 từ trên xuống có lời răn gì của chúa không?
Quốc Anh toát mồ hôi và rụt ngay tay lại. Hắn vội vàng đứng dậy đi ra ngay đầu toa , nơi có ánh đèn, và mở kinh thánh ra và đọc được: " Hãy cố gắng lên con! Phía trước là thiên đàng ...."
 
Sao lại viết dở dang thế, cuối cùng QA có lên được thiên đàng không? :biggrin:
 
Cái đấy còn phụ thuộc vào Quốc Anh nhưng theo em là không lên được đâu anh ạ.
 
lày lày , mọi người đừng có viết tắt chữ Quốc Anh thành QA nhé, nhầm với Quỳnh Anh này thì sao. ài ài, ngại lắm. Chiện này anh Vũ copy trên báo rồi, bắt quả tang :D
 
Thế em nghĩ là anh sáng tác ra mấy truyện này à, mà truyện này cũng chẳng phải anh lấy từ báo ra, lấy từ chỗ khác.
 
thôi!anh vũ cứ nói thậ vợi mọi người là truyện em đưa đi
 
Truyện ở đâu cũng được, miễn là có để mà post lên cho mọi người đọc là vui lắm rồi :biggrin: , em Quỳnh Anh yên tâm đi, không sợ nhầm đâu, chỉ có Quốc Anh thì mới chập chững đến cửa thiên đàng thôi
 
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Em Quyên có truyện sao không post lên đi :-/
truyện em có bao nhiêu thì đưa cho anh post lên hết rồi còn đâu nữa mà post :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
 
chỉ sợ lại phải xuống địa ngục thôi, QA nhỉ:mrgreen: cổng vào của thiên đường với địa ngục giống nhau mà:mrgreen:
 
Nếu QA mà dũng cảm lúc đó thì sẽ được lên thiên đàng trước rồi mới bị đẩy xuống địa ngục :biggrin:
 
Chưa chắc đâu anh ạ:mrgreen: sau cánh cổng ai biết là thiên đàng hay địa ngục, dù cổng có model đi chăng nữa:mrgreen:
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Truyện ở đâu cũng được, miễn là có để mà post lên cho mọi người đọc là vui lắm rồi :biggrin: , em Quỳnh Anh yên tâm đi, không sợ nhầm đâu, chỉ có Quốc Anh thì mới chập chững đến cửa thiên đàng thôi
ý anh muốn nói là dù anh QA stupid nhưng vẫn lên thiên đàng còn em thì xuông địa ngục chứ gì.........thở dài.......
 
Zzang Tran đã viết:
Chưa chắc đâu anh ạ:mrgreen: sau cánh cổng ai biết là thiên đàng hay địa ngục, dù cổng có model đi chăng nữa:mrgreen:

Thông thường thì 99% là thiên đường, 1% là địa ngục, nhưng sau đó 99% là phải xuống địa ngục, 1% là thiên đường :biggrin:
 
Nguyễn Quỳnh Anh đã viết:
ý anh muốn nói là dù anh QA stupid nhưng vẫn lên thiên đàng còn em thì xuông địa ngục chứ gì.........thở dài.......

Không phải em xuống địa ngục mà em là người có quyền cho ai xuống địa ngục và cho ai lên thiên đàng :biggrin:
 
QA thì dễ rơi vào 1% lắm, quả báo mà, thần tượng nhể:mrgreen:
 
Anh cũng nghĩ như em, 1% địa ngục đang chờ QA :biggrin:
 
ANh Dũng đây là người nhiều kinh nghiệm, thế em hỏi anh là anh thường lên thiên đàng hay xuống địa ngục ạ.
 
Anh chưa được lên thiên đàng lần nào nên cũng chưa phải xuống địa ngục :biggrin:
 
Back
Bên trên