Chuyện Quốc Anh

Thế mà em cứ tưởng ngày nào anh cũng dạo chơi thiên đàng hay địa ngục chớ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) :)) trời ơi, chuyện này hồi gì thầy LIÊM kể cho lớp mình nghe

bùn cười quá đi mất :)) nhưng thầy kể kiều khác hay hơn
 
Nguyễn Hoàng Vũ đã viết:
Thế mà em cứ tưởng ngày nào anh cũng dạo chơi thiên đàng hay địa ngục chớ :D

Anh mà lên được thiên đàng rồi thì còn lâu anh mới chịu xuống địa ngục :biggrin:
 
Có thể là anh toàn lên thiên đàng nhưng mà đối với bạn gái anh thì toàn bị xuống địa ngục thôi :))
 
Không, nếu có lên thiên đàng thì cô ấy sẽ cùng lên với anh :biggrin:
 
Không, thỉnh thoảng bạn gái anh lại tâm sự với em: Chị cảm thấy thực sự như xuống địa ngục.
 
Hê, thế là chú bị lừa rồi, cảm thấy như xuống địa ngục mà ngày nào chị ấy cũng rủ anh xuống địa ngục chơi, chả lẽ địa ngục hay thế cơ à :biggrin:
 
Đâu, chị ý có bảo là xuống địa ngục thích đâu, tại ngày nào anh cũng bắt chị ý xuống địa ngục đấy chứ. Mà anh... khoẻ thật ;)
 
đang vấn đề địa ngục tự dưng lại nói đến U R so strong, hixxxxxxxx, chán các chú. rốt cuộc lại nói đến ***
 
Thì cũng phải chỉ rõ ra là cái gì sẽ đưa ta xuống địa ngục chứ :))
 
cái đấy thì......tội lỗi, tội lỗi!!!
 
Back
Bên trên