Chuyện MP và anh Khôi

Đặng Hiếu Minh
(time_master)

Thành viên danh dự
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa MP và anh Khôi

Trên một chuyến xe buýt chật chội, không còn chỗ mà đứng, anh Khôi đứng sau em Mai Phương... Được khoảng 5 phút, MP quay lại tát đánh chát một cái giữa mặt anh Khôi:

- Tiên sư bố thằng khốn nạn, mày dám giở trò giữa chỗ công cộng thế này à??? :argue:

Khôi xấu hổ phân trần:
- Thưa cô, chắc là cô nhầm, cái mà cô cảm thấy không phải là cái mà cô nghĩ đâu, đấy là cục tiền lương tôi vừa lĩnh sáng nay xong...

MP hiểu ra bèn xin lỗi rối rít... nhưng được khoảng 10 phút sau, em MP lại quay lại và CHÁT BỐP, hai cái bạt tai chát chúa vang lên:

- Tiên sư bố thằng khốn nạn, lần này mày đừng có nói với tao là cục tiền lương của mày tăng gấp đôi nhá!!! :mad: :angry:


:)):)):))
 
Một hôm, tự nhiên lão Sn lăng xăng chạy ra đố lão Khôi:

- Có một con mèo đực một con mèo cái sống với nhau, một hôm mèo đực đi chơi không về, mèo cái bèn đi tìm. Đi được một lát, mèo cái gặp một anh mèo mướp bèn hỏi: "anh có thấy anh mèo đực nhà em đâu không?" Mèo mướp trả lời: "Cho xịch một cái rồi nói"... Sau khi cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy xảy ra, mèo cái lại đi tiếp, gặp anh mèo tam thể lại hỏi về mèo đực và con tam thể nói: "Cho xịch một cái rồi nói"... mèo cái lại đi tìm mèo đực theo hướng 2 con kia đã chỉ, cuối cùng cũng tìm được ra mèo đực. Đố mày biết con mèo cái lông màu gì???

Khôi đực mặt ra nghĩ ngợi, mãi không tìm ra câu trả lời, hỏi lại Sn. Hai ông thì thầm một lúc, bỗng Khôi phá lên cười sằng sặc chạy đi tìm MP, đố em MP câu đố mà Sn đố mình...

- [...] Đố em MP biết con mèo cái màu gì???
- Màu gì hả anh?
- Cho xịch cái rồi nói...


:)):)):)):)):)):))
 
hehe... post rồi mới biết cái chuyện đầu tiên giống truyện thèng ku Đức post... nhưng thôi không sao :D... mình biến tấu theo cái của mình, hay hơn là được :D... Nói chung là tư tưởng lớn gặp nhau :D
 
Ý tưởng lớn cái vẹo rì, ăn cắp bản quyền thì nói ra, còn sĩ.... :mrgreen: viết thêm 1 bài để khỏi quê.... :mrgreen: sĩ hão... :mrgreen:
 
Dang Hieu Minh đã viết:
Một hôm, tự nhiên lão Sn lăng xăng chạy ra đố lão Khôi:

- Có một con mèo đực một con mèo cái sống với nhau, một hôm mèo đực đi chơi không về, mèo cái bèn đi tìm. Đi được một lát, mèo cái gặp một anh mèo mướp bèn hỏi: "anh có thấy anh mèo đực nhà em đâu không?" Mèo mướp trả lời: "Cho xịch một cái rồi nói"... Sau khi cái chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy xảy ra, mèo cái lại đi tiếp, gặp anh mèo tam thể lại hỏi về mèo đực và con tam thể nói: "Cho xịch một cái rồi nói"... mèo cái lại đi tìm mèo đực theo hướng 2 con kia đã chỉ, cuối cùng cũng tìm được ra mèo đực. Đố mày biết con mèo cái lông màu gì???

Khôi đực mặt ra nghĩ ngợi, mãi không tìm ra câu trả lời, hỏi lại Sn. Hai ông thì thầm một lúc, bỗng Khôi phá lên cười sằng sặc chạy đi tìm MP, đố em MP câu đố mà Sn đố mình...

- [...] Đố em MP biết con mèo cái màu gì???
- Màu gì hả anh?
- Cho xịch cái rồi nói...


:)):)):)):)):)):))
Sau khi bị anh Khôi xịch xong,em MP chạy ra chỗ Đặng Hiếu Minh và nhờ HM giải hộ câu đố vừa rồi,Hiếu Minh cũng đòi được xịch!Vì ham hiểu biết ;;) ,em MP đồng ý!NHưng hai phút sau,Sn và Khôi thấy Hm mặt mũi bầm dập quần áo te tua,vừa chạy vừa khóc còn em P thì lẩm bẩm"ko biết xịch là cái gì thì về nhờ bố dạy cho!Bé con mà cứ đòi ra đường"
 
Ặc ặc... hay.. nhưng mà "xịch" là gì mà lại mặt mũi bầm dập te tua thế :biggrin:
 
hic.... xịch 1 cái rồi post tiếp?? bác này có vấn đề rồi!! máu me quá!!!
 
Em xin em lậy các bác, vào đây câu bài à.... :)) sĩ quá... :))
 
HIếu MInh HIếu MInh, hữu thù bất báo phi quân tử X(
Ở trường mà em thấy mặt anh thì..... :madflame:
 
HM : Cho xịch cái rồi đánh
 
Vu Ngoc Duong đã viết:
HM : Cho xịch cái rồi đánh
Lúc nào em MP chuẩn bị đánh HM thì các chú báo cho anh một câu nhé để anh còn chạy đến học tập :biggrin:
(đừng nói là cho xịch một cái rồi mới báo nhé :biggrin: :biggrin: )
 
hic...hic... cho xịch 1 cái rồi chạy vào đánh hôi chứ gì...bác này tệ thật!!!
 
Sáng nay vừa đánh rồi, Hiếu Minh lại còn bị lột trần trụi nữa, trông bỉ vãi.... lon ta lon ton trong hình dáng CHử Đồng Tử giữa trường.... :D
 
Phạm Minh Ngọc đã viết:
Sáng nay vừa đánh rồi, Hiếu Minh lại còn bị lột trần trụi nữa, trông bỉ vãi.... lon ta lon ton trong hình dáng CHử Đồng Tử giữa trường.... :D
Ơ thế anh em mình ko xơ múi đựoc rồi,buồn thật anh Dung nhỉ :D :D :D

To HM : ai bảo ăn mảnh cơ,cho chết :p

To Ngọc : lột trần trụi,lon ton giưã trường :O :)) :enlighten :embarasse =; bó tay
 
:)) bé MN khá lắm, bịa như thật, thật như bịa :))

Mà sao hôm nay ko thấy HM đâu nhỉ X(
 
Back
Bên trên