Chuyện MP và anh Khôi

Công nhận các bác giỏi thật, muốn nhờ gì cũng phải "cho xịch một cái". Em Ngọc viết cái bài kia mình lại tưởng cứ trước mỗi lần bị đánh là anh HM lại được "xịch" một lần, đến nỗi bị lột trần trụi
 
Thế cuối cùng là thật hay bịa hả em Phương ơi?
To Dương: chú định xơ múi cái gì, lớ ngớ đứng ở đó chẳng may em Phương ngứa mắt lại xịch cho một cái thì có mà khóc :biggrin: :biggrin:
 
hic....chuyện đùa hay thật, bịa hay ko thì cũng xịch 1 cái rồi nói tiếp!!! :D
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Thế cuối cùng là thật hay bịa hả em Phương ơi?
To Dương: chú định xơ múi cái gì, lớ ngớ đứng ở đó chẳng may em Phương ngứa mắt lại xịch cho một cái thì có mà khóc :biggrin: :biggrin:

lo gì,anh Dung có khi còn hét ầm bên cạnh cổ cũ ý chứ :))
 
ko hiểu mọi ngừoi nói gì...trừ chuyện em Ngọc kể về HM thì hiểu :p hehe...nhà we có khác...làm gì cũng khác nguời B-)
 
Vu Ngoc Duong đã viết:
lo gì,anh Dung có khi còn hét ầm bên cạnh cổ cũ ý chứ :))
Anh không dám đứng cạnh đâu vì sợ em P xịch lắm :biggrin:
 
heheh... cái từ XỊCH đã bắt đầu đi vào lòng công chúng :))...

Bé Mingọt có cái mồm dẻo thật :D... đúng là bịa hay như thật, thật nghe như bịa :D

Mấy hôm nay không online, nhưng mình vẫn biết thân biết phận tránh gặp mặt em MP :D... nếu mà gặp MP thì thảo nào cũng có đám đông bu trước cổng trường cho xem... :D (nhưng mà không phải là cái từ kia đâu đấy nhá :nono: - cấm xuyên tạc)... Nhân tiện đây có bài thơ Bút Tre tặng em MP :D... định viết vào cái topic thơ Bút Tre nhưng mà thôi, viết vào đây cho nó có chung chủ đề :D

Nếu biết ngày mai Phương lấy chồng​
Phương ơi đừng tưởng thế là xong​
Khôi về mài sắc con dao nhọn​
Tìm thằng chồng Phương kiếm bộ lòng​

Nếu biết ngày mai Phương lấy chồng​
Khôi thà lên núi luyện thần công​
Thần công vô địch xong phi cước​
Sút thằng chồng Phương bay xuống sông​

Nếu biết ngày mai Phương lấy chồng​
Khôi thề bắt nó vặt trụi lông​
Trụi lông nó sẽ thành thái giám​
Phương còn lấy nó nữa hay không??? :D:D:D

Hehe... vặt trụi lông mà thành thái giám thì hơi vô lý nhưng tìm mãi mà không nghĩ ra được cái nào có vần hơn :D:D:D...

(hix... phen này khó lòng thoát rồi :-&)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giúp đỡ HM làm khổ cuối nhé :D


Nếu biết ngày mai Phương lấy chồng
Khôi thề bắt nó cạo sạch lông
Sạch lông khôi "cắt" rồi ngâm giấm
Phương ơi có giấm có ăn ko



ko chuốc thù oán với Em Phương và anh KHôi đâu nhé :D tất cả tại thằng HM :)
 
:)) thơ hay thật...Có lời khen cho bác hội truởng và anh trai đấy
 
Vu Ngoc Duong đã viết:
Giúp đỡ HM làm khổ cuối nhé :D


Nếu biết ngày mai Phương lấy chồng
Khôi thề bắt nó cạo sạch lông
Sạch lông khôi "cắt" rồi ngâm giấm
Phương ơi có giấm có ăn ko



ko chuốc thù oán với Em Phương và anh KHôi đâu nhé :D tất cả tại thằng HM :)
Khôi thề bắt nó cạo sạch lông ??? tưởng là cắt.....thả trôi sông???
 
Tiếp phát nữa nhưng cũng không gây thù oán với Phương và Khôi đâu nhé :biggrin:

Nếu biết ngày mai Phương lấy chồng
Khôi về bỏ học luyện nội công
Khi nào xong cú liên hoàn cước
Đá chết chồng Phương lúc động phòng

Nếu biết ngày mai Phương lấy chồng
Khôi về trộn vữa với bê tông
Đổ ra đầu ngõ từ đêm trước
Liệu xe chú rể vào được không

Nếu biết ngày mai Phương lấy chồng
Khôi về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh đánh đại dăm ba đĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng

Nếu biết ngày mai Phương lấy chồng
Khôi về lấy đệm với chăn bông
Hầm hầm tìm gã chồng Phương bảo
Nàng ngủ cùng tôi trước cả ông

:biggrin: :biggrin:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
bố này ngồi ko có việc gì làm hay sao mà sáng tác lắm thế???
 
thế này thì em phương ko lấy được chồng mất :D
 
Muốn biết à, cho xịch cái anh chỉ cho!
 
Không cần phải xịch đâu :biggrin: Tiếp phát nữa nhé

Nếu biết ngày mai Phương lấy chồng
Khôi về cắt..."dế" thả trôi sông
"Dế" Khôi trôi dạt theo dòng nước
Phương đứng nhìn theo có tiếc không
:biggrin:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nếu biết ngày mai Phương lấy chồng
Khôi thề cắt... "d.." thả trôi sông
"D.." Khôi lơ lửng giữa dòng nước
Phương nhặt về chơi lúc vắng chồng...
49.gif
 
trôi lơ lửng là thế nào :)) mày coi thường anh ý quá đấy HM :p
 
Khiếp thật sao có nhiều người thích thọc lưng mình thế nhỉ? Làm mình cứ nhột vãi :))
Cho hỏi thế co' phai ca'i thằng chồng của Mai Phương tên là Đ.H.Minh không? Thế thì chết thật rồi, Minh à, anh không cố ý "Xì trum" (ở đây xin hiểu là ..., không các bác lại tưởng nhầm, kin le'm) cái y' của chú đâu nhé, tại lão Bui Ngoc Dung "qui'" chú từ lâu mà không được nên lão bày trò đấy hi`hi`...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên