chuyện em Long, bạn Phong và anh Tú béo

Nguyễn Mỹ Hạnh
(NMHanh)

New Member
Em Long, bạn Phong và anh Tú béo được quả sang Nhật chơi. 3 người quyết định lên núi Phú Sĩ trượt tuyết. Vì mùa này tuyết rất nhiều và xốp nên 3 người tìm mãi không thuê được phòng, phải nằm chui rúc trong 1 kho chứa đồ của một khách sạn.

Sáng ngủ dậy, em Long khoe với cả nhà:
- Trông cái phòng này bẩn thỉu thế mà hôm qua em ngủ ngon ghê cơ. Lại còn nằm mơ được Yến Vi sờ mó nữa.

Long nói xong, Phong cũng tí tởn tiếp lời:
- Buồn cười thế, anh cũng nằm mơ giống hệt chú, nhưng mà anh mơ được Paris Hilton thổi kèn.

Sau 1 hồi ríu rít kể chuyện, Long và Phong bèn quay sang hỏi anh Tú béo:
- Anh Tú, sao anh im tiếng thế? đêm qua anh mơ gì không?

Anh Tú trả lời:
- anh chỉ sợ anh nói làm các chú mất hứng nói chuyện thôi, hôm qua anh mơ anh đi trượt tuyết
 
Có lẽ nào... mình lại trong sáng đến vậy? :-s
Ko hiểu gì cả :-s
 
Tôi giống Đức , chả hiểu rì cả :-s. Thực ra là sợ mình hiểu sai thui chứ hok phải là hok nghĩ ra cái rì :">
 
Hy vọng sau khi đc đào tạo ở box này 1 thời gian chúng mình sẽ hiểu =((
Mà chị PA đâu rồi vào giải thích đi chứ :|
vẫn ol mà? :|
 
huhu tại sao lại là chị vào giải thích :-s chị cũng ... đâu có hiểu :"> :D nên ko dám nói năng gì hết :">

có thể theo cách hiểu của chị, thì câu chuyện nên đc viết lại thế này sẽ dễ hiểu hơn chăng :-?

Em Long, bạn Phong và anh Tú béo được quả sang Nhật chơi. 3 người quyết định lên núi Phú Sĩ trượt tuyết. Vì mùa này tuyết rất nhiều và xốp nên 3 người tìm mãi không thuê được phòng, phải nằm chui rúc trong 1 kho chứa đồ của một khách sạn.

Sáng ngủ dậy, em Long khoe với cả nhà:
- Trông cái phòng này bẩn thỉu thế mà hôm qua em ngủ ngon ghê cơ. Lại còn nằm mơ được Yến Vi sờ mó nữa.

Long nói xong, Phong cũng tí tởn tiếp lời:
- Buồn cười thế, anh cũng nằm mơ giống hệt chú, nhưng mà anh mơ được Paris Hilton thổi kèn.

Sau 1 hồi ríu rít kể chuyện, Long và Phong bèn quay sang hỏi anh Tú béo:
- Anh Tú, sao anh im tiếng thế? đêm qua anh mơ gì không?

Anh Tú trả lời:
- anh chỉ sợ anh nói làm các chú mất hứng nói chuyện thôi, hôm qua anh nhìn chúng mày nằm mơ mà :"> nhầm với nhau, sợ quá cóc ngủ đc :|



xin lỗi cả nhà :"> ( cảm thấy mình quả thật là đen tối :-s có khi từ h phải đi tu tâm dưỡng tính thôi :-s )
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái đó với cái bài đâu sao liên quan đến nhau đc? =((
Thì tại vì chị là người duy nhất trên 18 đang ol nên mới gọi chị :">
 
thì thế mới bảo chị ko hiểu mà :( chỉ đoán thế thôi, chứ chị hoàn toàn ko hiểu hình tượng " trượt tuyết " có ám chỉ cái gì ko :-s
hay chuyện này chỉ có ý nghĩa là 5cm nên ... ko có quyền mơ bậy bạ gì hết thôi :-s
 
hơ, truyện này dễ hiểu mà. anh Tú nằm giữa, trượt tuyết thì phải cầm 2 cái gậy 2 bên đấy thôi
sozy bạn Phong
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuối cùng cũng có một người nói ra :">


------------------

À :| Thì ra chị Hạnh là người post :| Đang định khen thông minh :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe, chị cũng thông minh mà, vì nghe bạn chị kể cái chị hiểu ngay :D
 
Gọi chị Hạnh làm sư phụ đây :">. Lâu lắm rùi mới lại cười hố hố khi đọc truyện trong này :))
 
Back
Bên trên