Chuyện em Linh !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Trang được lắm, không chị em giè nữa :madflame: [-(
To anh Dũng: hâm mộ trình độ câu bài của em quá hay sao mà phải viết hoa tên em :p :mrgreen:
Anh Thành nhé, nói lại lần cuối, đừng có dụ dỗ người ta, không em cho anh đi Ma Cao đấy :>
 
Một hôm Cường nhà ta than thở với Thành:
- Tao quyết định rồi mày ạ, ngày mai tao sẽ tỏ tình với em Linh. Nhưng chỉ sợ em ý từ chối thì.....
Thành an ủi bạn:
- Mày đừng lo. Nếu em ý nói có thì tốt, em nói không thì nghĩa là "con gái nói không là có", mày vẫn tràn trề hi vọng.
Được lời như cởi tấm lòng, Cường ta hăm hở đến trước mặt Linh và nói thật lòng mình. :love1:
Không chờ Cường nói dứt câu, Linh "thất thanh"
- Cái gì???...Tởm!
:mrgreen:



-----------------------

Phũ phàng thật!!!!! :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to Linh: hơ, em đã nói rì đâu??? em mới nói "mụt hum" ...
hèm hèm, câu chuyện của chúng ta tiếp tục nào :D mụt hum, ... ( rì nũa nhỉ ???), sozy các bác vì em quên mất rùi, thui, các bác tụ đi hỏi thân chủ nhé :D
chị Linh ui, chúng ta vẫn là chị em mà :D
 
Nguyễn Xuân Hải đã viết:
Một hôm Cường nhà ta than thở với Thành:
- Tao quyết định rồi mày ạ, ngày mai tao sẽ tỏ tình với em Linh. Nhưng chỉ sợ em ý từ chối thì.....
Thành an ủi bạn:
- Mày đừng lo. Nếu em ý nói có thì tốt, em nói không thì nghĩa là "con gái nói không là có", mày vẫn tràn trề hi vọng.
Được lời như cởi tấm lòng, Cường ta hăm hở đến trước mặt Linh và nói thật lòng mình. :love1:
Không chờ Cường nói dứt câu, Linh "thất thanh"
- Cái gì???...Tởm!
:mrgreen:



-----------------------

Phũ phàng thật!!!!! :))
:)) :)) :)):mrgreen:
 
:)) :((, hichic, chị làm em cười chảy cả nước mắt nước...:))linh ơi là linh, em phục chị=P~=D>:))
 
Phục cái giè :madflame: ANh Hải kia quê ở đâu tự dưng vào đây kể xấu người ta hả? [-( Em mà gặp được anh thì anh liệu hồn :madflame:
 
:-? :-" :eek: Sao mọi người biết chuyện của mình nhỉ :mrgreen:...Mình chỉ hỏi là : " Cho anh ngửi xem mồm em có mùi mắm tôm ko ? " thôi mà :))...Các bác chỉ được cái đen tối :nono:
 
Linh ơi, quê anh ở cạnh chùa con chim í. Cứ lên đấy muh tìm. Anh còn một chuyện nữa muốn chia sẻ với mọi người đây. Mọi người enjoy nhé!
-Một hôm Linh nhà ta hăm hở đi thi hoa hậu, tới phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi:
"4 đời chồng, nhưng còn gin", liền đặt câu hỏi:
-"Tại sao cô có bốn đời chồng mà vẩn còn gin ?"
Linh trả lời:
-"Lấy ông chồng đầu là một anh chàng công tác tại phòng điều tra xét hỏi nên cứ GIỮ NGUYÊN VẸN", do vậy không làm ăn chi hết ----> Ly dị !

Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện,
nên NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM ! ----> Ly dị !

Người chồng thứ ba là cộng tác tại viện bảo tàng ,
nên KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT ! ----> Ly dị !

Người chồng thứ tư là cộng tác tại phòng kế hoạch ,
nên CHỈ VẠCH RA RỒi ÐỂ ÐÓ, KHÔNG LÀM TIẾP ! ----> Ly dị luôn !

Ban Giám Khảo hỏi tiếp:

"Nếu đoạt được vương niệm hoa hậu, cô sẽ lấy chồng làm nghề nào ?"
Không cần suy nghĩ lâu, Linh "khẳng khái"
-"Em sẽ lấy anh Thành đạp xích lô"
-"Tại sao lại là đạp xích lô? Tại sao lại phải là anh Thành?"
-"Tại vì anh Thành là người thực tế, LEO LÊN LÀ ÐẠP LIỀN ! hê, hê ......"

----------

Có gì trót quá lời mong mọi người lượng thứ!!!! :mrgreen:
 
KHông thể lượng thứ được, hiểu không :madflame:
 
Hơ.... chú Hải vui tình nhỉ? Sao lại có tên anh trong chuyện của chú thế? Mà lại còn đạp xich lô nữa chú? Chú cứ bình tĩnh, anh sẽ sáng tác ra chuyện có liên wan đến chú!
 
khiếp quá, đọc chuyện của anh Hải, em mà là Linh thì em sẽ thịt anh đấy, nên anh hãy cẩn thận, có thể chị Linh của em sẽ cho anh lên thớt :D
 
Cần gì thớt,vác dao đến, thấy ở đâu là chém, chặt luôn, còn mất công mang lên thớt nữa à :p
 
Khổ thân cihj Linh wa',anh Hải quá đáng,em mà bị thằng nào nói thế thì cái thằng ấy chưa đi mua quan tài mới là lạ(nếu ko thấy mua tức là chết mất xác rồi)
 
Ê cho tui góp vui với nhé.

------------------------------------------
Mọi người có biết Linh không?
Biết Linh nổi tiếng thế nào không?
Thật sự, Linh nổi tiếng từ khi mới sinh.


Các bạn thử đoán xem lúc Linh sinh ra , Linh có hành động gì nào?
Khóc? Cười? Tầm thường hết!!
Linh nói: HELLO Thế giới.

Linh vốn hay làm những việc người khác không làm được.
Mọi người có chăng chỉ dám chặn xích lô, xe máy, cùng lắm là ôtô con.
Linh á. Linh chặn xe lửa.

Nhưng thỉnh thoảng Linh cũng bị chơi khăm.
Một hôm, Linh đi chơi với Cường.
Mỏi chân, hai đứa quyết định gọi taxi.
Cường hỏi người lái xe:
-Từ chỗ này tới Hồ Tây, một mình cháu, chú lấy bao nhiêu?
Người lái xe:
- 30000 VND
Cường hỏi lại:
-Thế cả em Linh đây thì bao nhiêu?
Người lái xe:
- Cũng thế.
Cường quay sang:
-Đấy! Anh chẳng nói em chẳng có giá trị gì cả mà! Chẹp chẹp


---------------------------
Linh nè, cái tên Linh trong chuyện của anh không liên quan đến em đâu.
Heeeeeeeeeeee
 
Phan Ngoc Linh đã viết:
Cần gì thớt,vác dao đến, thấy ở đâu là chém, chặt luôn, còn mất công mang lên thớt nữa à :p
-->chẹp chẹp, hỏng, thấy ở đâu là chém, chặt lun thì kinh quá chị linh ơi :mrgreen:, sao lại đi phá hoại tương lai ngừi ta thía :shock: :oops: :mrgreen:
 
Nguyễn Trung Kiên đã viết:
Ê cho tui góp vui với nhé.

------------------------------------------
Mọi người có biết Linh không?
Biết Linh nổi tiếng thế nào không?
Thật sự, Linh nổi tiếng từ khi mới sinh.


Các bạn thử đoán xem lúc Linh sinh ra , Linh có hành động gì nào?
Khóc? Cười? Tầm thường hết!!
Linh nói: HELLO Thế giới.

Linh vốn hay làm những việc người khác không làm được.
Mọi người có chăng chỉ dám chặn xích lô, xe máy, cùng lắm là ôtô con.
Linh á. Linh chặn xe lửa.

Nhưng thỉnh thoảng Linh cũng bị chơi khăm.
Một hôm, Linh đi chơi với Cường.
Mỏi chân, hai đứa quyết định gọi taxi.
Cường hỏi người lái xe:
-Từ chỗ này tới Hồ Tây, một mình cháu, chú lấy bao nhiêu?
Người lái xe:
- 30000 VND
Cường hỏi lại:
-Thế cả em Linh đây thì bao nhiêu?
Người lái xe:
- Cũng thế.
Cường quay sang:
-Đấy! Anh chẳng nói em chẳng có giá trị gì cả mà! Chẹp chẹp


---------------------------
Linh nè, cái tên Linh trong chuyện của anh không liên quan đến em đâu.
Heeeeeeeeeeee

Uh, tất nhiên là không liên quan đến em rồi, nếu mà có liên quan đến em thì anh cũng không còn yên ổn đến ngày nay đâu:))
 
Cường ơi,hôm nay tao mới đọc muc này...Nghe mấy chuyẹn mày kể ở trang 1 tao thấy quen quen....Thôi đúng rồi hồi xưa hồi thi kể chuyên tiếu lâm giữa bọn con trai lớp mình,may đã kể chuyện này rồi.Bây giờ may thay tên em Linh vào đúng o ku?????
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên