Chuyện em Linh !

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Này, sao mọi người cứ gán cho tớ tội trêu em PN Linh thế ? :mrgreen:
Dạo này nhàn rỗi quá...Mà nhàn cư vi bất thiện....Xin lỗi em Linh nếu có lỡ làm em đau lòng :D :mrgreen:
Đang sưu tập tài liệu về em Linh...sẽ còn nữa :))
 
Ơ..... thế sau đấy tên cướp làm thế nào? Bỏ của chạy lấy người à?
 
anh thấy mọi người bàn về em... thấy cũng dúng đúng nên vào góp y kiến!
 
Lại còn đúng đúng nữa, anh cứ cẩn thận đấy :madflame:
 
Quá đúng chứ còn gì nữa :p....Dạo này tìm chuyện về em Linh mà khó quá....Có ai có chuyện gì ko ? Kể đi !
 
Hình như em Linh từng làm sơ thì fải! Mọi người đã nghe nói chuyện về 3 bà sơ, chết đc len thiên đường chưa?
 
Thôi, khiếp lắm...:mrgreen:....Em nó còn nhỏ...Anh tha cho nó lớn đã..:))
 
Tội nghiệp em quá, anh cũng muốn giúp nhưng chả biết làm thế nào
 
a em phát hiện ra trong này mọi ng` toàn câu bài thui! đặc bịt là đ/c Thanh nhà ta. ko nên ko nên ... :d
 
Thế em Trang đang làm giè thế hả :nono:
Hix, anh Hiếu, có mỗi anh hiểu nỗi khổ của em :(( :mrgreen:
 
có gì mà phải tức thế Linh,các anh yêu các anh quý thì các anh mới trêu mà
 
linh nổi ghê, đúng roaif, mọi ngừi iu mới trêu mừh, còn chuyện gì về linh nữa ko, mọi ngừi kể nữa đi, em về em viết thành sách giống như Becks hay brit ý:>
 
Thui rùi Linh ơi... trời không thương Linh rùi :))... Người ta thường nói: "Ghét của nào trời trao của nấy"... nhưng mà oái oăm thay "Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi"... ghét mà lại được ngọt bùi thì tức là trời không thương roài :))... an phận đi :D:D:D... tớ nghĩ chắc Linh là "the dreg of the society" rùi :))... tớ hoàn toàn thông cảm!!! :mrgreen:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hix, cảm ơn Minh đã thông cảm [-(
Cu Minh có cái hẹn chắc cả đêm qua không ngủ được hả :)) :p
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên