Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Hix, dài quá, anh chỉ đọc được có mấy dòng thôi, ai tóm tắt cho anh cái xem nội dung nó thế nào
 
Oẹ! thế này thì ngại đọc chít, đúng là phải tóm tắt thật rùi
 
Oài rời ơi,thế nó có bùn cừi kô,chị Hạnh trích dẫn vài đoạn cho bọn em xem cái:D
Ngại đọc quá,đánh vần còn khó hic hic
 
Truyện của em dài quá, đọc được 3 dòng đã buồn ngủ rồi, có cù cũng chả cười được nữa. Hay là hôm nào em đọc cho anh nghe vậy nhé :))
 
Hic, mắt em đang 3.5, bây giờ đọc xong cái này chắc lên 4 phẩy :(
 
Hớ, em nói rì đấy, em ko biết anh là phó trùm ở đây à, em đọc lại mấy truyện ở đây đi nhé :))
 
Cái nì sang CLB văn thơ chị Hạnh ạ.
Với lại đọc thì nên in ra,chứ đọc nhiều thế này trên máy tính hại mắt lắm,nhất là truyện lại dài,đọc cần phải tập trung thì càng mệt hơn...
 
dài thế thì bố tôi cũng không đọc xuể, tóm tắt lại đi, đọc đc mấy dòng đau cả mắt, chẳng thấy cười đâu :-/
 
Dài thế này hỏng mất server của hn-ams.org mất. hic :(
 
Back
Bên trên