Chuyện cấm trẻ em

Vũ Xuân Tùng
(NoloveT)

Active Member
Có 4 bà xơ cùng bị chết và cùng được lên thiên đường. Chúa Jesus làm lễ rửa tội cho cả 4 bà.

Chúa hỏi bà thứ nhất:

- Đã bao giờ con có hành động gì xấu xa chưa?

- Thưa Đức toàn năng, có một lần trên xe buýt, ngón tay út của con trót chạm vào vật dơ bẩn của đàn ông.

- Không sao, con hãy nhúng ngón tay dơ bẩn vào chậu nước thánh, mọi tội lỗi của con sẽ được rửa sạch.

Bà xơ làm theo lời Chúa và đứng sang một bên.

Đến lượt bà xơ thứ 2, Chúa cũng hỏi như vậy và kết quả là bà phải nhúng cả bàn tay vào chậu nước thánh.

Khi bà xơ thứ 3 vừa định bước lên thì bà thứ 4 từ phía sau chạy lên, gạt bà thứ 3 ra và đứng vào vị trí rửa tội.

- Sao con lại có hành động lỗ mãng như vậy? Chúa hỏi bà thứ 4.

- Xin Chúa hiểu cho con, con làm sao có thể súc miệng được khi mụ ta sẽ nhúng cả mông của mụ vào chậu nước?

- !!??
 
Đề nghị anh Tùng không post những chuyện xưa như trái đất kiểu này lên nhá:mrgreen:
 
Mấy bác T2 đúng là đỉnh của điểm , mẫu của mực . KHông hiểu sao luyện chưởng với các bác mấy năm trời mà ông Nghĩa nhà em không khá lên được tí nào nhẩy ?
 
chuyện này có trong tập nào thế hả ông anh
 
Trần Minh Hải đã viết:
Đề nghị anh Tùng không post những chuyện xưa như trái đất kiểu này lên nhá:mrgreen:

Thì chị cứ để anh ý post lên đi, cho đàn em bọn em đọc để...củng cố. :D
 
em kiều minh chăm chỉ post bài nhỉ. mẹ Hương về nhà mà vẫn để con gái lang thang trên net thế này à :D
 
Chuyện cấm trẻ em,tưởng gì....:D
Hehe xem ra cứ chuyện nào mà có"cấm trẻ em" thì đông trẻ em vào nhất nhỉ :D
 
em hỏi "khí ko phải" chứ anh Tuấn lấy mấy bài này ở đâu thế để em thử "nghiên cứu" :D:))
 
Có một cô gái đang thay quân áo bên bờ biển thì nhìn thấy gã đàn ông đi tới. Cô vội với lấy tấm bảng đang cắm dưới nước rùi che vào chỗ kín.
Gã đàn ông chợt phá lên cười khi nhìn vào tấm bảng. Cô gái nhìn xuống tấm bảng thì thấy " Sâu 1,2 m ". Cô cuống lên vội đổi mặt thì thấy hắn cười to hơn nữa. Không hiểu vì sao, cố nhìn xuống : " Chỉ dành cho đàn ông ! ".
 
Bờ biển chứ không phải là bãi, hihi, chuyện đó có gì là lạ đâu.
 
Những chuyện bậy bạ thì em Ngọc thuộc lòng cả rồi :D
 
ặc.... bác Khánh cứ lói... em đây trong sáng ngây thơ... mà sao ngây thơ bằng bác Khánh... :D
 
Amen, kêu là cũ mà sao không thấy ai post ? không post thì thôi lại còn chê bai. Ặc.
 
hơ... cái bác nhà quê kia... cũ nên mới ko thèm post--> ngốc quá chú iem ơi... :D
 
:D Chời mỗi thế mà mọi người cãi nhau kinh thế...Hay lai iu nhau lắm rùi cắn nhau đau...Không phải thế thì chi bằng hai người thi nhau post bài có phải hơn không???hé hé đọc mấy bài này có vẻ ai cũng khoái nhỉ....
 
Back
Bên trên