Chuyện cấm trẻ em

vu minh ha đã viết:
em kiều minh chăm chỉ post bài nhỉ. mẹ Hương về nhà mà vẫn để con gái lang thang trên net thế này à :D

Suỵt! Chị nói khẽ thui,mẹ em mà bít thì chết iem bi giờ. Hì hì... không lên Nét thì buồn chết mất.
Tiện thể, em post mấy cái này lên cho mọi người đọc chơi. :)) Đọc xong, cấm cười! :D

Bác sĩ giỏi thật
Có 1 ông bị đau cái "ấy" nên đến gặp BS.
BSĩ hỏi: Ông bị đau gì?
BNhân : Đau bệnh (mắc cỡ
BS hỏi tiếp : Bệnh gì?
BN : Bệnh đau.
BS bực mình hỏi tiếp : Đau gì?
Bệnh nhân lại trả lời ấp úng : Đau bệnh.
....Cứ như thế lòng vòng 1 hồi.
Bác sĩ tức quá chửi: Đau, đau cái con c..
Bệnh nhân mừng rỡ khen : Sao bác sĩ biết hay quá vậy...

Đi khám bác sĩ
Một bà có chồng đã đi xa vài tháng trời, bà ta phải ở nhà một mình lâu quá nên cũng "bứt rứt" lắm. Bà ta bèn nghĩ ra một cách là trèo lên thành cầu thang rồi trượt xuống cho" sướng" Nhưng ngờ đâu ở cuối thành cầu thang lại có một cái đinh, bởi vậy "cái đó" của bà ta bị rách. Bà ta bèn đến bác sĩ để khâu lại như cũ, bác sĩ hỏi:
Vậy bà muốn khâu lại bắng chừng nào?
Bà ta suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Thì bằng vợ của ông cũng được rôi!
Bác sĩ nhìn bà ta rồi cười hô hố:
Vậy thì bà phải leo lên thành cầu thang rồi trượt ba lan nữa thì mới bằng bà xã tôi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em Minh giống mẹ Hương có năng khiếu kể chuyện nhỉ? hehe, cho chị gửi lời hỏi thăm mẹ em nhé
 
ko hiểu là Chúa sẽ đánh giá hành động của bà sơ nào ( 3hay 4) là xấu xa nhất nhỉ?
 
Hehe tình hình là phải tôn em Minh lên chức Hồng Y Giáo chủ :mrgreen:
 
em sợ post truyện lên bậy quá lỡ bị xoá tên thì sao ?
có bị xoá tên không hả admin
 
Có sợ em ạ, nhưng truyện của em chắc không bị xóa đâu..
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vũ Xuân Tùng đã viết:
Có 4 bà xơ cùng bị chết và cùng được lên thiên đường. Chúa Jesus làm lễ rửa tội cho cả 4 bà.

Chúa hỏi bà thứ nhất:

- Đã bao giờ con có hành động gì xấu xa chưa?

- Thưa Đức toàn năng, có một lần trên xe buýt, ngón tay út của con trót chạm vào vật dơ bẩn của đàn ông.

- Không sao, con hãy nhúng ngón tay dơ bẩn vào chậu nước thánh, mọi tội lỗi của con sẽ được rửa sạch.

Bà xơ làm theo lời Chúa và đứng sang một bên.

Đến lượt bà xơ thứ 2, Chúa cũng hỏi như vậy và kết quả là bà phải nhúng cả bàn tay vào chậu nước thánh.

Khi bà xơ thứ 3 vừa định bước lên thì bà thứ 4 từ phía sau chạy lên, gạt bà thứ 3 ra và đứng vào vị trí rửa tội.

- Sao con lại có hành động lỗ mãng như vậy? Chúa hỏi bà thứ 4.

- Xin Chúa hiểu cho con, con làm sao có thể súc miệng được khi mụ ta sẽ nhúng cả mông của mụ vào chậu nước?

- !!??
LMAO :mrgreen:
Cũng có chuyện tương tự thế này về nhà vua,hoàng hậu và tể tướng...ko biết có ai đọc chưa
 
Hôm đó trời mưa rất to, anh bạn trai đèo Kiều Minh về nhà .
Đường thì xa và xóc nhưng Kiều Minh lại thẹn không dám ôm anh bạn trai nên nàng vòng tay ra trước nắm chặt khung xe. Lạ một điều là nắm càng chặt thì anh chàng đạp xe càng nhanh và Kiều Minh cảm thấy xe càng xóc tợn...

Về đến nhà , bước xuống xe ... Minh thoảng thốt : Ô , mình tưởng bạn đi xe sườn ngang chứ :D:D :D
 
Thế anh Tùng đèo Kiều Minh về nhà à? Thảo lào!( Rõ ràng chuyện này chỉ có người trong cuôc bít với nhau)
 
hề hề Chi ơi, hình như mày cũng mong có một chỗ ngồi như em Minh nhỉ, tao thấy mày cũng thuộc loại thích mấy chú fong trần đi xe quốc đấy chứ, mà khổ nỗi bây h mấy loại đấy hiếm lắm,nếu đúng nhân vật chính trong truyện trên kia là anh Tùng thì nên fone cho anh y xin một cái date mày a, thấy mày nghe chuyện có vẻ hăm hở lắm :D :D
 
Vũ Xuân Tùng đã viết:
Hôm đó trời mưa rất to, anh bạn trai đèo Kiều Minh về nhà .
Đường thì xa và xóc nhưng Kiều Minh lại thẹn không dám ôm anh bạn trai nên nàng vòng tay ra trước nắm chặt khung xe. Lạ một điều là nắm càng chặt thì anh chàng đạp xe càng nhanh và Kiều Minh cảm thấy xe càng xóc tợn...

Về đến nhà , bước xuống xe ... Minh thoảng thốt : Ô , mình tưởng bạn đi xe sườn ngang chứ :D:D :D

Khổ quá anh Tùng ơi, anh nhầm iem với chị nào đó của anh rùi! "Anh ý" của iem đi xe @ cơ!:D
 
Hà cưng, chả có chú phong trần nào đi xe quốc có yên đèo đằng sao cả mày ạ, kể cũng tiếc!
 
hehe thế thì sinh hoạt khó khăn lắm em Kiều Minh nhỉ :D

Mà em Phương có phải lần trước đi cùng Hà không nhỉ :D em nào cũng xinh ... em nào cũng duyên ... thú thực với 2 em ...

phong trần đi xe quốc lại có yên đèo đằng sau thì đích thực là anh .
 
Hê hê anh Tùng ơi,1 bạn là Hà,1 bạn là Chi chứ ko phải Phương,hic cưa gái người ta mà nhầm tên có chết ko chứ:nono:
Mà anh yên tâm,hê hê gì chứ con gái lớp em thì anh đi xe gì cũng được,miễn là xe có sườn ngang:mrgreen:
 
Back
Bên trên