Chuyện cũ nhắc lại : Tình bạn hay tình ....???

nhân vật chính vào vai phản diện hay chính diện đấy, yêu thật hay chỉ là tình bạn đơn thuần
 
Cái này phải hỏi nv chính ,NV chính đi đâu í nhỉ?Lập topic xong chạy mất
 
Chắc vì nghe các vị tiền bối đàm luận xôm quá nên không dám hé răng mở lời
 
Hay là cu cậu đọc xong những lời khuyên đúng đắn đã đổi ý :D [-x
 
Đổi ý thì phải lên nói một câu cho cả nhà đổi chủ đề thảo luận chứ
 
gọi chủ nhà ra đi nào - hay là chủ nhà bị đối tượng mà chủ nhà thích bắt cóc đi mất roài :-? [-(
 
Vương Văn Cường đã viết:
tốt nhất là del đi cho chết mấy đứa hay câu
bà con ui, xì đểu cho mod đối tượng này đi, láo quá, cản trở công việc hành nghề của bà con mình nhẩy
 
Nếu ngày mai mà Anh Quân vẫn không trả lời nữa thì mod lock topic này lại nhé! :)
 
Ôi giời, phán câu cuối cùng cho bạn Quân khỏi áy náy này : Tình! Không phải là bạn đâu, tình đó! nhìu chuyện, rách ruột, miễn bàn nữa!
 
Nếu ngày mai mà Anh Quân vẫn không trả lời nữa thì mod lock topic này lại nhé!
sáng suốt sáng suốt
( câu này không câu đâu nhá , không có lại trừ đ? chất lượng :(( thê thảm )
 
Em Thư lock lại được rồi đấy :) để lại thì chỉ làm cái ổ câu bài thôi ;)
 
Ơ kìa em có câu hay chat je` đâu ???đang dưa ra lời khuyên cho bạn Quân mà,ai bít bạn Quân thì tóm cổ lên đây cho mình dỡ oan ức nào
 
Vy ơi, ko phải Thảo trâu đâu, Phạm Phương Thảo cơ.
To Duy: Chi xin lỗi mày vì đã lỡ lời nhưng nó là trường hợp đặc biệt thật à?
 
Ấy, đừng lock vội, để T2 đến lớp tớ bảo bạn Quân.
 
úi chà , đói tượng của tớ tiến thêm một bước nữa
Nhưng tó lại lùi một bước đẻ cho khoảng cách vãn là tình bạn, Liệu có ổn ko ?
 
Back
Bên trên