Chuyện cũ nhắc lại : Tình bạn hay tình ....???

Phùng Anh Quân
(chap1989)

Thành viên danh dự
Hình như tớ kết một bạn nhưng chẳ hiểu là tình cảm ở mức độ nào nữa
Có ai đã "bị" thì mong góp ý cho tớ
Có ai đang "bị" thì chia sẻ với tớ
Có ai chưa "bị" thì mong cho tớ một ý kiến khách quan
 
Ui, dù mới quen song sao "bạn ý" cứ hay làm tớ chú ý thế
Có thể chỉ là vô tinh thôi nhưng Thế là sao ?


Người giàu chưa chắc có tất cả
Nhưng người nghèo chắc chắn không có tất cả
Người giàu có thể có nhiều
Song người nghèo chắc gì có ít hơn họ
 
Nhưng cân nhắc như thế nao đây ? Tớ rối ren quá
 
phải nói rõ hơn chứ,như này thì khó lắm [-x :)
 
Hò hò, thổn thức rồi hả chú nhóc :>
Đừng cố gắng "đè" cái tình cảm này ra để hỏi xem nó là thứ tình cảm gì ;) Nếu em cảm thấy tình cảm ấy rất tốt đẹp thì cứ nên trân trọng và giữ gìn, nhưng đừng để vì hiểu lầm mà mất cả chì lẫn chài.
Thoải mái đi nhóc! ;)
 
Không ai có thể nói trước được cái gì đâu.
Nói thật, ai chẳng có lúc để ý đến ai đó.
Nhưng mà còn phải xét đến nhiều cái lắm.
Điển hình là tớ nè, khoảng 1 năm lại thấy 1 bạn "hay hay", giờ ra chơi nào cũng phải "nghía" một cái. Nhưng mà tình ... thì còn lâu.
Ấy có thể để ý đến cái cách bạn ấy nói, bạn ấy kể chuyện, bạn ấy cười, nhưng mà để ý thôi thì chẳng là cái gì hết trơn à.
 
Cảm xúc của cậu khi gặp bạn ấy là thế nào? Cậu mong mối quan hệ giữa bọn cậu sẽ thay đổi ra sao??
 
Hờ, anh đã bảo là đừng cố moi móc cái tình cảm ấy mà, càng tự nhiên thì càng đẹp, chứ cứ nghĩ ngợi rồi cuối cùng lại hỏng hết chuyện! :)
 
Thì hiển nhiên là cái gì cũng đúng tương đối thôi. Nhưng anh nghĩ nếu cứ tiếp tục suy nghĩ thì chú em Quân này sẽ có lúc tiếc rẻ đấy /:)
 
Buồn ngủ quá, thấy mỗi anh Việt nói đúng
 
Hì, cảm ơn chú Minh. Thế em Minh này thì sao ? đã "thổn thức" em nào chưa :> :D
 
Nói nôm na là, nó thế nào cứ để cho nó thế đi.
Nếu cảm thấy ảnh hưởng quá thì mới phải lo.
Thích ngắm cứ ngắm, thích nghe cứ nghe, nó thế nào nó sẽ thành thế ấy.
Người tính không bằng "giời" tính mà
 
Đỗ Việt đã viết:
Hì, cảm ơn chú Minh. Thế em Minh này thì sao ? đã "thổn thức" em nào chưa :> :D
Cám ơn anh đã quan tâm, em thức khuya cũng nhiều 8-| :)
 
Tình cảm cứ để nó tự nhiên, không nên gượng ép
 
Nói chung là nên xác định rõ tình cảm của mình và người kia. Thử xem tình cảm đó liệu có đi đến đâu ko. Nhưng nói chung là thích rồi mà chia tay thì rất là khổ.
 
Ngại đọc vãi cả đái, thôi thích ai thì nói luôn ra mất thời gian quá, cứ như thế này thì khó chịu lắm
 
công nhậ đấy!!!!!!!!!!!mệt quá hà!!!!!!!!!!!
YÊU KHÔNG NÓI AI BẢO LÀ YÊU
thích ai thì cứ nói ra!!!!!!!!nhiều khi hành động theo tình cảm ko theo ý trí thì sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối nhưng mà đõ phải nghĩ nhiều!!!!mệt người lắm
 
Back
Bên trên