Chuyện cũ ngày xưa hay là nhớ thầy Quyến

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Đỗ Kiều Anh
(dka)

New Member
Chào các bạn khóa 87-90

Tớ là Kiều Anh học lớp Văn 1. Nói thế thì có thể là mọi người không nhớ ra là ai đâu, thế nên phải chú thích thêm là dạo trước ở khóa mình, ai mà cao nhất trong đám con gái thì đích thị là tớ đấy.

Tớ lạc hậu nên mới được biết đến website của Trường Am mới gần đây thôi. Vả lại cũng bận bịu nhiều thứ nên thi thoảng mới ghé vào một chút, định chấp bút mấy lần góp vui với các bạn thế nhưng mà vẫn quen thói "nghĩ nhiều nói ít" như là truyền thống của các lớp văn ngày trước, nên lại thôi. Mấy hôm trước tình cờ đọc được mấy dòng của các em khóa sau viết về thầy Quyến dạy Lý, nên tớ không cầm lòng được mà phải viết ra đây những kỷ niệm cũ bởi vì nhớ thầy quá đi thôi.

Tớ không biết là mọi người có ấn tượng về thầy Quyến thế nào, chứ lớp Văn 1 bọn tớ nặng nợ với thấy Quyến lắm. Từ hồi mới vào trường chưa được học thầy đã biết đến thầy rất nhiều sau đợt tập hát đồng ca để đi thi đợt kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 10 Nga (hình như là toàn lớp buổi sáng phải đi học hát thì phải). Nhớ nhất cái miệng tròn xoe của thầy khi dạy bọn mình học hát. Đến năm lớp 11 thì vinh dự được học thầy để vừa khóc vừa cười ra nước mắt. Chẳng hiểu lớp tớ có ai quý thầy đặc biệt mà một hôm thấy trước giờ Lý trên bảng hiện ra dòng chữ "KHÍ QUYỂN - xin làm ơn đọc ngược lại", thế là từ đấy bắt đầu ác mộng cho những giờ vật lý. Tớ thì vinh dự được đuổi ra lớp học ít nhất là 2 lần . Lần đầu thì vì can tội cho bạn Chiêm chép bài kiểm tra. Lần ấy đang làm bài dở được một nửa thì bị thầy Quyến đến giật lấy giấy không cho viết tiếp nữa, rồi lãnh con 2 vì phải chia đôi điểm với bạn Chiêm. Mà oan cho tớ vì bạn Chiêm có mắt thì bạn ấy nhìn chứ tớ có cho bạn ấy chép đâu. Nhưng cũng may vì được đuổi học nên tớ đi lang thang xuống phòng tập thì lại được xem một trận bóng ném rất hay giữa trường mình và bọn Phan Đình Phùng. Thế nên là phải cảm ơn thầy Quyến.

Lần thứ 2 thì không nhớ rõ nguyên nhân, hình như là thầy Quyến đọc một bài thơ mà lớp văn bọn tớ viết để tặng thầy nên thầy quý quá, định cho tớ xem bóng ném lần nữa thì phải. Bài thơ này thì là tác phẩm tập thể, các bạn trong lớp tớ mỗi người góp một câu con cóc. Nghĩa là tức cảnh sinh tình trong các giờ Vật Lý. Mà mọi người còn nhớ là dạo đó thầy Quyến hay mặc một cái áo complet của Tàu màu xanh cổ vịt rất bắt mắt, lại ôm khít lấy cơ thể rất xì-po của thầy khổng? Lâu quá rồi nên không nhớ được hết, chỉ còn mấy câu chép ra đây cho các bạn thưởng thức:

Em yêu thầy Lý vô cùng
Dáng thầy mà mặc bỏ thùng thì hay
Vai to, eo nhỏ ngần này
Chân bằng que củi dễ lay động lòng
...... (quên mất đoạn này)

Nhớ thầy những sớm những trưa
Thầy chăm vác thước đi cưa học trò
Câu tình tứ, câu hẹn hò
Mà thầy vẫn cứ nằm co một mình
Hoan hô thầy Quyến chúng mình
Đẹp trai như khỉ, đa tình hết chê.

Đọc xong bài thơ này thì chắc là các bạn hiểu về sao bọn tớ nặng lòng với thầy Quyến đến thế. Riêng tớ thì phải cảm ơn thầy vì nhờ có thầy mà tớ chịu khó học hành chăm chỉ nên tự nhiên giỏi môn Lý (vì sợ là sẽ bị dưới 6.5 không được học sinh tiên tiến thì chết). À, mà bọn tớ còn định đứng ra mai mối cho thầy Quyến với cô Hạnh "vẩu" hồi đó mới chuyển từ Cổ Loa về thì phải. Thế nhưng mà chuyện ấy không thành vì hình như là thầy Quyến đặt tiêu chuẩn cao quá cô Hạnh không đáp ứng được. 5 tiêu chuẩn chọn vợ của thầy Quyến là phải (1) Xinh, (2) Tốt nghiệp đại học, (3) Con nhà gia giáo, giàu và có thế lực, (4) Có công ăn việc làm ổn định, (5) chưa từng yêu ai bao giờ. Hình như là cô Hạnh chỉ đáp ứng được tiêu chuẩn thứ 2 và 4 thôi. Tiêu chuẩn thứ nhất thì cô có thể đi mỹ viện hy vọng khắc phục. Tiêu chuẩn thứ 3 thì hơi khó nhưng mà cô có thể tìm một gia đình nào đó nhận làm con nuôi. Nhưng đến tiêu chuẩn cuối cùng thì cô chịu vì trước đấy không biết là trên đời này có thầy Quyến nên không chờ được đến khi học xong đại học đi làm rồi mới bắt đầu dám yêu. Thế mới tiếc chứ. Mà tớ đố bạn nào biết có người con gái nào xinh đẹp, con nhà lại chịu ế mốc 5 năm đại học để chờ ra trường được thầy Quyến "yêu" không? Nếu ai mà tìm được một người như thế thì tớ phục sát đất.

Chẳng hiểu bây giờ thầy Quyến thế nào, có ai update được marital status của thầy không, hay là thầy vẫn cứ "nằm co một mình".

Nhớ thầy Quyến quá, các bạn ạ.
 
Tớ chào bạn Kiều. Bạn Kiều học cùng lớp với Thủy Minh. Thủy Minh lâu lắm không ló mặt lên trên này.

Tớ chả quen nhiều khối sáng. Khối sáng có bà chị tớ. Khối sáng có bạn Hoa dịu, bạn Nhung xù, với nhiều bạn nữa hay viết bài trên forum.

Thầy Quyến dạy Lý. Tớ học chuyên Lý. Ấy thế mà tớ chả có khái niệm thầy nào là thầy Quyến. Vậy là thầy chỉ có duyên với những lớp nhiều bạn gái thôi nhở :D

Tranh thủ vào chào bạn Kiều một câu rồi tớ đi ngủ. Đêm qua thức xem chung kết WC2006, sáng vẫn đi làm, chiều còn phải khóa topic, bây giờ mệt rồi. Mấy bạn lớp Nga sáng vào chăm sóc bạn Kiều hộ tớ nhé. Tớ quý các bạn nhiều (trừ thằng đà điểu :D). Bạn Kiều có ôm hôn các bạn thì nhớ dành phần cho tớ với.
 
chào bạn Kiều, hôm lâu lâu rồi tao thấy bạn vào 4rum, bèn e-hèm & cười chào ngay, vậy mà bây giờ bạn mới bèn lên tiếng.
:>
______________


Sơn ơi, thằng nỡm, mày nói thế không sợ làm tao tủi thân à,
hứ, quá đáng,

lần này tao tha, lần sau mà còn thế là tao bứt nhành hoa phong lan tao đánh cho vào mặt đấy,

đợt này đi Thái Lan về tao ứ mua quà cho mày như mấy lần trước nữa, chết chưa, ờờờ.....
 
Chào Kiều Anh nhé!

Nghe Kiều Anh kể chuyện thầy Quyến cười chết thôi. Tớ xin bổ sung là hồi đấy thầy hay đi giày Tàu, xỏ tất trắng nữa (chẳng biết có nhớ nhầm không). Tớ cũng được thầy cho chia điểm một lần, nhưng mà tớ lại còn lừa được thầy, lên kiện, lấy lại được điểm cơ! Giỏi không? :D Có lẽ đấy là thành tích lớn nhất hồi cấp 3 của tớ!

____________________

May quá, hết World Cup rồi mà trong này lại vẫn càng đông vui! Bạn cũ bạn mới bạn lâu không viết đâu, nhào zô đi! Đừng để tao phải tự nói tự nghe tự cười tự thấy mình dở hơi như dạo trước.

____________________

Thằng Vinh đi Thái về treo được cái chân dung lên được đúng 3 hôm lại hạ xuống. Sao thế? Ngượng à? (hà hà, thật khó tin! mình làm được nó ngượng!!!)

____________________

Không có bàn tay cai quản của bạn Sơn sáng nay một cái, là làm sao đó, mà cái topic này trôi tuột xuống dưới. Lẽ ra nó phải ở trên cùng chứ nhỉ?!
 
Chào mọi người, tớ thi thoảng vào đây thấy mọi người đông vui cũng muốn góp chuyện nhưng mà chẳng mấy khi ngồi máy tính được lâu. Con cái thì nghịch như quỷ sứ, suốt ngày giành lấy pc của mẹ. Trình độ tin học của tớ thì lùn tịt nên lại càng ngại. Thế nên bạn Vinh thông cảm nhé. Tớ chẳng biết là có lần bạn chào hỏi tớ để mà đáp lễ lại.

Còn các bạn lớp Nga thì tớ nhớ mặt rất nhiều nhưng mà tên thì chỉ nhớ được mấy người thôi. Nhớ bạn Hoàng Anh vì hồi năm lớp 12 được chọn đi lên hội trường Ba Đình với bạn ấy, 2 đứa buổi sáng rủ nhau đạp xe đi. Tớ vẫn nhớ nhà bạn ấy ở phố Trần Bình Trọng. Nhớ bạn Nhung xù, bạn Bình Minh dạo trước chơi bóng ném. À có lần tớ về VN lên sở giao thông công chính đổi bằng lái xe cho chồng thì tình cờ gặp một bạn lớp Nga, không nhớ tên chỉ thấy quen mặt, hỏi ra thì mới biết đấy là bạn Chi. Vợ chồng Phong Lan thì tớ cũng nghe nói ở bên Mỹ nhưng chẳng biết ở đâu mà liên hệ.

Bạn Sơn ơi, phải gửi ảnh cho tớ thì may ra tớ mới nhận ra bạn được. Còn phần ôm hôn các bạn khác thì tớ phải nhờ bạn Sơn giúp vì Sơn ở gần các bạn ấy hơn. Tớ ở xa lắc xa lơ nửa vòng trái đất, muốn ôm hôn lắm nhưng mà chẳng với tới được.
 
Tớ vào đây kiện bạn Sơn. Tớ suốt mấy hôm vừa rồi gọi bạn Sơn ới ời ời ra, mắt lại hấp háy ;;), thế mà bạn Sơn chẳng giả nhời. Tớ buồn chuyện WC, khóc sướt mướt ra, mà bạn Sơn cũng chẳng thèm vào lau nước mắt cảm thông cho một câu. Lại còn thấy tớ chạy vào forum nào là bạn Sơn chạy dạt sang forum bên cạnh.

Thế mà bạn Kiều Anh, mặt xinh dáng đẹp, mới e hèm một cái, là Sơn nhảy bổ vào chào hỏi rối rít, giả vờ thân mật đòi được ôm hôn bạn Kiều thắm thiết. Tớ là tớ tủi thân. :((

Kiện tụng bạn Sơn xong rồi, bây giờ quay sang chào hỏi Kiều Anh đàng hoàng nhé. Kiều Anh tả con gái lớp Văn thùy mị hơi bị đúng, nhưng quên mất vế cuối. Bạn phải viết là "nghĩ nhiều nói ít viết rất nhiều" thì mới đúng là lớp Văn. Mà vào đây tán chuyện với bọn tớ có phải nói gì đâu, toàn viết cả, nên chắc chắn Kiều Anh vào góp vui được. Hơn nữa cũng để giúp lớp Nga bộp chộp mồm to chúng tớ làm cho forum này có chất lượng nữa, chứ không chỉ tếu táo chuyện rủ bạn Sơn ra vườn hoa. BTW, mà rủ giã cả họng ra, bạn ấy có đi cùng đâu - lại kiện cáo bạn Sơn đấy.

Kiều Anh điểm mặt chỉ tên lớp tớ mà lại không nhớ Phú Vinh à? Mì chính cánh cả tảng ở lớp tớ đấy. Nó ngày xưa hay chơi cùng với hội con trai lớp Kiều Anh. Đúng không hả Vinh? Kiều Anh mà không nhớ, nó lại tủi thân, lại ngắt cành hoa lan đập âu yếm nhẹ nhàng gần vỡ mặt bạn Sơn ra - lại kiện cáo tiếp.

Đừng để tao phải tự nói tự nghe tự cười tự thấy mình dở hơi như dạo trước.
Ơ Hoa ơi, bây giờ mấy mới nhận ra mày có lúc dở hơi à? Tao không biết Súy Vân cũng có lúc nhận ra mình không bình thường.
 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Ơ Hoa ơi, bây giờ mấy mới nhận ra mày có lúc dở hơi à? Tao không biết Súy Vân cũng có lúc nhận ra mình không bình thường.

Nhung ơi, mày so với chả sánh sai bét rồi. Súy Vân, là người rất tỉnh, chỉ giả vờ dở hơi thôi, và rất biết mình tỉnh. Còn tao, thì lại ngược lại, là một đứa rất dở hơi, chỉ giả vờ tỉnh, và rất biết mình dở hơi. :)

Thôi đến giờ rồi, đi khách đi! Cứ ở đây mà phá topic "thương nhớ thầy em" của Kiều Anh!
 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Thế mà bạn Kiều Anh, mặt xinh dáng đẹp, mới e hèm một cái, là Sơn nhảy bổ vào chào hỏi rối rít, giả vờ thân mật đòi được ôm hôn bạn Kiều thắm thiết. Tớ là tớ tủi thân. :((
Hehe anh vào đây hơi muộn, không biết có còn kịp tham dự màn ôm hôn thắm thiết 0 nhỉ :)
 
Bác Duy về trông vợ đi. Nhớn rồi mà vẫn không chừa.
 
Khiếp quá, HĐQT đánh hơi rõ nhanh, thiếu mỗi MTHà nữa là đủ bộ :D Hay là em nhường cái topic này cho các sếp quản lý nhé >:)

@Kiều: Tớ e rằng bạn chẳng biết tớ là đứa nào đâu. Còn bạn có phải là người cao nhất ở hàng dưới cùng trong ảnh không (đoán thế)?
V1_87_90_v1_2.jpg


@Nhung xù: Tối qua ra công viên chờ mãi chả thấy Nhung đâu. Hay là bạn Nhung sang nhầm cửa 4 3/4 rồi?

@Tố: Bác caspi đang cô đơn, bị hắt hủi nên mới vào đây để các em khóa dưới chăm sóc, mụ nỡ lòng nào... Thế đã có chàng nào tìm được lá diêu bông chưa mụ? :)):)):))
 
Nhìn lại ảnh các bạn lớp Văn, thấy toàn bạn xinh. Thảm nào hồi đấy thằng Vinh lớp tớ cứ xểnh một cái là lại chạy sang lớp Văn làm thân. Tớ cứ tưởng nó nhờ vả tu bổ kiến thức Văn, té ra là cưa gái. :)). Hy vọng Kiều không giận tớ vì dám gọi các bạn lớp Văn là gái.

Bác Duy lâu lắm mới lại tạt vào thăm hỏi bọn em. Em biết là bác cũng thập thò ngó nghiêng forum của bọn em, nhưng cứ phải có ôm hôn thì bác mới tất tả nhào vào. Thế nếu bọn em muốn bác vào thăm hỏi thường xuyên thì có phải tổ chức ôm hôn định kỳ không?

Mà chị Giao thấy bác Duy vào forum nào là cũng tạt vội tạt vàng vào góp vui. Xôm xả cả làng, nhể.:))

Quay lại "thương nhớ thầy em" của bạn Kiều Anh để tránh lạc chủ đề nhé. Ối giời thầy Quyến ơi là thầy Quyến, iem là iem nhớ thầy ghê lắm :((.
 
Bạn Sơn ơi: Đích thị là tớ rồi, vì chẳng có ai ở khóa mình vượt được tớ về chiều cao đâu (đấy là tớ chỉ dám so sánh với các bạn nữ thôi). Có thể là tớ không biết Sơn, thế nhưng vẫn cứ muốn xem mặt một tý. Có ai biết ảnh của bạn Sơn post ở đâu thì chỉ nhé.

Bạn Nhung ơi: Nghe bạn khen con gái lớp văn mà cảm động quá, chắc là lâu ngày không nhìn thấy nhau nên mới khen thế, chứ bọn tớ làm sao nổi bật được như mấy bạn lớp ngại nghĩ được. Còn bạn Vinh thì tớ nhớ hơi kỹ là đằng khác vì 2 lớp cạnh nhau mà. Lớp nga có 3 mì chính cánh, giống lớp tớ. Chắc là các bạn mì chính cánh ấy bị chúng mình bắt nạt quá nên mới phải tụm lại với nhau để tồn tại thôi. Chứ không phải là bạn Vinh hay sang chơi với lớp tớ vì lý do khác đâu. Mà tiện thể đây tớ cũng xin phát biểu là thấy bạn Vinh vẫn bị bắt nạt quá đi, "2 đánh một chẳng chột cũng què" nữa là bao nhiêu người cùng bully bạn ấy. Thảo nào mà hình như bạn ấy chẳng dám lấy vợ. Thế nên mọi người nhẹ nhàng với bạn Vinh một tý không có bố mẹ bạn ấy lại trách bọn mình làm người ta tuyệt tự đấy.

Chị Giao ơi, chị đang ở bang nào thế. Em ở Albany, Upstate NY. Nếu có dịp thì í ới nhé.
 
Tớ sẽ thử khả năng hi-tech của tớ xem có được không nhé. Kiều Anh vào cái link này sẽ gặp Sơn, đứng ở giữa, hàng sau. Thấy Sơn cao to đẹp giai chưa? Nếu ảnh không lên được thì thôi, Kiều Anh phải mạnh dạn suggest bạn Sơn sang Mỹ gặp Kiều Anh để được tay bắt mặt mừng vậy nhé.
http://www.hn-ams.org/album/showphoto.php/photo/35887/cat/35

Kiều Anh nhớ nhầm rồi, lớp tớ có mỗi mình Vinh là mì chính tảng thôi. Chắc hồi đấy Kiều Anh thấy tớ với Hoa trông hơi ngổ ngáo nên nhầm hai đứa chúng tớ là con trai thôi. Bây giờ tính vẫn thế, bully thằng Vinh từ hồi cấp 3 đến giờ vẫn không thay đổi. Mà thực ra bọn tớ mà tử tế với thằng Vinh, nó thấy khác thường quá, nó đâm nghi là bọn tớ định lợi dụng gì nó. Khổ, cả lớp mới có mỗi một anh hạt giống, đã bị cô đơn lẻ loi rồi, mà lại mắc thêm bệnh đa nghi nữa thì hỏng.

Nói đoạn vì sao Vinh không lấy vợ, Hoa đâu, giấu biến ngay cái kéo đi cho tao. Không bạn Kiều Anh lại sợ, vội vàng viết thư cảnh báo các bạn trai lớp văn, tao với mày thế hết đất làm ăn.:-$
 
Có phần tử thông báo cho em biết chị Tố mới về VN. Thể nào bên box 86-89 cũng rủ nhau đi ăn kem nhỉ.

Chào bạn Kiều Anh. Lớp văn của bạn có bạn Huyền, bạn Thắm học cùng đại học với bọn tớ đấy. Tớ còn nhớ bên lớp đó còn có bạn Nga. Hồi cấp 3 trông đã rất chững chạc rồi. Bạn Nga (nếu tớ nhớ không nhầm) viết rất nhiều bài thơ hay, nhiều lần được đọc trước toàn trường và được các thày cô khen ngợi. Bạn có tin gì về bạn Nga không? Hồi đó tớ cũng có chút ngưỡng mộ bạn ấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Kim Dung đã viết:
Có phần tử thông báo cho em biết chị Tố mới về VN. Thể nào bên box 86-89 cũng rủ nhau đi ăn kem nhỉ.

Chào bạn Kiều Anh. Lớp văn của bạn có bạn Huyền, bạn Thắm học cùng đại học với bọn tớ đấy. Tớ còn nhớ bên lớp đó còn có bạn Nga. Hồi cấp 3 trông đã rất chững chạc rồi. Bạn Nga (nếu tớ nhớ không nhầm) viết rất nhiều bài thơ hay, nhiều lần được đọc trước toàn trường và được các thày cô khen ngợi. Bạn có tin gì về bạn Nga không? Hồi đó tớ cũng có chút ngưỡng mộ bạn ấy.

Dung định xin đi ăn ké kem bên kia à ;)

Bạn Nga lớp Văn 1 ngày xưa tớ cũng ngưỡng mộ. Hình như bạn ấy là luật sư gì đó, mấy lần lên TV. Có một lần tao thấy bạn ấy trên TV, nói về vấn đề gì đó quên rồi, khoe loạn lên là bạn này bằng tuổi tớ, ngày xưa học cùng trường cấp 3. Khoe xong bị lườm cho một cái vì tội nhận quàng người sang ;;)

Bạn Kiều Anh ơi, bạn ở Albany à. Tớ ở cách chỗ cậu không xa lắm, ở Syracuse. Cậu có bao giờ qua chỗ tớ không? Cho tớ số điện thoại đii. Cuối tháng 8 tớ qua lại đó, mình gọi điện nói chuyện. Quên, tớ là Phương, học lớp Nga 2 cùng khóa cậu.
 
Bạn Hằng Nga thì bây giờ hình như làm ở Công ty Luật HN thì phải. Tớ không gặp bạn ấy chỉ nghe qua em bạn ấy thôi. Lớp tớ dạo trước thì gần một nửa sau đi học luật, rồi thành luật sư, hay lý sự cùn (trong đó có tớ). May mà chưa đến nỗi ế chồng. Có bạn Vũ thì tớ biết là còn theo nghề văn một tý vì làm báo. Bạn Chiêm thì gặp lần cuối cách đây 2 năm, vẫn xinh đẹp như ngày xưa mặc dù đã là mẹ của 2 nhóc rồi. Bạn ấy làm cho báo điện tử của đài tiếng nói VN. Còn những người khác thì tớ chẳng biết là còn ham viết lách hay không. Tớ thì bây giờ chỉ thích đọc thôi, chứ lười viết lắm. Lúc mới có con 2 vợ chồng tớ định viết chuyện cho nó để lớn lên nó đọc, gần 3 năm rồi mà bố mẹ cháu mới chỉ xong một chương thôi, chẳng hiểu là bao giờ thì hoàn thành được.

Thế lớp Nga chỉ có mỗi bạn Vinh là mì chính cánh thôi à. Quý hóa nhỉ. Thế mà tớ vẫn nhớ là dạo trước có 3 bạn nam hay chơi cùng hội đàn ông lớp tớ. Có thể là cả lớp Anh sang góp phần hoặc là tớ bị suy giảm trí nhớ rồi. Đọc báo thấy bảo là cứ sinh mỗi đứa con là phụ nữ mất 10% trí nhớ. Thế nên là mọi người thông cảm nhé.

Bạn Phương bao giờ qua đây thì ới nhau nhé. Lúc nào đến đây chơi được thì càng vui. Nhà tớ không rộng nhưng lúc nào cũng có đủ chỗ cho bạn bè.
 
tao nhớ thày Quyến bao nhiêu thì cũng nhớ chuyện cũ ngày xưa bấy nhiêu,

lớp Văn 1,

bạn Thủy Minh viết rằng:

....một ngõ nhỏ lối đi vàng lá rụng,
bông tím li ti như giọt nắng trưa thu...

bạn Hằng Nga viết rằng:

..trốn tiết rồi đứng ngoài lo sợ mãi,
mong cánh phượng hồng đến trải lối đi,
...
cánh phượng hồng vẫn trải những tháng năm,
vết mực lấm lem bao giờ xóa được,
có những mùa thu thấy mình khôn lớn,
lại chợt ngây thơ theo tiếng ve đưa,
ôi tiếng trống trường, lay động một thời thơ.

__________

nhờ H-A-O, một thời thơ quả cũng có lay động thật.

thằng Nguyễn Anh Vũ, thằng Đặng Dương Anh, thằng Chu Thường, thằng Hoàng Đạo Hiệp, thằng nào nghe thấy bố mày hò la kèn trống mà không thò mặt vào đây, là bố mày chửi đấy.

ps, btw,
cảm ơn các bạn, các chúng mày, làm tao nhớ lại tuổi học trò,

cảm ơn một đứa làm thời thơ (87-90) của tao lay động.
:>
 
Em Thủy Minh còn có bài thơ "Con đường mang tên anh" cơ. Chị vẫn chưa điều tra được anh đó là anh nào:D

@ Kiều Anh - chị ở Alaska, ngay cạnh bang của em (theo list chứ không phải theo địa hình :D) Bao giờ em có ý định đi săn gấu bắc cực hoặc đi câu cá heo thì nhắn cho chị một câu. :D

@ Dung: Phần tử nào thông tin đồn thế em. Chị đang định rủ mấy phần tử đó đi ăn kem đấy!;)
 
Vinh thấy Kiều tham gia forum, tức cảnh sinh tình quá, lại còn có cả thơ, mà hẳn thơ tử tế. Cả cái avatar cũng được update, mặt trăng mặt trời, thơ mộng quá. Đúng là các bạn gái lớp Văn đánh thức được những nỗi niềm thầm kín của Vinh mà chị em lớp Nga bọn tao, chắc ngồi cạnh mày nhiều quá, không khai quật lên được. Cảm ơn Kiều Anh đã giúp chúng tớ khám phá được nét đẹp tâm hồn thầm kín của bạn Vinh. (Kinh chưa tao hôm nay gọi mày là bạn, không phải là thằng nữa, Vinh nhá. Enjoy while it lasts. Mai tao lại quay lại gọi mày là thằng).

Bạn Phương bao giờ qua đây thì ới nhau nhé. Lúc nào đến đây chơi được thì càng vui. Nhà tớ không rộng nhưng lúc nào cũng có đủ chỗ cho bạn bè.
Phương à, tao mà ở Mỹ là tao chấp nhận ngay lời mời "căn nhà nhỏ nhưng tấm lòng rộng mở" của bạn Kiều Anh đấy. Chỉ tiếc ở Úc hình như có mỗi tao và Quỳnh Anh là ở khóa 87-90 thôi. Chẳng biết có còn ai cùng khóa không để hẹn nhau gặp mặt nói chuyện cho vui. Nhìn HAO ở những nước khác như Đức, Anh, tụ họp nhau suốt ngày, mình ngồi ôm cái máy tính một mình ở Úc buồn quá.
 
Chẳng hiểu bây giờ thầy Quyến thế nào, có ai update được marital status của thầy không, hay là thầy vẫn cứ "nằm co một mình".
Chị học lớp Sinh 1 - khóa 86-89. Đọc đến topic này thấy nhớ lại ngày xưa quá, vì thấy nhiều người cùng cảnh học Lý thấy Quyến với mình. Lớp Sinh 1 đến bây giờ mỗi khi gặp lại thì thầy nhớ nhất vẫn là thầy Quyến với những cảnh dở khóc, dở cười ngày xưa mỗi khi vào giờ Lý. Mà không biết tại sao lớp chị lại học Lý do thầy Quyến dạy trong suốt 3 năm, vì vậy môn lý là môn bọn chị căm thù nhât :)) hi hi.
Nhưng hôm vừa rồi hội trường gặp lại thầy Quyến, tự nhiên thấy thầy hiền khô à ! Đứa nào đứa đấy tranh nhau kể tội thầy ngày xưa mà thầy cứ ngồi cười, nhưng thầy già rồi, không còn đi đôi dép tông gan gà như ngày xưa nữa.
Còn marital status của thầy à: Thầy đã lấy một cô bác sĩ phòng khám bệnh viện Bạch mai ( cô ấy có hội đủ 5 tiêu chuẩn của thấy không thì chị không biết, nhưng tiêu chuẩn 1 thì không dám chắc !!!!!!!!!!!!!). Hình như đã có 2 nhóc. Kể chuyện nhà thầy cũng buồn cười lắm, nhưng mấy chị cùng chỗ vợ thầy nói: vợ thầy chặt sườn để nấu canh cũng phải kê thước để đo miếng sườn dài đúng 5cm ( Hic hic, theo yêu cầu của thầy ! không biết làm sao mà mấy bà ấy lại có chuyện này !!!!!!!!).
Hì hì, update vài thông tin về thầy cho cả nhà biết nhé ! Đừng hỏi chị là ai vì có nhắc cũng không ai biết đâu :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên