Chuyện cũ ngày xưa hay là nhớ thầy Quyến

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Cháu Hiệp bé, ở nhà gọi là Kukku, năm nay 9 tuổi, đóng quân tại lớp 3 trường tiểu học Thực nghiệm giống thằng Vinh và một số đứa ngày xưa.
Bố cháu, thì có học vẽ hồi bé, và hồi đại học. Bây giờ nói chung cũng hành nghề vẽ, nhưng mà phức tạp hơn một tí - "anh giơ tay vẽ cả đồng xanh / vẽ cả ngày mai thành bức tranh" - nghĩa là làm chiến lược quảng cáo quảng mèo. Cho nên muốn hỏi bố cháu cái gì vẽ vẽ vời vời, mà nếu loanh quanh chỗ bố cháu biết, thì bố cháu trả lời ngay ấy chứ lị.
Bây giờ "ra sân chơi chung cho nó thoáng" là ra đâu? Nhờ bạn Hoa, có nhiều sao, chỉ dẫn cho bố cháu chỗ nào tiện nhất để chơi chung nhé.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhất mày đấy Sơn ạ. Chó mèo nhà bạn mày mà mày lại gọi là con của bạn mày (mà kể ra coi chó như con cũng được chứ nhỉ, kiểu như thằng Vinh coi thằng Bandit nhà nó như bạn .....). Mày cứ khoe đến chơi nhà Cáo nhiều, sao mày không tìm hiểu kĩ con của Cáo tên là gì và cún nhà Cáo tên là gì à. Thế mỗi lần đến nhà Cáo mày làm gì hả mày ơi ;;).
Nhất mày đấy Phương ạ, tao mỗi lần đến nhà cáo chơi có bao giờ thấy chó nhà nó đâu. Mấy đứa cháu tao thì tao cũng chỉ nhớ chúng nó cũng bị đặt tên theo một loài nào đấy. Mà tao đến chơi với cáo thì cần gì biết chó nhà nó tên gì đâu nhở :D
 
Thế mới biết Sơn và Phương mến nhau nhiều thế nào. Đối với Sơn, Phương là nhất, còn đối với Phương, Sơn cũng nhất! :D.

Tuần sau rỗi rãi hơn sẽ tiếp chuyện cụ thể với bố cháu Kukku nhé.
 
cho em bon chen một tí,coi như là lớp thế hệ sau nói về thầy QUyến,thầy bi h dạyy bọn em bộ môn Công nghệ ,phải nói là kinh hoàng.CÓ một giai thoại về thầy như sau:
Ở lớp 11 Hóa 2 bi h,có một anh đang trong giờ của thầy mà dám nghe ipod,bị thầy gọi lên.Hòi:
Anh kia,anh có nghe tôi nói j ko hả?
Dạ thưa thầy,em,em....có ạ
Có thì anh nhắc lại xem????
Em,em....
Anh có hiểu những j tôi nói ko hả????
Dạ có ạ
Thế sao anh ko nhắc lại????
Dạ,em em....
Tôi biết ngay là anh ko hiểu mà,đến tôi nói mà tôi còn chả hiểu nữa là anh.Tôi mới nói một lần,làm sao anh hiểu đc hả??
Đấy,câu huyện của em chỉ có thế,thầy Quyến vẫn như xưa,các anh chị ạ:D
 
Sau này, bao giờ lớn lên ra trường rồi, đảm bảo em sẽ nhớ thầy Quyến nhất trong các thầy cô, và lúc đó em sẽ thấy khác, không còn "kinh hoàng" như bây giờ nữa đâu. Ăn nhanh chóng lớn chờ cho đến lúc đó nhé! :).

(Em này kém mình đúng 20 tuổi, mình vẫn thản nhiên "em em", đúng là mình trẻ thật! :D)
 
Hoa lại: Thấy người sang quàng làm họ, thấy giai trẻ đẹp nhận ngay là em rồi.

Mà chưa gặp em Sơn cũng biết là em Sơn đẹp giai rồi. Hình như ai tên là Sơn cũng đẹp giai hết ấy nhỉ. Cứ gặp Sơn khóa này thì biết ;;)
 
Ối giời ôi ông Sơn trẻ ôi, ông kém chúng tôi tới hai muơi tuổi cơ hả ông? Ông đã nói chuyện offline với phụ nữ nào ở tuổi chúng tôi chưa? Tôi thì tôi cứ ước gì bây giờ tôi bằng tuổi ông...
 
Ối giời ôi ông Sơn trẻ ôi, ông kém chúng tôi tới hai muơi tuổi cơ hả ông? Ông đã nói chuyện offline với phụ nữ nào ở tuổi chúng tôi chưa? Tôi thì tôi cứ ước gì bây giờ tôi bằng tuổi ông...

Ối giời ôi ông Hiệp trẻ ôi! Ông mà bằng tuổi ông Sơn trẻ, thì ông hơn con ông có 5 tuổi thôi à?

Ông cứ để yên cho cháu nó gọi chúng tôi bằng chị. Ông cũng thích các cháu be bé gọi ông bằng anh bỏ xừ đi... :D Cứ để thế cho nó vừa vui vừa trẻ vừa tự nhiên.

(chứ mà tính tuổi đằng thằng ra, thì cháu tôi (con của chị tôi) năm nay cũng đã 20 tuổi, vào đại học rồi cơ đấy).
 
Ra ngoài đường mà có đứa nào gọi tao bằng cô là tao cứ thấy là lạ. Ngẫm vẫn tưởng mình vừa mới ra trường đâu có dăm năm. Không dám nghĩ tới tuổi tác nữa.

Lại bận rồi (ở đây có ai nói giọng Nam không nhỉ?!) :D . Tao lại đi đây.
 
Ối giời ôi buồn quá buồn quá... Khi ông Kukku con tôi ra đời, tôi 25. Khi ông Kukku 20 tuổi, tôi mới có 45 - vẫn còn chiến đấu được. Lúc ý thì về vấn đề phụ nữ, ông Kukku vẫn còn là phải gờm mình ấy chứ lị. Đành phải tự an ủi mình thế thôi.
 
Uhm, công nhận thầy quyến rất chi là ấn tượng
Hồi em (xưng em cho nó trẻ) lên lớp 8, điều đầu tiên đc nghe từ hội bạn là vụ "Mày ơi, năm nay Công Nghệ học sát thủ đấy, dũng sĩ diệt học sinh đấy"
Rợn tóc gáy. Vào năm học, cả 1 lớp ăn hàng loạt điểm 5,6 (thế còn là lớp đỡ nhất trong cả khối, lớp khác còn be bét nữa) bài vẽ kĩ thuật. Thầy yêu cầu cứ là đúng từng mm một.
Sang học kì 2, thầy dịu hiền hơn, vui tính hơn, nên lại quý thầy :X
Bây h, lên lớp 9 hết học thầy, thỉnh thoảng vẫn thấy thầy đội nồi cơm điện, đi xe Wave thì phải đèo thằng ku (chắc con thầy học cùng trường) cũng dội nồi cơm điện.
Sao mà nhớ mấy ngày đấy thế, h thì sắp bi bi trường rồi :((
 
Thấy đẹp zai:D,hahahaa.Công nhận là em hiếm thấy ai kỹ tính và dị thường như thầy
 
Ối giời ôi buồn quá buồn quá.....................................................................................................................................................................................................................................

Ối giời ôi ông Hiệp à, ông buồn vì sợ thời gian làm tàn phai nhan sắc của ông, thì phụ nữ chúng tôi còn buồn gấp mấy?! Tôi thì tôi thấy, sinh ra làm đàn ông đã là một cái thú rồi. Ông lại còn chịu khó tập tành, sau này nhuộm tóc thật đội tóc giả, thì 50 tuổi cũng mới là "mầm", 60 tuổi vẫn là "chồi", 70 tuổi mới "nảy lộc", càng nhiều tuổi càng xuân, càng từng trải phong trần, hấp dẫn chị em.

Tôi thì hay xem báo "Con Vịt Vỉa Hè", thấy đăng rặt tin về các ông 8-90 tuổi kết hôn với các cháu gái 20, chứ chưa bao giờ thấy ngược lại, bà 8-90 tuổi lấy cháu giai 20 cả (đấy là còn chưa thèm tính đến đoạn theo thống kê phụ nữ sống thọ hơn nam giới, nên có nhiều thời gian hơn, lẽ ra phải nhiều cơ hội hơn đấy nhé). Tôi mạnh dạn kết luận là ông còn đầy cơ hội. Cứ là tưng tưng nhơn nhơn lên ông ạ. :D

-------------

Mà, thầy Quyến có công rất lớn trong việc thắt chặt khối đại đoàn kết giữa các khóa của trường Ams nhé. Không có thầy lấy đâu ra cơ hội giao lưu giữa khóa già và khóa trẻ thế này?
 
Hoàn toàn đồng ý với Hoa. Cái tay Quyến thế mà được việc. Bài đầu tiên tao gửi ở đây là về cái quần là thẳng nếp của tay này.
Trở lại chuyện già / trẻ / nam / nữ:
Lúc đầu tao hỏi cái ông Sơn trẻ kia là đã nói chuyện offline với phụ nữ nào ở tuổi chúng tôi chưa, ý giả là muốn nói tới chuyện nọ chuyện kia... song cũng chột dạ, thấy ông ý kém mình tới 20 tuổi thì bé thật, đâm ra chẳng dám lao theo hướng này.
Nói thế này với bạn Hoa bạn Dung bạn Nhung xù ... Gọi bằng "chị", luôn là gợi cảm vô cùng, vô cùng gợi cảm - cho nên tao lại thêm một lần "thật thà" nữa: "Kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội" của tao, sau khi tốt nghiệp trường Am khoảng 1 năm, là với một phụ nữ sinh năm 1964, hơn tao 9 tuổi. Tất cả các "kỷ niệm sâu sắc" khác thì đều bằng tuổi tao giở lên, lác đác có các "kỷ niệm" kém tuổi, nhưng không "sâu sắc"... :)
Ấy thế mà, kỷ lục lại là một gã bạn thân của tao, cũng bằng tuổi tao, năm gã 20 tuổi bèn "kỷ niệm" với một phụ nữ hơn gã tới 16 tuổi, "kỷ niệm" này hoàn toàn "sâu sắc", vì nó đã kéo dài tới 5 năm.
Rồi còn nhiều ví dụ nữa ấy chứ... Bởi nếu không, thì các chị như chị Diane Lane, chị Kim Basinger, chị Susan Sarandon... làm sao đến giờ vẫn có được sức hấp dẫn gợi cảm (hơn cả thời xưa) đối với anh em đến thế.
Theo đúng quan điểm của bạn Hoa, thì thấy là khoảng cách 20 năm trong "đời bộ đội" cũng chẳng là mấy, nhưng xin được thêm rằng: các chị cũng còn đầy cơ hội đấy ạ.
Ông Sơn trẻ ôi, ông thêm mấy tuổi nữa thì tôi cũng liều trao đổi với ông về các "kỷ niệm sâu sắc trong đời bộ đội" gợi cảm này nọ kia khác. Nhưng hiện tại, khi nói về "kỷ niệm" trong chỗ này, thì ta có nhẽ cũng nên dừng ở ông thầy giáo Quyến thôi, ông nhỉ.
 
Tôi thì hay xem báo "Con Vịt Vỉa Hè", thấy đăng rặt tin về các ông 8-90 tuổi kết hôn với các cháu gái 20,
Vào mắng Hoa chửi khéo chồng tao nhá [-x

Công nhận nghe Hiệp phân tích, lại còn có cả dẫn chứng, mình cũng phải gật gù: "Ừ nhỉ, đời vẫn còn xuân chán". Mai kia ra đường, thấy iem nào trẻ trẻ cũng ngoác miệng ra cười một cái xem có được gọi âu yếm thân tình bằng chị không. Chị sợ mấy iem lại lễ phép hỏi: "Bác muốn cháu giúp dắt bác qua đường ạ?" thôi.

Cũng tiện thể hỏi Hiệp câu này, em Sơn trẻ bịt tai lại hộ cái: "Thế Hiệp đi bộ đội đã được 20 năm rồi, mà năm nay Hiệp mới có 33 tuổi, thế tính ra kỷ niệm đầu của Hiệp (tôi mang ngón tay ngón chân của tôi ra đếm) là vào năm 13 tuổi à?". Đúng là học sinh thầy Quyến có khác :D
 
Nhung ơi 20 năm là tính khoảng cách tuổi tác đến 20 năm giữa người nọ với người kia - chứ không phải là độ dài "đời bộ đội"của tôi. Nhưng mà Nhung tính toán thế đâm hoảng, "đời bộ đội" đành rằng là chưa đến 20 năm, nhưng cũng ngót nghét chứ chẳng chơi.
Nhung ơi có nhẽ Nhung cũng không nên chủ động ngoác miệng ra cười, nếu đích thị là cái giống "thích các chị", là nó làm chủ tình huống ngay, nó "âu yếm thân tình" ngay theo cách chị đang muốn ấy chứ lị, cần gì chị cười.
 
Phải tự công nhận khóa chúng mình thật là tử tế với nhau, cùng khích lệ nhau "mày đừng lo, có thế nào thì cũng hẵn còn đầy cơ hội!" :D

Mà Hiệp sao vẫn cứ đời bộ đội rền thế? Mãi không được lên sĩ quan à?

nếu đích thị là cái giống "thích các chị", là nó làm chủ tình huống ngay, nó "âu yếm thân tình" ngay theo cách chị đang muốn ấy chứ lị, cần gì chị cười.

Nói thế này chả nhẽ, lúc nó âu yếm thân tình các chị, thì các chị lại không được cười à? Các chị chủ động cho nó làm chủ tình huống theo cách nó muốn, thì có mà nó không được cười ấy chứ lị! :D

Nhân đây, thông báo nhỏ một tí, là có ai định thân tình gì ai, thì làm ơn vào "Cưa Cẩm", lâu lắm không có ai vào trong đấy.

-----------

Nhung đã viết:
Vào mắng Hoa chửi khéo chồng tao nhá

Nhung ơi, anh Ni nhà mày, bây giờ mới đang học lớp mầm lớp chồi, mà mày đã đòi đại nhảy vọt lên 8-90 thế nào được. Còn phần mày, sao lại cứ tưởng tượng vớ vỉn là mình vẫn còn hai mươi nhỉ? Thế còn tao, thì chửi khéo ở chỗ nào?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đọc lại mấy bài trước, thấy Hiệp nhắc tên bạn Chu Thường Thường, tôi cũng vẫn nhớ. Hiệp cho Nhung xù gửi lời hỏi thăm Thường nhá (tình cảm chưa?). Nếu Nhung nhớ không nhầm, thì Thường là cháu chú Chu Lai, ngày xưa ở cùng khu Lý Nam Đế nhà Nhung, đấy là trước khi Nhung chuyển sang Quân Khu Nam Đồng.

Mà Thường muốn vào xuyên tạc trong forum này, thì cứ đăng ký đàng hoàng, việc gì phải mượn tên Hiệp mà viết. Cứ mạnh dạn đi. Chị em trong khóa dạo này không còn trẻ nữa, nên thùy mị hẳn lên, không dám bắt nạt Thường đâu.

Nhắc đến lớp Anh, hy vọng Hiệp vẫn nhớ Hoài An. Tôi vẫn giữ quan hệ thường xuyên với Hoài An. Hiệp có gửi lời hỏi thăm, đây gửi cho.

Nói thế này chả nhẽ, lúc nó âu yếm thân tình các chị, thì các chị lại không được cười à? Các chị chủ động cho nó làm chủ tình huống theo cách nó muốn, thì có mà nó không được cười ấy chứ lị!
Công nhận Hoa, gái một con trông mòn con mắt, gớm kinh nghiệm thế :D

Nhung ơi, anh Ni nhà mày, bây giờ mới đang học lớp mầm lớp chồi, mà mày đã đòi đại nhảy vọt lên 8-90 thế nào được. Còn phần mày, sao lại cứ tưởng tượng vớ vỉn là mình vẫn còn hai mươi nhỉ? Thế còn tao, thì chửi khéo ở chỗ nào?
Hoa, lại chửi khéo vợ chồng tao

Nhân đây, thông báo nhỏ một tí, là có ai định thân tình gì ai, thì làm ơn vào "Cưa Cẩm", lâu lắm không có ai vào trong đấy.
Khổ, Hoa ạ, tao cưa cẩm hùng hục ở bên Forum Cửa Cẩm, nên dân tình sợ, dân tình chạy dạt hết mất đấy.
 
Ái chà chà, chà chà....
Bạn Hoa:
1. Sĩ quan hay lính thì cùng là bộ đội cả. Ngay như ông Kukku nhà tôi, tôi cũng đã phong lên đến trung úy rồi. Đấy là ông ý còn bị hai lần giáng chức vì đi học điểm kém đấy.
2. Nếu các chị có máu buồn, thì cứ cười thôi.
Bạn Nhung:
1. Thằng Thường nó đàng hoàng, cần gì phải đội tên tao. Mà tao viết có gì xuyên tạc đâu nhỉ?
2. Bạn Hoài An, con ông nhạc sĩ, nhà ở ngoài bến Hàm Tử Quan. Mình nhớ chứ lị. Bạn Nhung cho mình gửi lời hỏi thăm tình cảm đến bạn Hoài An nhá. Nếu có thể, thì bạn Nhung dặn thêm bạn Hoài An rằng bạn Hiệp bây giờ đã nhớn tướng.
Bạn Nhung và bạn Hoa:
Tao thì tao sang ngay forum "cưa cẩm" ấy chứ lị. Nhưng ở bên ấy nếu kết cục của tao mà cũng giống như bạn Nhung (người ta chạy hết) thì cũng nẫu ruột lắm.
 
Lại thêm cái vụ này nữa:
Thứ năm, 5/4/2007, 08:55 GMT+7
200 học sinh Hà Nội - Amsterdam nghỉ học vì đau đầu
Hơn 200 học sinh trường chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) đã phải đồng loạt nghỉ học với cùng một lý do đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Nguyên nhân của hiện tượng này bị nghi ngờ là do nguồn nước uống qua hệ thống lọc của trường.
Ông Hiệu phó Lê Trọng Tuấn đang giải trình. Ảnh: Lao động
Theo Hiệu phó Lê Trọng Tuấn, thứ ba (27/3), trường được thông báo có 8 học sinh lớp 7D xin phép nghỉ học. Trước đó, trường cũng nghe phản ánh của nhiều phụ huynh về việc đêm 26/3, con họ có những biểu hiện mệt mỏi như chóng mặt, nhức đầu.
Tuy nhiên, vì hôm thứ ba có tiết kiểm tra nên các em vẫn phải tới trường. Đến giữa buổi sáng hôm đó, lại có thêm 10 em nữa xuống phòng y tế của trường khám, cũng với triệu chứng chóng mặt, buồn nôn. Tiếp tục, đến sáng thứ tư (28/3), khi kiểm tra sĩ số từng lớp, nhà trường mới biết cả trường có tới 198 em học sinh thuộc các khối 6, 7, 9, 10 và chỉ tập trung vào một số lớp như lớp 6C, 6D, 7C, 9A, 9D... đồng loạt phải nghỉ học cùng với những triệu chứng trên.
Ban giám hiệu ngay lập tức báo cáo Sở GD&ĐT, Sở Y tế về hiện tượng này. 14h chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện của Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Bệnh viện Saint Paul, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, Trung tâm y tế Ba Đình và Trạm cấp nước phường Giảng Võ xuống trường kiểm tra. Do nghi ngờ nguồn nước uống có vấn đề, trường đã cho thay 2 trong số 4 bộ lọc nước uống.
Ngay khi có mặt tại trường, đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành khám cho 8 học sinh hôm trước xuống phòng y tế trường và có kết quả: cả 8 em không có liên quan gì đến yếu tố dịch tễ học.
Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cũng kiểm tra bếp ăn, nguồn nước uống của trường và nhận thấy không có dấu hiệu gì đặc biệt. Tuy vậy, đoàn kiểm tra cũng tiến hành lấy 6 mẫu đi xét nghiệm. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu nhà trường "ngừng sử dụng nước uống qua hệ thống lọc và nước uống đóng bình Acacia".
Nhà trường có chủ quan?
Sáng 4/4, ông Lê Trọng Tuấn cho biết, hiện các mẫu xét nghiệm được gửi đi vẫn chưa có kết quả. Thời gian này, nhà trường đã thông báo cho học sinh không được sử dụng nước uống qua hệ thống lọc.
Sáng 4/4, học sinh vẫn uống nước qua hệ thống lọc. Ảnh: Lao Động. Thế nhưng, trên thực tế, khu vực có các vòi nước uống cho học sinh vẫn được sử dụng bình thường, các em vẫn đến uống nước. Trước thực trạng này, ông Tuấn trả lời rằng: "Chúng tôi đã thông báo tới tất cả học sinh là không được uống nước ở đó. Còn chúng tôi không khoá lại vì vẫn phải để các em... rửa tay khi chơi thể dục xong. Việc các em uống hay không thì chúng tôi rất khó kiểm soát".
"Lúc đầu chúng tôi cũng nghi là do dịch gì đó. Nhưng đoàn kiểm tra kết luận là không phải. Hơn nữa, từ hôm đó tới nay, chúng tôi không phát hiện thêm trường hợp nào có triệu chứng đau đầu hay buồn nôn, chóng mặt nữa. Theo giải thích của một số bác sỹ, cũng có thể do "phản ứng dây chuyền", có một em chóng mặt, nhức đầu sẽ dẫn theo nhiều em khác bị tương tự...", ông Hiệu phó cho biết.
Về việc xét nghiệm nguồn nước uống của học sinh, ông Tuấn cho biết trước đây trường vẫn thực hiện định kỳ hàng năm. Tuy nhiên, năm học 2006 - 2007, trường chưa tiến hành việc xét nghiệm nguồn nước vì từ năm học này, trường bố trí cho mỗi lớp một bình nước uống đóng chai hiệu Acacia, nhãn hiệu nước uống đóng chai được sản xuất tại tỉnh Bắc Giang.
Ông Trương Tiến Hưng, Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Ba Đình: "Nước của chúng tôi sạch, nhưng bể nước nhà trường quá bẩn".
Tôi có thể khẳng định nguồn nước của chúng tôi đảm bảo chất lượng cả về mặt hóa lý, vi sinh. Ngay sau khi có thông tin về việc hàng loạt học sinh của trường có triệu chứng sốt, buồn nôn, chóng mặt và mệt mỏi, đặc biệt có thông tin cho rằng nguồn nước bị nhiễm Asen (thạch tín) vượt mức cho phép, cán bộ xí nghiệp đã lấy mẫu nước về xét nghiệm.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã trực tiếp khảo sát tại bể nước của nhà trường và nhận thấy bể nước quá bẩn. Sau đó, nhà trường mới tiến hành xúc xả bể. Các thiết bị lọc nước của trường cũng không có kiểm định. Bởi vậy, Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội đã tạm đình chỉ việc sử dụng các thiết bị lọc nước này của nhà trường và lấy mẫu nước.
Toàn bộ nguồn nước cung cấp cho khu vực quận Ba Đình, một phần quận Đống Đa được lấy từ nhà máy nước Yên Phụ (công suất 60.000m3/ngày), trong đó có trường Hà Nội - Amsterdam.
Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đang xét nghiệm nguồn nước của trường Hà Nội - Amsterdam và 2 ngày nữa sẽ có kết quả. Theo các triệu chứng lâm sàng thì việc các cháu bị ốm hàng loạt có thể do yếu tố thời tiết, không có hiện tượng ngộ độc thực phẩm.
(Theo Lao Động)

Ối ông Sơn trẻ ôi, thế ông có bị làm sao không? Thôi thì, ông đi học nhớ mang theo nước ở nhà đun đi nhé. Sức khỏe, là không coi thường được đâu, đời bộ đội thì còn dài...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên