Chuyện Bầu Bí khóa ta

Dung à, thay mặt luôn cái Mai, cảm ơn mày. Lâu lắm mới thấy mày quay lại đây. Quả cà-phê đèn mờ đến đâu rồi? Khai trương chưa?

Mấy hôm nay tao bận quá. Nhưng tuần sau tao đi công tác rồi nên hôm nay phải vào đây câu mấy bài thật nhanh cho chóng lên sao. Chẳng tham công tiếc việc, còn chạy trốn việc cơ, nhưng khổ nỗi việc cứ đi tìm mình :D . Chán ghê lắm.

Oái oái
Lâu lắm mới thấy cái mục này nó nổi lên. Tks bạn Dung đã hỏi han bọn tớ.
Nhung ơi, mày cứ đi suốt thế à? Mày đi đâu thế?
Có gì là news thì update cho các bạn nhé.
 
Mỗi lần thấy chủ đề này có bài mới thì cứ háo hức hình dung là đọc được những chữ này của chúng mày "Chúng mày ơi tao hai vạch rồi". Chúc tất cả đứa nào mong có em bé sớm được như ý nguyện nhé.

Mai ơi, mày có bao giờ đến bác sĩ Lâm ở Mỹ Đình chưa? Chỗ tao có 2 người có kết quả rồi đấy. Đi không, hôm nào tao đưa đi. Đông Tây y kết hợp.
 
Mỗi lần thấy chủ đề này có bài mới thì cứ háo hức hình dung là đọc được những chữ này của chúng mày "Chúng mày ơi tao hai vạch rồi". Chúc tất cả đứa nào mong có em bé sớm được như ý nguyện nhé.

Mai ơi, mày có bao giờ đến bác sĩ Lâm ở Mỹ Đình chưa? Chỗ tao có 2 người có kết quả rồi đấy. Đi không, hôm nào tao đưa đi. Đông Tây y kết hợp.

Chưa. Nhưng tao theo chủ nghĩa tự nhiên, kệ nó mày ạ.
Cái chính là tao thấy tao quặt quẹo ghê, hay đau đầu, chóng mặt. Chán đời ghê. Bọn mày có bài thuốc gì chữa đau đầu thì bảo tao với nhé.
 
Back
Bên trên