Chuyện Bầu Bí khóa ta

Re: Này thì... ĐẺ

Thuốc ấy dễ mua lắm, nếu có ai sang Mỹ thì nói họ đi pharmacy nào cũng có bán. Tớ thì hay mua ở CVS nhưng mà chắc là ở đâu cũng bán ấy mà. Cái này gọi là Prenatal Vitamins dành cho phụ nữ có thai và cho con bú. Còn nếu không thì tớ mua hộ cho, nhưng mà Mai phải có người cầm hộ về VN vì tớ chẳng quen ai sắp về VN cả.

Ơ, thế xem ảnh trẻ con nhà tớ ở đâu mà khen xinh. Hay là lại nhờ bạn Sơn làm một cái topic trẻ con để dân tình trưng con lên nhỉ.
 
Re: Này thì... ĐẺ

Mọi người bảo 3 tháng đầu có thể khó chịu thế. Mà đứa trước thì tao khỏe như trâu, vui vẻ, đi bao nhiêu nơi. Cứ uể oải thế này thì chán quá.

Mai ơi, nếu lần này mà bị nghén, khác với lần trước, thì có thể đổi đầu con, lần trước là con gái thì lần này là con trai đấy. Thấy có người bảo đúng người bảo không, nhưng đối với tao thì đúng.

Chịu khó vài tuần nữa là lại tươi tỉnh thôi. Chịu khó nhé. Không ăn được nhiều thì uống sữa vậy, ực một cái là xong.

Bệnh viện ở nhà thì tao đúng là mù tịt, nhưng em dâu tao thì vừa sinh ở bệnh viện Giao Thông. Thực ra là nhờ chính cô ruột nó khám và đỡ, nên cũng yên tâm lắm. Sinh xong ở một mình một phòng rộng rãi thoáng mát.

Tao không rõ ở nhà thì các chị em nhà Vừ có đăng ký khám định kỳ ở bệnh viện không. Mày định sinh ở đâu thì đi khám ở đó luôn, họ theo dõi suốt quá trình nên sẽ tiện hướng dẫn cho mình. Ví dụ ở bên này, lần nào đi khám thì ngoài siêu âm ra cũng thử nước tiểu để theo dõi độ đường, protit, và xem có bị phù không, nên có gì lạ là bác sĩ cảnh cáo luôn.

Vinh đã viết:
chẳng hiểu bản thân có được "rô-măng-tích-que" đứng phía đằng đầu nắm chặt 2 tay vợ mà thì thào "cố lên em yêu" không. Thôi thì cố gắng. Hay ít ra cũng cố vươn tới.

Thằng này cứ yên tâm, rồi thế nào chả đến lượt. Nói không xỏ lá j j cả nhé, chỉ cười thiện cảm thôi :D
 
Re: Này thì... ĐẺ

Mai ơi, nếu lần này mà bị nghén, khác với lần trước, thì có thể đổi đầu con, lần trước là con gái thì lần này là con trai đấy. Thấy có người bảo đúng người bảo không, nhưng đối với tao thì đúng.

Chịu khó vài tuần nữa là lại tươi tỉnh thôi. Chịu khó nhé. Không ăn được nhiều thì uống sữa vậy, ực một cái là xong.

:D

Chả hiểu thế nào mày ạ. Thế đứa sau mày bị nghén à?
tao chỉ sợ mình mệt, dặt dẹo thế này, không biết sinh ra nó có hay cau có, khó nuôi không thôi :D Sữa tao cũng thấy gớm mày ạ:-<

----------

Tao thứ 2 này đi siêu âm kiểm tra con có bình thường không. Đang hồi hộp quá bọn mày ạ. Đúng là không nhìn thấy nó lớn nhỏ trong bụng mình thế nào nên cứ lo lo là.

:D

Nhung đi khám về thế nào rồi, update tình hình đi *-:)
 
Re: Này thì... ĐẺ

Công nhận topic đẻ này đắt hàng, mới mở mà chị em ra vào tấp nập.

Sao Mai không sinh ở bệnh viện Việt Pháp. Tao thấy ở đó sạch sẽ đỡ phải chờ đợi lâu. Bác sĩ thì có lẽ chuyên môn không giỏi như mấy chỗ khác nhưng mà nếu không có gì bất thường thì cũng đơn giản mà, mà bất thường thì gần như đều phát hiện được khi mang thai rồi, đúng không. Tao rất ngưỡng mộ ở Việt Pháp ở chỗ nữ hộ sinh họ khá nhiệt tình, ở bên cạnh mẹ và hướng dẫn thở khi sinh. Tao có mấy người bạn sinh ở đó mà không bị khâu vá gì. Trong khi đó ở các bệnh viện kia đông người, mấy chị sản phụ cứ tự do kêu gào, lăn lộn, và luôn cầm chắc là bị rạch. Tao đã nhìn thấy mấy chị sắp sinh ở Viện C (mà khu vực dành cho sinh khó đấy) phải nằm dưới đất. Chả hiểu mấy chị đó mà muốn đứng lên chắc phải nhờ mấy người kéo lên mất thôi.

Công nhận sinh ra một đứa con, nuôi nó nên người tốn nhiều công nhỉ.
 
Re: Này thì... ĐẺ

Công nhận topic đẻ này đắt hàng, mới mở mà chị em ra vào tấp nập.

Sao Mai không sinh ở bệnh viện Việt Pháp. Tao thấy ở đó sạch sẽ đỡ phải chờ đợi lâu. Bác sĩ thì có lẽ chuyên môn không giỏi như mấy chỗ khác nhưng mà nếu không có gì bất thường thì cũng đơn giản mà, mà bất thường thì gần như đều phát hiện được khi mang thai rồi, đúng không. Tao rất ngưỡng mộ ở Việt Pháp ở chỗ nữ hộ sinh họ khá nhiệt tình, ở bên cạnh mẹ và hướng dẫn thở khi sinh. Tao có mấy người bạn sinh ở đó mà không bị khâu vá gì. Trong khi đó ở các bệnh viện kia đông người, mấy chị sản phụ cứ tự do kêu gào, lăn lộn, và luôn cầm chắc là bị rạch. Tao đã nhìn thấy mấy chị sắp sinh ở Viện C (mà khu vực dành cho sinh khó đấy) phải nằm dưới đất. Chả hiểu mấy chị đó mà muốn đứng lên chắc phải nhờ mấy người kéo lên mất thôi.

Công nhận sinh ra một đứa con, nuôi nó nên người tốn nhiều công nhỉ.

Mấy hôm bận quá, chưa vào trả lời Mai được. Tao cũng đồng ý với Phương là dịch vụ ở Việt Pháp tốt, vấn đề là đắt thôi, nhưng mà tao nghĩ là Tổng Giám đốc thì chịu được :D

Lần đầu tao đẻ ở Bạch Mai, lần thứ 2 thì đăng ký Việt Pháp, đến lúc đẻ dính dịch SARD nên chạy bán sới sang Phụ sản. Đăng ký đẻ trọn gói ở đó bây giờ đâu khoảng gần $1,000, nhưng kiểu gì rồi cũng phát sinh. Lần trước, vì khám ở đó nên mới phát hiện ra tiểu đường lúc mang thai, chứ khám ở ngoài thì chả thấy có mấy đứa bị, còn vào Việt - Pháp thì tao thấy rất nhiều đứa kêu dính tiểu đường, vì lần nào khám chắc nó cũng thử chỉ tiêu ấy. Về sau, tao cũng phải đi uống đường để đo máu y hệt Kiều Anh mô tả. Mày vào đấy khi nào tiện đi khám thì gọi điện hẹn giờ và chọn bác sĩ trước, đến nơi đỡ mất thì giờ chờ đợi, bác sĩ, y tá thì nhẹ nhàng, lúc đẻ cho người nhà vào... túm lại 1 câu là nếu có điều kiện thì mày nên chọn BV này.
 
Re: Này thì... ĐẺ

Lần đầu tao đẻ ở Bạch Mai, lần thứ 2 thì đăng ký Việt Pháp, đến lúc đẻ dính dịch SARD nên chạy bán sới sang Phụ sản. Đăng ký đẻ trọn gói ở đó bây giờ đâu khoảng gần $1,000, nhưng kiểu gì rồi cũng phát sinh. Lần trước, vì khám ở đó nên mới phát hiện ra tiểu đường lúc mang thai, chứ khám ở ngoài thì chả thấy có mấy đứa bị, còn vào Việt - Pháp thì tao thấy rất nhiều đứa kêu dính tiểu đường, vì lần nào khám chắc nó cũng thử chỉ tiêu ấy. Về sau, tao cũng phải đi uống đường để đo máu y hệt Kiều Anh mô tả. Mày vào đấy khi nào tiện đi khám thì gọi điện hẹn giờ và chọn bác sĩ trước, đến nơi đỡ mất thì giờ chờ đợi, bác sĩ, y tá thì nhẹ nhàng, lúc đẻ cho người nhà vào... túm lại 1 câu là nếu có điều kiện thì mày nên chọn BV này.

ờ. Tao thấy ai cũng bảo thế. Tao cũng hỏi ở đấy rồi. Nhưng có 1 chị tao quen hồi học bên Nhật, ở Viện C, 1 chị y tá trưởng nữa cũng ở đấy. các chị ý bảo để các chị ấy chăm cho.
Hôm nọ tao vào Viện C 1 lần thì đông kinh dị. Người ngồi bên ngoài la liệt. Tao thì vào luôn, nhưng nếu phải xếp hàng thì lâu lắm. Mà nóng bức thế này, nguyên cái hơi người, mùi mồ hôi... đã khiếp.
Thế mày bị dính tiểu đường, rồi sao nữa, có phải kiêng khem gì nhiều không?Đẻ xong thì hết à?
 
Re: Này thì... ĐẺ

ờ. Tao thấy ai cũng bảo thế. Tao cũng hỏi ở đấy rồi. Nhưng có 1 chị tao quen hồi học bên Nhật, ở Viện C, 1 chị y tá trưởng nữa cũng ở đấy. các chị ý bảo để các chị ấy chăm cho.
Hôm nọ tao vào Viện C 1 lần thì đông kinh dị. Người ngồi bên ngoài la liệt. Tao thì vào luôn, nhưng nếu phải xếp hàng thì lâu lắm. Mà nóng bức thế này, nguyên cái hơi người, mùi mồ hôi... đã khiếp.
Thế mày bị dính tiểu đường, rồi sao nữa, có phải kiêng khem gì nhiều không?Đẻ xong thì hết à?

Khi có bầu thì nên ăn ít đồ ngọt, chất bột đi nhé, thế thôi.
 
Re: Này thì... ĐẺ

Đứa thứ 2 nhà tớ cũng sinh ở Việt Pháp. Nói chung là không so được với bên này nhưng tớ thấy cũng ok. Nếu không có complication thì ở đó khá thoải mái. Được cái là môi trường sạch sẽ máy móc tử tế. Bác sĩ thì hình như chỉ có 2 người hay sao ấy, nhưng đúng như Phương nói là mấy chị hộ lý rất dịu dàng và quan tâm đến mình. Mà người nhà lại được vào phòng sinh để động viên nên sẽ thấy đỡ lẻ loi lúc đó. Nếu mọi người có điều kiện thì nên làm triple test khoảng tuần thứ 14-16 gì đó, nếu có gì bất thường thì sẽ có khả năng phát hiện sớm để có hướng xử lý. Cái này nằm ngoài package ở V-P nên mình phải trả riêng, hình như $100 thì phải, tớ không nhớ rõ.

Còn tiểu đường thai nghén thì thực ra không ảnh hưởng đến mẹ nhiều vì phần lớn là sau khi sinh sau dần dần độ đường trong máu sẽ về mức bình thường. Cái chính là lúc đứa bé ở trong bụng mình nó quen với độ đường trong máu mình cao rồi, nên lúc ra sẽ dễ bị tiểu đường bẩm sinh + một loạt biến chứng nữa. Vì thế nếu thử máu mà phát hiện mẹ bị tiểu đường thì phải tiêm một loại thuốc gì đó để ổn định lượng đường trong máu của mẹ, giữ nó ở trong vòng kiểm soát để không làm ảnh hưởng tới con. Đấy là lần trước ghi bị tiểu đường tớ hỏi han thì ông bác sĩ giải thích thế.
 
Re: Này thì... ĐẺ

Chả hiểu thế nào mày ạ. Thế đứa sau mày bị nghén à?
tao chỉ sợ mình mệt, dặt dẹo thế này, không biết sinh ra nó có hay cau có, khó nuôi không thôi :D Sữa tao cũng thấy gớm mày ạ:-<

Mai được người quen trong viện C chăm sóc là yên tâm rồi. Viện đó chuyên môn giỏi nhất HN mà. Cái Tẹo cũng sinh ở đó đấy. Nhưng hình như nhớ hỏi chuyện phòng ốc trước nhé, vì thấy Tẹo bảo có lúc bệnh viện thiếu giường.

Tao thì hồi mang cái Bi nghén lên nghén xuống. Sợ quá đến mức được 3 tháng tao xin thôi việc nghỉ làm rông thẳng về quê với chồng luôn. Đến đứa này (cứ tạm gọi là thằng Bim đi nhỉ) thì đỡ hơn nhiều, mặc dù cũng không phải là khỏe như vâm, vác cối đá ầm ầm như bình thường được.

Chúng mày cứ yên tâm đi, rồi đâu khắc có đó. Lo làm gì vội, thiếu gì việc phải lo, phải để dành năng lượng chứ (đấy là sáng nay tao tinh thần sảng khoái nên mới nói được vài câu động viên sảng khoái như thế - phải tranh thủ nói ngay - chứ bình thường cũng tự vẽ ra lắm chuyện để lo) :D
 
Re: Này thì... ĐẺ

Thế mày bị dính tiểu đường, rồi sao nữa, có phải kiêng khem gì nhiều không?Đẻ xong thì hết à?

Tao bị lôi đi xét nghiệm đủ thứ, vừa tốn tiền vừa mất thì giờ, khóc hết bao nhiêu nước mắt. Mặc dù vẫn ăn kiêng đường, và chất bột thì vốn cũng ăn ít rồi, nhưng mà lượng đường cũng không xuống dưới ngưỡng được. Về sau, tao đi xét nghiệm máu ở ngoài, thì lại chả làm sao, lấy đó làm an ủi, không tiếp tục đi làm xét nghiệm nữa. Đến lúc con được hơn 1 tuổi, mới đi kiểm tra lại, kết quả bình thường. Từ hồi đó, tao cũng không thử lại lần nào nữa, nhưng đọc sách báo thấy bảo là kiểu như tao, thì nguy cơ mắc tiểu đường sẽ cao hơn những đứa không bị bao giờ (dĩ nhiên rồi!!! :D )

Tốt nhất là cứ vui vẻ thoải mái, cái gì rồi cũng suôn sẻ cả thôi, lúc mang bầu là lúc cần giữ tinh thần vui vẻ, sảng khoái nhất. Hoa, Nhung với Mai thì lúc nào chả vui vẻ, nhỉ!<:p
 
Re: Này thì... ĐẺ

Tao bị lôi đi xét nghiệm đủ thứ, vừa tốn tiền vừa mất thì giờ, khóc hết bao nhiêu nước mắt. Mặc dù vẫn ăn kiêng đường, và chất bột thì vốn cũng ăn ít rồi, nhưng mà lượng đường cũng không xuống dưới ngưỡng được. Về sau, tao đi xét nghiệm máu ở ngoài, thì lại chả làm sao, lấy đó làm an ủi, không tiếp tục đi làm xét nghiệm nữa. Đến lúc con được hơn 1 tuổi, mới đi kiểm tra lại, kết quả bình thường. Từ hồi đó, tao cũng không thử lại lần nào nữa, nhưng đọc sách báo thấy bảo là kiểu như tao, thì nguy cơ mắc tiểu đường sẽ cao hơn những đứa không bị bao giờ (dĩ nhiên rồi!!! :D )

Tốt nhất là cứ vui vẻ thoải mái, cái gì rồi cũng suôn sẻ cả thôi, lúc mang bầu là lúc cần giữ tinh thần vui vẻ, sảng khoái nhất. Hoa, Nhung với Mai thì lúc nào chả vui vẻ, nhỉ!<:p

tao thì không kiêng đường được, vì tao thích ăn kẹo, bánh ngọt. Tao ăn kẹo suốt ngày. Ở nhà có 1 thùng kẹo to, ở cơ quan lúc nào cũng 5, 6 loại kẹo. Con gái mấy hôm lại xem túi của mẹ hết kẹo chưa để bổ sung mỗi loại 2 cái :D
Mà tao lại thích cả tinh bột, bún miến, cơm tao cũng thích, tao không ăn mỗi thịt được, khổ ghê. Thế này cầm chắc bị tiểu đường rồi :((
 
Re: Này thì... ĐẺ

Mấy hôm nay không vào buôn dưa lê vì tinh thần hơi bị hoảng loạn, mong các bạn thông cảm. Cũng định chẳng nói với các bạn, nhưng tin vui thì các bạn biết rồi, đành thông báo nốt tin buồn, như người ta nói, đã mở cửa thì phải biết đóng cửa.

Rất tiếc là em bé của Nhung không ở lại được với Nhung, nó bỏ Nhung đi mất rồi. Vừ A Dính bị giặc bắn sớm quá, thành luôn "chú bé loắt choắt" của Tố Hữu mất rồi. Cái sự đời nó mỏng manh thế đấy, tưởng nắm được vào trong tay rồi, thế mà tuột đi mất lúc nào mình không biết.

Thôi, tạm rút ra khỏi hội Vừ này, bao giờ tinh thần nó ổn định lại, sẽ quay lại chia xẻ kinh nghiệm tiếp cùng các bạn sau.
 
Re: Này thì... ĐẺ

Nhung ơi, a big hug for you...

Gắng lên nhé, bình tâm rồi lại vào đây. Bọn tao mong lại sớm được thấy nụ cười của mày. Còn thời gian mà. Bọn tao sẽ cùng chờ đợi với mày.

Lots of love :x :x :x
 
Re: Này thì... ĐẺ

Nhung ơi, giữ gìn sức khỏe nhé. Sức khỏe của mày là quan trọng nhất. Các cụ bảo một lần sa bằng ba lần đẻ. Nằm và ăn uống một chút. Khó khăn là đương nhiên rồi, nhưng còn nhiều cơ hội. Lúc nào bình tâm thêm mày lại vào đây cho bọn tao thấy mày cười bi bô nhé.
Mai tao sẽ post lên cái mục "Xa nhà nhớ món ăn HN" của mày.
 
Re: Này thì... ĐẺ

Không sao, không sao bạn Nhung ạ.
Cái chính là giữ sức khỏe chứ lị. Cứ từ từ...
Tóc Xù cố lên!
All the best.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Này thì... ĐẺ

Nhung xù can đảm lắm, sắp khỏe trong khỏe ngoài ngay thôi mà.
 
Re: Này thì... ĐẺ

Nhung ơi, sorry to hear that. Cố gắng nhé. Đâu khắc có đó. Rồi mày sẽ có em bé khác mà.
 
Re: Này thì... ĐẺ

Chia buồn với Nhung, cố giữ gìn sức khỏe nhé! Vài ba tháng nữa lại thấy Nhung e lệ vào thông báo gia nhập hội "Vừ" ngay thôi mà.
 
Re: Này thì... ĐẺ

"Người có lòng, trời chẳng phụ đâu". Nhung cố gắng qua lúc này nhé. Bao giờ bình tâm lại thì ới mình. Mình có mấy bí quyết có thể chia sẻ với Nhung để lúc nào muốn "dính" là dính chặt luôn đấy. Nhưng mà phải khỏe đã thì mới nói chuyện được. Thương nhiều nhiều.
 
Back
Bên trên