Cho em nghía tí ạ!

Ừ đúng, chả liên quan quái gì đến anh Nam :D :p

:x
 
Ko sao

Lê Thu Quỳnh đã viết:
Còn chuyện của tớ với ấy, tớ đang định move hết nó ra chỗ khác (có thể là board Văn thơ). Chứ để trong này tớ không thấy thoải mái lắm ;) Mang tiếng múa rùi trước mắt thợ :D. Uyên thấy được không thì để tớ move nó đi :)
:x
Ko cần thiết phải move đi đâu Q ạ. Tớ đã xin một tí đất trước rồi mà. Cứ coi nơi đây để trút hay xả stress cũng được. Chả chết ai. Còn vụ múa rìu qua mắt thợ hay múa rìu trước mắt thợ thì cũng thế. Ấy don't care đi. Vì tớ ghét cái box Văn Thơ nên mới chui vào trong này ấy chứ... Thích những điều có trong cuộc sống hơn... Với lại, ở trong này, biết đâu lại nhận được lời khuyên của các anh T2 thì sao... Có khi lại rất rất rất thực tế cũng nên... Hè hè.. b-)

Còn vụ thằng bạn thân của cậu ấy mà. Khi nào cậu thi xong, tâm trạng ổn định hơn, thấy vẫn còn tức nó, thì cứ lôi nó ra, hét vào mặt nó những điều mà cậu suy nghĩ về nó ý. Nghĩ gì cứ trút hết ra. Nó hiểu được thì tốt. Không hiểu được thì đến lúc đó hãy thất vọng về nó cũng chưa muộn... Nói thật, càng là bạn thân càng phải nói ra. Tớ kinh nghiệm rồi. Có một lần tớ với tên bạn thân tớ giận nhau. Nó sai lè lè ra, và tớ cũng nghĩ là nó ích kỉ, nhỏ nhặt... túm lại là thất vọng vì tại sao mình lại chơi với nó. Nhưng rồi tớ chịu hết nổi, để trong lòng thì ấm ức quá, thế là túm cổ nó ra, trút cho bằng hết... Xong, nó cười toe toét bảo "Thế mới đúng. Tôi ghét các cô chỉ biết giữ khư khư suy nghĩ và chẳng bao giờ nói thẳng ra. Bạn bè thân là phải nói, nhỉ?"... :>

Cũng như chuyện của Q vậy, nếu Q cứ để trong lòng sẽ ấm ức khó chịu, còn hắn thì ko hiểu (tụi con trai tuổi này gà tồ lắm Q ạ! Kinh nghiệm đấy!). Cứ thế khoảng cách sẽ kéo giãn ra, càng lúc càng xa, rồi mất bạn thân lúc nào ko biết. Q cũng đâu có muốn chuyện đó xảy ra đúng không? :-s ... Cứ nói đi, biết đâu hắn lại hiểu và ít ra là sẽ biết quan tâm đến người khác hơn. Cũng ko trách hắn được, vì cuộc sống mà, con người ta vốn ích kỉ lắm. Chỉ biết lo cho lợi ích cho mình trước thôi. Nhưng dù thờ ơ và bất cần thế nào, thì đến một lúc nào đấy cũng sẽ có người nào đấy để hắn care. Biết đâu người đó là Q, nhỉ?... Nào, cố lên nhé! :)>-

Còn anh Nam: hí hí... Ko liên quan gì đến anh hết, đúng rồi. Nhưng ít ra thì anh cũng châu đầu vào mà đọc --> có quan tâm đến tụi em nói gì --> có quan tâm đến 2 đứa em --> bắt quả tang. Haha :D.. Thôi, nhận đi cho nó tiến bộ. Ai lại bày đặt làm kiêu thế kia, nhở? ;) :p
 
Tặng cho một người...

Ké tí. Em ghét cái box Văn Thơ ( bị dị ứng thôi ạ)... Nên vác qua đây tặng vậy... Cho một anh chàng trong cái board T2 này. Còn ai thì tự người ấy biết... Thế nhé. Các anh khác đừng có ganh tị nhé! :-$ ;)


Em sẽ không đến đâu
Lúc anh buồn
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa

Nên em không đến đâu
Lúc anh đang lạnh giá
Bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa
Rồi cũng có ngày lửa tàn

Em không thể theo bước chân lang thang
Khi anh cô đơn một mình trên phố vắng
Bởi tình yêu không giản đơn là những nụ cười

Nên em không đến đâu
Nếu anh đang hạnh phúc

Chỉ khi nào, chỉ khi nào, chỉ... khi nào
Người đàn ông trong anh bật khóc
Em sẽ đến
Để thấm những giọt tâm hồn
Trên đôi mắt của anh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bây h em mới thấy cái chữ ký của chị Quỳnh là bài hát em thích :x Bình yên của Nhạc sĩ Quốc Bảo , Trần Thu Hà + Trần Hiếu hát thì gọi là đỉnh cao rồi chị ạ :D

Lâu lắm em mới online mà ko gặp chị gái + anh trai ,dạo này busy lắm :D, đang bàn bạc với mấy chiến hữu về đề thi Tốt nghiệp :D, chẳng biết có đc cái gì ko ? , qua lần này em rủ chị đi chơi nhá , có đi ko ? :)) , em bao chị gái , hehe

chị Quỳnh có thích Tình ca ko ? bài đấy siêu hay , cả Lan xưa và Tàn phai nữa :D

Tóm lại Album Bình yên+ nhạc Hà Trần nghe ko bao h thấy chán , chị nhờ :D:D:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uyên ơi, cái bài thơ nghe quen quá :p. Thật đấy, không có ý gì đâu, nhưng mà nhất là cái câu:
Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa

À, có cái tặng ấy rồi, nhưng mà vừa mới ngủ dậy, để đi ăn sáng đã, về rồi post nhé ;)

Em gái yêu: sắp thi học hành tử tế đi. Cho chị số phone chị gọi điện chúc thi tốt nào ;) :* :x. Với cả là, công nhận, cả cái Album Bình yên đấy chả chê được chỗ nào cả. Nghe thích ơi là thích nhỉ ? :p :* :* :*
Thi tốt nhé. Thi xong đi chơi bét nhè (như chị đây này :D):*

:x
 
ak ak, em Uyên viết bài hát gì mà buồn cười thế "người đàn ông trong em bật khóc" :)). Câu này làm anh liên tưởng đến thằng nào yêu em sau này sẽ bị em bẻ chân vẹo lên cổ, bắt đi bằng hai tay, ....
 
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Em gái yêu: sắp thi học hành tử tế đi. Cho chị số phone chị gọi điện chúc thi tốt nào ;) :* :x. Với cả là, công nhận, cả cái Album Bình yên đấy chả chê được chỗ nào cả. Nghe thích ơi là thích nhỉ ? :p :* :* :*
Thi tốt nhé. Thi xong đi chơi bét nhè (như chị đây này :D):*

:x
Chị gái yêu :x : Em vẫn học hành tử tế từ bé đấy chứ :D, nhưng mà cứ tưởng tượng cái cảnh ngồi trong nhà học bài suốt 1 tháng là em thấy bức xúc lắm chị ạ , nhớ hồi còn trẻ , bọn bạn em suốt ngày tụ tập chơi bời , nghĩ mà sướng :D, chị nhờ , em gửi offline cho chị nhé , dạo này điện thoại bận liên tục, đề với đóm , mệt cả người :))

Chị ạ , em sẽ cố làm bác sĩ :D , sau này kiếm tiền cũng ác phết , hehe
 
Ờ đúng đấy, mẹ chị cũng khuyên là cứ chọn bạn là bác sĩ mà chơi. Sau này, nhỡ mà, bệnh bình thường thì không sao, chứ lại có cái gì thì... :D cứ người quen là tốt nhất. Thế nên em gái làm bác sĩ là đúng quá rồi :p:D :)) :x :*

Uyên ơi, tức không thể chịu được, đường dây điện thoại nhà tớ bị hỏng, không vào mạng ở nhà được, trong khi bao nhiêu cái hay ho lại để ở trong máy hết :( Ra hàng thì nó không cho chạy ổ A. Ôi, tức chết mất thôi. Đành hẹn Uyên mấy hôm nữa vậy :( :x :*

:x
 
Nguyễn Chí Thanh đã viết:
ak ak, em Uyên viết bài hát gì mà buồn cười thế "người đàn ông trong em bật khóc" :)). Câu này làm anh liên tưởng đến thằng nào yêu em sau này sẽ bị em bẻ chân vẹo lên cổ, bắt đi bằng hai tay, ....
Đã bảo là anh Thanh đi kiểm tra mắt đi mà... haha :)) Chán anh quá. Mãi vẫn cứ nhầm nhọt là thế nào? :>

Lê Thu Quỳnh đã viết:
Uyên ơi, tức không thể chịu được, đường dây điện thoại nhà tớ bị hỏng, không vào mạng ở nhà được, trong khi bao nhiêu cái hay ho lại để ở trong máy hết Ra hàng thì nó không cho chạy ổ A. Ôi, tức chết mất thôi. Đành hẹn Uyên mấy hôm nữa vậy :(
Uhm. Ko sao đâu Q ạ. Cả ngày hôm nay tớ bận, mãi giờ mới online được nè... Hì hì... Cái bài thơ đó.. ko phải của tớ làm. Đó là bài thơ chị tớ viết tặng... Thấy thích, nên tặng cho người ấy thôi.. Hì hì... 0:)

Tớ đang chờ Q post bài đây. Post nhé!... Mai tớ thi rồi... :((
 
Nghịch tí!

Ngồi mãi vẫn không ngủ được. (Trời ạ!!) :(( . Vớ được cái bài dở hơi biết bơi này ở một cái forum cũng dở hơi cám hấp không kém. Nhưng có điều... rỗi rãi quá, chả biết làm gì... Thấy... giết thời gian được, nên... làm luôn:D. Quỳnh với mọi người vào thử phát nhé ;) ... Hì hì... Nhất là anh Chi. Nói để người khác còn biết với!!... ;;)

100 câu hỏi về bạn để mình hiểu nhau hơn
1. Tên thật ?
Bùi Hà Uyên
2. Tên bạn có được đặt theo tên của ai ?Ai thế ?
Bố đặt. Đặt tên đệm là tên bố. Chữ Hà trong chữ HN. Uyên là tên người yêu đầu của bố. (Suýt nữa thì chị gái bị đặt tên này... Hehe :D). Tên quá đẹp. :>
3. Bạn có anh chị em không ? kể ra ?
Có, một chị gái và một em trai.
4. Lần cuối bạn khóc là khi nào ?
Cách đây khoảng 2 tuần. Khi phone đt cho mẹ, mẹ bảo "mẹ nhớ con".
5. Bạn có lần sinh nhật đáng nhớ nào không ?
Có. SN năm 17t, lần đầu tiên có một tên con trai kéo mình đi long nhong vào dịp SN (thường thì chả bao giờ nhớ!) và... tỉnh tò. Đổ luôn! (Có điều vẫn kiêu :>) :x
Còn SN năm 18, đúng ngày ITC cháy! :((
6. Bạn yêu thích ngón tay nào nhất ?
Cả 10 ngón.
7. Thói quen xấu của bạn ?
Hay quát ầm lên mỗi khi máu nóng dồn lên đầu.
8. Điều bạn nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy là gì ?
Giờ là mấy giờ? Có thể ngủ nướng được tiếp không?
9. Hì hì, bạn có phải là một người ưa mạo hiểm không ?
Cũng thường xuyên.
10. Bạn có bao giờ nói ra điều gì đó mà bạn hứa là giữ bí mật không ?
Không. Bởi đơn giản nó là bí mật. (Tính mình giữ bí mật được tốt :> ).
11. Bạn có nghĩ nói dối là xấu không ?
Còn tùy.
12. Màu sắc ưa thích của bạn là gì ?
Xanh nhã, vàng dịu và đen mềm. (Bản thân cũng ko biết tả sao mấy cái màu đó nữa... hehe :D)
13. Môn thể thao bạn ưa thích nhất ?
Bóng rổ. (Có điều không biết chơi. Toàn ngồi ngỏng cổ để ngắm mấy tay đẹp đẹp giai, cao cao chơi thôi.. Hí hí... :x )
14. Bạn khoái mặc loại quần áo như thế nào ?
- Bình thường thì áo 2 dây + quần jean.
- Đi chơi thì áo Pull + quần tụt.
- Thi thoảng diện váy để làm điệu...
hê hê... :D
15. Con số ưa thích ?
13
16. Tháng ưa thích ? Ngày ưa thích ?
29/10 <-- Ngày mình oe oe chào đời. ;)
17. Món ăn ưa thích ?
Nhiều lắm. Thay đổi theo thời gian...
18. hehehe, bạn có nickname nào hay không ? bạn có thích nó không ?
- Bé Bi, nhím xù, chip còi, chim cánh cụt, hốt cốt (Chả hiểu sao có cái nick quái dị này!)... Còn nhiều nữa là ko nhớ.
- Thích tất. Vì lạ, vì đáng yêu và vì kỉ niệm.
19. Điều đầu tiên mà bạn chú ý ở một người khác phái là gì ?
Bàn tay... Haha... thích một chàng trai có bàn tay với những ngón dài và mảnh khảnh.
20. Bạn có thể mô tả một người khác phải mà bạn cho là lý tưởng không ?
Lý tưởng? Chả biết... Như người con trai tôi đang mến bi giờ là ổn.
21. Bạn có thích chữ viết của bạn không ? hay là thích typing hơn ?
Tất nhiên thích. Chữ ko đến nỗi xấu lắm. Hồi bé còn thi vở sạch chữ đẹp. Bây giờ thì viết để tự mình chê.. xấu. Typing thì nhanh hơn. Nhưng ghét nhìn mấy cái dòng chữ giống hệt nhau, khô cứng và lạnh lùng.
22. Bạn có dễ dàng tin tưởng vào người khác không ?
Có. Và tin một cách rất ngốc nghếch.
23. Người cuối cùng bạn nói chuyện điện thoại là ai ? Ai là người hay nói chuyện điện thoại với bạn nhất ?
- Là một anh chàng ở HN, lúc 22h.
- Tất nhiên là mẹ. Vì mỗi tuần đều phone cho mẹ. Còn lại, ở đây ko có line đt, khỏi buôn... Hehe... :p
24. Bạn ghét nhất loại người như thế nào ?
Đạo đức giả.
25. Bạn có bao giờ ước không ? bạn có tin nó sẽ trở thành hiện thực không ?
Có. Nhưng thi thoảng cũng không có đủ niềm tin.
26. Bạn có thích ngắm sao không ?
Có. Rất rất rất thích...
27. Khi tức giận, bạn làm gì ?
Hét ầm lên. Hoặc không thì cười nhạt một phát, lạnh lùng bỏ đi.
28. Bạn có khỏe mạnh không ?
Không. Hiện tại đang bị viêm mũi, hay đau đầu, thiếu máu và yếu dây thần kinh tim. Túm lại, hơi tệ. Và ghét sức khoẻ mình hiện giờ.
29. Nếu có thể trở thành môt người khác, bạn sẽ trở thành ai ?
Là mình. Thêm một lần nữa.
30. Loại kem mà bạn hay ăn ?
Vani, dừa.
31. Thể loại nhạc ưa thích của bạn ?
Celtic + Country + melodic + tùm lum thứ thể loại khác nữa của VN.
32. Đĩa CD bạn mua gần đây nhất là gì ? Thử cho một câu bình luận về nó xem ?
Orchid - album của nhóm Opeth. Mua rồi gói ghém lại tặng SN luôn. Chưa kịp nghe. Nhưng nghe nhận xét là khá hay, nhạc ổn, lời ổn, band nhạc chơi ổn (Đó cũng là cái album duy nhất của Opeth mà bản thân chưa kịp nghe. Chuối vãi!)...
Còn lại thì hiếm khi mua CD. Toàn được người khác mua tặng. Hoặc download từ trên Net xuống.
33. Phim hoạt hình / anime ưa thích của bạn ?
Tom & Jerry, Hãy đợi đấy (Cả nhà đều mê), Ice-Age (cái này được tặng) và... nhiều.
Chưa xem Anime nào cả.
34. Thể loại phim ưa thích ?
- Cổ điển.
- Hành Động (uýnh nhau có đầu óc, chả thích kiểu khoe cơ bắp).
- Hài - lãng mạn (nhẹ nhàng và dễ cảm, dị ứng với mấy cái kiểu tưng tửng, dở hơi cám hấp!)
- Kinh dị (Siêu trùm, ghét film ma của HK, bởi ma của tụi này.. bẩn khiếp!)
- Trẻ con và phim về thú vật nữa.
35. Mùa ưa thích của bạn ?
Mùa Đông. Thích lạnh kinh khủng khiếp. SG nóng thấy bà cố. Miền Trung quê bố còn nóng hơn.
36. Bạn thích gì ở bản thân mình nhất ?
Thích tất.
37. Bạn có phải là người lãng mạn không ? kiên nhẫn không ?
- Lãng mạn Có. Nhiều người bảo thế nên phải tin.
- Kiên nhẫn không. Thi thoảng, đôi lúc cứ... điên điên.
38. Người mà bạn cảm thấy ganh tỵ nhất ?
Con bạn thân tên Linh... Bây giờ thì... noone...
39. Sau này, có gia đình, bạn thích sẽ có con chứ ? bao nhiêu con trai và bao nhiêu con gái ? con trai hay con gái sẽ là con trưởng ?
- Tất nhiên là có.
- Còn tùy. Lỡ lão chồng có vấn đề gì thì... hê hê... :p Đùa thôi. Thích có 2 con. Gái lớn.
40. Bạn nghĩ mình sẽ làm ngành nghề gì ?
Đang trong thời kì lựa chọn...
41. Từ phát âm khó khăn nhất của bạn là từ gì ?
Không biết. Nói chung phát âm khá ổn. Trừ phi... hò hét tiếng Anh.
42. Bạn biết bao nhiêu ngôn ngữ ? và bạn muốn mình sẽ biết ( thông thạo) bao nhiêu ngôn ngữ ?
- Thông thạo - tiếng Việt. Bập bẹ - tiếng Anh (Nói cho oai, tiếng Anh đủ để lòe trẻ con).
- Biết hết. Đã tham lam thì phải tham lam cho trót... :p
43. Bạn có thể nói trong tủ quần áo của bạn có bao nhiêu bộ không ?
tầm khoảng hơn 20 bộ kể cả đồ đi học + đi chơi + đi làm + đồ ngủ.
44. Bạn có thích đọc sách không ? tác phầm ưa thích của bạn ? cuốn sách bạn đọc gần đây nhất ?
- Có
- Tiếng chim hót trong bụi mận gai
- Truyện ngắn xuất bản của HHT.
45. Bạn có yêu trẻ con không ? Nếu mà thế giới chỉ toàn trẻ con, không có người lớn, theo bạn đó có phải là một thế giới tốt không ?
- Có.
- Không tốt. Cuộc sống vốn vẫn thế với bản chất của nó. Không thay đổi.
46. Bạn thích đến tham quan nơi nào nhất ? vì sao vậy ?
- Nhật. Thích nghệ thuật Trà Đạo + cắm hoa của họ.
- Trung Quốc. Hồi trước lỡ mơ ước được lượn lờ ở quê hương của... mối tình đầu.
47. Màu mắt ưa thích ?
Hổ phách.
48. Bạn có thích nổi tiếng ?
Không. Vớ vẩn và phiền phức.
49. Bạn có thường đi mua sắm không ? lúc nào thế ?
Thi thoảng. Những lúc nghĩ cần mua cái gì đấy cho những lúc nào đấy... Có lúc theo ngẫu hứng.
50. Người khác phái bạn nghĩ đến ngay lúc này ?
Anh. Một người bí mật. ;)
51. Bạn có hạnh phúc không ?

52. Câu châm ngôn mà bạn thích nhất ?
- When you believe, nothing seems tobe a matter.
- Cuộc đời cũng giống như một tách Hồng Trà, lúc đầu càng đắng chát thì về sau càng ngọt đậm đà. (Vì thế mà mê Trà Đạo điếu đổ)
Mà chả biết 2 cái câu vớ vỉn đó có phải là câu châm ngôn ko nữa? :-/
53. Tiền bạc có quan trọng không ?
Có, để lo cho cuộc sống.
54. Loại xe ưa thích của bạn ?
- Xe máy. Con sirius.
- Xe đạp (giống con xe cuộc năm lớp 10). Thích lượn lờ, loăn quăn trên phố.
- Còn giờ... xe bus... Thích phết!
55. Phòng riêng của bạn như thế nào ?
- Chỗ bi giờ thì toàn poster, hình ảnh lôm côm, lộn xộn. Một chiếc bàn màu xanh + phòng màu vàng + một tủ quần áo + một giá đựng sách vở + một thùng các-tông to đựng tất cả quà tặng + máy vi tính + bình nước + quạt và một chỗ để lăn đùng ra ngủ. Hết.
Phòng riêng ở nhà: bàn học + vi tính + giường ngủ + giá sách + giá chưng quà tặng + tường màu vàng + mấy hình nhân quái dị treo lung tung trên tường. Hết.
56. Bạn có sưu tập cái gì không ?
Thư tay (nguyên một hộp to đùng) và một đống giấy bé viết lít nhít hồi còn học cấp 3. Toàn những thứ vớ vẩn.
57. Bạn thích có thật nhiều bạn hay chỉ có một , hai người thân cận ?
Không biết. Bi giờ bạn bè nhiều nhớ không hết. Thân thì... hiếm quá.
58. Điều gì là quan trọng nhất đối với bạn ?
Gia đình + cuộc sống.
59. Bạn ghét nhất cái gì ? việc gì ? hay câu nói gì ?
- Ghét chocolate
- Ngồi túm tụm nhận xét + bình phẩm người khác
- Câu "Biết được chết liền" <-- ghét cực.
60. Nếu một việc mà nhiều người cho rằng vô vọng, bạn có làm hay không ?
Có. Làm để biết năng lực mình đến đâu.
61. Bạn có tin trên đời này có những điều không thể giải thích hay không ? ý là những điều kì diệu / kì lạ / quái lạ đó
Có. Tình bạn là điều kì diệu, tình cảm là điều kì lạ và bản thân là điều quái lạ nhất. hehe... :D
62. Có một người bạn thân cùng phái hay khác phái sẽ tốt hơn ?
Mỗi phái có một cái hay riêng, tốt riêng.
63. Theo bạn, tình yêu là gì ?
Hiện tại Tình Yêu là sự ám ảnh.
64. Bạn ngủ bao nhiêu tiếng một ngày ?
tùy. Có hôm ngủ 14 tiềng liền, có hôm... không ngủ. (Như hôm nay chẳng hạn. Cả hôm qua nữa. :(( )
65. Bạn có hay tha thứ không ?
Có. Tha thứ nghĩa là cho người khác thêm một cơ hội, và cho chính mình có thêm cơ hội để được yêu thương.
67. Có khối lớp nào theo bạn là vô ích không ?
Không. Vô ích thì người ta lập ra làm gì?
68. Cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 đáng nhớ hơn ?
Cấp nào cũng đáng cả. (Hỏi dở hơi!:p)
69. Nếu không bằng lòng ai điều gì đó, bạn sẽ nói cho họ biết chứ ?
Tùy người. Bình thường thì nói thẳng.
70. Bạn có thích chơi game ? Game ưa thích của bạn ?
Không. Trò xếp hình - mỗi khi bị stress và cần giải tỏa.
71. Bạn có hay khóc khi xem phim hoặc một bộ truyện cảm động nào không ?
Có, nhưng hiếm. Xem Tiếng Chim hót trong bụi mận gai - cảnh cha Ralph trút hơi thở cuối cùng vẫn còn day dứt và đau khổ.. Thấy nhói đau --> khóc. (Năm đó 12t).
72. Bộ manga mà bạn cho là nhảm nhí và phí tiền nhất ?
Toàn đọc truyện theo ý thích nên ko biết.
73. Bạn có cho rằng yêu đơn phương là tốt không ?
Không tốt. Nhưng lại hay, vì còn có ai đó để mình yêu thương (dù âm thầm), để mình còn biết yêu thương và có người để nhớ đến hàng ngày.
74. Bạn có thích nhảy nhót không ?
Suốt ngày long tong như khỉ.
75. Bài hát mà bạn thích nhất ?
Thích nhiều. Ko có thích nhất.
76. Thần tượng của bạn là ?
Bố mạnh mẽ, quyết đoán, dứt khoát và thông minh. Mẹ kiên cường, kiên nhẫn, bao dung và vị tha.
77. Nếu bạn là người khác, liệu bạn có kết bạn với bạn không ?
Là người khác thì làm quái gì có mình bi giờ... Rõ vớ vẩn.
78. Thông minh hay chăm chỉ tốt hơn ?
Thông minh. Để còn có thời gian tí tởn với những sở thích và cái tính ngẫu hứng bất thường nữa chứ. :p
79. Người xinh đẹp sẽ hạnh phúc hơn người có ngoại hình kém ?
Vớ vẩn. Cuộc sống hạnh phúc nằm trong tay mỗi người.
80. Tính cách nổi bật của bạn ?
Hòa đồng, dễ bắt chuyện.
81. Bạn tin vào số mệnh chứ ?
Tin. Nhưng sự lựa chọn là ở mình.
82. Bạn sợ gì nhất ?
Chỉ còn có một mình trong cuộc sống không một ai quen biết.
83. Thứ mà bạn hay mang vào chân ?
Guốc. Suốt ngày lóc cóc với đôi guốc bẹt. Nghe vui tai phết.
84. Bạn có đeo gì trên tay ? chân ? cổ không ?
- Tay, Có đến 5 cái vòng đen bên tay trái, vòng pha lê + băng tay bên tay phải (Vòng tay toàn được tặng).
- Chân, trước có lách chân, mới làm mất.
- Cổ, Có sợi dây bé tí treo chiếc nhẫn be bé từ 4 năm trước.
85. Noel vừa rồi của bạn ra sao ?
Cùng với nhỏ bạn thân + một thèng em trai + một lão anh trai, ngồi đồng trong RFC cafe, rồi lượn ngoài đường đông nghẹt hít bụi, ăn kem và ngủ.
86. Có điều gì là mãi mãi không bạn ?
Nothing on earth stays forever...
87. Bạn tìm kiếm điều gì ở một người khác phái ?
Điều mà mình thiếu và điều mà mình cần.
88. Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn ?
Mỗi giới có sự thú vị khác nhau.
89. Bạn nghĩ gì về cuộc sống độc thân ?
Tự do đến mức... chán ngấy.
90. Đặc điểm ưa thích nhất ở một người khác phái ?
Thông minh & hài hước. Thêm một chút thiên về tình cảm.
91. Bộ phim cuối cùng mà bạn xem ?
Chuyện tình biển xanh - film Đài Loan dựng từ truyện tranh - cực kì lãng mạn + nhí nhố - Trên HTV9, chương trình đêm khuya, tối hôm thứ 5 tuần rồi vì không có gì để làm.
92. Bạn có hay xem TV không ? Chương trình ?
Thỉnh thoảng/ Đá bóng, Film hoặc quảng cáo
93. Mô tả mối quan hệ của bạn và gia đình ?
Cũng tạm ổn
94. Bạn thường dậy vào lúc ?
Tùy. Trước thì bình minh lúc 6k15. Dạo gần đây toàn 11h trưa hoặc 1h chiều.
95. Bạn có hay soi gương không ?
Không. Nhưng lúc nào cũng thấy cái mặt nhăn nhó của mình bởi giờ ở đâu cũng thấy kiếng...
96. Bạn có nhớ những người bạn thưở mẫu giáo or cấp 1 không ?
Quên tuốt. Trí nhớ dạo này trở nên siêu tệ.
97. Trong gia đình, bạn yêu quý ai nhất ?
Yêu tất.
98. Bạn có hay viết nhật kí không ?
Viết hoài. Có nguyên một cái topic "Viết cho mỗi ngày".
99. Người bạn yêu quý /ngưỡng mộ nhất nơi đây? người ghét nhất ?
- Yêu quý, ngưỡng mộ nhất là anh... He he... Nói thế quái nào được nhẩy? Nói chung gần bằng nhau tất. Con gái thì có cái Quỳnh lãng mạn giống mình. hehe :p
- Ghét con bé Đoàn Trang khủng khiếp. Đọc mỗi 2 bài của nó mà muốn... ói. Lần đầu tiên biết cảm giác ghét một người là thế nào... Trước đây, chưa bao giờ.
100. Nói một điều mà bạn nghĩ, thực lòng về tui đi !
"Tui" là ai? Nếu tui nói về chính tui. Thì tui thấy tui: bất cần, vênh váo, sốc nổi, khờ khạo, hơi lãng mạn, hơi lắm mồm, hơi ẩm ương, dở hơi và... điên điên.
 
Hic, sáng nay trả lời đủ 100 câu rồi thì hỏng mất. Ức không để đâu cho hết. Bây giờ mới trả lời được đây ;). Uyên vào đây đọc này :x Katia dễ thương
 
Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng tớ cũng post được bài này. Không hay đừng chê nhé. Chúc Uyên thi tốt :x

********



Khi mới hình thành, trái đất không như thế này đâu. Trên trái đất không hề có sự phân biệt giữa đêm và ngày. Mọi sự vật đều sống hoà thuận với nhau và không hề có chút khác biệt. Mặt trời và Mặt trăng cũng vậy, mọi người luôn lẫn lộn, không thể phân biệt được giữa hai người họ. Và cuộc sống vẫn cứ sẽ trôi đi một cách bình lặng như thế, yên bình và nhẹ nhàng như thế, cho đến khi cả Mặt trăng và Mặt trời đều cảm thấy sự phiền toái của việc cứ luôn bị nhận nhầm nhau. Cả hai đều tự cảm thấy cần phải thay đổi bản thân, để tạo nên sự khác biệt.
Mặt trăng nói: Tôi là một người xinh đẹp, thanh cao và đầy nữ tính. Tại sao mọi người có thể nhầm tôi với Mặt trời được nhỉ ? Tôi sẽ phát sáng, một ánh sáng đủ làm cho mọi người phải ngắm nhìn tôi. Tất cả các vì sao sẽ phải vây quanh lấy tôi. Tôi cũng chẳng cần phải đi khắp nơi. Tôi sẽ chỉ cần ngồi một chỗ. Và tự mọi người sẽ phải tìm đến tôi, vì tôi đẹp, và tất cả bọn họ đều ngưỡng mộ tôi.

Mặt trời nói: Còn tôi, tôi không thể ngồi im một chỗ được. Tôi muốn đi khắp nơi, muốn làm những việc mình thích. Tôi cũng muốn mọi người biết đến mình, nhưng không phải bằng vẻ đẹp bên ngoài, mà bằng chính trái tim nóng bỏng của tôi. Tôi sẽ làm cho mọi người không cần ngước nhìn lên trời vẫn cảm nhận được sự có mặt của tôi.

Và rồi, đúng như những gì họ mong muốn. Sự thay đổi đã làm nên sự khác biệt giữa Mặt trăng và Mặt trời. Mặt trăng đúng như mong ước của mình, trở nên lộng lẫy, kiêu kỳ giữa đêm tối. Mọi người luôn ngước nhìn, thán phục và trầm trồ trước vẻ đẹp của cô. Nhưng không nhiều người cảm thấy một sự gần gũi thật sự bên Mặt trăng. Hay nói cách khác, sự có mặt của Mặt trăng đem lại một không khí lạnh lẽo, xa cách. Và chính Mặt trăng cũng cảm nhận rõ được sự cô đơn của mình, dù bên cạnh cô có rất nhiều những vì sao. Những vì sao chỉ ngưỡng mộ chứ chưa bao giờ yêu quý cô.

Còn với Mặt trời, cô thực sự làm mọi người cảm nhận được sự có mặt của mình ở mọi lúc mọi nơi. Chính nhờ trái tim đầy lửa nóng bỏng sức sống của mình, Mặt trời đã đưa Tia nắng đến với mọi người, làm cho mọi người đều cảm thấy ấm áp. Để dù cho không ai có thể nhìn thấy Mặt trời, không ai phải ngước lên ngắm nhìn cô, nhưng vẫn luôn nhận thấy sự có mặt, sự gần gũi của cô. Mặt trời có được hạnh phúc của mình nhờ sự chia sẻ và tình yêu mà mọi người dành cho cô.

Và đó là sự khác biệt giữa Mặt trăng và Mặt trời.



Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có cái gì đó để mơ ước, và có ai đó để yêu thương.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Thu Quỳnh đã viết:
Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng tớ cũng post được bài này. Không hay đừng chê nhé. Chúc Uyên thi tốt
Thx Q nhiều nhé! Hôm qua làm bài cũng khá ổn. Chắc là sẽ tốt thôi. Tớ mà. Khi đã cố gắng, nỗ lực hết sức thì kết quả sẽ khả quan lắm... (Hơi bị tự tin về mình :> ):p
Bài này giống với câu chuyện về Hoa Hồng và Cỏ dại nhỉ? Đôi lúc có những điều đơn giản thôi, thậm chí chả liên quan quái gì đến bản thân, cũng làm cho chính mình có sự nhìn nhận cuộc sống này khác đi. Q nhỉ?
Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có cái gì đó để mơ ước, và có ai đó để yêu thương.
Chà. Hạnh phúc. Có lẽ tớ đang hạnh phúc nhỉ? Việc làm. Mơ ứơc. Yêu thương. Tớ có đủ cả 3. Uhm, hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều giản đơn...

Trời mưa có một hôm mà tâm trạng ghê quá. Mấy hôm trước trời toàn nắng, nóng nực. Hôm nay mới mưa ầm ầm. Đúng chất, đúng kiểu SG...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dạo này không đi làm. Rảnh rỗi quá đâm ra cũng ko quen. Thời gian cứ thừa ra một cách khó chịu. Thế là lặp lại thói quen. Bảo là ở nhà học bài nhưng vẫn cứ tí tởn online. Dù chỉ để nhìn cái màn hình xanh nhạt như người bệnh mất ngủ ý... Mà ở nhà cũng có máy vi tính nhưng cóc online được vì ko có line đt. Đến chết tiền cho mấy vụ online mất... Cũng đến lúc đá đít cái máy vi tính của mình đi được rồi. Để khi nào đủ xiền sẽ đá đi. Mua cái mới. Còn tạm thời, cứ để đó nghe nhạc. hehe.. :D

Này thì mưa này. Này thì mơ mộng này. Này thì buồn này. Này thì vớ vẩn làm thơ này. Này thì làm ko được đi chôm thơ của người khác cũng được vậy. Khà khà... :)) Này thì cho trọn vẹn một nỗi buồn. Này thì cho trọn vẹn một kết thúc tình yêu. Hê hê... :x

Con đường xưa giờ đã thành kỷ niệm
Khi bóng anh xa hút mãi bên trời
Em bất lực nhìn theo lặng lẽ
Hiểu rằng mình sẽ phải đơn côi

Day dứt chi trái tim đã chia đôi
Nước đã đổ sao đong đầy được nữa
Anh lặng lẽ cười trên đau khổ
Em nghe tim yêu chết giữa dòng người

Thôi nhé anh yêu thương thế đủ rồi
Xin anh nhận lại những gì đã tặng
Nhưng còn một vết thương thầm lặng
Hãy để em mang nó suốt cuộc đời

Cảm ơn anh khi đem đến nụ cười
Cùng hạnh phúc cho em trong ngày cũ
Tình yêu mình để quên lời khuyên nhủ
để suốt đời em mang trọn nỗi niềm đau

Và em chẳng bao giờ trách anh đâu
Cũng sẽ không nói rằng mình rất tiếc
Anh và em ta yêu nhau tự nguyện
Có tiếc chăng chỉ là : " anh không đi hết tình yêu em"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nghịch tí!

Bùi Thu Uyên đã viết:
[14. Bạn khoái mặc loại quần áo như thế nào ?
- Bình thường thì áo 2 dây + quần jean.
- Đi chơi thì áo Pull + quần tụt.
- Thi thoảng diện váy để làm điệu...
hê hê... :D


Thế cái bộ váy mà hôm đầu tiên bé con đến gặp chị là gì vậy? Làm điệu cả khi ngủ à? Còn hôm đi chơi sao không mặc quần tụt cho em xem con chim cánh cụt béo ú giữa nắng nóng Sài Gòn?

Bùi Thu Uyên đã viết:
15. Con số ưa thích ?
13

Thảo nào!


Bùi Thu Uyên đã viết:
19. Điều đầu tiên mà bạn chú ý ở một người khác phái là gì ?
Bàn tay... Haha... thích một chàng trai có bàn tay với những ngón dài và mảnh khảnh.

Thảo nào thấy hôm đấy trên car bà ý cầm tay mình ngắm nghía rồi cho một câu sao tay em ngắn thế :(( Hừm! Ngón tay thế là dài rồi!

Bùi Thu Uyên đã viết:
41. Từ phát âm khó khăn nhất của bạn là từ gì ?
Không biết. Nói chung phát âm khá ổn. Trừ phi... hò hét tiếng Anh.

Xin đi! Mọi người chưa nghe chị ý nói từ "chửi" thôi. Nghe như người việt nam nói tiếng Somali.
Bùi Thu Uyên đã viết:
48. Bạn có thích nổi tiếng ?
Không. Vớ vẩn và phiền phức.


Lại xin tiếp lần nữa! Đến RFC của SG, thấy chị này nổi như cồn lun! Mà còn cả vụ Bảo Chấn nữa, rồi đến Khánh Ly, Trịnh Công Sơn. Không nổi thì em đi đầu xuống đất!

Bùi Thu Uyên đã viết:
84. Bạn có đeo gì trên tay ? chân ? cổ không ?
- Tay, Có đến 5 cái vòng đen bên tay trái, vòng pha lê + băng tay bên tay phải (Vòng tay toàn được tặng).
- Chân, trước có lách chân, mới làm mất.
- Cổ, Có sợi dây bé tí treo chiếc nhẫn be bé từ 4 năm trước.

Bị mình lột mắt một cái vòng rồi! Bi giờ đang đeo ở cổ làm bùa! Hé hé!

Bùi Thu Uyên đã viết:
55. Phòng riêng của bạn như thế nào ?
- Chỗ bi giờ thì toàn poster, hình ảnh lôm côm, lộn xộn. Một chiếc bàn màu xanh + phòng màu vàng + một tủ quần áo + một giá đựng sách vở + một thùng các-tông to đựng tất cả quà tặng + máy vi tính + bình nước + quạt và một chỗ để lăn đùng ra ngủ. Hết.
Phòng riêng ở nhà: bàn học + vi tính + giường ngủ + giá sách + giá chưng quà tặng + tường màu vàng + mấy hình nhân quái dị treo lung tung trên tường. Hết.

Chưa lên bao giờ nên chưa biết! Nói chung là biết là nó cũng lộn xộn không kém gì chủ nó nên thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cuối cùng, chị Uyên ơi! Cho em xin lỗi! Lần sau em không nói xấu chị thế nữa! Em hối hận rồi! :((! hé hé!
 
Bé con hư nhé!!!

Le Hoang Giang đã viết:
Thế cái bộ váy mà hôm đầu tiên bé con đến gặp chị là gì vậy? Làm điệu cả khi ngủ à? Còn hôm đi chơi sao không mặc quần tụt cho em xem con chim cánh cụt béo ú giữa nắng nóng Sài Gòn?
Hà hà... Đã bảo là hôm đó mặc đồ ngủ lượn xuống mà. Ai bảo đến đúng vào giờ chị đang.. thăng thiên.:D:p
Còn vụ quần tụt á? Mặc quần tụt phải có dây lưng vải. Mà cái dây lưng của chị bị bạn chị trấn rồi. 2 cái. Vẫn chưa có xiền để mua cái mới (mà sao bé con ko mua dây lưng tặng chị nhở? ;;) ). Đóng quần tụt vào để.. vừa đi vừa nắm lưng quần hử? /:)

Thảo nào cái rì? :-/

Thảo nào thấy hôm đấy trên car bà ý cầm tay mình ngắm nghía rồi cho một câu sao tay em ngắn thế :(( Hừm! Ngón tay thế là dài rồi!
Rõ ràng là ngắn. Ngắn hơn ngón tay của chị mà đòi... [-x

Xin đi! Mọi người chưa nghe chị ý nói từ "chửi" thôi. Nghe như người việt nam nói tiếng Somali.
Ơ, hóa ra chị phát âm khó nghe thế á? Thế mà có người khen giọng chị hay đấy. Hix hix... :((

Lại xin tiếp lần nữa! Đến RFC của SG, thấy chị này nổi như cồn lun! Mà còn cả vụ Bảo Chấn nữa, rồi đến Khánh Ly, Trịnh Công Sơn. Không nổi thì em đi đầu xuống đất!
Chị xin em. Đó là tại người ta thích ngắm nghía chị thôi. Chứ chị có thích nổi tiếng đâu. Bé con vớ vẩn... Nhạc nhẽo thì phải biết mỗi thứ một ít chứ... Để còn biết cái gì hay với cái gì không hay nữa chứ... Xời... [-(

Bị mình lột mắt một cái vòng rồi! Bi giờ đang đeo ở cổ làm bùa! Hé hé!
Mai lại có một cái vòng khác bù vào ấy mà... Mỗi tuần được tặng một cái cho đến ngày SN đấy nhé. Lãng mạn chưa? :>

Chưa lên bao giờ nên chưa biết! Nói chung là biết là nó cũng lộn xộn không kém gì chủ nó nên thôi.
Thế thì nhầm to. Chỉ có treo poster tùm lum theo nhé, ko có lộn xộn nhé. Thế chủ của nó lộn xộn ở chỗ nào? :eek: Uýnh giờ b-)

p/s: đi chỗ khác chơi đê... Để chị đong đưa các anh T2 nào bé con... hé hé... :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Bé con hư nhé!!!

Bùi Thu Uyên đã viết:
Thảo nào cái rì? :-/

Thảo nào chủ của nó đen như số 13 ý. 8-}

Bùi Thu Uyên đã viết:
Rõ ràng là ngắn. Ngắn hơn ngón tay của chị mà đòi... [-x

Nè, đã bao giờ thấy ngón tay con trai dài hơn ngón tay con gái chưa? [-x

Bùi Thu Uyên đã viết:
Ơ, hóa ra chị phát âm khó nghe thế á? Thế mà có người khen giọng chị hay đấy. Hix hix... :((

Lúc đó là chưa nghe từ chửi. nhưng kho nghe rồi thì thấy .. :)) . Nhưng mà vẫn thấy giọng hay! Khàn khàn, rất cá tính!


Bùi Thu Uyên đã viết:
Chị xin em. Đó là tại người ta thích ngắm nghía chị thôi. Chứ chị có thích nổi tiếng đâu. Bé con vớ vẩn... Nhạc nhẽo thì phải biết mỗi thứ một ít chứ... Để còn biết cái gì hay với cái gì không hay nữa chứ... Xời... [-(

Tức là vẫn nổi tiếng!

Bùi Thu Uyên đã viết:
Mai lại có một cái vòng khác bù vào ấy mà... Mỗi tuần được tặng một cái cho đến ngày SN đấy nhé. Lãng mạn chưa? :>

Đã thế năm sau vào lột hết không còn cái nào b-) Eo ơi! Thế thì mình đeo thế nào nhỉ :eek:

Bùi Thu Uyên đã viết:
Thế thì nhầm to. Chỉ có treo poster tùm lum theo nhé, ko có lộn xộn nhé. Thế chủ của nó lộn xộn ở chỗ nào? :eek: Uýnh giờ b-)

Thì chỉ nghĩ thế thôi! Ai bảo Vip đến nhà mà không cho lên phòng. Mà hôm đó bé con cũng quên mất. Híc :((

Bùi Thu Uyên đã viết:
p/s: đi chỗ khác chơi đê... Để chị đong đưa các anh T2 nào bé con... hé hé... :))

Đong đi đong lại rơi vào túi người khác. Hé hé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Bé con hư nhé!!!

Le Hoang Giang đã viết:
Thảo nào chủ của nó đen như số 13 ý. 8-}
Kệ chị. Xời. Số 13 đẹp mê tơi con dơi thế kia. Ko thích thì quả là hơi... lạ. Hì hì... :D

Nè, đã bao giờ thấy ngón tay con trai dài hơn ngón tay con gái chưa? [-x
Rồi, và rất rất nhiều. Trong đống bạn trai mà chị quen, tay bé con là ngắn nhất. Haha :)):)):p

Lúc đó là chưa nghe từ chửi. nhưng kho nghe rồi thì thấy .. :)) . Nhưng mà vẫn thấy giọng hay! Khàn khàn, rất cá tính!
Ơ, thấy chị phát âm từ ấy dễ nghe thế mà. Sao lại thế nhỉ? :eek:
Khàn khàn, uhm, cái giọng vị viêm cổ họng. Hà hà :D Còn cá tính á? Cá tính = tính cá = biết bơi. Chị hông có biết bơi --> ko có cá tính. Bé con nhận xét sai rồi!!!:p ;;)

Tức là vẫn nổi tiếng!
Thì thế nên chị mới bảo là vớ vẩn và phiền phức. Người ta đang hỏi có THÍCH nổi tiếng, chứ có hỏi bạn nổi tiếng hay không đâu mà bé con cứ vin chị mãi thế. [-x

Đã thế năm sau vào lột hết không còn cái nào b-) Eo ơi! Thế thì mình đeo thế nào nhỉ :eek:
Hà hà... Đừng hòng. Mấy cái vòng này thì có bị kề dao vào cổ cũng không nhường lại cho ai đâu b-) .
Nếu bé con thích chị sẽ mua tặng. 13 cái thì vòng lại làm dây... lưng được đấy. :>

Thì chỉ nghĩ thế thôi! Ai bảo Vip đến nhà mà không cho lên phòng. Mà hôm đó bé con cũng quên mất. Híc :((
Trời... VIP con, xí xớn là ăn đòn nhé. Đừng mơ đến vụ chị cho lên phòng. Đó là góc riêng, ko cho ai xâm phạm hay tham quan gì hết. Thậm chí đến Manager của chị kia mà chị còn chưa bao giờ cho đặt chân lên cơ mà... Cơ sở bí mật. Sao lại để lộ được.. He he.. :)>-

Đong đi đong lại rơi vào túi người khác. Hé hé!
Chả sao. Dù sao thì mình cũng đã đong đưa, còn hơn là để lọt lưới. Thà tán nhầm còn hơn bỏ sót cơ mà. Hà hà... :)) :p

Thôi nhé! Bé con về ngoài đó là trở nên hư lắm đấy. Lo chuẩn bị học hè đi nhé! Thế chuyện kia đã xong chưa? Có còn bị giận nữa không?... Hôm tiễn bé con định ôm hôn bé con một phát. Nhưng mà... Hì hì... Thôi. Khất lại lần sau nhé!! ;) :*
 
Back
Bên trên