Cho em nghía tí ạ!

ặc ặc

Nguyễn Phan Trung Kiên đã viết:
Em mới chỉ vui vẻ thôi chứ chưa cởi mở :biggrin:
Thế anh Kiên muốn em cởi mở ở mức độ nào ạ? Cho mỗi người một đá văng ra khỏi forum nhé... Anh toàn xúi vớ xúi vỉn. ;;)

Anh Nam: hẹ hẹ... Kệ em. Có xinh hay ko thì em cũng vốn xấu rồi. (ặc ặc.. Khiêm tốn dã man :embarasse ). Chài, anh lên núi anh Tu tiếp đi. Ai đời, vừa thấy em ĐT một phát là nhảy xí xớn vào. Choáng hẳn, nhá! :tongue:
 
Bùi Thu Uyên đã viết:
Còn lại thì em hỏi điều tối quan trọng cuối cùng (xin phép các chị gái nhé). Trong này, có anh nào còn alone ko ạ? (Anh Dũng thì càng tốt). Iem định giới thiệu cho nhỏ bạn em một người HN. Mà tịt ngóm. Lũ bạn em đứa nào cũng hí hửng có ngừi iu hết rồi. Còn đứa chưa có ngừi iu thì... hâm giống em, ko duyệt được. Nên đành nhờ đến sự sáng suốt của các chị ạ... :embarasse
Vô vàn biết ơn nếu ai đó giúp em tận tình.

Kết. Em biết. Có gì không phải, mong các đàn anh, đàn chị bỏ qua cho em út phát. Dù gì thì em cũng tí tởn vào đây làm khách mời (bon chen cho nó oai. Oai như cóc chết :wink: ). Hù em phát nữa em chạy luôn về CLB âm nhạc, ko dám ho he thì.. tội em lắm. Bài phát biểu của em đến đây là hết. :)


Có anh Nam mới bị ng yêu đá em ạ , uh, hàng cũ nhưng thế là cũng đc roa`i
 
Nếu không gặp em đời anh đã khác nhiều rồi :D chào em ... có anh đây .
 
Tùng Các Mác lại không chịu nổi nhiệt hạ sơn rồi à, chúc mừng chú quay lại với giang hồ :smoking:
 
Gớm thay gớm thay! Chào mừng tiền bối Tùng_trở_lại.
Còn tiền bối Chi_uất_hận đâu sao mãi không thấy xuất đầu lộ diện thế nhỉ, phen này chắc làm nên đại hồng thủy mất thôi. Mưa lớn dầm dề trôi thành sông, sinh linh chết thảm..
Hà em, kích thích đến thế cơ à? :)):))

Ôi đàn bà là vần thơ hay, khúc nhạc chua cay.. tèn ten
 
Chà chà... oai của em lớn nhể? Oai như cóc chết nên anh Tùng đã hạ sơn, lại còn lôi kéo được cả một anh 9801 nào đấy vào nữa. Choáng hẳn! :D

Anh Thanh nhé! Phởn quá rồi đấy nhé. Anh mà còn cứ thế thì... hị hị... sẽ nếm vào của trẻ con. :->

Còn anh Chi, mãi vẫn biến đổi, ẩn thân ko thấy lộ diện. Hay để em dùng chiêu "gạch nửa viên" mà lôi kéo trở lại nhỉ? Chà chà... còn đang trong thời gian tính toán... Hú hú.. :D
 
Nguyễn Chí Thanh đã viết:
Gớm thay gớm thay! Chào mừng tiền bối Tùng_trở_lại.
Còn tiền bối Chi_uất_hận đâu sao mãi không thấy xuất đầu lộ diện thế nhỉ, phen này chắc làm nên đại hồng thủy mất thôi. Mưa lớn dầm dề trôi thành sông, sinh linh chết thảm..
Hà em, kích thích đến thế cơ à? :)):))

Ôi đàn bà là vần thơ hay, khúc nhạc chua cay.. tèn ten


Anh zai, anh phát ngôn 1 câu vãi đái, em đek hiểu gì anh ạ, thế nào là kích thích :)) hả anh zai?

ANh Tùng : Có ai từng yêu mà chưa đau đớn 1 lần, có ai từng yêu mà chưa từng khóc ;) , đành đau xót khi tình quay gót :(( :(( :(( ........

Em yêu :* :x , dạo này cô đơn quá em ơi :(( , lang thang trên mạng tự dưng gặp em trong này, anh biết là em sẽ là a half của đời anh rồi, nghe cái cách em ăn nói, hợp với anh lắm , ID của em là gi?

Yêu em nhiều, hi vọng đc gặp em sớm nhé :*
 
Em là trưởng FC Của KQD Fc, có ai cần liên hệ gì thi Pm nhá! EM cũng sốt ruột cho anh Dũng rùi!
Riêng anh trai PHN thì mọi người nên đẻ anh ấy yên. He!
CẢ chị "cát vàng và trời xanh" nữa! Anh Nam...e hèm
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Em Lý khônh hổ danh nhỉ ? Câu bài siêu ghê :D.

Em ơi, thế FC của em không có hội viên hay sao mà em sốt ruột thế ? Chứ chị thấy anh Dũng là anh ý không đến nỗi nào đâu :p Anh nhi ? ;):p

CẢ chị "cát vàng và trời xanh" nữa! Anh Nam...e hèm
=> Còn câu này, chị chả hiểu em nói gì hết :-/ #-o :p

:x
 
Hé hé

Ta Dinh Ha đã viết:
Em yêu :* :x , dạo này cô đơn quá em ơi :(( , lang thang trên mạng tự dưng gặp em trong này, anh biết là em sẽ là a half của đời anh rồi, nghe cái cách em ăn nói, hợp với anh lắm , ID của em là gi?

Yêu em nhiều, hi vọng đc gặp em sớm nhé :*
Thu Lý ơi, có người gọi em kìa. Mau trả lời đi.

To Lý: Chà chà... trưởng FC của anh Dũng đó hở? Chậc.. Nhưng chị lỡ đăng kí làm manager cho anh Dũng rồi em ạ. Giờ thì không thay đổi được nữa. Có gì em trao đổi lại với anh Dũng sau nhé!

TO all: Em sẽ tạm cai net một thời gian. Gửi lời chào đến mọi người. Mọi người ở lại chiến nhau vui vẻ, yêu nhau thắm thiết, để đến lúc em quay lại thì đón chào em nồng ấm như ngày nào nhé.

Cám ơn về những gì mọi người đã tốt với em, đã vui vẻ và cho em cơ hội để nói chuyện.
 
:)) :)) :angry: không được! Không thể chấp nhận được! Em làm trưởng FC rồi, anh Dũng cũng đã đồng ý từ vụ " Ngày về..." cơ! Không cạnh tranh! Mà Fc của em có một bạn lớp TRung, một bạn lớp Anh và một đàn lít nhít gì thì em không nhớ. Nhưng mà nói chung sẽ đập bẹp ai co ý định thôn tính :argue:
:biggrin: :biggrin: :biggrin: Tạ Đình Hà là ai thế mà không thấy xuất hiện nhiều nhơ! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
chị Quỳnh không hiểu thì hỏi anh trai iu dấu của em ý :rolleyes: :rolleyes: Em có câu bài đâu, chỉ là nói một câu lại nhớ ra mình còn một câu chưa nói
(láo toét thế ko biết )-THK
Mà cáo lão Hà là đang định gọi chị đáy chị Uyên à...đọc được tên chị sái cả quai hàm.
khuquocdung: thi` day' la` Uyen noi' the'
khuquocdung: chu' anh co' noi' gi` da^u
Em đã hỏi anh Dũng và tuyen bố chính thức, chị Uyên đã nhận vơ. Chị đừng buồn, hôm nào vào FC của bọn em, liên hệ Mai Hồng, con gái em rồi nó ghi tên chị vào danh sách, khi nào họp Fc thì sẽ gọi!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Lần đầu tiên trong đời đọc được 1 topic trong 97-00 mà không thể không post bài...chẹp chẹp,cũng tại thi xong rảnh rỗi chẳng có việc gì làm,mọi người chịu khó nghía qua tẹo nhá (như em đã chịu khó ngồi đọc hết 3 trang của cái topic này ý mà)
@ chị Uyên:Công nhận chị giỏi khiếp,vào HAO đến hơn năm nay rồi mà em mới thấy chị là người thứ 2 có cách ăn nói "ăn miếng trả miếng" triệt để thế đấy.Trình độ kém cỏi,em chẳng dám bình luận hay dở nhưng cũng được cái tiếng có quen biết một vài người trên 9700 này,em thiết nghĩ nếu chị thực lòng muốn "vơ" đại 1 anh T2 9700 nào đấy thì phải tính lại chiến thuật thôi chị ạ...
Úi chà,đang muốn viết nữa nhưng con bạn gọi đi mất rồi,tạm thế đã chị Uyên nhá,mọi người nhá :D
 
Bạn Uyên bận đi vắng, có nhời nhớ mình trông coi hộ cái Topic này :p, tiện còn gửi cho anh Dũng một số thứ, hôm nào anh Dũng qua em gửi lại nhé :D. Mà là gửi trực tiếp, không giao qua FC (cái này em Lý và em Hồng và các em chú ý nhé ;) )

Em Lý : chị phục em , câu bài siêu thật, đúng là..... :D

Em Tú : chị Uyên chị ý cũng mới quen các anh thôi, em bảo chiến thuật là chiến thuật thế nào. Em có chiến thuật gì, em thử nói ra để mọi người học tạp đi em. Thanks em hộ chị Uyên (cho chị luôn :p)

Em Hồng : thi cử đến nơi rồi, học hành tử tế đi em, vào đây quậy phá hư người đấy em ạ (câu này bắt chước cảu mấy anh). :p

Upa, cho em nói nhiều nhiều một tý nhé ;) :p :*

:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ chị Quỳnh:Chết người,em viết thế cũng biết sẽ bị hỏi như chị hỏi nhưng vì trình độ diễn đạt kém quá,chẳng biết sửa làm sao nên đành để vậy.Vấn đề là em chỉ góp ý nhẹ nhàng về cách "làm quen" của chị Quyên thôi chứ có dám tự đề cao bản thân gì đâu mà chị hỏi em thế,ngại chết :tongue:
Thôi thế chị Quyên đi vắng thì em cũng xin rút lui chứ ở đây biết chơi với ai :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
O lai choi voi anh thoi!!!Anh em minh tam su chuyen dem khuya.
COn em Hong thi nen ve hoc di roi bao gio sang day anh em minh lai tiep tuc vui dap su nghiep tren dat Phap em a.
Quynh thi nen tro ve BBT de quan ly thoi chu nhi ;)
EM Uyen di roi, minh lai vao giai doan tuogn tu roi...
Nho ai nhu nho thuoc lao
Da chon dieu xuong lai dao dieu len...
 
Biết thế này thì mình vào 97-00 từ sớm có phải hay ko , cứ tưởng kiếm ng yêu ở đâu , lại cứ vào mấy khóa dưới mà cưa các em , ai ngờ vào khóa trên còn nhiều em hơn
 
Anh yeu em lam, Uyen oi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hehe, trong này đông vui nhỉ. Em Hồng đang nghỉ phép mà online suốt ngày thế này. ANh trai lại bắt làm việc bây giờ đấy. Anh Kiên [-( chẹp, chả biết nói gì nhỉ. Quỳnh: đi chơi không? Tớ có số của ấy rồi, nhưng lười gọi :p. Mà ấy học sáng hay chiều nhỉ? Để còn biết mà gọi :D. Hay thôi, gọi buổi tối cho chắc. Ơ, mà bao giờ thi đấy?? :D
 
Anh trai, thế này là thế nào, sao anh bảo có mỗi em là em gái, sao anh lại nhận thêm Mai Hồng làm em gái nữa hả :((

Mai Hồng , tớ biết ngay mà, ấy làm thư ký cho anh trai tớ rồi có ý đồ đen tối, ban đầu là em gái rồi sau này đè đầu cưỡi cổ tớ để làm chị dâu hả , còn lâu nhá :p , còn lâu

Anh trai, em thất vọng về anh
 
Em Hồng có anh trai rồi, ai thèm nhận anh trai em làm anh trai nữa hả. Hồng nhỉ ;). Btw, anh Kiên thấy cái signature của em thế nào ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên