Cho em hỏi về du học ở Sing

Phương: Tớ nghĩ máy Dell này cấu hình thế là ổn rồi, nhưng chắc không hơn được máy IBM R51 đâu. Cái IBM R51 đó giá 1750 USD nhưng là giá từ năm ngoái vì thế giá 1300 USD cũng chưa chắc đã là rẻ. (Suy đoán của tớ thế thôi, đúng sai thế nào tớ không biết nhá)

Uhm, vừa xem qua trên trang của Dell tại Singapore, cũng thấy offer cái máy này, giá rẻ hơn: chỉ có 1,864 SGD thôi. Cấu hình thì tớ không hiểu sao không được như cấu hình trên trang của bạn ấy giới thiệu một chút. ( :-/ ). Chỉ có điều một số special offer (upgrade miễn phí từ 256MB => 512 MB RAM, $200 cash off nếu mua online (1864 - 200 = 1664$ :eek: ), má ơi) của nó chỉ đến hết hôm nay thôi hay sao ý, mua online cũng được.

Vậy ấy xem thế nào, nếu bạn ấy mà là người thân thiết thì hỏi họ xem và có thương lượng đựoc về giá không nhá.

Nghĩa: đến lúc Phương sang đây thì chắc gì đã còn cái máy đấy nữa?
 
Bọn ấy cho tớ hỏi mấy thứ:
-FIN/NIRC thực ra là j thế. FIN thì tớ đã có sau khi điền form 16, nhưng còn NIRC thì vẫn chưa thấy bao h, mà giấy tờ nào họ cũng hỏi FIN/NIRC.
-Medical report for student's pass là để sang Sing, khi nào làm student's pass thì nộp đúng ko?
-Cả form Release of liability cũng đợi sang Sing nộp à?
-GIRO form là j thế?

Chẹp, vào ngoại thương thì chả có cái j gọi là giới thiệu hay hướng dẫn cho sinh viên mới mà tớ cũng chẳng thấy làm sao, thậm chí cũng không hề có nhu cầu tìm hiểu:D , trong khi sang nus đã có cả quyển fresh guide của trường và guidebook của vnc mà vẫn thấy 8-}
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mọi người ơi, tớ năm nay cũng định sang Sing, vào SMU, nhưng mà tình hình là cái trường này nó hẻo lánh quá, cả trường mà chỉ có hơn chục người Việt Nam, hỏi han mãi thì mới được địa chỉ của 1 chị, nhưng lại là địa chỉ hòm thư trên trang web của trường, mà bây giờ thì cũng nghỉ hè rồi, có khi chị í đang vi vu ở đâu đâu í nên chắc là cũng chẳng mở hòm thư đấy ra nữa hay sao mà chẳng thấy trả lời gì cả, viết thư hỏi bọn OAM thì bọn nó chẳng trả lời cụ thể gì cả, lại còn bảo đầu tháng 6 mới thèm gửi các giấy tờ cần thiết cho mình nữa chứ, trước thì tớ cứ nghĩ là cuối tháng 8 bọn nó mới khai giảng, thời gian vẫn còn rông dài, nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì thấy 1 2 tháng nó trôi đi nhanh quá, mà mình thì vẫn cứ mù tịt thế này, làm mấy hôm nay tớ cứ thấp thỏm lo lắng suốt :((

mọi người ai có quen biết với anh chị nào đang học ở smu hoặc có biết trang web nào sv smu có thể hay lui tới thì giới thiệu cho tớ với!!! cảm ơn mọi người lắm lắm!!!

mới cả mọi người cho tớ hỏi thêm vài cái thế này với nhé ;)

ở smu, bọn tớ không dược ở dorm mà phải thuê nhà bên ngoài để ở, thường thì ở Sing giá thuê nhà là bao nhiêu 1 tháng nhỉ? nó có giới hạn gì về số người có thể ở trong 1 phòng không? tớ có đọc trong trang web nó bảo có 2 phương án thuê nhà là student hostel và private apartment, nhưng mà thực ra thì tớ vẫn chưa hiểu lắm, thường thì sinh viên hay chọn phương án nào nhỉ? và cái việc tìm được nhà để thuê có khó khăn lắm không?

cái thứ hai tớ muốn hỏi là ngoài cái 80% học phí nó cho mình í, thì cái số tiền còn lại phải phải vay liệu có khó khăn để trả lắm không? nếu như sau khi tốt nghiệp, mình ở lại làm cho công ty ở Sing thì thường bao lâu sẽ trả được? nếu như mình tốt nghiệp và quay lại làm ở Việt Nam thì liệu lương có khả năng đủ để trả hết nợ không nhỉ?

cuối cùng là về cái part time job ở Sing, mấy công việc đấy có khó kiếm lắm không? thường thì sinh viên năm thứ mấy sẽ bắt đầu đi làm thêm nhỉ? sinh viên đi làm thêm thì thường chỉ kiếm được những việc như kiểu rửa bát, bưng bê thôi đúng không? làm thêm như vậy thì lương sẽ được khoảng bao nhiêu 1 tháng nhỉ? một tuần thì mọi người thường làm thêm bao nhiêu tiếng vậy? liệu cái phương án hè ở lại làm thêm kiếm tiền nó có khả thi lắm không nhỉ?

ôi, hình như tớ viết hơi dài và hỏi hơi nhiều thì phải :p nhưng mà mọi người cố trả lời cho tớ sớm sớm vào nhé ;) tớ sốt ruột quá đi mất :((

cảm ơn mọi người rất rất nhiều :)
 
Ngọc ơi, theo như tao biết thì cái NIRC đấy nó ngang ngang với FIN hay sao í, thế nên mày đã có số FIN rồi thì chẳng cần quan tâm đến cái đấy làm gì, mà hình như nó chỉ dành cho bọn Sing thôi thì phải, không biết có đúng không nhỉ? :p
 
@Ngọc: NRIC là National Registration Identity Card. Đúng như bạn Nga nói, có FIN rồi thì bạn không cần lo đến NRIC đâu, hình như dành cho Singaporean hoặc PR thật.

Mấy cái form ấy nói đúng là để mang sang Sing nộp. Tất cả các form trong quyển freshmen guide đều phải mang đi đấy nhé, đừng quên.

GIRO là hình thức thanh toán tiền tự động, đại khái là ấy sẽ ủy quyền cho trường tự động rút tiền và nạp tiền vào tài khỏan của ấy. Chẳng hạn khi trường nạp tiền vào tài khoản của ấy (tiền vay hoặc học bổng) hoặc rút tiền (ví dụ tiền nhà) thì trường sẽ làm tự động, thông qua ngân hàng chứ không thông qua tiền mặt. Hình thức thanh toán này gọi là GIRO.

GIRO form là cái form làm GIRO :D. Cái này sang đây ấy mới làm thì phải.

Hà hà, vào Ngoại thương thì ấy học trong nước, còn vào NUS thì ấy đã là sinh viên quốc tế rồi, rắc rối vậy cũng phải thôi. (Còn nhiều thủ tục lằng nhằng nữa đấy >:))

@Nga: Tớ không quen ai học SMU cả, rất tiếc.

Chuyện thuê nhà ở ngoài thì tớ không có kinh nghiệm nhiều đâu, vì chưa ra ngoài ở bao giờ, chỉ theo lời kể của các anh chị đi trước thôi. Cái student hostel và private apartment của SMU thì tớ nghĩ ý họ thế này: ở Sing có những khu chung cư dành riêng cho sinh viên, gọi là student hostel. Sinh viên vào đấy thuê trọ, không phân biệt trường nào cả (đấy là tớ đoán thế nhá). Hình thức thứ 2 là private apartment, thì dễ hiểu thôi, đơn giản là ấy tìm thuê nhà ở các khu dân cư hoặc chung cư bất kỳ nào đó. Ở đó khong chỉ có sinh viên mà còn có người dân bình thường nữa. Ở NUS, sinh viên được ở trong trường tối thiểu 2 năm. Từ năm 3 nếu phải ra ngoài ở thì tớ toàn thấy các anh chị ý thuê private apartment thôi, chắc vì rẻ, thoái mái và nhiều lựa chọn hơn. Các anh chị ý cũng tập trung thuê ở nhưng khu dân cư gần trường nên cũng ở gần nhau. Giá thuê thì tớ không rõ, nhưng nghe nói khoảng 250SGD/người/tháng là ổn (chỗ tớ ở không phải là trung tâm như SMU đâu). Một anh bạn tớ kể chuyện anh ý thuê một căn hộ, 7 người share một apartmnet tầng 2, 1500 SGD/tháng, 4 phòng ngủ, 1 bếp, 1 phòng tắm... Cộng các thứ tiền khác (điện nước, internet gì đó) vào thì khoẳng 250SGD/người. Khu chung cư đó có cả bể bơi, phòng gym... Tớ vào phòng thì thấy ở cũng khá thoải mái, tiện nghi. Đấy là giá ở khu gần NUS nhé, còn SMU thì chịu.

Theo tớ tính sơ sơ thì số tiền mình phải vay khoảng 40,000 SGD. Nếu tốt nghiệp xong mình ở lại làm cho công ty của Sing được thì chắc là trong 3 năm cũng trả được thôi, để dành được một ít, chắc không nhiều (tùy người, tùy việc) còn nếu ấy định về VN luôn mà không ở lại Sing thì cũng chả sao, vì khoản tiền vay này không bắt buộc phải trả ngay trong 3 năm sau khi ra trường. Trả sau 20 năm cũng được nhưng để càng lâu thì càng sinh nhiều lãi, mình càng phải trả nhiều. Nếu làm ở VN thì lương thấp lắm, e rằng phải hơn 3 năm mới trả được nợ cơ. (Làm ở VN thì phải là công ty có đăng ký ở Sing nhé)

Chuyện part-time job để Cường trả lời hợp lý hơn. :)
 
Nguyễn Bích Ngọc đã viết:
-Medical report for student's pass là để sang Sing, khi nào làm student's pass thì nộp đúng ko?
Hic Dũng, Cường còn nhớ trả lời hộ bạn luôn , cái này tôi quên rồi :( .
Lê Quang Dũng đã viết:
Nghĩa: đến lúc Phương sang đây thì chắc gì đã còn cái máy đấy nữa?
Thì ta mua máy khác ,cái chính là bạn hỏi về giá cả thôi.Còn tôi thì vẫn khuyên là nên mua ở trong trường , bảo hành 1 năm thành 3 năm hết :D
@Nga : Tớ cũng không biết ai học SMU cả , sorry...
Những cái tơ biết thì Dũng nó trả lời rồi :)) ,thậm chí còn tỉ mỉ hơn nhiều :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
2 Dũng: cảm ơn ấy :)
Cho tớ hỏi thêm: khi đăng kí loan thì nên chọn ngân hàng nào? Liệu có khi nào họ cắt loan của mình ko? Đùa chứ thế nếu ngân hàng mình chọn bị phá sản thì sao nhỉ, mình xù nợ luôn hả? :biggrin:

QNga hư nhá, dám mày tao với bạn cơ à :p Ấy quyết định đi rồi hả, tốt tốt, chúc mừng chúc mừng :beerchug: Thế là mình có thêm một đồng bào nữa ở nơi đất khách quê người rồi :roflmao:
 
Minh dang chuan bi viet mot la thu xin hoc bong TOAN PHAN o truong RMIT noi dung la “Neu ly do tai sao ban la nguoi ma chung toi nen trao hoc bong “ (nhieu nhat la 600 tu)

Xin cac anh chi hoac cac ban nao co kinh nghiem xin chi dum cach viet thu de minh co co hoi duoc hoc bong ma minh mo uoc
- Minh da co diem TOEIC duoc 930 va TOEFL duoc 620 nhung kinh nghiem thi minh chua biet lam the nao de viet mot la thu xin hoc bong ca, minh van chua hoc dai hoc do hoan canh gia dinh va dang di lam. Minh rat muon hoc dai hoc
- Viet ve cai gi ? noi dung nhu the nao?... xin cac anh chi, cac ban co the giup do cu the cho minh voi

Xin Chan Thanh cam on rat nhieu neu thanh cong minh se hau ta that BU BU
NGUYEN HUE KHIEM
0983 452201
[email protected]
 
nguyen quynh nga đã viết:
cuối cùng là về cái part time job ở Sing, mấy công việc đấy có khó kiếm lắm không? thường thì sinh viên năm thứ mấy sẽ bắt đầu đi làm thêm nhỉ? sinh viên đi làm thêm thì thường chỉ kiếm được những việc như kiểu rửa bát, bưng bê thôi đúng không? làm thêm như vậy thì lương sẽ được khoảng bao nhiêu 1 tháng nhỉ? một tuần thì mọi người thường làm thêm bao nhiêu tiếng vậy? liệu cái phương án hè ở lại làm thêm kiếm tiền nó có khả thi lắm không nhỉ?

ôi, hình như tớ viết hơi dài và hỏi hơi nhiều thì phải :p nhưng mà mọi người cố trả lời cho tớ sớm sớm vào nhé ;) tớ sốt ruột quá đi mất :((

cảm ơn mọi người rất rất nhiều :)

Về part-time job thì nói chung là không phải dễ kiếm chút nào, phải có khả năng giao tiếp tiếng Anh tương đối tốt cộng với một chút may mắn thì mới kiếm được chỗ làm tốt. Sinh viên thì nói chung chỉ có một việc làm duy nhất đó là làm waiter/waitress thôi, ngoài ra hầu như chẳng có việc gì khác cả. Rửa bát thì nói chung là ... chẳng thấy ai làm :p. Nếu làm waiter/waitress như trên thì lương trung bình là vào khoảng 5.0 - 5.5 SGD/hour, có những chỗ trả cao thì có thể lên đến 6.0-6.5 SGD/hour.

Trong năm học thì có thể nói là không có cơ hội vừa học vừa làm được đâu, vì học rất bận, may ra thì có thể kiếm được những việc làm ngay trong trường như trông coi thư viện, máy photo. Những việc này lương thấp, chỉ 4 SGD/hour nhưng bù lại thì rất nhàn, có thể tranh thủ làm việc khác ngay trong thời gian làm việc cũng được.

Một tuần thì nếu trong năm học sẽ bị trường giới hạn là dưới 18 hay 20 tiếng gì đó, nhưng trong vacation time thì thoải mái, thích làm bao nhiêu cũng được. Nói chung thì cũng có nhiều người chọn giải pháp hè ở lại làm 1,2 tháng kiếm một ít tiền gọi là đồng ra đồng vào rồi về Việt Nam nghỉ hè, kỳ nghỉ đông 1 tháng cũng nhiều người ở lại làm vì nó trùng với vụ Giáng sing và năm mới nên nhiều chỗ cũng cần người. Nhưng nếu quyết định ở lại như vậy cũng phải sẵn sàng chấp nhận khả năng là không kiếm được việc, lúc đấy thì ... :(

Hiện nay mình đang làm waiter cho một restaurant chuyên về món ăn Việt Nam, Lào, Thái Lan. Mới làm được một tuần thôi, 5 buổi, mỗi buổi 8 tiếng. Lương là 5.5 SGD/hour và có thể tăng lên 6.5 trong vài tuần tới nếu làm tốt :D. Nói chung là cũng khá mệt nhưng mà kiếm được tiền nên vẫn vui như thường :D :p
 
Medical report for student's pass cũng làm tại Việt Nam luôn cũng được, cùng với 1 cái cũng là Medical report j j đó, quên mất rồi :p, rồi mang sang đây nộp. Tất nhiên đã là Medical report for student's pass thì là dùng để lấy cái stu's pass rồi :p
 
@ mấy bạn/em đang ở Hà Nội: Minh Phương nhắn là mai chưa họp mặt do vẫn chưa liên hệ được với nhiều senior và fresh, khi nào họp sẽ nhắn lại với mọi người sau.
 
Phạm Việt Cường đã viết:
Medical report for student's pass cũng làm tại Việt Nam luôn cũng được, cùng với 1 cái cũng là Medical report j j đó, quên mất rồi :p, rồi mang sang đây nộp. Tất nhiên đã là Medical report for student's pass thì là dùng để lấy cái stu's pass rồi :p
Có phải nó là 1 trong 2 tờ medical report không ? Mà tao nhớ là mấy cái này nộp hết ở chỗ YIH cơ mà nhỉ , có cái nào nộp cho ICA đâu 8-} Loạn hết cả lên rồi hm hm
 
Ngô Tuấn Nghĩa đã viết:
Có phải nó là 1 trong 2 tờ medical report không ? Mà tao nhớ là mấy cái này nộp hết ở chỗ YIH cơ mà nhỉ , có cái nào nộp cho ICA đâu 8-} Loạn hết cả lên rồi hm hm
Chẹp, confirm chính xác lại vụ medical report cho khỏi loạn này: có 2 form medical report, 1 cái là khám toàn bộ từ chiều cao đến huyết áp..v..v.. để nộp cho trường (hôm lên YIH), một cái là chụp X-quang và xét nghiệm HIV, nộp cho ICA lúc đi làm student pass (nhớ cái vụ HIV dương tính năm ngoái không Cường và Nghĩa :D). Mình khám trước ở nhà, bảo bác sĩ điền vào cả 2 form này rồi đem sang đây (nhớ đem theo cả film X-quang nữa)

(Mấy cái này thì các bạn fresh năm nay rõ hơn mình, Nghĩa không phải lo)

Form Release of liability cũng bảo bố mẹ kí từ ở nhà rồi mang sang đây.

@Ngọc: nevermind lah, you are welcome. :)

Bích Ngọc đã viết:
Cho tớ hỏi thêm: khi đăng kí loan thì nên chọn ngân hàng nào?
Ơ, đâu có nhiều ngân hàng cho bọn ấy chọn đâu nhỉ? Chỉ có mỗi 2 ngân hàng là DBS và OCBC thôi. Các bạn miền Nam thường chọn OCBC vì có chi nhánh OCBC ở trong miền Nam, kí form dễ dàng và tiện lợi hơn. Miền Bắc mình thì không có chi nhánh của ngân hàng nào cả, đằng nào cũng phải lên ĐSQ ký nên chọn cái nào cũng được; nhưng tớ thấy mọi người toàn chọn DBS hay sao ý, để lập tài khoản ở DBS luôn (DBS có nhiều máy ATM hơn OCBC). Tớ thấy chọn DBS cũng tiện.

Liệu có khi nào họ cắt loan của mình ko? Đùa chứ thế nếu ngân hàng mình chọn bị phá sản thì sao nhỉ, mình xù nợ luôn hả?
Ơ... ấy lo xa thế? :D chắc là sợ sv vay nhiều khiến các ngân hàng ở Sing phá sản hả? :)) DBS với OCBC mà phá sản thì chắc nền kinh tế Sing cũng tiêu luôn mất :p thế thì mình cũng chả kiếm được việc làm mà trả nợ đâu, thôi thì xù luôn là đúng rồi :D

Thế là mình có thêm một đồng bào nữa ở nơi đất khách quê người rồi
Năm nay chuyên Anh "bành trướng thế lực" ở Sing ghê quá... :D

Tuấn Nghĩa đã viết:
Những cái tớ biết thì Dũng nó trả lời rồi ,thậm chí còn tỉ mỉ hơn nhiều
Ơ... tại đang nghỉ hè, rỗi việc :p


Bạn nào biết thì trả lời anh Khiêm nhé, tớ chịu.
 
Ờ cái kết quả là tại Dũng bị dương tính nên ông ý ghi cho cả Cường với cả tôi bị dương tính đúng không nhỉ :))
@anh Khiêm : Hic cái này em cũng chịu , nhờ các bạn chuyên Anh vậy :D
 
Cảm ơn Dũng, Nghĩa, Cường rất rất nhiều nhé ;) giá mà sv Việt Nam ở SMU cũng đông vui như ở NUS thì tốt biết mấy :D mà hic hic, không ai quen biết anh/ chị/ bạn nào ở SMU thật à? :((

@Ngọc: ừ, tớ quyết định rồi, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác mà! (mà bình thường tao toàn xưng với mày là mày tao hay sao í nhờ, gọi ấy tớ nghe cứ lạ lạ là :p)

@anh Khiêm: cái đấy còn tùy xem anh xin vào học đại học hay cao học nữa, nếu mà là đại học thì bài luận nó nên personal 1 tí, không cần kể lể quá nhiều mà nên thể hiện được cái riêng của mình í, còn nếu là xin cao học thì giọng nó phải nghiêm túc hơn (vì là người lớn rồi mà :p), thiên nhiều về kể lể thành tích 1 cách khoa học và súc tích, đáy là em chỉ nghe nói thế thôi, anh xem có gì thì tham khảo nhé ;)
 
a`, gửi xong rồi mới phát hiện ra là anh Khiêm đăng ký học bổng đại học :p
 
@QNga: tớ có thấy ấy xưng mày tao với ai bao h đâu nhỉ :-/ Nhưng nếu ấy ko quen thì ...uhm, tao tuyên bố từ bây h tao sẽ gọi mày là mày và xưng tao :p

nhớ cái vụ HIV dương tính năm ngoái không
:eek: Bọn ấy đi khám ở đâu mà hay thế?

Năm ngoái bọn ấy đi = SingAir hay VNAir? Hôm nay bọn tớ đi hỏi SingAir thì họ bảo đi theo đoàn mất 215 SGD mà lại chỉ được mang tối đa 35kg, con bạn tớ đứng kì kèo xin thêm 1 lúc họ cũng ko cho thêm.

@ a Khiêm: vụ viết luận xin học bổng em cũng ko biết, anh nên sang CLB tiếng Anh hỏi và đọc bài trên đó, có nhiều điều bổ ích liên quan đến luận học bổng lắm
 
:)) :)) Vụ dương tính là joke thôi mà :)) :))
Bọn tớ khám ở 50 Hàng Bài, nói chung là nhanh gọn nhẹ lắm :D chẳng khám mấy, hỏi là chính :)) :D

Bọn tớ đi SingAir, 35 cân là nhiều rồi mà ấy, VNAir được có 20 cân thôi. Nói là 35 nhưng nếu ấy mang khoảng 37,38 cân chắc cũng chẳng sao, xin xỏ mấy câu là xong. Xách tay thì bị kiểm soát khá chặt nhưng mà được cái nếu mang 2 túi thì chỉ cái túi cồng kềnh hơn bị cân, cái túi kia trông gọn gọn là ok không bị cân mặc dù trong đó có thể toàn đồ hộp nặng đến cả 5,6 ký >:) Một thủ thuật đấy :D Nhưng mà nói chung vẫn nên cẩn thận với hàng xách tay nhé.
Bây h bọn tớ đi TigerAir được có 15 cân nè ! :(( :((
 
Phạm Việt Cường đã viết:
Bây h bọn tớ đi TigerAir được có 15 cân nè ! :(( :((
15kg là hàng gửi , còn xách tay được có 7kg b-( b-(
Mà hôm nọ về nhà mở cái ba lô xách tay ra mới thấy có con dao nhọn hoắt để trong đấy :eek: :)) .Chả hiểu sao các bác hải quan soi mấy lần không ra :)) :>
 
Tất nhiên ý tao là 15 cân hàng gửi rồi, chẳng lẽ xách tay được 15 cân thì có mà ... loạn à :))
 
Back
Bên trên