Chia tay người yêu có nên trả lại đồ không?!

À! Thì Quốc sai rồi, Khanh quỳ xuống cho Quốc xin lỗi đi kìa :)):)):)).
Đùa, sống ở đời lắm lúc chả cái gì tuyệt bằng được cảm nhận và nâng niu cái đẹp. Nói đến cái đẹp người ta nhắc đến Hà Anh chứ mấy ai nhắc đến Khanh Nguyễn ;).
Các anh quân tử thì truyền lại cái câu:" Không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa :x". Người xưa còn hiểu được cái lý lẽ đơn giản ấy mà anh Khanh Nguyễn này 1 câu là chửi con gái, 1 câu là chê đàn bà. Đúng sai nào chả biết, chả thấy zai nào azua về phía anh.
Nơi nào anh đến con trai ghét bỏ, con gái khinh thường. Nhưng mà đé o biết thân biết phận, oánh răng kỹ càng mà nói những lời thơm tho. Lại cứ ông ổng lên cơ. Sắp thành Chí Phèo làng HAO, sắp chả có ai reply bài đến nơi rồi [-x [-x [-x .
Còn nếu Khanh Nguyễn cảm thấy đầu vao HAO thấp, thì xéo ***** sang forum khác với các bạn tư duy cao, ý ngoại ngôn ngoại mà tâng bốc nhau. Hay bị các bạn chê ngu, hắt hủi nên đành phải mò về đây :-/?!
Cái thân phận "cao không với tới, thấp không thông" khổ sở ghớm, chú Khanh Nguyễn nhỉ ;)?!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lương Kiến Quốc đã viết:
:)) nếu ng iu HA mà kém 4 tuổi thì hiểu rồi =)) chẳng có gì lạ nữa.
"he's just a boy" :))
Làm ng iu của Ho.Anh (phân biệt với Hà Anh chứ nhỉ? :p ) thì chắc cũng suy nghĩ chính chắn hơn so với cùng tuổi nhưng chắc cũng không nhiều đâu. 4 tuổi tức là... mới năm 1 đại học, suy nghĩ làm sao bằng được các chị sắp đi làm tới nơi rồi?
Nhắc mới nhớ hồi trước Quốc cũng yêu 1 ng lớn hơn tuổi... :)) dĩ nhiên nói hồi trước tức là cũng chia tay rồi :( nhưng dù sao cũng cảm thấy đặc biệt, lúc đầu cũng hơi ngượng ngùng nhưng sau cũng giải quyết được, chia tay chẳng qua là do vài thứ hơi vớ vẩn... :p nhưng mà đúng là muốn yêu ng lớn tuổi hơn phải trưởng thành sớm hơn rồi.
Còn em Khanh Nguyễn... :)) xin lỗi em chứ ở trong HAO có vài ng anh không hề muốn trả lời, cảm thấy phí thời gian... em là 1 trong những ng đấy đấy... :))
Hè hè quá trẻ đúng không ;)?! Nhưng mà đến một độ tuổi nào đấy, con người ta ( cả nam lẫn nữ trong mối quan hệ) đủ lớn và trưởng thành thì yêu lệch tuổi như thế không đến nỗi gây quá nhiều phiền muộn đâu :).
 
hehe... đùa chứ dù gì cũng xin lỗi Hoàng Anh, cái topic này... mình nhỡ buông lời tí mà có cái gì con gì nó cứ kêu nhặng khó chịu quá, chắc là sắp hỏng topic của ấy rồi, cũng phải xin lỗi cái nhể. Mong Hoàng Anh không giận nhỉ? :D
À, sẵn có Hà Anh đây nữa, oái lắm Anh thế :)) :D :p hồi đọc cái giao lưu của Hà ANh tuy ko thích thật (nói thẳng nhá, dân trong nam nó thế :p) nhưng dù sao cũng phải phục Hà Anh đấy. ;) Quốc có quen thằng bạn quen Hà Anh đấy, nó cũng khen Hà Anh thế nên sau đấy mới biết... :)) :p

Còn câu này quay ra chửi đổng, xin lỗi nhá... :)) "Nó có cái đầu không ấy nhỉ?" :)) câu này là của ông giáo hồi xưa đi học. :)) hồi đấy hs sợ ông này 1 phép, đôi lúc mình sai có tí tẹo ông ấy chửi thế ức chế không chịu được. :)) nhưng mà dù sao cũng có tẹo, nhưng về sau thấy câu đấy hay hay... bây giờ chửi đổng thế lại càng thấy hay. :D
 
Lương Kiến Quốc đã viết:
hehe... đùa chứ dù gì cũng xin lỗi Hoàng Anh, cái topic này... mình nhỡ buông lời tí mà có cái gì con gì nó cứ kêu nhặng khó chịu quá, chắc là sắp hỏng topic của ấy rồi, cũng phải xin lỗi cái nhể. Mong Hoàng Anh không giận nhỉ? :D
À, sẵn có Hà Anh đây nữa, oái lắm Anh thế :)) :D :p hồi đọc cái giao lưu của Hà ANh tuy ko thích thật (nói thẳng nhá, dân trong nam nó thế :p) nhưng dù sao cũng phải phục Hà Anh đấy. ;) Quốc có quen thằng bạn quen Hà Anh đấy, nó cũng khen Hà Anh thế nên sau đấy mới biết... :)) :p

Còn câu này quay ra chửi đổng, xin lỗi nhá... :)) "Nó có cái đầu không ấy nhỉ?" :)) câu này là của ông giáo hồi xưa đi học. :)) hồi đấy hs sợ ông này 1 phép, đôi lúc mình sai có tí tẹo ông ấy chửi thế ức chế không chịu được. :)) nhưng mà dù sao cũng có tẹo, nhưng về sau thấy câu đấy hay hay... bây giờ chửi đổng thế lại càng thấy hay. :D
Hì hì chắc Quốc cũng "ngán" cái mồm đanh đá của tớ lắm đúng không :p?! Hì hì nhiều người chả có cảm tình được với tớ cũng vì thế đấy :D.
Cái topic này thì đã giải đáp được băn khoăn của tớ rồi con gì :p, hỏng bây giờ có sao đâu. Cứ làm gì khiến mọi người thoải mái. Nhưng chỉ ngại các MOD vào xóa bài mất thôi :p. Hì hì
Còn con trai không nên chửi đổng đâu, thật đấy. Tớ hay mỉa mai, nói móc đã đành. Chẳng nhẽ ấy cũng thế :D:D:D. Hì hì tìm vài lý lẽ mà phản bác KN ấy, tuy hắn có lý nhưng luôn thái quá. Chỉ cần nghĩ kỹ chút thôi, thiếu gì ví dụ, người thật việc thật nêu ra được để chứng minh là lão ấy còn có điểm sai ;).
:*:x Tuy nhiên có làm vậy hay không là tùy ý ấy. Không muốn tiếp tục đôi co thì thôi vậy :D
 
:D ko ngán đâu, Quốc cũng quen nhiều mà cũng từng chứng kiến nhiều nường chửi ngoài đời rồi, cả nam lẫn bắc... :)) nói chung con gái bắc chửi thâm thật... phew, mình chưa bị hố lần nào, may thật... :D
Khi nãy chửi đổng là để đứa nào tự nghe được thì nghe thôi, xem có hiểu không thì tự hiểu chứ chửi thì thật ra Quốc cũng ít khi chửi, chửi chỉ mình nghe chứ ai nghe đâu. :)) Không thích thì mặc kệ. Cái này cũng trả lời luôn cho phần sau rồi nhá. :D còn nhớ cái topic của Xuân Hương, Khanh Nguyễn này vào "tranh luận" =)) phải nói là giỏi, lì và... ngu... :))
Hoài Anh còn thấy "anh" ấy nói hợp lí chứ tớ thì tớ chịu, cái lý thuyết đấy... :)) tự tôn, tự tạo thì biết thế nào là sai? mà vậy thì làm mất thời giờ của tớ, thời giờ của tớ ko phải dành để lắm chuyện tốn hơi sức đấy. -.-
 
Này [-x, bác Quốc đừng có nhầm nhé [-x, Hoài Anh nào thấy hợp lý [-x, thằng em này từ trước đến giờ chưa bao giờ đồng ý với cái "lý thuyết" đấy cả ông anh nhé :)), mang tiếng em quá :)).
Chị Hoàng Anh ơi, thế nào là có lý và thái quá :D, mồm thì chửi phụ nữ (trong đó có mẹ của everyone nhẩy :D), nói xách nói mé này nọ, nhưng anh Tuấn SH chỉ mới nhắc anh ý nhớ đến công ơn của mẹ anh ý thì anh ý bảo là ko được đụng vào :)), có lý vãi =)) :))
 
á nhầm, sorry Hoài Anh, anh định nói chị Hoàng Anh mà sao lại đánh nhầm sang Hoài Anh... :)) cũng chỉ là kidding thôi chứ mấy ai đồng tình được... :)) Mà nhiều Anh quá.... t.t cả con trai lẫn con gái. chẹp, hồi trước mình học lớp có tới 6 Anh... -.- đến là potay... :(
 
Nói nhỏ với bác Quốc cái: Bác đừng ghét, đừng phục cũng đừng thích em vội khi mà chưa gặp em bác ạ. Bác cứ là làm cho em giật mình thon thót, vừa nói không thích rồi lại nói phục xong rồi bạn bác nó khen (không biết khen là trong ngoặc đơn hay ngoặc kép :p) bác lại...mới biết. Khổ, có khi em nghi oan bác...người bắc đúng là nó nham hiểm lắt léo lắm bác ạ nên em chỉ dám xin bác chữ "có cảm tình" thôi. Sau đó còn ngày rộng tháng dài, qua nhiều thời gian tìm hiểu ta quyết định sau bác nhỉ!! :p
@Hoàng Anh: Hì hì, vừa ngủ gật, giờ lại phải làm bài tiếp. Nghe bạn nhắc nhở xấu hổ chẳng dám để status "làm bài" nữa. ;)
 
@Hoàng Anh: Hì hì, vừa ngủ gật, giờ lại phải làm bài tiếp. Nghe bạn nhắc nhở xấu hổ chẳng dám để status "làm bài" nữa. ;)
:)):)):))
HA ơi là HA :p, tớ có dám "nhắc nhở" gì đâu... Động viên đấy chứ :p:p:p
To Quốc: Đúng người HN thì thâm hơn. Nhưng cũng xuất phát từ việc người ta nói gì cũng "sính" chữ nghĩa. "Ý ngoại ngôn ngoại" muh. Lịch sự, kiểu cách là không tránh khỏi :).
 
@Hà Anh: không thích thì... nói thật thì bây giờ vẫn ko thích, chưa gặp chưa tiếp xúc nhiều + đọc cách trả lời của Hà Anh thì không thích, hì... nhưng phục thì vẫn có thể phục chứ. ;) 2 lĩnh vực đấy khác hẳn nhau mà. Đâu thể vì không thích mà không phục được. (không thích chưa hẳn là ghét đâu đấy nhá :D)
Nói về thâm thì khoan đã, nói về khéo tí nhá, nếu khéo chưa đủ, ng ta nhận ra thì còn... :)) nhưng dù là khéo đủ rồi thì trước sau cũng có ng biết. -.- Lúc đó còn tệ hơn.
 
Phan Thu Hà đã viết:
Ko biết có phải chị Hoàng Anh muốn nói đến "ý tại ngôn ngoại" ;)
Từ trước đến nay nghĩ là ý tại ngôn ngoại :p. Nhưng thấy chú KN viết ý ngoại ngôn ngoại đâm chị cũng không hiểu là thế nào :D. Bản chất lại azua :D:D:D nên ;;);;);;)
TKS cô đã nhắc chị :p:p:p
 
Ôi , những 4 tuổi ,he just a boy . Đến một lúc nào đấy hắn sẽ chán chị thôi . Vấn đề chỉ là t . Em nghĩ là càng về già thì chị càng bị thiệt thôi . Chị nên đủ tỉnh táo để ......... :D kô thì phí cả đời .
 
CaoMinhChâu đã viết:
Ôi , những 4 tuổi ,he just a boy . Đến một lúc nào đấy hắn sẽ chán chị thôi . Vấn đề chỉ là t . Em nghĩ là càng về già thì chị càng bị thiệt thôi . Chị nên đủ tỉnh táo để ......... :D kô thì phí cả đời .
Cũng có thể em nói đúng, nhưng chị có tính chuyện gì dài lâu đâu ;)?! Với chị du học, du lịch mới là việc quan trọng nhất bây giờ mà :). Nếu đã xác định trước sau cũng over thì mình sẽ không quá nặng nề nữa. Giờ là chưa có visa trên tay thôi, có rồi, hè hè đang yêu nồng thắm cũng dứt áo mà đi hết cưng ơi :-$ :-$ :-$ :D:D:D
 
ho` ho`

chia tay thì trả hết đồ cho n`g ta :|

cầm thì lại nhớ :|

mệt lắm :))
 
Cứ giữ, vật chất tinh thần tách biệt rõ ràng :D

Chia tay nhau tầm 1 năm thì chơi lại được như bạn, rồi quên hết, không hiểu nổi ngày xưa tại sao mình iu nó nữa í chứ :D

Chả có gì là mệt cả! Cứ mệt thế thì mệt cả đời!
 
mệt chứ sao ko ng` yêu :|

o` o`

nếu mà ng` yêu vẫn còn :x ng` đó thì khổ lắm :|

em từng chứng kiên rồi :|
 
Chả mệt, chả khổ gì cả, bi giờ làm bạn bình thường, thậm chí thân thân nữa, thỉnh thoảng lôi chuyện tình cảm của nhau ra trêu. Hồi trước lúc bạn bè trêu chuyện cũ còn thấy ngại ngại, bi giờ thì vô tư :D Mình vô tư như ngan :D
 
bạn đã bao h nghe thấy chuyện 2 người yêu nhau chia tay mà con zai đòi lại đồ chưa,chết mệt luôn,2 đứa h thành kẻ thù,kô thèm làm bạn nữa,chia tay xong thì làm bạn cũng được,sao phải khổ vậy
 
Trời :)):)):)), cái vụ chia tay rồi đòi đồ này tớ tưởng chỉ xảy ra với con bạn của tớ thôi, ai ngờ =;=;=;...
Nhưng có thể người ta quá thất vọng, hoặc tìm cớ để được gặp người yêu cũ chẳng hạn :p:p:p
Có gì kể đi cho tớ nghe với hah ;;);;);;)
 
Ơ, em tưởng của Ceasar thì phải trả về cho Ceasar chứ. ;;) Đòi thì có gì sai nào. Của em, em cũng đòi. :))
 
Back
Bên trên