Chia tay người yêu có nên trả lại đồ không?!

Em chúc bác sớm tìm được người Mr Right, 23 rồi đấy.

Khanh
Tính chị hơi cạn tàu ráo máng chú ạ =;! Huống gì người ta phụ mình trước. Đã thôi là thôi luôn, cái gì không cần thiết cho cuộc đời mình thì "out of my life". Cần gì câu chào với cả quán cà phê :-? ?!
23 sớm chán :-$ , there's alot of things to be done. Sốt ruột cái nỗi gì nhỉ b-)?! Đời còn bao điều chưa hưởng thụ, chú ơi :)):)):)).
Mà chú góp ý cái gì cũng hay mỗi tội không bao giờ chịu cái giọng châm chích đi chút là sao huh :-? :-? :-?
Anyway, merci chú :*:*:*
 
mà trả lại, chị cũng chỉ trả lại được những vật chất, những cái hữu hình. chứ những cái vô hình, từngkỉ niệm nhỏ trong kí ức, chị vứt bỏ được hết sao. những nơi hai ng đã đi, những lời anh ấy nói với chị mà vô tình có một ai nói giống thế, hay một cử chỉ quen thuộc của anh ấy. tất cả đều in đậm vào tâm trí mình rồi, chỉ có thể cộng sinh với nó, chứ loại bỏ nó đi là ko được chị ạ.
Mọi thứ chị trả là vật chất, tinh thần thì không đòi lại được. Cái này chị đồng ý với chú. Nhưng chị chẳng yêu sâu đậm đến nỗi như chú miêu tả đâu. Nếu mà vậy, chị đã nhẫn... nhục chịu đựng tiếp rồi :).
Anyway, chú hứa rồi đấy, hôm nào cho chị xem thiếp đấy nhá :x
 
chị HA nghe em , trả làm gì , để đấy , ko thik dùng thì ..cho em :)) còn dùng đc thì để đấy mà dùng, tội gì trả lại , chả đc ik gì , mà mình cũng tự dưng đâm ra suy nghĩ : ngươi ta nghĩ gì, thế có đc ko:-?:eek: nói là ko yêu nứa ,nhưng vẫm quan tâm lắm :))
 
Em thấy nếu tiếp tục như thế này mệt mỏi quá mọi người ạ =;. Dù mình có giận người ta đến đâu cũng không nên/ khó có thể ghét người ấy [-(. Mà người ta là bf mình nữa chứ :x. Nếu bỏ qua được thì bỏ qua, người được lợi nhất vẫn là bản thân, âu cũng được chút nhẹ nhàng |-).
Em cũng không nghĩ đến chuyện trả đồ hay ignore gì gì nữa. Dù có thể một ngày nào đó có nói chuyện lại với nhau hay không thì không biết :). Nhưng ít ra em không làm cái trò "ngăn sông cấm chợ" hay một hành động nào quá thái là được. Chứ không chỉ khổ mỗi bản thân nhức đầu, mệt óc [-(...
Nhỉ mọi người nhỉ :x:*?!
P/S: Vô cùng cám ơn mọi người đã quan tâm, trả lời câu hỏi của em nhé :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoàng Anh ơi, thực ra tớ thấy bạn muốn "trả" lại đồ cho ex chẳng qua là vẫn còn vương vấn chút tình cảm và muốn làm cho anh ta cảm thấy tội lỗi bằng đưa cho hắn một thông điệp "this is really over". Nhưng thực tế là có làm thế hắn cũng chẳng quan tâm đâu, thà rằng vứt béng đi cho được việc. Trả lại làm cái gì anh ta lại tưởng mình muốn "phản ứng" lại với anh ta ý chứ. Chia tay mình còn được, mấy đồ vật kia anh ta cũng chẳng lưu luyến gì cả đâu. Nói chung nếu khó chịu thì vứt béng đi, miễn là làm cho bản thân mình feel good. Không có người mình từng yêu thương gần gũi còn sống được huống chi thiếu đi mấy cái bật lửa, hòn chặn giấy. Thứ gì hữu dụng như ổ cứng 20GB thì cho em nào nhà nghèo hiếu học! Thế là một mũi tên trúng hai đích!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
V.N Hà Anh đã viết:
Hoàng Anh ơi, thực ra tớ thấy bạn muốn "trả" lại đồ cho ex chẳng qua là vẫn còn vương vấn chút tình cảm và muốn làm cho anh ta cảm thấy tội lỗi bằng đưa cho hắn một thông điệp "this is really over". Nhưng thực tế là có làm thế hắn cũng chẳng quan tâm đâu, thà rằng vứt béng đi cho được việc. Trả lại làm cái gì anh ta lại tưởng mình muốn "phản ứng" lại với anh ta ý chứ. Chia tay mình còn được, mấy đồ vật kia anh ta cũng chẳng lưu luyến gì cả đâu. Nói chung nếu khó chịu thì vứt béng đi, miễn là làm cho bản thân mình feel good. Không có người mình từng yêu thương gần gũi còn sống được huống chi thiếu đi mấy cái bật lửa, hòn chặn giấy. Thứ gì hữu dụng như ổ cứng 20GB thì cho em nào nhà nghèo hiếu học! Thế là một mũi tên trúng hai đích!
:*:*:* Lâu lắm mới thấy Hà Anh nhá :p:p:p. Cám ơn đã quan tâm :x:x:x. Hì hì Tâm trạng bây giờ cũng tốt hơn lắm rồi. Tóm lại cũng tự biết thương lấy cái thân (lúc nào mà chẳng thế :D): rủ rê bạn bè đi bơi, đi chơi, uống nước :)..v..v.. Đồ thì chẳng nghĩ tới việc đem trả nữa, trách móc người ta cũng không..v..v.. Nếu nó là do sự chọn lựa nhầm lẫn ở bản thân :| thì coi như là... bài học để lần sau rút kinh nghiệm biết đường nhìn & tìm hiểu người kỹ càng hơn vậy :)>- .
TKS Hà Anh nhé, nếu được cho tớ cái YM. Hôm nào chat tí heng :*:*:*. Mine is: trhganh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ hôm nọ tưởng chị đùa , hóa ra là thật à . Thế không thể cứu vãn được nữa à . Em thấy chị có vẻ sống được ấy chứ ( có vẻ thôi , bản chất thì ai mờ biết được ) .Thế nguyên nhân là do đâu vậy chị , do chị hay là do thằng cha kia .
 
CaoMinhChâu đã viết:
Ơ hôm nọ tưởng chị đùa , hóa ra là thật à . Thế không thể cứu vãn được nữa à . Em thấy chị có vẻ sống được ấy chứ ( có vẻ thôi , bản chất thì ai mờ biết được ) .Thế nguyên nhân là do đâu vậy chị , do chị hay là do thằng cha kia .
Em hỏi thế chị biết nói làm sao đây :-/ ?! Xinh đẹp, cá tính gì gì hay không thì không biết nhưng có qua có lại thuộc típ người sống biết điều em ạ 8-}. Lỗi 30% tại chị, 70% tại anh ấy. Nguyên nhân chính là người ta không có đủ tình cảm để yêu thương và đối xử tử tế với mình. Cũng có thể do người ta nhận thức chỉ đến thế. Chị thì không thế cam chịu đến mức nhẫn nhục được =;. Mà giờ lý do có quan trọng gì, chị không thể tiếp tục chấp nhận tình trạng này nữa nên chủ động chấm dứt trước.

Em hỏi chị có cứu vãn quay lại được không ư :-/? Được, khó khăn gì đâu nếu hai đứa chị dẹp tự ái sang một bên, ngồi cạnh nhau nói dăm ba lời yêu thương :x ?! Nhưng nó lại đi đến đâu đây? Chị chủ động cắt liên lạc cũng như yêu cầu bên kia để cho chị yên. Chị muốn có thời gian để suy nghĩ và... sống một mình (dù không thể phủ nhận được quen quấn quýt bên nhau rồi giờ cũng thấy cô quạnh, bao bạn bè hỏi thăm rủ rê đi chơi cùng, nhưng chúng nó đi có đôi có cặp này nọ, mình thì... nên đành thôi... :(). Chỉ cần chiến thắng được cảm giác này, là chị sẽ OK.

Có lẽ anh ấy cũng cần 1 mình, 1 mình để xem lại nếu anh ấy dù chưa yêu chị nhưng tình cảm dành cho chị đã được đến đâu. Có cần chị không? Nếu hai đứa sống bên nhau có vui vẻ thì mới nên tiếp tục. Muốn vậy, cả hai phải nỗ lực biết lắng nghe, bớt ích kỷ và nhường nhịn nhiều hơn nữa kìa. Nhất là anh ấy, anh ấy phải biết trân trọng chị hơn. Nhiều cô gái cứ nghĩ mình không được tôn trọng- ôi!- Thật xấu hổ này khác. Nhưng xét kỹ ra, chưa chắc cô gái ấy không xứng đáng được vậy mà lại do 1 số các chàng trai yêu quý của chúng ta hơi... vô học :). Biết nói đến đây khối anh giãy nảy lên đấy, nhưng cứ nghĩ kỹ lại xem có đúng không ;)?!

Bọn chị có những mâu thuẫn mà không giải quyết không được. Nhưng nếu biết cách "face" với các "problem" đó thì chắc sẽ rất tuyệt, vì tính tình hai đứa đều ham vui, ham chơi nhưng không kém phần tình cảm :x. Bản chất anh ấy tốt, nhưng buồn một nỗi là chị không phải người được "hưởng" :)...

Nếu anh ấy cũng suy nghĩ được như chị để cố gắng thật sự sửa sai thì tốt, nhưng nếu không, thì biết làm sao em nhỉ ;)?! Thấy cần sẽ tìm về với nhau :). Không thì đành "move on with another one" vậy :p
P/S: Cám ơn em gái đã quan tâm hah, tự dưng hôm nay tâm trạng quá :p :* :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Theo dõi cái topic này cũng lâu rồi, lúc đầu không định post vì nhiều ng khuyên rồi nhưng sau đấy định post thì net chập chờn nên lại không post được, hix...

Trước tiên đọc cả cái topic này, chỉ 2 trang mà thấy Hoàng Anh suy nghĩ khác nhau nhiều nhỉ?
Về câu trả lời thì cũng như mọi ng, không nên trả lại. Trả lại chẳng để làm gì cả, đôi khi mình đang dùng quen đồ, mua cái mới chưa chắc đã hợp ý hơn.
Về chuyện của Hoàng Anh thì thôi, nói trên những gì Hoàng Anh đã post nhá.
Hoàng Anh cũng biết nói bf của Hoàng Anh cũng tình cảm, quan tâm... tuy nhiên đối với Hoàng Anh lại nhạt nhẽo, vậy nói theo cách nào đấy vấn đề cũng không hẳn là do bf của Hoàng Anh. Cũng có thể do vấn đề hồi trước của bf Hoàng Anh thì sao?
Đây là chuyện có thật: Quốc có ng bạn quen gf, lúc đầu rất quan tâm sau vì quá quan tâm cho nên chia tay vì cô gái đấy nói không thể bị coi như con nít được. Sau đấy anh chàng đấy lại quen với 1 ng khác , anh chàng đấy lại tỏ ra thờ ơ... vì rút kinh nghiệm lần trước, kết quả thế nào chắc mọi ng cũng biết được, lại chia tay. Có thể bf Hoàng Anh cũng như vậy.
Mà... cũng có thể nguyên nhân chính là do Hoàng Anh. Con trai đa số không thích bị dắt mũi, biết đâu được đấy...
Mà nói gì nói, 2 ng lại chia tay nhau trên net...có vẻ như lúc đấy Hoàng Anh muốn ra tối hậu thư, chỉ muốn testing thôi nhưng cũng không ngờ kết quả như thế. Sau đấy lại ignore nữa. Đã biết nói là không còn coi gì nữa thì cùng lắm chỉ del thôi, coi như không quen biết, ignore nữa thì càng chứng tỏ mình vẫn còn gì đấy trong lòng, giận dữ cũng là 1 thứ tình cảm.
Mà Hoàng Anh có cái suy nghĩ "thà để người phụ mình chứ mình không bao giờ phụ người (trước)" cũng hay nhỉ? cái từ trước trong ngoặc chứng tỏ nhất định sau đấy sẽ làm cái gì đấy nhỉ? Đúng là Hoàng Anh, 1 là phải trả lại 1 hoặc nhiều hơn, phải không? Cái đấy đâu nhất thiết đâu nhỉ?
Nhưng bây giờ có vẻ Hoàng Anh buông rồi nhỉ? biết cách bỏ qua chuyện này rồi, chúc mừng. ;)

Nhưng mình vẫn cảm giác chuyện này thế nào ấy. :| sorry. :(
 
Còn em thì thấy cái bài viết của anh Quốc cứ thế nào ấy :D, nhất là cái khổ bắt đầu bằng ở dòng 7, rồi cái khổ về phụ người phụ ta :D, đọc mãi ko hiểu ngụ ý của anh :D
Còn khổ "mà nói gì thì nói" thì nghe hợp lý phết :D

Cho em ý kiến tẹo về cái ví dụ của anh ý :D< sorry động chạm đến bạn anh :D, chứ sao bác ý... :( dốt thế :(, người trước ko thích bị quan tâm quá, thì với người sau ta đây ko quan tâm nữa à? LOGIC vãi 8-}, em thật :D, ko quen nhưng em cứ đoán :D, cái lí do được quan tâm nhiều quá mà bỏ chắc ko phải thật đâu bác ạ :D, ko chỉ quan tâm mà có khi còn bảo vệ thái quá, rồi ghen tuông thái quá, ích kỉ này nọ :D ko cho chị ý tí freedom nào :D. Đấy là em đoán thế thôi , sai thì bác đừng mắng hay gọi anh ý vào mắng em :D. Mong là người thứ 3 thì sẽ ok :D

À mà chị HA vào trả lời anh Quốc đê kìa :D, em lạc đề mất rồi =)) :))
 
Nguyễn Hoài Anh đã viết:
Còn em thì thấy cái bài viết của anh Quốc cứ thế nào ấy :D, nhất là cái khổ bắt đầu bằng ở dòng 7, rồi cái khổ về phụ người phụ ta :D, đọc mãi ko hiểu ngụ ý của anh :D
Còn khổ "mà nói gì thì nói" thì nghe hợp lý phết :D

Cho em ý kiến tẹo về cái ví dụ của anh ý :D< sorry động chạm đến bạn anh :D, chứ sao bác ý... :( dốt thế :(, người trước ko thích bị quan tâm quá, thì với người sau ta đây ko quan tâm nữa à? LOGIC vãi 8-}, em thật :D, ko quen nhưng em cứ đoán :D, cái lí do được quan tâm nhiều quá mà bỏ chắc ko phải thật đâu bác ạ :D, ko chỉ quan tâm mà có khi còn bảo vệ thái quá, rồi ghen tuông thái quá, ích kỉ này nọ :D ko cho chị ý tí freedom nào :D. Đấy là em đoán thế thôi , sai thì bác đừng mắng hay gọi anh ý vào mắng em :D. Mong là người thứ 3 thì sẽ ok :D

À mà chị HA vào trả lời anh Quốc đê kìa :D, em lạc đề mất rồi =)) :))

Không phải là chị không muốn trả lời mà chưa đọc để reply thôi. Nhưng bài của anh ấy viết như vậy chị không thể chỉ post vài dòng sơ sơ mà nói hết được. Bây giờ bận rộn, "gonna have a conversation with my ex- bf [-(- whatever. Sau đấy sẽ back home và vào topic nay ngay, OK?
P/S: Cám ơn Quốc :)
 
hehe, Hoài ANh nói đúng đấy chứ... :)) quan tâm thái quá cho nên mới thế.. nhưng cũng không hẳn là ko có freedom quá mức tới thế đâu.
Còn mấy cái em không hiểu là ý anh nói riêng với chị HA, em không hiểu cũng không có gì lạ. :p
 
Theo tớ thì anh chàng kía chưa đủ trưởng thành để "handle" một mối quan hệ nghiêm túc. Cơ bản là khi yêu nhau người ta muốn gần nhau, vậy không lý gì mà không về nhà người yêu để ăn trưa cùng người yêu cả. Ở lại với bạn mình một vài buổi cũng ok nhưng người yêu mình bao giờ cũng là quan trọng nhất.
Thứ hai là không bao giờ được để bạn gái mình phải đợi cả. Ngay cả bạn bè cũng không được trễ hẹn mà không gọi điện thoại. Cái đó thể hiện sự quan tâm và tôn trọng người mình hẹn với.
Thứ ba...
Thứ tư...
Cuối cùng là nếu người con trai nhận ra rằng người con gái yêu và quan tâm đến mình vậy, và tình cảm của anh ta cũng như thế đối với người con gái, thì anh ta phải bỏ chút công sức ra để "fix" mối quan hệ của mình chứ không phải khi người bạn gái nói "mình chia tay nhau đi" là anh ta chộp ngay cơ hội để đồng ý.
Nói chung tớ thấy Hoàng Anh như vậy là quá kiên nhẫn rồi. Thôi, mình tự thương thân mình là đúng. Cứ have fun đi ấy ạ. Tớ add ấy rồi đấy nếu rảnh thì buzz tớ hén! :X
 
Cuốc :D đã viết:
Hoàng Anh cũng biết nói bf của Hoàng Anh cũng tình cảm, quan tâm... tuy nhiên đối với Hoàng Anh lại nhạt nhẽo, vậy nói theo cách nào đấy vấn đề cũng không hẳn là do bf của Hoàng Anh. Cũng có thể do vấn đề hồi trước của bf Hoàng Anh thì sao?
Đây là chuyện có thật: Quốc có ng bạn quen gf, lúc đầu rất quan tâm sau vì quá quan tâm cho nên chia tay vì cô gái đấy nói không thể bị coi như con nít được. Sau đấy anh chàng đấy lại quen với 1 ng khác , anh chàng đấy lại tỏ ra thờ ơ... vì rút kinh nghiệm lần trước, kết quả thế nào chắc mọi ng cũng biết được, lại chia tay. Có thể bf Hoàng Anh cũng như vậy.
Mà... cũng có thể nguyên nhân chính là do Hoàng Anh. Con trai đa số không thích bị dắt mũi, biết đâu được đấy...

Hoàng Anh chỉ cho rằng mọi việc nó là do nhận thức + sự biết điều của con người ta đến đâu cả thôi :). Nếu là người thông minh, yêu lần nào cũng vậy: đầu giữa hay cuối thì cũng nên có khả năng "phán xét tình hình", cảm nhận làm việc gì là đúng/ sai + rút kinh nghiệm... Còn là người chứ có phải vật đâu mà không biết người ta tốt với mình hay không mà đáp lại. Cái đó lại gọi là biết điều. Rất thích một câu của hãng Hallmark- When you care enough to give the very best ( mong không nhầm hah). Nếu có tấm lòng thì chẳng có gì không làm được. Huống chi, yêu nhau nghiêm túc, cả hai cùng có tinh thần dựng xây, đứa con gái khôn ngoan không dại gì "hành hạ bf để tìm cách chia tay" vì đa phần là mong sự ổn định + ngại... yêu lại từ đầu. Tầng đấy việc: quen biết, tìm hiểu, đặt vấn đề, yêu..v..v.. Mệt lắm chứ. Biết vậy lo chiều nhau mà sống, khi cãi nhau thì kẻ cương người nhu, 1 điều nhịn chín điều lành. BF Hoàng Anh đã làm nhiều việc mà tự người ta cũng thấy sai, cái này không chỉ do Hoàng Anh không biết cách " mềm nắn rắn buông" mà đa số do người ta không đủ tình cảm, nhận thức, còn trẻ con sợ ràng buộc..v..v.. Nhưng dù sao thì sáng nay hai bọn tớ đã có buổi nói chuyện thẳng thắn và "give each other the last chance to try". Hy vọng, " Love is like a Battle", tình yêu lúc đầy lúc vơi, tớ sẽ "chiến đấu" để làm cho nó tốt hơn cũng như đúng với tính cách của tớ- không phải nói câu hối hận tiếc nuối về sau :). Mong mọi sự cố gắng của tớ không phải là đổ xuống sông xuống biển hah ;).

Mà nói gì nói, 2 ng lại chia tay nhau trên net...có vẻ như lúc đấy Hoàng Anh muốn ra tối hậu thư, chỉ muốn testing thôi nhưng cũng không ngờ kết quả như thế. Sau đấy lại ignore nữa. Đã biết nói là không còn coi gì nữa thì cùng lắm chỉ del thôi, coi như không quen biết, ignore nữa thì càng chứng tỏ mình vẫn còn gì đấy trong lòng, giận dữ cũng là 1 thứ tình cảm

Hoàng Anh không định test đâu. Cái con người của BF Hoàng Anh thì Hoàng Anh còn lạ gì. Tại lúc đấy có tin không tốt về học hành tâm trạng không vui sẵn. Rồi lại nảy sinh mâu thuẫn với người ta nên Hoàng Anh thấy quá mệt mỏi "to carry that much on my shoulder". Và nói lời chia tay thôi. Sau đấy BF Hoàng Anh cũng tìm bạn bè để tâm sự, tìm "quân sư quạt mo" xem giải quyết tình trạng 2 đứa như thế nào, điều đó chứng tỏ rằng không hẳn bf của Hoàng Anh hoàn toàn vô tâm, đúng không ;)?! Bản chất Hoàng Anh còn tình cảm là gần như còn tất cả. Chưa kể BF chưa " give his best try" trong khi mình đã làm điều đó thì không cam tâm chút nào :). Lần này nữa mà break thì Hoàng Anh chắc chắn cảm thấy thoải mái lắm. Không ức chế, trèo lên đây kêu gào đâu :p:p:p.


Mà Hoàng Anh có cái suy nghĩ "thà để người phụ mình chứ mình không bao giờ phụ người (trước)" cũng hay nhỉ? cái từ trước trong ngoặc chứng tỏ nhất định sau đấy sẽ làm cái gì đấy nhỉ? Đúng là Hoàng Anh, 1 là phải trả lại 1 hoặc nhiều hơn, phải không? Cái đấy đâu nhất thiết đâu nhỉ?
Nhưng bây giờ có vẻ Hoàng Anh buông rồi nhỉ? biết cách bỏ qua chuyện này rồi, chúc mừng. ;)

Nhưng mình vẫn cảm giác chuyện này thế nào ấy. :| sorry. :(


Tính Hoàng Anh thế: tao trust mày 100%, tao không check, cho mày tự do thoải mái. Nhưng nếu tao find out ra (by somehow) mày cheat tao, thì đừng có trách. Tương tự, "thà để người phụ mình trước, mình phụ người sau" nghe cho nó có vần thôi, chứ một khi nó đã phụ mình rồi thì mình làm gì cũng chẳng là người có lỗi, đúng không :)? Đâu phải cứ biết buông mới là tốt :), sống trên đời có đam mê biết yêu biết hận: có khi là tha thứ, có khi là trả thù nhiều lắm :). Tùy thuộc vào mình thấy đối phương có xứng và mình thấy thoải mái hay không ;)
 
V.N Hà Anh đã viết:
Theo tớ thì anh chàng kía chưa đủ trưởng thành để "handle" một mối quan hệ nghiêm túc. Cơ bản là khi yêu nhau người ta muốn gần nhau, vậy không lý gì mà không về nhà người yêu để ăn trưa cùng người yêu cả. Ở lại với bạn mình một vài buổi cũng ok nhưng người yêu mình bao giờ cũng là quan trọng nhất.
Thứ hai là không bao giờ được để bạn gái mình phải đợi cả. Ngay cả bạn bè cũng không được trễ hẹn mà không gọi điện thoại. Cái đó thể hiện sự quan tâm và tôn trọng người mình hẹn với.
Thứ ba...
Thứ tư...
Cuối cùng là nếu người con trai nhận ra rằng người con gái yêu và quan tâm đến mình vậy, và tình cảm của anh ta cũng như thế đối với người con gái, thì anh ta phải bỏ chút công sức ra để "fix" mối quan hệ của mình chứ không phải khi người bạn gái nói "mình chia tay nhau đi" là anh ta chộp ngay cơ hội để đồng ý.
Nói chung tớ thấy Hoàng Anh như vậy là quá kiên nhẫn rồi. Thôi, mình tự thương thân mình là đúng. Cứ have fun đi ấy ạ. Tớ add ấy rồi đấy nếu rảnh thì buzz tớ hén! :X
À! Hà Anh tinh lắm nhé :p. BF kém Hoàng Anh tới 4 tuổi cơ mà :)):)):)). Thì không đủ trình mà handle là phải rồi ;). Tớ cũng add Hà Anh rồi, nhưng thấy set icon busy nên không dám disturb. Thôi có gì để lần sau heng ;)?!
 
Ôi, nếu "anh" ấy có cô ng yêu hơn mình 4 tuổi thì em lại bắt đầu thấy thông cảm cho anh ấy :(( Chắc chắn "anh" ấy có những lý do riêng của mình và những lý do đó là có thể hiểu đc (còn có thể thông cảm đc ko thì xét sau)
Neway, chị HA bây giờ vui vẻ rồi thì ok rồi
P.S: Mà ko hiểu "anh" ấy đang đi học sao tặng ng yêu đc nhiều món đắt tiền thế nhỉ :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
V.N Hà Anh đã viết:
Theo tớ thì anh chàng kía chưa đủ trưởng thành để "handle" một mối quan hệ nghiêm túc. Cơ bản là khi yêu nhau người ta muốn gần nhau, vậy không lý gì mà không về nhà người yêu để ăn trưa cùng người yêu cả. Ở lại với bạn mình một vài buổi cũng ok nhưng người yêu mình bao giờ cũng là quan trọng nhất.

Bác em đẹp nhưng nham hiểm quá. E rằng không có lợi cho sức khỏe (bà mẹ). Em là em phản đối việc bác sử dụng công nghệ Internet để tuyên truyền những dòng tư tưởng cổ hủ và thiếu văn minh thế này lên thế hệ gái Việt mới lớn. Em cho bác 24h tự kiểm điểm và nhận ra chỗ sai của mình rồi lên đây tự thú trước bình minh.

Nếu vẫn không tìm ra, bác cho em xin một chữ "chịu", để em mang tinh hoa của nhân loại cộng với một loại những 'sex', 'f***', 'mas*******','pu***',... ra định hướng lại thẩm mĩ cho chị em các bác.

Em truly,

KHanh
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chú Khanh định mang sex với một mớ sao ra mà huấn các chị thì hơi liều nhỉ. Chị và chị Hoàng Anh nói các chú chưa đủ "trình" không phải là oan đâu. :p Chị thấy chú hơi bị ám ảnh mấy chuyện đấy, hơi coi nó là cái gì "đặc biệt" quá đấy. Khi nào nó phải bình thường thản nhiên như hơi thở thì chú sẽ bắt đầu appreciate cái dòng chị viết mà chú tô đậm ấy!
@Hoàng Anh: Tớ đang cố làm bài mà cứ mất tập trung ấy ạ :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)) nếu ng iu HA mà kém 4 tuổi thì hiểu rồi =)) chẳng có gì lạ nữa.
"he's just a boy" :))
Làm ng iu của Ho.Anh (phân biệt với Hà Anh chứ nhỉ? :p ) thì chắc cũng suy nghĩ chính chắn hơn so với cùng tuổi nhưng chắc cũng không nhiều đâu. 4 tuổi tức là... mới năm 1 đại học, suy nghĩ làm sao bằng được các chị sắp đi làm tới nơi rồi?
Nhắc mới nhớ hồi trước Quốc cũng yêu 1 ng lớn hơn tuổi... :)) dĩ nhiên nói hồi trước tức là cũng chia tay rồi :( nhưng dù sao cũng cảm thấy đặc biệt, lúc đầu cũng hơi ngượng ngùng nhưng sau cũng giải quyết được, chia tay chẳng qua là do vài thứ hơi vớ vẩn... :p nhưng mà đúng là muốn yêu ng lớn tuổi hơn phải trưởng thành sớm hơn rồi.
Còn em Khanh Nguyễn... :)) xin lỗi em chứ ở trong HAO có vài ng anh không hề muốn trả lời, cảm thấy phí thời gian... em là 1 trong những ng đấy đấy... :))
 
Đang khó chịu thì tự dưng có thằng thò đầu ra cho mình chửi.

Chú Quốc quì xuống nghe anh bảo đây. (*)

Đọc cái gì cũng cần phải đọc kĩ. Nhưng đọc kĩ thôi thì cũng chỉ hơn bọn thanh niên trượt đại học một ít, cần phải hiểu nữa. Không chỉ hiểu từng câu, từng chữ mà còn phải hiểu đầy đủ, đúng đắn tinh thần của cả bài. Người thông minh, hiểu nhiều, luôn biết rằng, cái phần chìm khuất sau những lời nói ngắn gọn là rất lớn, rất quan trọng (chắc bây giờ mới hiểu thế nào là “Ý ngoại, ngôn ngoại”, phỏng). Còn đọc mà đọc như chú, đến những phương pháp tu từ cơ bản nhất cũng không nhận ra, thì đọc làm gì đé o gì cho phí thời gian ra. Như thế nó gọi là học thuật vị nhân sinh, chú ạ.

Gái thì anh biết chả bao giờ đạt tới cái tầm cao đấy nên anh không đôi co làm gì , nhưng chú đang hòang có ghế trong tập đòan thống trị mà tu duy yếu, lại thiếu chiều sâu văn hóa thế thì xem ra chất lượng đầu vào của HAO hơi thấp. Anh thật.

(*) Cách xưng hô phản ánh sự khác nhau về tầm cao kiến thức
 
Back
Bên trên