Chiều dài - đường kính !!!

Trần Vũ Hoàng Sơn
(OHBGV-GM3007)

New Member
1 ngày nọ ở 1 quán @ve, có 3 người đàn ông tới, nhưng chẳng may hôm đó hết hàng, chỉ còn đúng 1 cô, 3 người phải xếp hàng vào 8-}, tại đây có lệ là trước khi vào phải khai báo .... bao nhiêu cm 8-}
Người Tây vào trước, ông bảo vệ hỏi :
_ C*** dài bao nhiêu ku :)
_40 cm :>
_Ok, vào :)

Nửa tiếng sau ông ta chạy ra kêu : con này khỏe quá, khỏe quá :D
Người Châu Phi vào tiếp, ông bảo vệ lại hỏi :
_C*** mày dài bao nhiêu /:)
_45 cm :>
_OK, vào :)

Nửa tiếng sau, ông ta chạy ra kêu : nó khỏe quá, nó khỏe quá 8-}
Ông Việt Nam vào sau cùng , ông bảo vệ hỏi :
_ C*** cỡ nào mà đòi vào mậy :)|
_10 cm thôi :)
_Hic, vào đê :)|

Nửa tiếng sau. cô gái @ve chạy ra : thằng cha ghê quá, khỏe quá ( :confused: )
Ông bảo vệ: 2 thằng kia, 1 thằng 40, 1 thằng 45, mà còn thua mày, sao thằng này có 10 mà mày thua nó :O
Cô gái : 2 thằng kia nói 40, 45 cm là chiều dài, còn thằng này nói 10cm là đường kính :((
 
=)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) =)) :)) :)) :)) :)) Hehehe, giống kiểu chuyện anh Hiếu Minh vô địch :)) :))
 
Mie .. thằng nào mà ghê thế... bằng cái tay à :p :)) :)) :))
thế thì con kia.. fê chết thôi :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chuyện này iem nghe roài đâm nhạt
thôi xin góp chuyện khác :
một công ty tuyển từ GĐ đến điều kiện chỉ là xúc xích càng to càng tốt càng to chức càng lớn
một bác Nông dân có cái ấy bằng cái điếu cày(r=5cm)
chắc mẩm mình đi ứng thí sẽ đc làm Gđ cũng nên
bác ta khăn gói quả mướp lên HN ,tìm đc cái CT nói trên vào ghi danh
đc 1 lúc bác ta thấy 1 chàng trai trẻ lầm lũi bước ra từ khu vực dự thi liền tiến lại gần hỏi:
-cậu đc làm j` mà trông buồn thế???
-dạ làm bảo vệ
xì ...chắc của thằng này bằng quả ớt-bác ta nghĩ bụng
-thế của bác cỡ nào ???chàng trai trẻ hỏi
-bằng cái điếu cày
-thế thì bác chỉ đc làm lao công thôi vì bằng bắp đùi Carlos như cháu còn...
-thế lũ vào cùng cậu nó làm j` lâu thế???
-dạ chúng nó còn đang thả diều
 
Đâu đâu, nguyên bản còn có vụ này nữa
Thái Hoàng Long đã viết:
chuyện này iem nghe roài đâm nhạt
thôi xin góp chuyện khác :
một công ty tuyển từ GĐ đến điều kiện chỉ là xúc xích càng to càng tốt càng to chức càng lớn
một bác Nông dân có cái ấy bằng cái điếu cày(r=5cm)
chắc mẩm mình đi ứng thí sẽ đc làm Gđ cũng nên
bác ta khăn gói quả mướp lên HN ,tìm đc cái CT nói trên vào ghi danh
đc 1 lúc bác ta thấy 1 chàng trai trẻ lầm lũi bước ra từ khu vực dự thi liền tiến lại gần hỏi:
-cậu đc làm j` mà trông buồn thế???
-dạ làm bảo vệ
xì ...chắc của thằng này bằng quả ớt-bác ta nghĩ bụng
-thế của bác cỡ nào ???chàng trai trẻ hỏi
-bằng cái điếu cày
-thế thì bác chỉ đc làm lao công thôi vì bằng bắp đùi Carlos như cháu còn...
-thế lũ vào cùng cậu nó làm j` lâu thế???
- Ở tầng 1, chúng nó đánh gôn, ở tầng 2 chúng nó đánh bi-a, còn đứng đây như bác cháu mình thì thấy tụi nó đang thả diều trên sân thượng :)>-
:p
 
Em N phải nói là thèm quá thì mới đúng với cái emo mà em dùng chứ :p :)) :)) :))
 
Cả hai chuyện em đều nghe rồi. Vừa nghe tên topic đã đoán trúng nội dung.
Bọn bạn em hồi đó kể là 20 chứ không phải là 10cm đâu.
Mà bọn nó còn bảo là đo bằng inch chứ ko phải là cm.
Hic hic.
 
Hoàng Bảo Long đã viết:
Cả hai chuyện em đều nghe rồi. Vừa nghe tên topic đã đoán trúng nội dung.
Bọn bạn em hồi đó kể là 20 chứ không phải là 10cm đâu.
Mà bọn nó còn bảo là đo bằng inch chứ ko phải là cm.
Hic hic.
Thế thì càng khủng khiếp
chặc-"voi" còn chết nũa là.........
 
:))

riêng với bạn N thì cái chân mới hảo hảo
 
cái ảnh bé tí thế mà chị Nhung nhìn ra thẳng góc!!!!???? :eek: :eek: :eek:
thằng em xin bái phục
 
Ặc, chị N thèm quá,về mượn tiểu lý phi đao chặt "dây diều" của thằng ngu nào to + dài + hớ hênh nhất :)):)):)):p
 
Em ơi, đã thả diều thì chẳng thằng nào hớ hênh nhất đâu?
Thằng nào cũng hớ hênh ra hết.
 
cần j` !!!!chị N nhờ
chị í mà lên sân thượng khối thằng xin đc cắt :)) :))
 
Bọn nó như cậu, tự nguyện cắt d*i thả trôi sông, nhỉ?
 
Hic, mấy ngày sau con bồ nhặt đc, đem về nướng ăn bún nem :D :)) 8-}
 
Back
Bên trên