Chiều dài - đường kính !!!

Nào lâu lâu mới góp 1 chuyện, thấy na ná nên ghép chung một chủ đề đỡ bị loãng :

Đăng Linh kính râm vào quán gọi nước mía, ngồi ở cái bàn nhựa xanh xanh (xem avatar).
Trong lúc chờ đợi, anh chàng thấy những vết khía ở mép bàn ngay trước mặt mình còn khá mới, tò mò anh hỏi chị Nhung chủ quán :
- Những vết khía này là thế nào đấy chị Nhung ?
- À, vừa rồi có mấy đứa vườn cười, Hiếu Minh, Khánh Ngọc, Lương Tâm gì gì thi nhau đo trym xem thằng nào dài nhất. Những vết khía đấy là bọn chúng khắc lên để đo chiều dài cho dễ ý mà.

Đăng Linh ngạc nhiên rồi mở cặp lôi thước kẻ ra đo. Hóa ra thanh niên VC cũng kém tắm : Thằng ngắn thì chỉ 6-7cm, thằng dài nhất khoảng khoảng 14-15cm. Đăng Linh vui vẻ bảo Nhung : Bọn VC cũng khá là nhỏ bé xinh xắn chị Nhung nhỉ.
Nhung đáp :
- Ờ với chị thế vẫn là nhỏ. Tuy nhiên cậu đo nhầm rồi, chúng nó đứng đo từ mép bên kia lại cơ.

---------------------------------------------------------------------------
Hic hic post bao nhiêu truyện mà bây h mới được 100 bài. :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
xì cái bàn ấy chiều dài có chưa đến 1 m
====>chưa thả diều đc [-x kém lắm
 
Back
Bên trên