Cũng như mày cả thôi Ngọc ạh, tao cũng đã luôn chờ đợi, uh, 1 phép màu...
Thực ra tao có thể quay lại và hoàn toàn có khả năng kéo ng ấy trở lại bên tao, nhưng tao ko làm thế... mà tao chờ đợi, chờ đợi vết thương trong lòng tao lắng xuống. Ng ấy đến và làm tao hạnh phúc, hàn gắn vết thương mà trc đấy tao đã mang, đem đến cho tao những giây phút ngắn ngủi nhưng tràn trề niềm vui, tràn đầy yêu thương... Lúc đấy trái tim tràn đầy tình yêu... Nhưng ng ấy đến và đi, nhanh và chớp nhoáng, thậm chí, chẳng hề bất ngờ, chẳng hề có cảm giác khi lời chia tay sau nụ hôn ... Bởi vì tim đã từng đầy yêu thương, nên vậy là đủ, vẫn câu của Xuân Diệu: "Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tốt - Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm" Thực ra buồn hơn thế sau phút huy hoàng, nhưng ai chả thế hả mày, vẫn biết đau là thế mà ko thể ko đau, vì có đau có yêu thương có hạnh phúc mới là cuộc sống của 1 "con người". Hình ảnh cái lưng của người ấy, hình ảnh ng ấy tìm mình trong đám đông, trong đám đông ấy, ng ấy chỉ tìm và nhìn 1 mình mình, đó đã là cả một niềm hạnh phúc, và là nỗi ám ảnh lớn nhất trong tim... Ng ấy lại ra đi, lại gây ra một vết thương thật khó xóa nhòa, đau đớn thất vọng khiến tao mất tự chủ, tao vô tình làm tổn thương bao nhiêu ng khác, chỉ để kiếm tìm một phương thuốc chữa lành vết thương... Tao sẽ quá đáng như thế đấy, nếu như tao ko quá mềm lòng... Tao làm tổn thương ng ta, gieo cho ng ta hy vọng, và rồi, tao tự thấy bản thân đau đớn hơn, vì khi nghĩ đến ng tao lợi dụng sẽ ra sao khi biết tao chẳng dành tình cảm đặc biệt với ng ấy ? Và vì thế, tao ko thể tiếp tục, tao dừng lại, tốt cho cả 2...
Và tao biết ng tao đang chờ đợi là ai, là ng ấy, ng đã xoa dịu vết thương để rồi cứa sâu thêm một vết thương mới, sâu hơn, rỉ máu nhiều hơn... Biết làm sao hả mày, tao hệt như con thiêu thân mà thôi. Dĩ nhiên tao chờ đợi nhưng ngay cả khi ng đấy đến bên tao, đề nghị đc quay lại, tao cũng sẽ ko bao h đồng ý, bởi ng ấy khi đã ra đi, thì ko bao h còn cơ hội, bởi vì tao, bản thân tao ko bao h ngoái đầu trở lại, ngoái đầu trở lại khác nào tự mình cứa thêm vào vết thương đâu .....
Cả tao lẫn mày, dừng mấy dòng này lại đây thôi... Học đi, mày ạh, học có thể làm ta quên... Và đôi khi ko nhất thiết phải có bạn trai mới là ng mình dành hết yêu thương, mà là gia đình, bạn bè... Với tao, tao đã có 1 ng bạn thân khác giới, tuyệt vời về mọi mặt, và là niềm hạnh phúc, tự hào của tao... Mày cũng vậy nhé

Hãy tin tưởng mình sẽ được đong đầy yêu thương từ những ng thân yêu xung quanh trao cho, chỉ cần mày luôn yêu bản thân mày... thế thôi
Chúc may mắn cho cả 2 con ngốc là tao và mày nhé