Chỗ ngồi của bạn có j` đặc biệt k0 vậy ???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ngồi cạnh đứa nào lắm mồm nhiều mỏ, toàn buôn dưa thì... dễ lây bệnh lắm ấy ah [-x [-x [-x
Tớ cũng thuộc dạng lắm mồm, nhưng vẫn phải gọi bọn xung quanh = cụ :|:|:|
=> Chứng tỏ, mình cũng ngoan đấy chớ...
 
Chỗ ngồi của tớ sắp ko có ai ngồi

:(( bàn học có ma 8-}
>:) là tớ
 
Ngồi cuối lớp.
Cạnh thư ký học hành tanh tưởi vô cùng.
Thi Địa nó 10 mình 6, chứng tỏ cóp cũng ngu.
 
Kinh, Thi Địa mà cũng được 6 thì HT giỏi quá rồi còn gì.
Ngồi chỗ tớ học thuộc ko lo, Toán không lo, Hóa rất đáng lo, các môn còn lại, không học bao giờ điểm vẫn cao:D
 
Nhồi ở 1 dãy mà xui xẻo.
thi Lý bao giờ cũng có 2 đề thì đề của dãy mình bao giờ cũng khó hơn.
Chĩnh vì thế điểm phẩy lý của dãy mình hay của mình ko bao giờ cao được.
 
lý là cái môn điêu toa nhất hai đề thì chắc chắn phải có một thằng khó hơn mà còn khó hơn rõ rệt cơ cho nên ai vô phúc vào dãy đề khó thì thôi rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình ngồi chỗ ấy chả học hành gì cả, toàn ngủ gật :(:)(:)((
Mụ nào cho kiểm tra 2 đề thì... pó tay, ngồi đấy mà than thân trách phận.
1 đề còn phát huy đc ít nhiều :D:D:D
 
bon chen tẹo ! Cho tớ hỏi bạn Hoàng Nam có phải là bạn hôm qua đến lớp tớ chơi ko nhỉ ? :-/
 
đúng đúng thế ấy là bạn nào, hôm qua lớp ấy có cả chục đứa đứa nào tớ cũng sợ nên không dám nói nhiều.
 
Ko dám nói nhiều 8-}
Thế mà con bạn tớ bảo ấy nói như giờ ra chơi :))
Ấy là "bạn" của Minh Ngọc lớp tớ à ? ;;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chỗ tớ ngồi có 1 hôm thấy 2 em chuột đứng hôn nhau( hay là cắn nhau) ở cạnh mình! Các em ý chạy từ ngoài vào, chắc tình cảm dạt dào quá dừng chân tại đấy! Hôm sau tớ xin chuyển chỗ!
 
Chỗ ngồi của mình còn đặc biệt ở chỗ, ngay sát dưới quạt trần, gió lùa xuống đầu => dễ bị cảm,
Nên xin đổi chỗ, kẻo lại ảnh hưởng tới học hành :D
 
minh` ngo^i` o? 1 cho^~ quay ko dc ma co'p cung~ ko xong
ngay giua~ lop' va` la` trung ta^m chu' y' cua? ma^y' ba` gia'o
 
Lớp tớ thì đổi chỗ liên tục .... :)

Có một hồi được ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ra trường GV... :x

Khoái cực... Nhưng mà chỗ ấy nắng, cũng khổ....

Nói chung, chỗ ngồi chả có j đặc biệt...:p
 
chỗ tớ ngồi thì cũng nhạt nhẽo....:))

phải thằng tổ trưởng ngồi ngay dưới suốt ngày làm những việc rất đáng....b-(

bạn bên cạnh thì bình thường......:)

bạn bên trên cũng bình thường nốt...:))

thế là hết...:))

ah, còn cái bàn bên trên của bên trên thì vui....:)) Thằng Vương với thằng Tuấn thỉnh thoảng làm những trò hết sức funny....:)) mỗi tội 2 chú bé chửi bậy hơi nhiều....:|
 
Ông thày rất là bất công nhớ :(:)(:)((
Học kỳ 2 cả lớp đc chuyển chỗ từ đầu bàn xuống cuối bàn và ngược lại.
Mình ngồi bàn đầu ngoan như thế, ông ấy bảo là "cậu này xuống cuối để loạn hả. Riêng cậu Đ.A ở lại đấy => Vẫn cớ là bàn trên cùng"
BẤT CẦN ĐỜI !!!
 
cái chủ đề này chưa chết ah, chỗ ngồi của mình cuối lớp bên trên chỉ có hai thằng bạn ngoan ngoãn chả có gì để nói.
 
Tao đề nghị lock cái topix này đê. Chán chết
 
Tao đề nghị lock cái topix này đê. Chán chết
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên