Chỗ ngồi của bạn có j` đặc biệt k0 vậy ???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Luật đề mỗi người chỉ đc ngồi 15 min nhưng miễn ko có thằng nào tranh thì ngồi thoải mái :D
Thư viện vốn vào tự do mà, vào học. Còn nếu muốn mượn sách thì phải làm thẻ (5K), có điều sách trong thư viện đều cao siêu quá hoặc tầm thường quá, chả có cái này hay cả >_>
Mà thư viện có điều hòa à? Giờ mới biết :-?
 
Hehe càng ngày cái bàn + cái ghế của mình càng thảm hại, lở loét , bẩn thỉu + nhiều chữ bậy bạ lại còn lắm chỗ thủng ...chả hiểu mấy em lớp 10 Địa thuộc bộ gặm nhấm ah :(
 
Mình Kt văn chép phao ra bàn. Hôm sau đến lớp thấy bị tẩy hết, còn lại dòng chữ 1 anh 11 Ti:"Đã lười còn ngu!" Nóng mặt, hai anh em ngồi"chat" mấy ngày liền:))
 
Phạm Hồng Anh đã viết:
Mình Kt văn chép phao ra bàn. Hôm sau đến lớp thấy bị tẩy hết, còn lại dòng chữ 1 anh 11 Ti:"Đã lười còn ngu!" Nóng mặt, hai anh em ngồi"chat" mấy ngày liền:))
Vui nhỉ, sao mà hay thế? :D
Chỗ mình bi giờ, vừa tối, vừa nóng, đến chết mất. Nhưng được cái dễ... làm việc riêng :D
Hôm nọ bố bảo đẩy hết bàn vào giữa ngồi cho mát, công nhận ngồi thế vui thật!
 
Thì thik làm quen khối sáng dễ thoai mừ, vít vài câu nhăng cuôi lên bàn! Biết nhau hết!
 
Càng đến cuối năm càng thấy mình quyết định đúng đắn khi chọn ngồi bàn cuối.:))
Thầy cô thì dạy càng ngày càng buồn ngủ:(
Bài thuộc lòng thì càng ngày càng nhìu:(
Mình thì càng ngày càng lười:D
Chỉ có bàn cuối là sướng nhất:))
 
Đặng Vũ Minh Hà đã viết:
Vui nhỉ, sao mà hay thế? :D
Chỗ mình bi giờ, vừa tối, vừa nóng, đến chết mất. Nhưng được cái dễ... làm việc riêng :D
Hôm nọ bố bảo đẩy hết bàn vào giữa ngồi cho mát, công nhận ngồi thế vui thật!

Thầy Cử thì lại chửi CE vì tội kê bàn thế :((
Mà hôm đấy bọn tớ còn bị hỏng cái quạt ở trên :((
Chỗ ngồi sướng nhất là đông ấm, hè mát, mưa ko tới mặt, nắng chẳng tới đầu, lâu lâu lại được đổi :))
 
Ngồi bàn cuối công nhận sướng
Toàn ngủ, nghe nhạc, nghịch đi động của bạn, đọc truyện,...
Cấm có học bao h :D
 
Từ đầu năm chưa học hành gì8-}
Ngồi bàn 1 cũng nói chuyện,cùng chơi,cũng chả ghi bài:D
Ngồi bàn 5 thì cũng thế\:d/
mà được cái chỗ mình bây h thật là vui:)
ngày nào cũng cười đau ruột:))
 
Trần Quỳnh Anh đã viết:
Công nhận ngồi bàn cuối sướng thật :D ABC gì cũng đc :))
Ông cũng ngồi bàn cuối à?
ABC sướng nhỉ:D
Tôi toàn ABC với thằng ngồi cạnh:D
----------
PS:Avatar của Quỳnh Anh nhộn vãi:))
 
10 năm đi học .. 9 năm ngồi bàn cuối ... :| chỉ vì cái thân hình nhỏ bé =.=
 
Lại Tuấn Hoàng đã viết:
10 năm đi học .. 9 năm ngồi bàn cuối ... :| chỉ vì cái thân hình nhỏ bé =.=
Ặc ặc
Ông thân hình nhỏ bé mà được ngồi bàn cuối à?
Tui nè, mấy lần bị bắt lên ngồi bàn trên toàn thưa cô là mắt em hơi viễn
===>được xuống liền.:D
Tính ra thì tui cũng có thâm niên 7 năm ngồi bàn cuối rùi==>thảo nào mình sa đọa:D
 
Ý bạn Hoàng chicki là bạn ý RẤT TO , chicki nhỉ, sao ko để trong ngoặc kép kẻo các bạn ý lại tưởng :p
@Hiệp : ấy làm ji khi cả lớp đứa nào cũng bảo cô :em viễn /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Minh Trang đã viết:
Ý bạn Hoàng chicki là bạn ý RẤT TO , chicki nhỉ, sao ko để trong ngoặc kép kẻo các bạn ý lại tưởng :p
@Hiệp : ấy làm ji khi cả lớp đứa nào cũng bảo cô :em viễn /:)
Chài, câu hỏi khó quá :(
Nếu rơi vào tình huống đó thì chắc pó tay lun.
Mà có lần tôi bị bắt lên bàn đầu nhg đc con bạn ngồi cạnh ở bàn cuối ỉ eo xin cô nên lại được xuống:))
Nói chung không ai có thể tách tôi ra đc chỗ ngồi thân iu :x
 
Nếu cả lớp cùng bảo em viễn thì ko đc đâu chỉ tổ làm bà ý tức thôi, viễn là bệnh tương đối khó gặp so với cận mà...
 
@Đức huynh:Lớp em trc đây nhìu cận lém.
EM toàn xung phong nhường chỗ trên cho các bạn.
===>1 tinh thần hi sinh bản thân cao cả:))
 
À đấy... chúng ta là những người ko bị bệnh tật, phải có lòng nhường nhịn các bạn, nếu ko đâu xứng làm nam nhi? ;;) :))
 
Hehe...
Nam nhi chí khí là phải bít xả thân vì người khác.:D
Thà chịu ngồi dưới , đường xa mắt mờ.:D
Chứ không để bạn không nhìn được bảng:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên