Chỗ ngồi của bạn có j` đặc biệt k0 vậy ???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Mày có ăn ở hiền lành với tao đâu mà tao phải hiền lạnh với mày? [-x
Cầu cho mày 3 điểm >:) >:)
 
Bảo cô jáo đổi xuống bàn cuối ấy :D:D:D Lí do: Mắt con còn tinh tường lém, coan xin hi sinh chỗ mình ngồi cho những bạn vốn ham học, mắt cận vài chục số, mà ko có đc 1 cơ hội...
Mình tên Đ.Anh, xếp ngay đầu danh sách trong phòng thi (an-pha-bê) , mụ giám th! đầy tàn nhang tống ngay lên bàn đầu >_< .
=> Thế thì thi hs giỏi làm j` cơ chứ, dễ trượt lắm :|
Chung quy cũng chỉ tiếc 2 chục lệ phí :(
 
Nếu bảo đc dễ dàng như thế thì đã chẳng fa?i lên đây mà than vãn :((
 
Kêu mắt con bị viễn [-x
Anh bị viễn có 0,5 mắt trái mà đòi chỗ nào đc chỗ đấy đây này :))
 
nói chung đã là học sinh thì fa?i nghe cô :|
ko đc cãi , cãi cô đì cho chít 8-}
 
Biết thế, nhưng bật đc đến đâu thì phải cố mà bật chứ :))
 
Thì bật vụ chỗ ngồi này [-x
Cứ nói bị viễn, cô giỏi thì đi mà khám xem có viễn thật ko :))
 
chắc chắn là cô sẽ gọi điện về cho fu. huynh fa`n nàn :|
mà gọi cho mama thì thoai xong :((
 
Ôi dời ơi, thoai thì bảo mama rèng phải biết hy sinh tất cả cho tương lai của con cái chứ :D:D:D
Hi hi... chỗ ngồi là thứ tất yếu, 95% quyết đ!nh học sinh xuất sắc hay là tiên tiến đóa :> Cố lên ...
 
Phạm Đức Anh đã viết:
Ôi dời ơi, thoai thì bảo mama rèng phải biết hy sinh tất cả cho tương lai của con cái chứ :D:D:D
Hi hi... chỗ ngồi là thứ tất yếu, 95% quyết đ!nh học sinh xuất sắc hay là tiên tiến đóa :> Cố lên ...
câu này chí lí:)>-
 
Phạm Đức Anh đã viết:
Ôi dời ơi, thoai thì bảo mama rèng phải biết hy sinh tất cả cho tương lai của con cái chứ :D:D:D
Hi hi... chỗ ngồi là thứ tất yếu, 95% quyết đ!nh học sinh xuất sắc hay là tiên tiến đóa :> Cố lên ...
úi xời mama lại cho ăn đập lun ý chứ b-(
hum wa vừa bị ăn xong 8-}
 
Phạm Đức Anh đã viết:
Ôi dời ơi, thoai thì bảo mama rèng phải biết hy sinh tất cả cho tương lai của con cái chứ :D:D:D
Hi hi... chỗ ngồi là thứ tất yếu, 95% quyết đ!nh học sinh xuất sắc hay là tiên tiến đóa :> Cố lên ...
Câu hay nhất topic :))
Cái này phải nói nhẹ để cô ko gọi về, chứ nói kiểu gì mà để bị gọi về nhà thì n00b quá [-x
 
Xem ra CN p2 nhất roài còn giề?
CN bắt ngồi đúng chỗ, nhưng chỉ tỏng h Cn thoai, có bao h bọn nó chịu ngồi yên đâu? Thỉnh thoảng cũng phải thay đổi ko khí chứ?
 
Xin đổi chỗ cũng được 2 tháng rùi mà vẫn ko được duyệt, chỉ tại đứa ngồi cạnh đã dốt, lười, hư, xấu tính mà còn giả bộ ngây thơ hại mình vừa ko tập trung nghe giảng hay làm bài được còn bị tưởng nhầm là xấu tính, bắt nạt và nói xấu nó nữa chứ:((
 
cuối cùng cũng có ngày đc giải thoát...-.,--
bây h` đc ngồi ở bàn cuối cùng của hàng ngoài cùng rồi..lol~~~
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên