Chồng

Đỗ Hạnh Quyên
(bibu_ha)

New Member
Chồng ở nơi công tác xa viết thư về cho vợ: "Em yêu, đúng là trên đời này không có người phụ nữ nào hơn được em. Đêm qua, một lần nữa anh lại thấy rõ như vậy".
 
cũng chưa 1 ai hơn đựoc anh đâu,anh yêu
 
Đúng là trai tài gái sắc gặp nhau :))
 
Phải nói là "Em thấy cả thành phố này chả ai hơn được anh " thì ông chồng mới "sướng" :))
 
anh sang nước khác đây,em yêu
 
:)) sao ko nói anh lên sao hỏa đây B-)
 
Ai mà biết được :D Đã tìm hiểu hết đâu :D
 
Có 1 đoàn thám hiểm lên khám phá sao Hỏa. Sau hơn 1 tháng trời tìm kiếm không có kết quả, họ quyết định quay về Trái Đất. Bỗng mọi người phát hiện ra 1 chàng trai trong đoàn đã mất tích 8-x..Họ quyết định ở lại chờ thêm 1 ngày. Đến cuối ngày hôm đó, khi tàu chuẩn bị cất cánh, họ thấy chàng trai nọ áo quần xộc xệch chạy về, theo sau lưng là 1 cô gái ngừơi hành tinh RẤT xinh đẹp =P~..Anh ta nhảy lên tàu và yêu cầu cất cánh ngay lập tức. Khi đã hoàn hồn, anh ta kể lại câu chuyện :
- Hôm đó tôi vô tình gặp được cô gái sao Hỏa này. Cô ta rất thân thiện và dẫn tôi đi tham quan các thành phố và thành tựu ở đây. Cô ta còn chỉ cho tôi cách sinh con ở trên sao Hỏa : người ta dùng 1 cái máy, chỉ cần ấn nút màu đỏ thì sẽ có bé trai, ấn nút màu xanh thì có bé gái. Sau đó, cô ta hỏi tôi là người Trái Đất làm thế nào để có em bé . Tôi bèn phải chỉ cho cô ta.....Hix, thế là từ lúc đó cô ta cứ chạy theo tôi và hét : "Anh ơi, bán cho tôi cái máy của anh đi !!!!!!!!" !!!! :))
 
Ặc ặc, không biết có ai mua máy của mình không nhỉ, mình bán rẻ thôi
 
:)) Đừng bán anh Dũng ạ :D Chỉ cho dùng thử thôi :)) Chứ bán xong thì lấy gì mà dùng [-x
 
HIc, cho thuê là ổn nhất, mà sao anh ấy không giả vờ bị mất tích để được cho thuê máy dài hạn nhỉ
 
:)) Chắc mấy cô gái sao Hỏa thể lực tốt quá :)) Sợ hỏng máy :))
 
máy anh dũng chạy được bao nhiêu năm thế :)) có bảo hành ko
 
máy bác Dũng ấn nút nào ra con trai, ấn nút nào ra con gái thế?
 
máy anh Dũng đâu có xịn như của người Sao Hỏa :)) Anh Sỹ Anh cùng khóa mà ko biết à :))
 
anh dũng trả lời đi chứ :)) ấn nút thì nó ra gì
 
Phùng Tuấn Đức đã viết:
máy anh Dũng đâu có xịn như của người Sao Hỏa :)) Anh Sỹ Anh cùng khóa mà ko biết à :))
ấy, "hàng" của bác Dũng độc thế làm sao tui bít được, may ra chỉ có mấy em lớp Nga... :D
 
Sao lại mấy em lớp Nga? Bác Sỹ Anh có nhầm không đấy?
Các chú em: máy của anh là automatic, không cần ấn nút nào mà vẫn cho ra cả trai cả gái
 
Back
Bên trên