Chọn chồng

Bùi Ngọc Dũng
(bndung)

Điều hành viên
Thủy chân cong đi thi hoa hậu, đến phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi "Bốn đời chồng nhưng vẫn còn zin" thì đặt câu hỏi:

- Tại sao cô 4 đời chồng rồi mà vẫn còn gin?

Thủy trả lời :
- Thưa ban giám khảo, tôi lấy anh chàng đầu là một anh chàng công tác tại phòng điều tra xét hỏi nên cứ "GIỮ NGUYÊN VẸN HIỆN TRƯỜNG", do vậy không làm ăn chi hết ==> ly dị!
Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện nên "NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM" ==> ly dị!
Người chồng thứ ba công tác tại viện bảo tàng nên "KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT" ==> ly dị!
Người chồng thứ tư công tác tại phòng kế hoạch nên chỉ "VẠCH RA RỒI ĐỂ ĐÓ CHỨ KHÔNG LÀM TIẾP" ==> ly dị luôn!

Ban giám khảo hỏi tiếp:
- Nếu đoạt được vương miệng cô sẽ lấy chồng làm nghề nào?

Thủy chân cong nói:
- Em sẽ lấy anh đạp xích lô
Ban giám khảo ngạc nhiên
- Xinh đẹp như cô lấy ai mà chả được, tại sao lại phải lấy anh đạp xích lô
Thủy chân cong sáng mắt lên nói
- Thưa, thưa....Tại đạp xích lô rất thực tế, "LEO LÊN LÀ ĐẠP LIỀN" ạ
 
ko còn nghề nào nữa ah
vậy anh đi làm xích lô em lấy anh nha
 
... nick kia là anh Trung hay chị Phương đấy ạ .. :-& ... đừng làm em sợ ạ .. :-& .. 8-} .. :-& ... :| ...

.. :)) .. anh Zung được lắm nhé .. :)) .. :nono: .. đi bắt nạt em xong rồi còn gửi link topic cho mình xem :nono: .. :nono: .. /:) .. em không cưới đạp xích lô đâu :)) :nono: .. phải cưới giám đốc to to thì mới được nhiều tiền =P~ .. :x .. >:-D< .. :x . :D:D:biggrin: .. cưới đạp xích lô thì chết mất .. 8-} .. 8-} .. :-& .. :| .. :nono:
 
HEHE, đúng là chọn chồng mà cưới, chị BT giỏi ghê =D> =D> :)) :))
 
Bui Ngoc Dung đã viết:
Thủy chân cong đi thi hoa hậu, đến phần thi vấn đáp, ban giám khảo nhìn vào hồ sơ thì thấy ghi "Bốn đời chồng nhưng vẫn còn zin" thì đặt câu hỏi:

- Tại sao cô 4 đời chồng rồi mà vẫn còn gin?

Thủy trả lời :
- Thưa ban giám khảo, tôi lấy anh chàng đầu là một anh chàng công tác tại phòng điều tra xét hỏi nên cứ "GIỮ NGUYÊN VẸN HIỆN TRƯỜNG", do vậy không làm ăn chi hết ==> ly dị!
Người chồng thứ hai là một nhà hùng biện nên "NÓI THÌ HAY CHỨ KHÔNG BIẾT LÀM" ==> ly dị!
Người chồng thứ ba công tác tại viện bảo tàng nên "KHÔNG SỜ VÀO HIỆN VẬT" ==> ly dị!
Người chồng thứ tư công tác tại phòng kế hoạch nên chỉ "VẠCH RA RỒI ĐỂ ĐÓ CHỨ KHÔNG LÀM TIẾP" ==> ly dị luôn!

Ban giám khảo hỏi tiếp:
- Nếu đoạt được vương miệng cô sẽ lấy chồng làm nghề nào?

Thủy chân cong nói:
- Em sẽ lấy anh đạp xích lô
Ban giám khảo ngạc nhiên
- Xinh đẹp như cô lấy ai mà chả được, tại sao lại phải lấy anh đạp xích lô
Thủy chân cong sáng mắt lên nói
- Thưa, thưa....Tại đạp xích lô rất thực tế, "LEO LÊN LÀ ĐẠP LIỀN" ạ

Khổ thân em Thủi... :(
Cứ tưởng leo lên đạp liền mà thích à :p
 
Chị Thủy lấy được ông chồng giám đốc nhiều tiền : CHỈ NGỒI BÀN GIẤY MÀ KHÔNG LÀM VIỆC TAY CHÂN BAO GIỜ !!! Bis !!! Bis !!!
 
ờ heee kò ai anh trung ko fai chị fuong hixx bạn anh trung
nó đang thi đại học chị dun`g tạm tại ko co nick mà
ảnh chị ko fai ảnh chị fuong của anh trung đâu

ko có nghề nào đạp liền mà danh giá hơn chút ah
 
Đến cầu thủ vào sân còn phải khởi động chứ đạp liền là dễ... sớm tàn cuộc lắm :))
 
Thủy đọc bài này xong, cả đêm xao xuyến đếk ngủ được :)):)):)). Lại ra mục 14,2 tuổi QHTD= đạp xích lô... lần đầu, post bài lia lịa :D:D:D
 
Chắc chi Big 4 đời chồng mà chưa tìm được cảm giác của người vợ nên liều lấy anh xích lô để thỏa mãn nhu cầu khách quan vốn có của thực tại xã hội ấy mà ;);)
Mà em chưa biết chị Big xinh như thế nào ???
 
Trần Vũ Toàn đã viết:
Thế thì em phí mất 1/4 cuộc đời roài :D
Thế phải làm thế nào để lấy lại 1/4 cuộc đời bây giờ hả em :-/
Làm nghề đạp xích lô à :biggrin:
 
Hehe, chị Big Thủy sau bỏ luôn anh xích lô (nhảy lên là đạp liền) vì gặp một anh khác làm ở NOKIA (Connecting People). Bỏ luôn anh đó kể từ khi gặp một anh nhân viên hãng NIKE (Just do it). Rồi lại có mới nới cũ, đến với một anh khác làm cho hãng SAMSUNG (Everyone is invited). Sau đó lại đến với một người khác nữa làm cho hãng TRIUMPH (Fashion and so much more). Và cuối cùng trọn vẹn cả cuộc đời với một anh nhân viên hãng ELECTROLUX (40 years still works well) :D
 
:)):)):)) thương hiệu đã đc khẳng đinh :)):))>:)>:)>:)
cả nhà nói bạn Thủy sợ quá , chạy rồi :))
 
Và cuối cùng trọn vẹn cả cuộc đời với một anh nhân viên hãng ELECTROLUX (40 years still works well)
sao mà bằng anh nhân viên hãng ADIDAS đuợc:)):All Day I Dream About Sex:))(sai chính tả 1 tí:">)
 
Back
Bên trên