Chết dần chết mòn...

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
bùi thu nga đã viết:
[
(lưu ý anh em lưỡi to lưỡi bé là hay câu bài nhất đấy :mrgreen:)


yên tâm,anh ko câu bài trong box mình nữa đâu :D :)>- hehe
 
sau khi đọc bài của Zz đúng là đã sờ đúng chỗ ngứa của tôi phải nói thật sự ngày đầu tiên khi tôi vào 02-05 tôi cảm thấy đây là một box rất đa dạng các bạn nói đến mọi vấn đề và gây cho tôi nhiều thích thú nhưng quả thật giờ đây tôi thấy box đang nhạt dần.Ngày trước khi vào HAO là tôi vào 02-05 đầu tiên nhưng bây giờ thì khác tôi không còn cảm thấy hứng thú khi vào 02-05 nữa mà có vào tôi cũng chỉ pots vài dòng cho có lệ.Tôi chỉ là một người khách không hơn không kém nhưng tôi coi 02-05 là bữa ăn tinh thần của tôi và tôi cũng mong muốn rằng nó là bữa ăn tinh thần của các bạn.Chắc không cần nói các bạn cũng hiểu tiếp theo tôi sẽ nói gì....
 
Oh...bạn Nghĩa lại sờ đúng chỗ ngứa của tui rùi!!hee...tui là 1 trong những thành viên đầu của Box...vậy mà bây giờ khi zo đây tui ko biết nên viết cái gì nữa!!!
 
:( vậy bạn Bảo và bạn Nghĩa có ý tưởng gì cho box không? Bọn ấy có thể lập topic bọn ấy quan tâm ở trong này mà;) đừng nghĩ rằng sẽ không có ai trả lời, bởi vì biết đâu cũng có nhiều người như bọn ấy, không tìm được thứ mình quan tâm ở trong này?

Tớ rất mong mọi người, tất cả, đều nghĩ rằng box 02-05 này là nơi dừng chân của mình, đây là box dành cho khóa 02-05 cơ mà, và nếu bạn thuộc khóa này, hoặc là bạn bè của khóa này, hoặc có một mối quan tâm tới khóa 02-05, bạn đều được chào đón để post bài ở đây:)

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã góp ý:x tớ chờ nhiều ý kiến hơn nữa;)
 
Zz à, thực sự tớ cũng không muốn câu bài lắm đâu, vì thật rẻ tiền khi mình tốn mấy nghìn để vào để viết mấy câu bâng quơ, nếu chúng ta gãi đúng chỗ ngứa của chúng ta thì có lẽ chúng ta sẽ không thể câu bài nổi, lấy thí dụ nhé, topic vừa thực hiện là topic du học nên hay không nó khai trương đúng thời điẻm mà mọi người cần định hướng nên dĩ nhiên nó ăn khách, lại lấy thí dụ topic năm cuối cấp của tớ tung ra vào lúc mọi ngừời đang chẳng muốn nghĩ đến nên nó rơi vào quên lãng quá nhanh, mặc dù ban đầu tớ cũng nghĩ là nó sẽ ăn khách đây chứ đùa à. Thí dụ thêm là bốn năm topic của cẩm vân tung ra cùng lúc, quả thật đó là trang cá nhân của vân nên mọi ngừời vào vhir đề thăm hỏi vân và khi thấy vân hết bữc súc rồi thì topic cũng nhạt. Vậy làm thế nào bi giờ
Zz, có thể nói rằng 02-05 hay là ở chỗ nó vừa là một hội nghị (mặc dù cái này đang ít dần), một cái khu tập thể (cho từng lớp), và một cái chợ để túm tụm tán gẫu, và sự điều tiết 3 cái thể loại này lại phải phụ thuộc vào một vài người chủ chốt điểu tiết, vì bọn tớ cũng chỉ thích vào topic của một số người, giả dụ như tớ rất thích vào bõ của tuấn-l2 hoặc Zz hoặc hết, còn lại thì chỉ là chút giả trí, thế nên trước khi yêu cầu bọn tớ phải sáng tạo thì có nên không ấy nên đánh dấu bằng một vài topic, vì thực ra bọn tớ cũng đang chết dần mà
 
bây giờ phải bảo mọi người như thế nào để những topic kiểu như những tâm sự (mà khó có tương lai mở cho mọi người post bài) ko xuất hiện nhiều nữa...?? có thể nói với mọi người viết tâm sự của mình vào nhật kí? hay vào box TSVB? thực sự khó khăn, chung qui lại cái gì cũng là ý thức mỗi người
để cải thiện box đúng là một quá trình.. chông gai và ko nhỏ chút nào :) chị gái ạ, dĩ nhiên mình không chờ , nhưng cũng ko nên quá sốt ruột.. rất hi vọng mọi người (nhất là những người mới) vào đọc và post ngay trong topic này để mọi người hiêu nhau hơn :) khi mà điều đó được thực hiện thì box mình rất có tương lai đấy ;)
 
Dang Hieu Minh đã viết:
Nguyễn Trang Thư đã viết:
Chị Zz ạ, đọc xong bài này, em cũng lo lắm, ko hiểu cái box 04-07 của em có thế ko khi mà chưa vào năm học được 1 ngày, chưa gặp mặt nhau mà chat chit đã nhìu vô kể!! Quả thật là có nói cũng ít ai có thể để ý đến nhg~ truyện thế này, nhg ko nói, lại càng sa dần vào chỗ trũng....... rồi dần dần, cái box sẽ trở nên hiu quạnh, rồi vắng hẳn, chẳng ai muốn phí thời gian 1 cách vô ích như thế! Nhg, nếu ngăn, hẳn họ cũng sẽ có nhg~ suy nghĩ, mà cũng có thể chán vì 1 box quá nghiêm túc!
Phải làm gì bi h?
Box 0407 của bọn em mới được thành lập... tất nhiên là không tránh khỏi "hiện tượng" các thành viên câu bài chat chit là chủ yếu :D:D:D... Đấy là "hiện tượng" tất yếu mà box nào cũng có khi mới thành lập. Đó là do box em chưa thực sự quen biết cũng như gắn bó, cứ để dần dần, biết đâu sau này box 0407 sẽ phát triển rất mạnh thì sao??? :D (Tất nhiên là sau 0205 rồi :)) ). Còn việc lo lắng từ bây giờ thì có lẽ là hơi quá sớm... bọn em còn những 3 năm tới để mà phát triển nó... lo gì :D... Nhưng tất nhiên là cũng không thể để nó diễn ra "tự nhiên" được, phải có sự can thiệp đúng lúc, đúng chỗ... Rất may là bên nhà bọn anh có bà chị Zz nên cả nhà chẳng phải lo lắng mấy chuyện "dọn dẹp sắp đặt" mọi thứ trong nhà :))... Tất nhiên là chị ấy không phải là Oshin (8-|), cái anh muốn đề cập là bọn em cần một người thực sự có năng lực để đứng ra quản lý và lãnh đạo... Tìm được 1 người "gần bằng" bà chị Zz là thành công lắm rồi... :D Good luck ;)


Zz đã viết:
@Em Thư: hì em đừng lo em ạ, dần dần có nhiều bạn 04-07 vào là tình hình sẽ khác thôi mà, mà chị thấy box em có khá nhiều chủ đề hay ho đấy chứ, giá bọn chị cũng nghĩ ra được vài cái chủ đề như thế thì tốt biết mấy

Cảm ơn anh chị rất nhiều, nhg lo thì vẫn lo, cái đó cũng ko tránh khỏi, chưa bít, box 0407 có tìm được 1 ai xuất sắc như chị Zz ko? Nhg mừ hi vọng là có!!! :D
 
Hì, nói ra thì có thể thấy rất nhiều người vào post bài lên án cái sự " suy thoái" của 0205, nào là chat chit, nào là câu bài, nào là ko hấp dẫn... chung qui lại cũng là từ cái sự không ý thức của mỗi thành viên. Vậy ý thức của thành viên ở đây là gì khi mà có nhiều người chỉ vào đây và post bài như một thói quen để giải trí và thư giãn, để tán gẫu đôi ba câu chuyện lẻ tẻ với một vài người quen trong box chứ không hề có ý thức là đóng góp giúp cho box phát triển hơn, xây dựng 0205 thành một gia đình thực sự. Có những người nói rằng thất vọng trước tình hình 0205 hiện nay, nói rằng trước đây 0205 mến khách và rất hấp dẫn, nhưng hình như họ cũng chỉ biết đứng ngoài mà nhìn box đang tụt dần xuống dốc, nói thì dễ lắm, ai mà chẳng nói được. Họ có biết box tồn tại được hay ko là do sự nhiệt tình của các thành viên??? Mà hình như, chính tôi cũng là một trong những người đó :)) Tôi chẳng muốn giải thích gì thêm, vì như thế sẽ chẳng giống một sự bao biện hay sao?
Tôi cũng chẳng muốn lên án một cá nhân ai cả, chỉ là muốn viết đôi ba dòng....
Vấn đề tuy ko thể giải quyết trong đôi ba ngày, nhưng hi vọng, tình hình sẽ sáng sủa hơn :|
 
bạn Linh nói đúng đấy ! tât cả tùy thuộc vào ý thức của mỗi người mà thôi !
trước đây tớ hay câu bài lắm, tất cả topic đều vào , ko biết gì cũng câu bài nói linh tinh ! nhưng câu bài nhiều cũng thấy vô duyên và nhạt nhẽo ! cho nên các topic dần dần sẽ bị loãng và càng ngày càng ít người vào --> nó bị tụt xuống liên tục !!
1 lý do nữa khiến chất lượng các bài trong topic 02 05 ngày càng kém, là vì có quá nhiều topic có chủ đề giống và tương tự nhau ! điều này khiến mọi người có cảm giác lặp lại và ko hào hưng post bài nghiêm túc nữa ! theo tớ nghĩ các mod nên tập chung các topic có chủ đề giống và tương tự nhau để làm thành 1 topic có chất lượng ! VD : có rất nhiều topic tình yêu vào đầu hè năm nay và kết cục chẳng topic nào tồn tại quá 1 tháng !

nói chung muốn 02-05 ko bị chết dân, chết mòn ! thì tùy thuộc vào ý thức của mỗi người . Mà muốn có được ý thức đấy chúng ta nên tạo nện 1 nội quy hay 1 quy định nào đấy !ví dụ :các mod đề ra nội quy của 02-05 : ko được chat chít trong các topic "chú ý" ! hạn chế chát chít trong topic lớp !
phải có các hình thức thưởng phạt rõ ràng
VD : các thành viên chat chít nhiều quá sẽ bị cảnh cáo 3 lần , lần thứ nhất sẽ cảnh cáo bằng lới, lần thứ 2 sẽ xóa tất cả các bài chát chít ! lần thứ 3 sẽ treo nick !
các topic của từng lớp nào mà chát chít nhiều thì cũng sẽ cảnh cáo 3 lần giống như trên , nhưng khác ở chỗ lần thứ 3 sẽ lock đi !
lập 1 topic để tuyên dương những thành viên post bài chất lượng nhất, và tuyên dương những topic chất lượng nhất ! rồi xếp hạng !
có tuyên dương thì phải có phê bình , phê bình các thành viên hay chat chít câu bài và cảnh cáo họ , phê bình những topic của từng lớp chat chít nhiều và kém chất lượng !!
hì hì , ý kiến của tớ hơi hâm hâm mọi người thông cảm và tham khảo nhá !
 
cương à:p nếu làm thế thì nghe có vẻ giống Thảo luận nghiêm túc quá:mrgreen: thực ra box học đường là nơi để mọi người giao lưu kết bạn thăm hỏi nhau, việc nói chuyện với nhau ko có gì là quá đáng, nhưng mong mọi người có ý thức một chút, post bài ít ra cũng phải truyền đạt được thông tin gì đáng để mọi người đọc, đừng nói vài câu cụt ngủn, câu bài quá lộ liễu, làm cụt hứng những người khác, và mong mọi người cũng hiểu rằng, làm như thế trong topic của ng khác tức là không tôn trọng người đã khởi xướng cái topic đó:)


Tớ đã đọc hết những gì mọi người viết, các mod sẽ tiếp thu và dần dần cải thiện box, rất mong mọi người tiếp tục góp ý kiến, và tớ cũng rất cảm động nữa:), vì tớ biết rằng các bạn vẫn còn quan tâm đến box, vẫn dành tình cảm cho 02-05....Cảm ơn mọi người nhiều nhé:x Tớ vẫn tiếp tục chờ ý kiến của nhiều ng nữa:p
 
Zzang Tran đã viết:
Tất nhiên làm được như thế là ko hề dễ mà trái lại là quá khó nhưng ta hãy chờ và hy vọng sẽ có ai đó sáng tạo mà nghĩ được những topic như thế.

Chúng ta hãy chờ á? Tại sao lại phải chờ? Tại sao chúng ta ko bắt tay vào làm luôn? Chính vì chúng ta cứ chờ, chờ mãi từ trước đến nay nên mới khiến chất lượng (và cả số lượng) của box bị giảm sút thế này...Tớ mong một sự thay đổi thực sự trong hành động, chứ ko phải chỉ là sự chờ đợi, Việt ạ:)

Mọi người hiểu nhầm ý tớ rồi, ý tớ cũng mong mọi người hãy bắt tay vào làm và sẽ đến lúc sẽ có topic như ý xuất hiện chứ ko phải là khoanh tay ngồi chờ ai đó nghĩ ra. :)
 
thực ra tớ thấy ít ra là cái topic này cũng không chết các bạn ạ, vì tớ thấy bài ai trong này cũng dài cả mà, các topic có nội dung trùng lặp là điều khó tránh khỏi, đơn giản nhé, cậu cũng cùng vấn đề đấy nhưng mà cậu lại không tìm được tiếng nói chung vì bốn năm tên đã lái cái topic theo hướng của nó và hoàn toàn lờ đi ý kiến của ấy, tốt nhất theo tớ đầu tiên phải có sự bình đẳng trong các topic, ngay cả đối với những topic lớp cũng thế, không phải thấy ngưòi lạ vào là không thèm trả lời bài, vả lại tranh luận dù có ngắn cũng phải nghĩ đến ý nghĩa, tớ lấy một bài của tớ là "Các bạn ơi", trong topic h2 của lớp tớ, cũng chẳng ai trả lời và cũng chẳng cần trả lời, thế thôi nhưng lại có sức phá hoại khủng khiếp, ai cũng vào topic lớp tớ để câu bài, bó tay
 
dạo này tình hình đã khá hơn chưa nhỉ 8-| nhưng xem ra vẫn còn tình trạng câu bài thì phải /:)
nhân tiện lần này muốn mọi nguời đi offline đông đủ... cả người mới vào diễn đàn lẫn những người cũ... :) như thế sẽ có cơ hội quen thân nhau hơn đấy :)
 
Dang Hieu Minh đã viết:
Zz đã viết:
- Những topic được update thường ngày hầu hết là các topic mang tính cá nhân của từng lớp
- Những topic không phải cá nhân thì thường chỉ sau 3 trang, có khi chưa đến, đã đi vào con đường chat chit câu bài
- 02-05 tuy rất thân thiết nhưng thực sự có một sự gắn bó giữa tất cả các thành viên tham gia vào box này không? Hay chỉ có một số bạn đã tham gia từ trước và hay đi những buổi offline là cảm nhận được cái tình cảm đó?
- Với cái đà này, bây giờ nghỉ hè rảnh rỗi, mọi người còn có thời gian lên đây tán gẫu, vào năm rồi thì box này sẽ biến thành cái gì?

Có những lí do sau đây có thể giải thích được:
- Về những thread/topic riêng của từng lớp: tất nhiên là chỉ có những members của những lớp đó ra vào. Xem qua nội dung thì chủ yếu là chat chit, với những nội dung vô nghĩa, ít khi gặp được những bài viết có giá trị (như rãi bày tình cảm... tâm sự...). Nhưng topic riêng của từng lớp không có nghĩa là những thành viên lớp khác không được vào. Mọi người có vào nhưng cũng chỉ với mục đích câu bài, chat chit. Bởi vậy, những topic kiểu này chủ yếu kém chất lượng, nhưng lại được update thường xuyên.

Cách giải quyết: hiện tại chưa có cách giải quyết thỏa đáng. Không thể giải quyết bằng cách delete. Chỉ có thể giải quyết bằng chính sự tự giác một cách có ý thức của các classmembers.
Về những topic này thì cũng không hẳn là đến nỗi tệ hại đến thế. Thử làm một phép giả thiết, nếu như bây giờ các thành viên của box mỗi người học một nơi, trường này trường kia, thành phố này thành phố kia, rồi nước này nước kia thì vai trò của chúng hẳn sẽ khác. Có thể thấy ngay điều đó khi xem các box khóa trước. Gặp lại một người bạn cũ dù là trên mạng bao giờ chả vui. Những topic này khác với chat trong Y!Mes hay thậm chí cả conference đi nữa. Điều đó là hiển nhiên nhưng có lẽ cần phải nói rõ ra những cái khác:
- Thứ nhất, là mọi người có thể đọc được lời của người khác dù người đó không online [khỏi bàn cãi].
- Thứ hai, khả năng bày tỏ suy nghĩ, tình cảm của mình trên forum hiển nhiên cao hơn trong chat. Do vậy mà khi viết trên forum, cá tính của mỗi người thể hiển rõ hơn. Cùng với điều thứ nhất, nó tạo nên những cảm xúc gần gũi khi vào những topic này, không chỉ đơn thuần chào hỏi xã giao hay buôn chuyện với những cái tên: Hãy thử tưởng tượng qua những dòng chữ mà nhận ra cả một con người, nhớ lại cả những tính cách, thói quen trong cách nói của người đó, và biết được con người đó ra sao thì thật ý nghĩa và xúc động. Những điều đấy không phải là những điều lí tưởng không tồn tại, đấy là những điều có thực ở những topic khóa đã ra trường, nhất là ra lâu rồi.
Vấn đề ở box các bạn có 2 lí do chủ yếu:
- Người viết viết bài theo kiểu buôn chuyện đơn thuần. Vì vậy, cho dù họ có cá tính, nhưng cũng không thể hiện ra. Người khác muốn vào để giao lưu kết bạn thì cảm thấy vô vị. Mà khi làm quen với một người mới thì điều cần phải có là ấn tượng đầu tiên, trên mạng thì không thể có nó một cách trực tiếp, chỉ có những dòng chữ. Với cách viết đó thì người mới không thể biết, dù là những nhận định ban đầu, một con người dưới một cái tên ấy là như thế nào, nói sao mà không thể làm quen được?
- Thời điểm mở box không hợp lí. Đây cũng là điều mà mình cũng muốn đề xuất với HAO nói chung. Theo thông lệ thì cứ mỗi năm khoảng tháng 8, khi một khóa học sinh mới bắt đầu nhập trường thì HAO lại mở box cho khóa đó. Như đã nói, những topic cá nhân chỉ hấp dẫn nếu những con người trong đó thể hiện được chính mình một cách thân thiện. Mà đối với một học sinh lớp 9 vào lớp 10 thì hầu hết đều chưa có một tính cách định hình, chưa nói đến cá tính. Và hiển nhiên điều hệ quả là bài viết của các em ấy chỉ là những dòng chat - điều hầu như duy nhất mà các em ấy biết về giao tiếp qua mạng. Việc không mở box cho học sinh mới vào trường hiển nhiên là bất công, vô lí. Nhưng chúng ta có thể ghép các khóa đang học ở trường với nhau [như Box Cấp II] chẳng hạn. Đến khi nào, do yêu cầu của các thành viên khóa đó và theo đánh giá về chất lượng bài viết của khóa đó đã ổn thì tách riêng ra. Nếu làm như thế thì đối với Box rất cá tính và năng động như 0205 thì chỉ cần cuối năm lớp 10, đầu năm lớp 11 có thể tách riêng ra rồi.
Tât nhiên điều này chỉ còn ý nghĩa đối với những khóa sau mà thôi. Còn đối với box của các bạn hiện nay, thì những topic lớp không cần phải băn khoăn nhiều, đến khi ra trường, khi tính cách và tình cảm đã bắt đầu lắng kết thì chúng sẽ hoặc là tự cải thiện hoặc là tự đào thải đi thôi.
Dang Hieu Minh đã viết:
- Các topic không phải của cá nhân nói chung thường có một "kết cục" cuối là chat chit câu bài. Lí do là chủ đề đưa ra không hấp dẫn, không thu hút hoặc có thu hút nhưng cũng không kéo dài được lâu bởi "cái gì nóng để lâu cũng nguội"...

Cách giải quyết: Cái này phụ thuộc vào sự nhạy cảm của các mod. Khi thấy topic đã hết "nóng" thì nên lock lại, tránh rơi vào tình trạng "thoái hóa biến chất", hoặc có thể dẫn dắt sang một vấn đề khác có liên quan ít nhiều đến vấn đề đã được nói đến.
Đối với những topic riêng tư thì không cần thiết phải tác động, song đối với những topic chung thì lại ngược lại hoàn toàn, nếu không tác động thì sau này không thể có một box tốt được. Bởi lẽ đến khi những topic lớp kém chất lượng đào thải đi rồi thì box sẽ còn cái gì, trống rỗng chăng? Có vài vấn đề về điều này:
- Thứ nhất, đấy là việc đọc topic. Đối với rất nhiều topic hay lại có một vấn đề là dài quá, rất khó đọc. Người đọc đã ngại thì nói gì viết. Giải quyết vấn đề này thì có thể:
+ Hạn chế những bài viết dài quá khổ, kiểu như khoảng bài khoảng 10 post, mà mỗi cái khoảng 2/3 trang A4 chẳng hạn.
+ Những bài viết dài trung bình thì người viết nên có một cấu trúc rõ ràng và giữa các phần nên tách ra thành các post riêng.
+ Những bài viết ngắn hơn một chút, nhưng không quá ngắn [ngắn dưới 1/2 trang A4], thì nên làm theo cách của Giang [rất hay :)>- ] là mỗi đoạn viết một màu khác nhau, người đọc dễ nắm được cấu trúc chung của bài viết. Cũng có thể chen giữa các đoạn là các đoạn trích dẫn để đạt được điều đó.
- Thứ hai, đấy là việc khởi đầu và phát triển topic. Có 2 vấn đề về việc này:
+ Bệnh ngại của những người có thể thảo luận, có ý kiến hay. Như mình là một ví dụ: Mình đọc topic này cách đây khoảng 5 ngày, đến bây giờ mới post. Có rất nhiều người có thể post tốt, song họ hay ngại. Có nhiều lí do biện minh cho nó như mất thời gian, tiền bạc, sức lực, đôi khi cả trí não. Nhất là khi có người vào nói những thứ ít có ý nghĩa thì họ càng dễ mất hứng. Nhưng ngay cả về phía chính họ, họ cũng có lỗi là họ cứ chờ, chờ nhau mãi, nên topic rơi vào thoái hóa. Chỉ cần 3 người trong số họ lên tiếng, viết một chút thì nhiều trong số những người còn lại cũng sẽ lên tiếng. [bệnh chờ của người VN]
+ "Vốn" của những người viết: Ai cũng có vốn của mình, và nó là có hạn. Khi mà vốn đã hết thì không thể, dù nhiệt tình, cải thiện tình hình các topic được. Sự thực hiển nhiên là khi đó họ sẽ chỉ post được những bài viết theo kiểu [không đơn thuần là chat đâu] 'Bài viết của anh/chị/bạn hay quá' tung hô, hưởng ứng trên đầu lưỡi mà thôi. Mà chỉ cần 1 bài chat hay tung hô như thế đã làm mất khoảng 40% cảm hứng của những người viết muốn viết khác rồi.
- Thứ ba, đấy là việc kết thúc topic và đánh giá topic. Việc này, trước hết là công việc của những người có trách nhiệm điều hành box, các mod. Song cần nói thêm chút:
+ Rất đồng ý với Hiếu Minh về chuyện 'Cái gì để lâu cũng nguội' vầ cần phải chuyển hướng nó. Việc chuyển hướng topic không nhất thiết phải mod làm, vì như thế quá sức. Bất kì ai cũng có thể làm được. Song mod cũng cần phải kiểm soát và thận trọng chút, bởi vì tưởng như topic đã cạn, biết đâu vẫn còn có người lên tiếng nữa [chú ý bệnh ngại ở trên]. Thêm nữa, nếu chuyển hướng cũng không thể quá tùy tiện, vì rất dễ rơi vào 'vết xe đổ' chat chit.
+ Các mod thử tận dụng thêm những chức năng của mạng xem: như Merge [nối] chủ đề chẳng hạn, nếu không khác nhau mấy. Có thể tận dụng chức năng đính chủ đề chú ý lên [làm theo tuần, hoặc 2 tuần một lần chẳng hạn]. Vì những chủ đề đầu tiên có chữ Chú ý rất có tác dụng.
+ Không nên khóa, vì nghe 'Chủ đề bị khóa' rất phản cảm, người ta không muốn vào đâu.
+ Việc đánh giá topic cũng nên dân chủ một chút, như để mọi người đánh giá, song mod vẫn là chủ yếu. Nên có nguyên tắc hạn chế đính những topic về lớp.
 
Em trả lời từ dưới lên trên cho tiện nhé:p

- 02-05 chưa bao giờ stick các topic riêng của lớp lên. Những topic được stick đều là công việc chung của box, của khóa hoặc nếu liên quan đến cá nhân thì là dịp đặc biệt như Sinh nhật hay farewell.

- Chủ đề đã khóa rồi thì làm sao mà còn ai vào được nữa?:D Với nếu không khóa thì các đồng chí trong này ko chịu bỏ lỡ cơ hội câu bài đâu:p

- Anh Tú nói cách viết (tạm gọi là) màu mè của em hay:p nhưng sao anh ko làm thế:D

- Cảm ơn anh vì đã đóng góp cho box em, nhưng mà khi đọc bài trong topic này ai cũng muốn thực sự làm một cái gì đó, để rồi ra đến những topic ngoài kia thì cái - gì - đó biến ngay thành việc câu bài:-?:)

- Tất cả đều trông chờ vào ý thức và nhiệt tình của các thành viên thôi:)


Dù sao đây không phải là lần đầu tiên 02-05 rơi vào hoàn cảnh này, chỉ mong rằng vào năm học có nhiều sự kiện hơn, nhiều mối quan tâm hơn, các bạn sẽ có phấn hứng để post nhưng topic mới refresh lại box. Tất cả mọi người nều có góp ý gì cho box thì hãy post vào đây, chúng tôi vẫn chờ ý kiến phản hồi/đóng góp của bạn. Cảm ơn:)
 
81 người đọc và 9 bài reply, thật ra tớ đã mong muốn nhiều hơn thế dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều
Chắc tao phải lập mấy cái account nữa nhỉ :D
Hic, thực ra giờ vào box này chỉ để vào topic của lớp, vào Nhật ký để tự an ủi mình chứ cũng chằng buồn đọc xem có những gì trong đó nữa
 
Sắp vào năm học rồi ,box này chắc thảm thương lắm đây :-s

Sắp hết chỗ để đọc bài rồi :|
 
Em cũng thấy thía....giờ vào đây em chỉ bít đọc bài chứ hổng bít post cái giè cả...mà chủ đề toàn là những cái cũ xong rùi lấy lại thui....kô có giè mới để bàn tán...Em thì lại bất tài vô dụng...chả nghĩ ra được cái giè hết..Bùn thía cơ chứ...hic..hu
 
Tôi nghĩ lí do topic 02-05 đang ngày một đi xuống không thể chỉ vì câu bài.Hầu hết các bạn post đều có trách nhiệm đấy chứ.Một phần do các topic đã nhàm chán không có sự đổi mới.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên