Trần Hương Giang
(Zzang Tran)
New Member
Nghe tên cái topic có vẻ hơi kêu, nhưng mà đó thực sự là điều mà tớ đang lo sợ sẽ đến với 02-05:-B...có thể mọi người không hiểu vì sao tớ lại nói thế. Để cho được rõ ràng rành mạch, tớ xin gạch đầu dòng vài lý do:
- Những topic được update thường ngày hầu hết là các topic mang tính cá nhân của từng lớp
- Những topic không phải cá nhân thì thường chỉ sau 3 trang, có khi chưa đến, đã đi vào con đường chat chit câu bài 8-}
- 02-05 tuy rất thân thiết nhưng thực sự có một sự gắn bó giữa tất cả các thành viên tham gia vào box này không? Hay chỉ có một số bạn đã tham gia từ trước và hay đi những buổi offline là cảm nhận được cái tình cảm đó?
- Với cái đà này, bây giờ nghỉ hè rảnh rỗi, mọi người còn có thời gian lên đây tán gẫu, vào năm rồi thì box này sẽ biến thành cái gì?
Tất nhiên có rất nhiều lý do để giải thích và biện minh cho 4 gạch đầu dòng đơn sơ của tớ ở trên, nhưng mọi người có thể thấy, trừ việc có nhiều thành viên ra, 02-05 không hề hơn các box học đường khác? Tại sao vậy, các box học đường khác thì các anh chị đã ra trường rồi, nên nhu cầu trao đổi là cần thiết, còn chúng ta vẫn ngày ngày cùng học với nhau, có cần phải chat chit nhiều đến thế không?
Mọi người sẽ nói, box học đường không chat chit thì để làm gì? Thảo luận nghiêm túc, Tâm sự vui buồn lập ra đã dành cho những lúc cần nghiêm túc rồi kia mà. Vâng, hoàn toàn đúng như thế, nhưng thế thì cái gọi là niềm tự hào box 02-05 mà một số thành viên (trong đó có cả tớ) thường nói đến để ở đâu? Nhìn một trang gần đây của chúng ta, thậm chí không có được một topic tử tế để một người khách viếng thăm có thể đóng góp ý kiến. Mỗi khi một topic có chủ đề hơi nghiêm túc hoặc cần phải suy nghĩ một chút được mở ra thì hoặc là bị trôi xuống luôn khi chưa có đựơc đến 1 trang reply, hoặc là kết thúc bằng cách chat chit vô tội vạ...
Vì sao lại thế? Chúng ta quá lười suy nghĩ à? Hay chúng ta quá lười đọc? Mọi người có thể nói lên box chỉ để giải trí mà thôi, nên chat chit cho thoải mái, có gì mà phải ghê gớm thế, luật của HAO cũng có cấm chat chit ở box học đường đâu. Mọi người lại cũng có thể nói Zz há miệng mắc quai rồi, Zz chả chat chit ầm ầm ra còn nói gì ai?
Tớ ko lên án một ai cả, cũng không có ý định buộc mọi người mỗi khi vào đây phải thấy toàn những topic đao to búa lớn (8-} thế thì chắc tớ cũng chết luôn), tớ chỉ muốn mọi người nhìn nhận lại một chút...chúng ta hoàn toàn có thể nói với nhau qua những chủ đề chung về âm nhạc, phim ảnh, thời trang, học tập.....nhưng phần lớn chúng ta co cụm trong ý kiến của bản thân và một vài người quen biết, ít khi đọc, để ý, hoặc reply ý kiến của người khác, như thế có quá cục bộ không?
Một vài người khi đọc bài này sẽ cho là tớ rỗi hơi, một vài người khác sẽ nghĩ tớ quá lo xa, nhưng thực sự, tớ rất yêu quý và gắn bó với cái box này, tớ muốn nó là nơi để chúng ta, những người cùng học một khóa, có thể chia sẻ mọi suy nghĩ, quan điểm, mọi niềm vui, nỗi buồn, để chúng ta ít nhất học được hoặc hiểu thêm được một cái gì đấy từ cái gọi là "văn hóa forum" này, còn việc giao lưu làm quen liên lạc với nhau cũng rất cần thiết, rất đáng khích lệ, nhưng sẽ hay hơn nếu mối quan hệ sau những câu chat chit ko chỉ hởi hợt, sẽ hay hơn nếu cái có được giữa chúng ta không chỉ là chút tình cảm ảo ảo thực thực trên net...Nếu chúng ta thực sự hiểu nhau hơn, học được nhiều điều từ nhau hơn, thấy được và tôn trọng ý kiến, quan điểm của người khác, tình cảm đó chẳng phải sẽ sâu sắc và gắn bó hơn sao?
Thật lòng tớ rất mong cái box này sẽ là nơi giao lưu, học hỏi của tất cả các bạn khóa 02-05 (kiểu như một cái trụ sở vậy)....nhưng từ lúc nào đó, tớ đã mang một mối e ngại rằng vào năm học, box 02-05 sẽ chẳng khác gì những 0104, 0003, hiu quạnh, quanh đi quẩn lại chỉ có vài lời thăm hỏi giữa những ng ở xa và những ng trong nước..
Đây không phải lần đầu tiên tớ viết cả một topic vì việc chỉnh đốn box, và chưa lần nào tớ đưa ra đựơc một giải pháp cả, nhưng dù sao, tớ vẫn muốn viết ra, để nếu có thời gian, mọi người đọc và chia sẻ cùng tớ...và rất mong mọi người, nếu được, hãy cố gắng để giúp cho box 02-05 nói riêng và tình cảm giữa các bạn trong khóa 02-05 nói chung ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn.
Cảm ơn mọi người đã đọc:x:*
- Những topic được update thường ngày hầu hết là các topic mang tính cá nhân của từng lớp
- Những topic không phải cá nhân thì thường chỉ sau 3 trang, có khi chưa đến, đã đi vào con đường chat chit câu bài 8-}
- 02-05 tuy rất thân thiết nhưng thực sự có một sự gắn bó giữa tất cả các thành viên tham gia vào box này không? Hay chỉ có một số bạn đã tham gia từ trước và hay đi những buổi offline là cảm nhận được cái tình cảm đó?
- Với cái đà này, bây giờ nghỉ hè rảnh rỗi, mọi người còn có thời gian lên đây tán gẫu, vào năm rồi thì box này sẽ biến thành cái gì?
Tất nhiên có rất nhiều lý do để giải thích và biện minh cho 4 gạch đầu dòng đơn sơ của tớ ở trên, nhưng mọi người có thể thấy, trừ việc có nhiều thành viên ra, 02-05 không hề hơn các box học đường khác? Tại sao vậy, các box học đường khác thì các anh chị đã ra trường rồi, nên nhu cầu trao đổi là cần thiết, còn chúng ta vẫn ngày ngày cùng học với nhau, có cần phải chat chit nhiều đến thế không?
Mọi người sẽ nói, box học đường không chat chit thì để làm gì? Thảo luận nghiêm túc, Tâm sự vui buồn lập ra đã dành cho những lúc cần nghiêm túc rồi kia mà. Vâng, hoàn toàn đúng như thế, nhưng thế thì cái gọi là niềm tự hào box 02-05 mà một số thành viên (trong đó có cả tớ) thường nói đến để ở đâu? Nhìn một trang gần đây của chúng ta, thậm chí không có được một topic tử tế để một người khách viếng thăm có thể đóng góp ý kiến. Mỗi khi một topic có chủ đề hơi nghiêm túc hoặc cần phải suy nghĩ một chút được mở ra thì hoặc là bị trôi xuống luôn khi chưa có đựơc đến 1 trang reply, hoặc là kết thúc bằng cách chat chit vô tội vạ...
Vì sao lại thế? Chúng ta quá lười suy nghĩ à? Hay chúng ta quá lười đọc? Mọi người có thể nói lên box chỉ để giải trí mà thôi, nên chat chit cho thoải mái, có gì mà phải ghê gớm thế, luật của HAO cũng có cấm chat chit ở box học đường đâu. Mọi người lại cũng có thể nói Zz há miệng mắc quai rồi, Zz chả chat chit ầm ầm ra còn nói gì ai?
Tớ ko lên án một ai cả, cũng không có ý định buộc mọi người mỗi khi vào đây phải thấy toàn những topic đao to búa lớn (8-} thế thì chắc tớ cũng chết luôn), tớ chỉ muốn mọi người nhìn nhận lại một chút...chúng ta hoàn toàn có thể nói với nhau qua những chủ đề chung về âm nhạc, phim ảnh, thời trang, học tập.....nhưng phần lớn chúng ta co cụm trong ý kiến của bản thân và một vài người quen biết, ít khi đọc, để ý, hoặc reply ý kiến của người khác, như thế có quá cục bộ không?
Một vài người khi đọc bài này sẽ cho là tớ rỗi hơi, một vài người khác sẽ nghĩ tớ quá lo xa, nhưng thực sự, tớ rất yêu quý và gắn bó với cái box này, tớ muốn nó là nơi để chúng ta, những người cùng học một khóa, có thể chia sẻ mọi suy nghĩ, quan điểm, mọi niềm vui, nỗi buồn, để chúng ta ít nhất học được hoặc hiểu thêm được một cái gì đấy từ cái gọi là "văn hóa forum" này, còn việc giao lưu làm quen liên lạc với nhau cũng rất cần thiết, rất đáng khích lệ, nhưng sẽ hay hơn nếu mối quan hệ sau những câu chat chit ko chỉ hởi hợt, sẽ hay hơn nếu cái có được giữa chúng ta không chỉ là chút tình cảm ảo ảo thực thực trên net...Nếu chúng ta thực sự hiểu nhau hơn, học được nhiều điều từ nhau hơn, thấy được và tôn trọng ý kiến, quan điểm của người khác, tình cảm đó chẳng phải sẽ sâu sắc và gắn bó hơn sao?
Thật lòng tớ rất mong cái box này sẽ là nơi giao lưu, học hỏi của tất cả các bạn khóa 02-05 (kiểu như một cái trụ sở vậy)....nhưng từ lúc nào đó, tớ đã mang một mối e ngại rằng vào năm học, box 02-05 sẽ chẳng khác gì những 0104, 0003, hiu quạnh, quanh đi quẩn lại chỉ có vài lời thăm hỏi giữa những ng ở xa và những ng trong nước..
Đây không phải lần đầu tiên tớ viết cả một topic vì việc chỉnh đốn box, và chưa lần nào tớ đưa ra đựơc một giải pháp cả, nhưng dù sao, tớ vẫn muốn viết ra, để nếu có thời gian, mọi người đọc và chia sẻ cùng tớ...và rất mong mọi người, nếu được, hãy cố gắng để giúp cho box 02-05 nói riêng và tình cảm giữa các bạn trong khóa 02-05 nói chung ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn.
Cảm ơn mọi người đã đọc:x:*
Chỉnh sửa lần cuối: