chẳng may lạc!

Nguyễn Thanh Thảo
(Violethn)

Điều hành viên
Bà vợ đang âu yếm với bồ là lính dù, bất ngờ ông chồng về. chàng lính dù chỉ kịp nấp ngoài ban công. Vài giờ trôi qua, anh ta không thể thoát ra ngoài, đành mở cửa phòng bước vào và nói:
- Xin lỗi đã làm phiền. Đang có diễn tập. Tôi nhảy dù và gió đưa đến ban công nhà ta...
- Bà vợ tái mặt, lấm lét nhìn chồng. Ông chồng nói tưng tửng:
- Em đừng sợ, mấy hôm trước trong phòng tắm nhà hàng xóm, ông chồng còn bắt gặp cả người thăm dò dầu khí nữa cơ!
 
.. :)) .. thế chị ơi ... ông PCT nhà mình trốn trong tủ thì lạc cái gì hả CT .. :D .. b-)
 
Trốn trong tủ là người của công ty diệt chuột :))
 
Ơ, diệt mọt chứ.... mọt nó ăn gỗ mà... :))

Xin lỗi ông bà, tôi ở Tổ chức Diệt Mọt Quốc Tế... tàng hình vào đây... diệt mọt :))
 
Ông chồng: tốt thôi, ông cứ việc diệt đi nhé, xong rồi tàng hình mà đi ra, vợ chồng tôi còn bận...làm việc :)) , Ơ, mà tại sao diệt mọt mà phải bỏ quần áo ở ngoài giường thế này :))
 
ông diệt chuột : .. bỏ quần áo ở ngoài diệt cho nó dễ ạ ... cái bộ đấy vợ tôi mới mua hôm qua nên phải giữ gìn ... :)) ... b-)

.. " tàng hình đi ra " .,.. :eek: /:) ... anh Zung làm được trò đấy à ./... siêu vật .. :)) ....
 
Interview anh Dũng một choác, nếu trong situation đóa thì anh sẽ giải quyết ntn????:)) học tập tí chút
 
Nếu ông chồng nhìn thấy không có quần áo thì sẽ nói " Oái, tiên sư bọn mọt X( " :mrgreen: :smoking:
 
.. sao ông chồng lại chửi bọn mọt hả anh Đức .. :-/
 
Trịnh Thanh Hà đã viết:
Interview anh Dũng một choác, nếu trong situation đóa thì anh sẽ giải quyết ntn????:)) học tập tí chút

Anh trốn trong tủ hoặc dưới gầm giường, đợi ông chồng đi thì lại tiếp tục với bà vợ :))
 
.. nhỡ nhà không có giường ... tủ thì không chui vào được ... vậy anh sẽ làm gì ạ ... :)) ... b-)
 
Hơ, nhà ko có giường thì chả lẽ hoạt động dưới đất à, nhưng ko sao, trong khó khăn thì mới xuất hiện anh hùng :)) , anh sẽ bảo anh là người dọn nhà thuê, phải lấy quần áo ra làm khăn lau, có khi lại được ông chồng thưởng thêm cho ấy chứ
 
. ơ ... TPSX mê sảng à ... nói cái gì đây ...
Em cứ giả nai , mấy lần nhờ anh đến diệt mọt toàn bắt anh phải để quần áo ở ngoài vì sợ mọt nó ăn hết còn làm bộ ????
mà sao anh chui vào tủ mà em cũng chui vào theo là thế nào ?? Đã thế cũng sợ mọt ăn quần áo nữa ! :))






em ơi , hạ hỏa !
 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 
Hơ, cả nhà dùng tên tuổi kiểu rì thế? PCT rùi TPSX là rì vậy?
Hik, anh Phong, ko ngờ!!!:D
 
Ơ, bây giờ chị mới biết mọt ăn cả quần áo....
 
Back
Bên trên