CHẲNG LẼ LẠI KHÔNG CÓ ĐƯỢC MỘT QUYỂN YEARBOOK CHO KHỐI 12????

Phạm Thị Huyền Trang
(Phạm Trang)

New Member
Mặc dù đã được đề xuất từ lâu rồi nhưng hiện tại thì Yearbook vẫn dậm chân tại chỗ??? Ban điều hành thì đã có rồi, danh sách đại diện các lớp cũng có rồi nhưng lần nào đi họp cũng chỉ có từng ấy khuôn mặt của A1, A3, L2, S, P1. Ban biên tập mới chỉ nhận được 1 bài thơ của 1 bạn lớp Anh, một vài bài giới thiệu về lớp trong hứa hẹn của lớp Văn, L2 và A1. Bao nhiêu cố gắng của một số người của ban điều hành cũng chỉ như là muối bỏ bể. Mọi người dường như không để ý xem cái YB nó là cái gì?
Bọn tớ biết là ban điều hành chưa làm được gì đáng kể, nhưng cái chính là thái độ của mọi người làm cho bọn tớ không còn động lực để cố gắng. Bản thân tớ đã phải tự đi đến từng lớp để giục mọi người viết bài và đến đâu cũng là một cái lắc đầu ái ngại :"Học bận quá mày ạ, tao không bảo bọn lớp tao viết được."
Đúng là ai cũng rất bận nhưng chẳng lẽ các bạn không thể bỏ một chút thời gian để ghi lại những gì đáng nhớ của năm học cuối cấp hay sao? Lớp bạn vui, lớp tôi có nhiều chuyện hay nhưng nếu không có ai viết về nó thì tôi không biết lớp bạn ra sao, bạn cũng chẳng biết lớp tôi thế nào. Các bạn có biết các anh chị khóa 95-98 đã làm Yearbook như thế nào không? Nếu có thời gian bạn hãy vào box Yearbook 95-98 và xem xem họ đã làm YB như thế nào?
Cũng là từng đấy con người, từng đấy lớp 12, tại sao các anh chị làm được còn chúng ta thì không? Phải chăng mọi người vẫn chưa thực sự thấy thời gian đang trôi rất nhanh và chúng ta không còn ở bên nhau lâu nữa.
Ý tưởng làm YB là một ý tưởng tốt nhưng có lẽ những người thực hiện nó chưa tìm được cách tốt nhất để biến ý tưởng của mình thành hiện thực.
Bọn tớ, ban điều hành YB, thực sự mong mọi người đóng góp ý kiến cho bọn tớ để một quyển YB cho khối 12 không chỉ là ý tưởng. Thời gian không còn nhiều, bọn tớ thực sự mong các bạn quan tâm
 
13 sáng tác của H2, có thể cung cấp bất cứ lúc nào. Chỉ ngại vài cái có t/c hơi riêng tư người ngoài đọc chưa chắc đã hiểu.
 
Phạm ơi, sao tự dưng mày máu thế:p. Tuy nhiên tao ủng hộ chuyện tiếp tục làm cái yearbook của khóa mình. hehe, nhìn quyển yearbook của lớp mình đã thế, kô hiểu của cả khóa nó sẽ ra ntn nhỉ:D
 
- tớ xin phép 3 bạn mod ở đây để stick cái topic này lên vì: topic mang tính chất công cộng, topic đang hot trong thời điểm này :)
- tớ cũng có 1 số ý kiến cá nhân muốn bổ sung:
Bản thân tớ cũng rất lười :p, 3 buổi họp đầu tiên của YB tớ ko hề có mặt... nhưng bây h tớ rất muốn làm YB, muốn lắm lắm luôn... và ko biết cách nào để diễn đạt :D
Tớ biết có rất nhiều bạn quan tâm đến YB, hoặc chí ít thì cũng biết trên đời này tồn tại 1 cái dự án YB 01-04. Hồi trước tết mấy ngày, đã có lần tớ pm cho 1 số bạn trong khóa để lấy danh sách lớp... (dĩ nhiên là ko phải làm cho YB rùi :p) và tớ nhận đc mấy câu trả lời rất hay ho... trích tạm 1 câu...
OK tớ sẽ sửa vào phần danh sách học sinh các lớp. Cái này chắc để làm Yearrbook phải không...
Tớ có thể chắc chắn là bọn ấy biết cái YB là cái gì... vì cũng đã họp lên họp xuống rùi, đã thông báo bằng loa đài rùi...
 
Tuy nhiên tao ủng hộ chuyện tiếp tục làm cái yearbook của khóa mình
Tùng ủng hộ bằng sáng tác đi, tớ biết T làm thơ rất hay mờ :)) Ko thì bằng vật chất tài chính cũng đc ;)

13 sáng tác của H2, có thể cung cấp bất cứ lúc nào. Chỉ ngại vài cái có t/c hơi riêng tư người ngoài đọc chưa chắc đã hiểu.

Đã có một ban biên tập, bọn ấy cứ đưa 1 bản copy, ban biên tập sẽ chọn lọc muh... ;)
 
OK tớ sẽ sửa vào phần danh sách học sinh các lớp. Cái này chắc để làm Yearrbook phải không...
Tớ có thể chắc chắn là bọn ấy biết cái YB là cái gì... vì cũng đã họp lên họp xuống rùi, đã thông báo bằng loa đài rùi...

À, câu này của tớ.
Tớ biết chắc chắn YB là cái gì, để làm gì và có những gì... bạn Hồng ạ.
Vì tớ cũng đang làm 1 quyển như vậy cho riêng lớp tớ, bạn Hồng ạ.
Và tớ cũng đã vào xem YB 95-98 và theo dõi các topic về YB của bọn ấy, bạn Hồng ạ.
Thế cho nên không phải tớ chỉ biết YB theo cái tên của nó, bạn Hồng ạ.
Đang yên ổn phải gõ 1 loạt ngày sinh vào thì tớ cũng phải thắc mắc là nó được dùng để làm những gì chứ, bạn Hồng nhỉ:).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm nay H2 đã có 2 bản danh sách lớp, bài viết + ảnh , nếu có gì thiếu thì ban biên tập liên hệ với tớ nhé , tớ sẽ cố gắng :D , thơ lớp tớ hơi hâm hâm, mọi người thông cảm :D
 
8-} Bạn Sơn ạ :p, uh... cám ơn vì gọi tên tớ đến 5 lần :))
Tớ biết chắc chắn YB là cái gì, để làm gì và có những gì... bạn Hồng ạ.
:eek: YB là cái gì, ok. để làm gì, ok, nhưng có những gì... ấy có chắc là ấy biết hết ko ? :D Thử kể ra coi xem nào :p

Và tớ cũng đã vào xem YB 95-98 và theo dõi các topic về YB của bọn ấy, bạn Hồng ạ.
Mới có 2 topic, nếu tớ ko nhầm :-?

Thế cho nên không phải tớ chỉ biết YB theo cái tên của nó, bạn Hồng ạ

Muh trên đề án... thì YB mới chỉ là cái tên thì phải... :-?
 
Không thể ngờ là H2 và L2 đi tham quan vui thế, hôm qua đọc bài của 2 lớp mà thấy thèm. lớp mình toàn con gái, đi tham quan chẳng có gì đặc sắc để mà kể...
Sơn thân mến, đĩa của ấy hơi có trục trặc thì phải, máy nhà tớ không đọc được.
Còn Thục Hiền, bài đi tham quan rất ổn, nhưng liệu bọn ấy có thể viết thêm cho tớ 1 bài mang tính chất giới thiệu về lớp được ko?
 
Lớp nào cũng đựợc như lớp H2 thì có phải nhanh gọn không ?
 
Ừ... tối về chắc tao cũng phải viết nhờ :mrgreen:
 
H2 cũng khá đấy nhưng chưa bằng L2 đâu CTH nhỉ ( xin lỗi các bác em hơi lạc đề )

L2 sẽ hết lòng cho YB
 
Chẹp,đúng là thành 1 topic hẳn hoi thì sức thu hút của nó lớn hẳn.
Họp 4 lần(thì fai?) và vẫn tồn đọng 1 vấn đề lớn đùng là đầu tiên.(ai từng học cô Dung chắc đều bít nhỉ :p) Buổi vừa rùi đã thống nhất 1 điều rằng:mọi người bây h đều đi chung 1 con thuyền nên chết cùng chết,sống cùng sống.hehe,mọi ng`cùng góp tiền vào(mỗi ng` khoảng 200k ) để kế hoạch của khối chúng ta đi từ "lý thuyết đến thực hành"(hoặc "bước từ trang giấy ra cuộc đời:p).
À,mọi ng` nghĩ sao nếu chuyện tài chính to uỵch này được làm dưới hình thức đầu tư như Hamexim.Thông báo cho mọi ng` góp tiền vào đầu tư.Sau khi bán được YB thì sẽ chia tiền theo % số vốn mà họ đầu tư.YB có bài viết của họ,được làm nên từ số vốn của họ,có những bài viết về những ng`mà họ iu quí==>tại sao họ lại ko mua cho mình 1 quyển để gối đầu giường(tớ bị bệnh liên quan đến HTK nên chỉ nằm gối thấp thui :p).Mọi ng` nghĩ sao?
Và quan trọng nhất vẫn là bài viết,bài viết,bài viết.....
 
Xin lỗi chứ nếu cậu tóm một đứa bất kì hỏi nó YB là cái gì chưa chắc nó đã biết.Thật đấy.
 
Chết, bạn Hồng đừng nóng. Đương nhiên tớ không dám chắc là mình biết hết, nhưng ít ra cũng không phải là không hiểu gì. Tớ đã được đọc YB của 1 số lớp, NS văn học AMS nên đã hình dung tương đối là quyển YB của bọn ấy sẽ như thế nào (và tớ cũng đang tham gia làm 1 quyển tương tự cho riêng lớp tớ). Còn theo cách mà ấy viết ở trên thì tớ đoán ấy nghĩ về câu của tớ thế này : "PTS có vẻ là quan tâm đến YB, nhưng thật ra hắn ta chỉ biết mỗi 1 chuyện là trong trường AMS tồn tại 1 thứ gọi là YB, và thậm chí hắn còn tưởng YB là bản danh sách tất cả học sinh khóa 01-04:))".
Còn về câu trả lời hay ho trên ấy mà, điều đầu tiên tớ nghĩ khi ấy bảo tớ bổ sung ngày sinh là bản danh sách lớp+ 1 số thông tin cơ bản này sẽ được sử dụng trong YB (và theo chủ quan của tớ thì CẦN có phần này).
Thế thôi, chuyện đơn giản không nên căng thẳng, bạn Hồng nhỉ:).
 
phạm thị huyền trang đã viết:
Không thể ngờ là H2 và L2 đi tham quan vui thế, hôm qua đọc bài của 2 lớp mà thấy thèm. lớp mình toàn con gái, đi tham quan chẳng có gì đặc sắc để mà kể...
Sơn thân mến, đĩa của ấy hơi có trục trặc thì phải, máy nhà tớ không đọc được.
Còn Thục Hiền, bài đi tham quan rất ổn, nhưng liệu bọn ấy có thể viết thêm cho tớ 1 bài mang tính chất giới thiệu về lớp được ko?

Tớ đã attach file và gửi qua mail cho ấy.
Hy vọng nó có ích.:)
 
Re: CH?NG L? L?I KHÔNG CÓ ???C M?T QUY?N YEARBOOK CHO KH?I 12????

to hoi thac mac ve chuyen tai chinh cua bon ay. Cha le truong minh khongtai tro chut gi a? YB dung ra la 1 phan tat yeu trong khoan chi tieu cua truong. Dang nay cac thay co truong minh da ko phai dung ra lam, hoc sinh tu lo roi ma cung ko tai tro gi? :-/
Co 1 cach kiem tien la ban quang cao. Cu the la 1 so trang cuoi cua YB se duoc dem ban. Ai muon co 1 trang, 1/2 hoac 1/4 trang ve rieng minh, hoac de gui loi cam on den cac thay co da day minh, phu huynh nao muon chuc mung con minh theo cach nay deu co the mua trang day. Day la cach pho thong nhat de co tien lam YB. Moi nguoi thu xem :)
 
okie, thanks Diều Hâu. Bọn tao cũng có nghĩ đến chuyện đó rồi, hình như có bạn Tú lớp L2 sẵn sàng bỏ ra chút vốn để được giới thiệu trong phần những gương mặt nổi bật:).
Còn về phần trường chắc là cũng không hi vọng được gì nhiều...
Cách của Loan cũng khá là hay, thì bọn mình đúng là đang "cổ phần hóa" YB mà:D
 
Back
Bên trên