Chúc mừng đủ thứ

Happy Valentine's

Cho tao ké vào đây với nhé, Dung ơi, chứ lại dựng nhà mới lên tốn gạch lắm (mà dạo này chả thấy gạch vữa gì sất).
______________

Happy Valentine's Day tất cả chúng mày, bạn nam, bạn nữ, cả bạn Vinh nữa (thế là đủ hết không thiếu một ai nhé, hé hé...)

Bọn mình, người đã có mối tình cuối, người thì chưa, nhưng tất cả đều giống nhau ở chỗ ai cũng đã có mối tình đầu. Thế thì nhân ngày hôm nay nghe thử bài hát này đi - First Love (ca sĩ Utada Hikaru), để mà được sống lại một thoáng với tình yêu thơ dại mà đáng nhớ của mình... Một trong những bài hát yêu thích của tao.

http://nhactuyenchon.net/amnhac/index.php?hb=nghe&id=1266

Bài hát bằng tiếng Nhật, có xen vào một vài đoạn tiếng Anh. Nghĩa dịch sang tiếng Anh như sau:

our last kiss
tasted like tobacco
a bitter and sad smell

tomorrow, at this time
where will you be?
who will you be thinking about?

you are always gonna be my love
even if I fall in love with someone once again
I'll remember to love
you taught me how

you are always gonna be the one
it's still a sad song
until I can sing a new song

the paused time is
about to start moving
so many things that I don't want to forget about

tomorrow, at this time
I will probably be crying
I will probably be thinking about you

you will always be inside my heart
you will always have your own place
I hope that I have a place in your heart too
now and forever you are still the one
it's still a sad song
until I can sing a new song

you are always gonna be my love
even if I fall in love with someone once again
I'll remember to love
you taught me how
you are always gonna be the one
it's still a sad song
until I can sing a new song
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

ơ, ?

tao biết bài hát này.
đâu đó hồi 1994 nghe lần đầu, mà hình như = tiếng việt thì phải.
cuối 2005 lại tình cờ nghe thấy lần nữa, tiếng nhật.
hóa ra lại có cả lời tiếng anh.
thế biết đâu lời = tiếng nga cũng có, ở đâu đó.

ơ...., v.v...
hay thật.
có ai đó nói rằng, tình yêu đích thực chỉ có một, còn những gì tương tự thì rất nhiều. Luận điểm đáng tranh cãi, nhưng không đáng bỏ qua.

các chúng mày ơi, thế đứa nào chưa có mối tình cuối?

đứa nào có mối tình đầu cũng là tình cuối?

happy valentine's day tất cả chúng mày, bạn nam, bạn nữ, cả bạn Hoa nữa (thế là đủ hết không thiếu một ai nhé, hé hé....)

___________

à, vẫn thừa ra một người. Thằng người đó chuyên đời đi muộn.
vậy mà ai đó nói rằng người không bao giờ đi muộn chính là kẻ không bao giờ được mong chờ.
luận điểm đáng tranh cãi chăng?

thế là thừa hết chỉ đủ một người nhé, hé hé....
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Chào mọi người, tớ đã về lại đến nhà sau 3 tuần vắng mặt. Vẫn nguyên vẹn, không thừa không thiếu gì. Vì may mắn thằng đà điểu nó còn bận tranh luận tình đầu tình cuối với bạn Hoa, nên nó không có thời gian ủn tớ. Cũng có thể vì nó nhìn thấy tầm cỡ chồng tớ nên ngại.

Lâu không vào forum, sáng nay vào thấy tự nhiên màn hình hồng rực lên. Choáng. Rồi mới phát hiện ra hôm nay Valentine's Day. Nhân tiện chúc các bạn Valentine's Day vui vẻ. Chị em thì được tặng nhiều hoa và chocolates. Còn anh em thì có nhiều hoa và chocolates để tặng chị em.

Tớ chỉ xin tâm sự với bạn Hoa là kiss mà như tobaccos thì bad smell chứ không phải sad smell. Kinh nghiệm bản thân đầy mình nên biết ;)
 
Chúc mừng Hà Hùng - L2

Xin chúc mừng bạn Hà Hùng L2 mới sinh thêm quý tử. Chúc mẹ khoẻ, bố ngoan, con hay ăn chóng lớn!=D>

Khi nào đưa mẹ con về nhà ổn định rồi, nhớ mời bọn tớ đi ăn khao nhé. Con gái đầu lòng, con trai sau là phải khao to lắm đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Chúc mừng Hà Hùng - L2

Phạm Thị Thanh Nga đã viết:
Xin chúc mừng bạn Hà Hùng L2 mới sinh thêm quý tử. Chúc mẹ khoẻ, bố ngoan, con hay ăn chóng lớn!=D>

Khi nào đưa mẹ con về nhà ổn định rồi, nhớ mời bọn tớ đi ăn khao nhé. Con gái đầu lòng, con trai sau là phải khao to lắm đấy!

Hmm, bạn cáo chỉ toàn lo chuyện nhà giai, ko chịu quan tâm đến nhà gái nhé :p. Tớ cũng tranh thủ chúc mừng bà chị Hà Hằng của tớ mới có thêm 1 nhóc cuối tuần trước. Bạn nào muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Hoa H5N1 :D
 
Chúc mừng Hà Hằng - N1

Chúc mừng Hà Hằng mẹ tròn con vuông! Nhờ bạn Sơn gửi lời chúc mừng tới Hà Hằng, chứ khéo chả bao giờ bà chị của Sơn vào đây. Thanks!

Năm nay họ Hà có vẻ có duyên với với vấn đề con cái nhỉ? Liệu bạn Sơn có sắp tuyên bố tin gì không đấy? :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hmm, bạn cáo chỉ toàn lo chuyện nhà giai, ko chịu quan tâm đến nhà gái nhé . Tớ cũng tranh thủ chúc mừng bà chị Hà Hằng của tớ mới có thêm 1 nhóc cuối tuần trước. Bạn nào muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ với Hoa H5N1

Ơ, thế hóa ra bạn Sơn và bạn Hoa bàn kín bàn riêng với nhau chuyện con cái à? :-?
 
Nguyễn Thị Tuyết Nhung đã viết:
Ơ, thế hóa ra bạn Sơn và bạn Hoa bàn kín bàn riêng với nhau chuyện con cái à? :-?

Cái Nhung này tinh quái thế nhở, sao tao làm cái gì mày cũng biết thế? Có phải đôi chúng mày cũng tình cờ núp ở cái bụi rậm bên cạnh không? À hà hà! Bây giờ tao mới thông tại sao hôm đấy trời trong sao sáng gió nhẹ hây hây mà cái bụi đấy cứ đùng đùng như là có bão.

Lại trở lại vấn đề chính là bạn Sơn. Đang tâm sự dở đến đoạn gia cảnh thi bạn Sơn chỉ tay vào đêm tối, bảo:

- Ơ kìa, đằng kia có ai trông như Dung lớp Hoa kìa!

Ngoảnh ra tìm Dung. Chả thấy. Ngoảnh lại Sơn đã tận dụng khoảnh khắc, bốc hơi một cách thần bí. Cho đến giờ tao vẫn mù gia cảnh bạn Sơn.

Bạn Sơn đâu ra mà lấy lại một cái dép tông đi này! Cho tớ mượn để ngồi mà chạy lấy người thế nào bỏ cả của lại thế? Thế mấy hôm nay đi làm phải hai chân chung một dép à? Chặc chặc, khổ!
 
Happy Mother's Day!

Một bài hát cho các bà mẹ, cho tất cả lũ bạn gái đã lên chức mẹ, và cho cả chính mình.

http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=12588&iType=21

Bài hát tên là Mirai E (nghĩa là Hướng Tới Tương Lai). Tạm dịch thế này:

"Con yêu, hãy nhìn những bước chân kìa!
Đó là đường con đi
Và hãy nhìn cả phía trước kia!
Nơi đó là tương lai rộng mở đang chờ đón con"

Mẹ ơi, mẹ đã cho con biết bao âu yếm
Mẹ luôn nhắc con, hãy ôm trọn yêu thương trong lòng mà tiến bước
Nhưng hồi đó con còn nhỏ dại biết bao
Con đâu đã hiểu hết được những lời dạy bảo của mẹ
Thế nhưng mẹ đã nắm tay con, đứa con bé bỏng ấy
Rồi cùng con cất bước

Những ước mơ luôn chót vót trên bầu trời cao kia
Tưởng như không sao với tới được
Thật đáng sợ phải không mẹ?
Nhưng con sẽ luôn vươn tới
Con sẽ không bỏ cuộc đâu mẹ ơi
Con sẽ viết nên câu chuyện đời con
Trên đường đời có khi nào hoang mang
Con lại nắm tay mẹ
Mẹ con mình lại cùng nhau tiến bước

Những yêu thương âu yếm của mẹ
Đã đôi lúc con tỏ ra khó chịu, đã trái lời mẹ
Để bây giờ, con đã phải xa mẹ rồi, mẹ ơi!

Nào cùng thong thả tiến bước
Mẹ con mình cùng hướng đến tương lai...
 
Dung ơi, thứ hai tuần sau nhớ nhắc bọn tao sinh nhật mày nhé! :)
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Dung ơi, thứ hai tuần sau nhớ nhắc bọn tao sinh nhật mày nhé! :)

Ai có quà cáp kèm lời chúc gì cứ gửi cho tớ nhé. Tớ trực ở đây 24/24 cho tới giờ đóng cửa.
 
Ngô Hồng Hoa đã viết:
Dung ơi, thứ hai tuần sau nhớ nhắc bọn tao sinh nhật mày nhé! :)

Hoa ơi, thứ hai tuần sau nhớ bảo tao để tao nhắc cái Dung ko quên dặn mày nhớ chúc mừng sinh nhật nó nhé!:mrgreen:
 
E hèm hèm...

Đến hẹn lại lên. Tẹo đâu ra bảo cái Dung để nó nhắc tao đi mày! :)

Nhắc nó, để nó nhắc tao chúc nó luôn xinh tươi, vui vẻ. Ngày nào cũng vậy, không cứ gì sinh nhật!

Cái Dung có được tặng bó hoa to đùng nào thì lại gửi ảnh lên album update nhé!
 
Happy Birthday to Dung!

Chúc mừng Sinh nhật Dung, chúc mày lúc nào cũng trẻ, khoẻ, vui vẻ, làm ít mà vẫn kiếm được nhiều nhà!!!

Tao có một thắc mắc nhỏ: mày sinh ra có làm ảnh hưởng gì tới môi trường không mà ngày hôm nay cũng được chọn làm ngày môi trường thế giới thế nhỉ? :))

Sinh nhật thật vui vẻ nhé!
 
Re: Happy Birthday to Dung!

Hoa ~:> thân mến, cái Tẹo vừa nhắc tao để tao nhắc mày. Hoa ơiiiiiiiii, có cần nhắc nữa không? :D

Cảm ơn Hoa, Nga đã gửi những lời có cánh và không quên liên hệ ngày này với một số sự kiện khác :love3:
 
Chúc Dung vui vẻ, hạnh phúc suốt cả ngày hôm nay và cả một năm tiếp theo. :drummer:


Ngô Hồng Hoa đã viết:
E hèm hèm...

Đến hẹn lại lên. Tẹo đâu ra bảo cái Dung để nó nhắc tao đi mày! :)

Nhắc nó, để nó nhắc tao chúc nó luôn xinh tươi, vui vẻ. Ngày nào cũng vậy, không cứ gì sinh nhật!

Tao nhắc nó rồi và có vẻ là lời nhắc nhở của nó cũng đã có tác dụng rồi Hoa nhỉ? Bọn mình phối hợp hành động nhịp nhàng ghê:)) :)) :))


Ngô Hồng Hoa đã viết:
Cái Dung có được tặng bó hoa to đùng nào thì lại gửi ảnh lên album update nhé!


Hoa to đùng thì ko biết Dung đã nhận được bó nào chưa, nhưng tao đã thấy một chùm bóng to ơi là to do HAO tặng rồi. Kể ra cũng hơi ghen tị một chút vì năm ngoái sinh nhật mình chẳng được tặng quà hoành tráng thế.:(( :(( :((
 
hé hé, mới có 23h 20", nên vẫn chưa sang mồng sáu.

chuông đồng hồ điểm đủ 12 tiếng, 7 điều ước của bạn Dung sẽ thành hiện thực,

chuông đổ thêm 1 tiếng nữa, 1 điều ước thầm kín của bạn Dung sẽ được chồng thực hiện đủ 7 lần.

CHÚC MỪNG SINH NHẬT DUNG!

u-raaaaaaaaaaaaaa.
=D> =D> =D> =D> =D>
 
Re: Happy Birthday to Dung!

Ôi trời ơi, lâu không vào thế là muộn mất ngày sinh của Dung rồi. Thôi muộn còn hơn không, chúc mừng DUng nhân ngày sinh nhật nhé. Chúc mày mọi sự như ý, hạnh phúc :kiss1::love3: và luôn giữ vững chức hoa hậu gia đình.

CHÚC MỪNG @};-@};-@};-@};-@};- :beerchug::beerchug::beerchug::beerchug:

Âm nhạc một tí nhé
http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Trinh/2006/02/05F6047A/
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ờ, làm gì thì làm, tớ kiên quyết không chúc mừng sinh nhật Dung râm trên HAO này. Nhở bạn Dung nhở :D
 
Lâu không vào HAO, nên cũng lỡ mất sinh nhật Dung. Thôi bây giờ muộn quá rồi, chẳng chúc nữa. Đành cầm lòng đợi đến sang năm vậy.

Hoa ơi, khoảng tầm này năm sau lùi lại một tuần, mày nhớ nhắc Tẹo để Tẹo nhắc Phương, để Phương nhắc Vinh, để Vinh nhắc ........ ai đấy nhắc tao chúc mừng sinh nhật Dung nhé. (viết xong dòng này chóng hết cả mặt).

Nhân tiện hôm nay cũng nhắc khéo các bạn để các bạn nhắc nhau là chỉ còn có một số tháng nữa thôi là đến sinh nhật Nhung. Các bạn nhớ gửi thư và quà chúc mừng nhé. Và bạn nào cũng nhân tiện nhắc Nhung vào HAO ngày hôm đấy nữa để nhận hoa nhận quà của các bạn :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên