Chúc mừng đủ thứ

Lê Kim Dung
(lekimdung)

New Member
Tớ có trong tay danh sách đầy đủ những bạn sinh nhật vào tháng 12, thế mà vẫn chưa nhận được lời mời đi dự sinh nhật của bạn nào cả :-?

Tớ cứ chúc mừng trước rồi tiệc tùng :beerchug: :drummer: sau cũng được nhỉ. Chúc tất cả các bạn có tháng sinh cùng Chúa Dê-su easy life, easy money and forever young @};-. Tớ chúc thêm bạn Hoa hay ăn chóng nhớn để đảm nhiệm tốt các chức vụ mà bàn dân Bi và bố Bi giao cho :)

Chúc Phương hoàn thành xuất sắc khóa học hót....mèo ;). Phương sắp về VN thăm bọn tớ rồi nhỉ.
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Lê Kim Dung đã viết:
Tớ có trong tay danh sách đầy đủ những bạn sinh nhật vào tháng 12, thế mà vẫn chưa nhận được lời mời đi dự sinh nhật của bạn nào cả :-?

Tớ cứ chúc mừng trước rồi tiệc tùng :beerchug: :drummer: sau cũng được nhỉ. Chúc tất cả các bạn có tháng sinh cùng Chúa Dê-su easy life, easy money and forever young @};-. Tớ chúc thêm bạn Hoa hay ăn chóng nhớn để đảm nhiệm tốt các chức vụ mà bàn dân Bi và bố Bi giao cho :)

Chúc Phương hoàn thành xuất sắc khóa học hót....mèo ;). Phương sắp về VN thăm bọn tớ rồi nhỉ.

E he ca nha oi, sao dang tu dung tao lai khong danh duoc dau tieng Viet la the nao nhi? Co ai ha?o tam chi cho tao cach chuyen sang danh dau tieng Viet khong?

Phuong oi, nha^'t tao voi may roi, duoc khanh thanh nha moi cua cai Dung. Duoc co ai do nho ngay SN minh, tuc la nho den minh, tu*. du*ng thay mi`nh co y nghia han ra. Ca?m on suo^ng thi khong khoai lam (cha nhe kha'ch sao the a?), dinh hat tang cho cac ban nghe mot bai de to long cam on, bang tieng Viet, nhung ma cha co dau co ma' gi ca the nay, thoi danh hat bang tieng Anh vay nhe.

Nao, cho tro^'ng len di nao...

Hai, ba!

HAPPY BIRHTDAY TO..... YOU!
HAPPY BIRTHDAY TO..... PHUONG!
HAPPY BIRTHDAY!
HAPPY BIRTHDAY TO..... ALL OF YOU!
WHO WERE BORN IN THE YEAR

(including everyone, born in everymonth
Of course me also, have fun!

ha` ha`, co* ho^i qua, tranh thu tu chuc mung sn minh o cho dong nguoi the nay. Toi nay ve chac phai tu mua mot mon qua gi cho chinh minh moi duoc...

----------

A quen Dung oi, cai danh sach SN cua may la o dau day? Co tren HAO nay khong, sao tao khong biet nhi? Tao toan phai tu la(.n lo^.i vao tan profile de xa^m pham privacy cua cac ban thoi.
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Ôi, sướng quá nhỉ, tự nhiên hôm nay lại nhận được lời chúc mừng sinh nhật sớm thế. Cảm động quá đi mất :(( Cảm ơn Dung và Hoa nhiều nhé. Chúc mừng sinh nhật Hoa nữa nhé @};- Chúc mày càng ngày càng phát huy tất cả mọi thứ, dao càng ngày càng sắc, bông băng bán được nhiều, hát càng hay, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan.

Tao được nhận nhiệm vụ cao cả của lớp tao là theo dõi ngày sinh nhật của lớp. thế mà hôm nọ cái máy tính của tao nó lăn ra chết mất ổ cứng. Tao bị mất hết danh sách của lớp, kèm ngày sinh nhật của mọi người. Mày nhón tay làm phúc, cho tao xin ké cái danh sách của mày để tao còn hoàn thành nghĩa vụ cao cả với lớp tao với, Dung nhé. À, lớp tao định gặp nhau trưa ngày 19/12đấy, Tẹo cũng đi, mày tham gia cho vui đi, nó biết địa chỉ ở đâu đấy vì nó điều phối vụ này mà. Hoa hôm đó đã về chưa, nếu về rồi thì nhào vô nữa nhé.

Tiện đây thì cũng chúc mừng sinh nhật tất cả những ai sinh ra trong tháng này nhé. Chúc mọi người vui, khoẻ, trẻ, sinh con có nếp có tẻ, .....@};- @};- @};- @};- @};- @};- @};- @};-
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Chả bạn nào mời mình nhỉ :-"

Thế dưng mà tớ vẫn tranh thủ chúc mừng SN các bẹn có SN tháng này, và chúc mừng bạn Dung có nhà mới để rửa (khao deeeeeeeeeeeee)
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

(khoanh tay) CHÚC MỪNG SINH NHẬT các anh các chị sinh nhật tháng 12 ạ :x:x


Ngô Hồng Hoa đã viết:
E he ca nha oi, sao dang tu dung tao lai khong danh duoc dau tieng Viet la the nao nhi? Co ai ha?o tam chi cho tao cach chuyen sang danh dau tieng Viet khong?

Chị thử nhấn phím F12 để bật/tắt chế độ tiếng Việt xem sao, hoặc là nhấn phím F9 để chuyển kiểu gõ. Kiểu gõ hiện tại sẽ hiện ở thanh Status Bar bên dưới browser của chị.

Chị có thể xem thêm bài viết này:
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=14
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Nhà mới vừa mở cửa đã đông vui ghê :guitar: Bạn Sơn sao lại đứng thập thò ngoài cửa thế? Có mang hoa và bánh gatô tặng bạn Hoa và bạn Phương thì vào nhanh lên, bọn tớ không nỡ từ chối đâu :eek:)

Vinh dự quá, vinh dự quá, 2 bạn của mình được cán bộ HAO cấp cao vào chúc mừng sinh nhật. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí MTH.

Phương và Hoa muốn có thông tin cá nhân của tất cả mọi người trong và ngoài lớp Nga cứ mật thư cho bạn Sơn, kiểu gì cũng được đáp ứng ;)

To Phương: Không hiểu mày thường hay làm gì mà chết cả ổ cứng nhỉ???? :))
Hôm 19/12 tao không đi được vì phải đi một vụ ăn uống khác. Thể nào chả gặp nhau đánh chén hôm 25/12.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Chúc mừng sinh nhật

Huỳnh Lan Phương đã viết:
Tao được nhận nhiệm vụ cao cả của lớp tao là theo dõi ngày sinh nhật của lớp. thế mà hôm nọ cái máy tính của tao nó lăn ra chết mất ổ cứng. Tao bị mất hết danh sách của lớp, kèm ngày sinh nhật của mọi người. Mày nhón tay làm phúc, cho tao xin ké cái danh sách của mày để tao còn hoàn thành nghĩa vụ cao cả với lớp tao với, Dung nhé. À, lớp tao định gặp nhau trưa ngày 19/12đấy, Tẹo cũng đi, mày tham gia cho vui đi, nó biết địa chỉ ở đâu đấy vì nó điều phối vụ này mà. Hoa hôm đó đã về chưa, nếu về rồi thì nhào vô nữa nhé. ;-

Nào, chúc mừng sinh nhật các bạn cái nào. Âm thanh đâu...:drummer: :guitar: :dazzler: ; Chúc mừng các bạn nhé@};- >:-D< :love3: :kiss2: =D> :beerchug:

To Phương: Bắt quả tang đồng chí Phương không hoàn thành nhiệm vụ tổ chức giao nhéb-) Nhưng vì đồng chí đã kêu gọi bạn Dung nhón tay làm phúc, xem ra hối cải lắm lắm rồi nên tôi sẽ forward cho đồng chí danh sách lớp mình;) (để các bạn sinh nhật các tháng khác còn được chúc mừng on time;)) )
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Đâu đâu? Hoa với bánh đâu? Bạn Sơn đâu?
Sao lại cứ tàng hình cả thế này?

Tớ thay mặt tất cả các bạn sinh tháng 12 gửi lời cảm ơn một cách không khách sáo đến tất cả các bạn đã, đang và sẽ, kể cả các bạn sắp có ý định chúc mừng sinh nhật bọn tớ.

Cá nhân tớ lại còn muốn gửi lời cảm ơn hạng đặc biệt đến em Hà. Nhờ có em Hà mà tớ lại được vừa cười vừa nói tiếng Việt nhoay nhoáy thế này, hết phải lơ lớ như bà Tây rồi.

Phương ơi, hôm 19 thì tao về rồi đấy, nhưng chắc hai mẹ con đang cố thủ ở nhà ông bà nội rồi. Hẹn mày nghịch phá hôm 24 vậy. Mà cựu học sinh thi gặp nhau ngày 24 có đúng không cả nhà nhểy? Có thay đổi gì nữa không nhểy? Dung bảo là ngày 25 làm tao có chút dao động...
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Ngô Hồng Hoa đã viết:
Phương ơi, hôm 19 thì tao về rồi đấy, nhưng chắc hai mẹ con đang cố thủ ở nhà ông bà nội rồi. Hẹn mày nghịch phá hôm 24 vậy. Mà cựu học sinh thi gặp nhau ngày 24 có đúng không cả nhà nhểy? Có thay đổi gì nữa không nhểy? Dung bảo là ngày 25 làm tao có chút dao động...

Con Hoa chả cập nhật thông tin gì cả, chỉ lo bá vai với cả bá cổ lại còn buôn bán hành nghề đồ tể. Dạo này đã thất nghiệp rồi mà cũng chả tập trung đến tình hình chung. Cái gạch chéo đỏ ngày 24/12 to bằng tổ bố thằng .... mà cũng chả chịu chú ý. Dung phải xử lý nó đi nhé. Không thì cho nó tự phá hôm 24 cũng được
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Trần Ngọc Quyên đã viết:
Con Hoa chả cập nhật thông tin gì cả, chỉ lo bá vai với cả bá cổ lại còn buôn bán hành nghề đồ tể. Dạo này đã thất nghiệp rồi mà cũng chả tập trung đến tình hình chung. Cái gạch chéo đỏ ngày 24/12 to bằng tổ bố thằng .... mà cũng chả chịu chú ý. Dung phải xử lý nó đi nhé. Không thì cho nó tự phá hôm 24 cũng được

Ơ hơ, tao lại cứ tưởng cái gạch chéo đấy thực chất là cái nơ thắt vào cho đẹp, cho nó giống Giáng Sinh (hehe, nghe đến nơ đỏ ối đứa giật mình, toát mồ hôi hột).

Thực ra, thì hôm trước thấy ngày 24 bị gạch, tao đã có ý thức lắm, nhấn chuột vào rồi, nhưng mà trang sau thì vẫn thấy hội trường là hai ngày 24-25, cho nên lại yên trí quay ra. Thôi thế tức là lại "ngày 25 là của chúng ta!", nhể.
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Ngô Hồng Hoa đã viết:
Đâu đâu? Hoa với bánh đâu? Bạn Sơn đâu?
Sao lại cứ tàng hình cả thế này?

Sơn đây, Hoa cũng đây, toàn hàng nhà trồng được, bánh thì chắc hôm tới mới có ;)) Tớ đang bị tổng xỉ vả các loại nên ít có thời gian vào sờ-vai bạn Hoa, bạn cố gắng tươi từ giờ tới hôm 25 nhé :D
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Hà Đăng Sơn đã viết:
Sơn đây, Hoa cũng đây, toàn hàng nhà trồng được, bánh thì chắc hôm tới mới có ;)) Tớ đang bị tổng xỉ vả các loại nên ít có thời gian vào sờ-vai bạn Hoa, bạn cố gắng tươi từ giờ tới hôm 25 nhé :D

Ơ bạn Sơn hóm hỉnh nhở?! :)
_________

Sơn đây,
Hoa đây,
Thế còn dao đâu?

8-|

Ơ!
Ngoảnh vào lấy con dao cắt bánh cho bạn Sơn ăn, mà ngoảnh ra bạn Sơn đã chạy biến đi đâu rồi ấy nhở? Sơn ơi, ới ời! Ra ăn bánh đê! Chạy đi đâu đới?
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

:)) Ha...ha...:)) Cười chảy cả nước mắt. Tao nhận ra rằng: các bạn nam cứ thấy Hoa là lập tức cảnh giác. Trông vẻ mặt mày tươi hớn hở, mắt long lanh đầy ý tứ thế kia ai mà ....chả lo. Ha....ha...:))
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Vào đây thì thấy Trịnh Bích Thủy đang xem thread của mình. Mày có còn ở Bách Khoa không? Tính ra tao với mày học cùng nhau lâu phết nhỉ, cỡ từ hồi lớp 4 lớp 5.
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Lê Kim Dung đã viết:
Vào đây thì thấy Trịnh Bích Thủy đang xem thread của mình. Mày có còn ở Bách Khoa không? Tính ra tao với mày học cùng nhau lâu phết nhỉ, cỡ từ hồi lớp 4 lớp 5.
Thuỷ ơi, nếu mày vào đây thì làm ơn liên hệ với tao nhé, danh sách lớp mình còn thiếu mỗi mày với Giang chưa tìm đc tung tích. Giang thì cái Phương hứa tìm hộ rồi, còn mày chả biết kiếm ở đâu. Cellphone của tao: 09533 60573.

Liệu chúng mình có phải mở 1 mục tìm bò lạc riêng không Dung? Lớp mày cũng còn chưa tìm đc vài bạn đúng ko?
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Ơ, hay nhẩy, đang vào thấy mọi người chúc mừng sinh nhật náo loạn, lại bi bạn Dung chuyển chuyên mục này sang thành tìm người thất lạc.

Hoa ơi, hóa ra mày sinh nhật tháng 12 à? Thế mà tao vẫn cứ tưởng tháng 10. Bạn với chả bè, nhể!!! Thôi, thấy chúng nó vào chúc mừng sinh nhật mày, tao cũng vào vuốt đuôi phong trào và chúc mày sinh nhật vui vẻ vậy. Quà cáp thì mày cứ bỏ tiền ra tự mua hộ tao, tao sẽ đợi đến Tết Công Gô sẽ gửi lại trả mày nhé.

Tiện thể cũng chúc mừng sinh nhật Phương luôn. Phương cũng giúp tao tự mua quà lấy, rồi hôm nào gặp Hoa, nó sẽ ứng tiền hộ tao trả tiền quà cho mày luôn. Mày thấy thế nào, tiện cả đôi đường.

Mà nếu Hoa không ứng hộ được, bạn Sơn chịu khó giúp tớ nhé. Chẳng gì cũng nể tình cảm ngày xưa, chưa kịp nổi đã chìm, giữa hai chúng mình. Bạn Sơn mua tặng bạn Phương và bạn Hoa quà và hoa hộ tớ.
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Cảm ơn Nhung chúc mừng sinh nhật tao, lại còn hào phóng tặng cả hoa cả quà nữa. Tuy mày có nhớ nhầm, nhưng mà là vẫn nhớ, nhỉ.

(Cái này tao hỏi nhỏ cái Nhung, ai không phận sự, miễn vào xem - có thật mày tưởng tao sinh nhật tháng 10 không hả? Tao phải hỏi lại cho nó thỏa trí ham hiểu biết của tao, vì hồi tháng 10 tao có thấy mày đả động chúc tụng gì tao đâu?:) )

Nào còn ai chúc mừng sinh nhật các bạn sinh tháng 12 thì nhanh nhanh kẻo hết. Còn 2 ngày nữa là sang tháng 1 rồi, lúc đấy có muốn cũng không chúc bọn tháng 12 chúng tao được nữa đâu.
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Hoa dịu ơi, tớ muốn ôm bạn để mừng sinh nhật, làm sao khả thi nhở?
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Hoa ơi, mày hỏi nhỏ, tao cũng xin trả lời nhỏ. Mày biết tao vẫn toàn không nhớ mày sinh nhật 10 tháng 12, hay 12 tháng 10, nên tao cứ lờ tịt sinh nhật mày đi. Thà mang tiếng là không nhớ sinh nhật bạn, còn hơn mang tiếng già rồi, lẫn lung tung, ngày thành tháng, tháng thành ngày. Mày có tức tao quá thì phóng thẳng sang Úc chửi báo tao đi, tao sẽ hậu tạ đưa đi chơi. :)

Hoa dịu ơi, tớ muốn ôm bạn để mừng sinh nhật, làm sao khả thi nhở?

Phân tích thì thấy bạn Sơn đòi ôm bạn Hoa vì những lý do sau:
1. Phương án 1: Bạn Sơn ở Singapore lâu, bị ảnh hưởng phong cách Tây hóa, cứ mượn được cớ gì để ôm ai là cứ xông vào xin ôm loạn lên;
2. Phương án 2: Bạn Sơn thấy bạn Nhung thể hiện tình cảm với bạn Sơn, vội vàng sợ quá phải quay sang làm thân với bạn Hoa - ấy, Sơn đừng chạy thế, Nhung đuổi theo chẳng kịp.
3. Phương án 3 và có vẻ là phương án đúng: Bạn Sơn muốn kết thân mật với bạn Hoa, mượn cớ chúc mừng sinh nhật để thổ lộ tình cảm với bạn Hoa. Nhưng đòi ôm mà không có quà, thì cũng khó được khả thi lắm bạn Sơn ạ.

Mách nhỏ bạn Sơn là bạn Hoa hôm nay đi ăn trưa cùng các bạn Nga 1. Nếu bạn Sơn muốn gặp, nên mang hoa mang quà ra đứng giữa vườn hoa Cửa Nam, se có thể bạn Hoa sẽ tạt qua để bạn Sơn ôm - cố gắng đứng đợi, bạn Sơn nhé, và nhớ cười tươi với tất cả các chị em đi bộ đi xe qua lại chỗ vườn hoa. Nếu chẳng may không ôm được bạn Hoa, thể nào cũng được một số chị em khác ôm - như các cụ: Chẳng được quả dưa thì cũng được quả dừa
 
Re: Chúc mừng sinh nhật

Hà Đăng Sơn đã viết:
Hoa dịu ơi, tớ muốn ôm bạn để mừng sinh nhật, làm sao khả thi nhở?

Ơ bạn Sơn này càng ngày càng làm tớ ngạc nhiên. Quả như Nhung nói là không thấy tớ về hội trường một cái là bạn Sơn yên trí. Vững dạ, tự tin, ăn to nói tát tợn.

Bạn đã suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của bạn chưa?

Chỉ cần bạn hứa đến 3/3 (là ngày ăn hoa quả giết sâu bọ hả cả nhà ơi, đúng không nhỉ? hay là ngày ăn bánh trôi bánh chay ấy nhỉ?), tóm lại là ngày sinh bạn Sơn. Đến cái ngày đấy, tớ đòi làm gì để mừng sinh nhật, bạn Sơn cũng cho, thì tớ sẵn sàng cho bạn Sơn ôm tớ mừng sinh nhật tớ ngay.
 
Back
Bên trên