Chán

Thật là chán khi phát hiện ra mình ngu! Thật là chán khi bít trên đời này mình chả là gì ngoài việc là con mẹ mình! Thật chán khi ngày càng đổ đốn thế này!
Kô học+kô chơi-->vô dụng. ĐÚng thật! Ôi, chán!
 
Chán :-< Mình chả là cái quái gì cả :-<
<K>

----------

Chán, chả khá lên đc :-<
Anh PMS chuẩn! =D>
 
:) chán à, chả có gì để chán cả. Thay vì kêu chán, có lẽ nên ngồi gảii quyết cái làm cho mình chán!! :)
 
Chán, đang vui thì lại phá hỏng bầu không khí, ảnh hưởng tới ng khác!:-s
 
chán vì ở đây có những người đã xoáy nhau =))

----------

Chán vì đến h mình vẫn là thành vin ko chính thức của HĐT ams :-<

Chán vì học hành vất vả mà kết quả chẳng tới đâu.=((

Chán vì cuộc đời có quá nhìu thứ để chán :-<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán quá!!!:((Sắp phải thi Olympic với cả bao nhiêu bài kiểm tra nữa
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán, mãi vẫn fải dùng cái acc ĐTTH nầy X|
Admin ơi là Admin, xét đi chớ!!!! (Hs thì ko đc pót bài, bọn quảng cáo thì tha hồ 8-})
Chán vì mình chả là cái giè :-<
 
Back
Bên trên