Chán

chán vì lên voi xuống chó chưa lịp sướng vì 9.5 đã ăn ngay con 0
miễn bình luận :|
 
1 tuần nữa phải đi học thêm Tóan :((
5 năm rồi có học ở đâu đâu :((
Vô lí thế ? Buồn nôn thế ! :((
Sao lại phải học cái môn đấy chứ ?
Biết đủ để tính dân số bình quân , tốc độ tăng trưởng vs tỉ lệ giới tính là đủ rồi chứ :((
 
chán vì h nhận ra mình chỉ đang cố đuổi theo bong bóng xà phòng cố níu kéo những thứ mãi mãi ko phải của mình
 
chán
:|
vì h` này chưa ngủ đc
vì mai fải nộp văn mà thi hứng nó chưa tuôn :|
chán >"<
 
chán vì sao ko cẩn thận tí nữa để được 10 , chỉ được có 9.5 :(
 
Chán ngồi cả tối mạng mới ổn định được rồi lại chả có việc gì làm!:-s
 
Chán quá MU thắng 3-0 mà vẫn chưa lên được đầu bảng, bọn Ars rùa đúng phút cuối :(
 
chán vì bọn lớp mình quá chán :((
chả chịu đi chơi j cả :((
 
chán vì mạng như hâm mãi ko vào được
chán vì trong ngày 8-3 2 người đàn ông quan trọng nhất vs mình lúc này đều làm mình thất vọng
 
chán thế thi giữa chừng mới sực nhớ ra là mình ko có máy tính :(( 10k
 
Back
Bên trên