Chào các bạn

Nhanh lắm Yến ạ, mới hồi nào nhìn con những người khác tớ cũng hay nghĩ "Bao giờ con mình mới lớn được bằng ngần ấy". 1 năm đầu (đặc biệt là 1 tháng đầu) thường lâu nhất, đến khi nó biết đi, biết nói sẽ thấy nhanh hơn nhiều. Tớ siêu âm bé thứ hai rồi, thỏa lòng ước mơ là em bé cho đến bây giờ phát triển bình thường, chỉ mong nó sinh ra khỏe mạnh còn thì con gì cũng yêu hết. Tớ thấy là hồi nào Yến cũng có vẻ được nhiều người quan tâm, chỉ có điều là Yến vô tình nên không biết đấy thôi. Tớ cũng "đàn bà xó bếp" giống Yến lắm, cũng chỉ suốt ngày quanh quẩn chồng con, nhưng được nhiều người (nhất là các bạn trai khối mình) quan tâm thì vẫn thấy thích ... :p
 
To Duy: Duy xem truyện này chưa? http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=25610
Ngày trước đọc được trên 1 forum khác không hiểu sao tớ đã nghĩ ngay đây là truyện về học sinh Am mình - bây giờ thì thắc mắc không hiểu đây có phải là truyện về Duy được "mô-đi-fê" đi để cho vợ khỏi bực mình không - ngoài việc là khối mình hồi đấy chưa có chuyên Pháp thì nhiều dữ kiện xem ra có vẻ trùng lặp đấy chứ nhỉ?
 
Tớ xem rồi. Em Đinh Lê Hương thì đúng là lớp Pháp trường mình, nhưng là khóa 93-96 cơ. Giá có được 1 mảnh tình bỏ túi như thế thì quý phải biết, tớ lại chả có cái nào :) À, ngày xưa từng có 1 em (tạm giấu tên) có 1 giải thích rất lý thú với bạn cùng lớp về việc "tại sao anh ấy chân chữ O" :)

Yến, tớ cũng định đưa ảnh "phía trên 0 có gì, phía dưới là 1 mảnh vải tẹo teo" cho mọi người xem, nhưng nghĩ lại thấy mất thẩm mỹ quá, 1 bụng bia thế này. Cái đó là đỡ shock nhất rồi đấy :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
À, ngày xưa từng có 1 em (tạm giấu tên) có 1 giải thích rất lý thú với bạn cùng lớp về việc "tại sao anh ấy chân chữ O" :)
Thế tại sao (nếu không phải giấu nốt thông tin này) hả Duy?
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
Thế tại sao (nếu không phải giấu nốt thông tin này) hả Duy?
Theo như em ấy nói là "tại vướng", còn tại sao em ấy biết thì tớ cũng chịu :)
 
Ngô Nguyễn Duy đã viết:
Theo như em ấy nói là "tại vướng", còn tại sao em ấy biết thì tớ cũng chịu :)

Duy hồi này vướng mông đến mức chân không khép lại được nữa rồi à? Mà mặc quần bé tí thế thì cởi béng ra cho đỡ vướng + đỡ gây tò mò cho chị em

@Yen: Tớ về hẳn để xây dựng CNXH. Cố gắng giúp VN khỏi đi vào vết xe đổ của TBCN, chúng nó giãy 20 năm nay mà chưa chết nên chắc cũng mệt.

/Thanh
 
Hôm nay Phú Hà qua nhà tớ chơi, tớ được nghe 1 tin về Yến, lại nghiệm thấy cái lý thuyết của bạn Duy và Thanh cũng đúng ra phết :p. Nếu Yến định họp mặt thân mật 2 lớp Hóa thì chắc phải tranh thủ sớm trong tháng 9, chứ để đến tháng 10, Thanh về nước là tớ chỉ đi chơi với Thanh và các bạn lớp Toán thôi đấy.

Đọc truyện của em Đinh Lê Hương, lại thấy bồi hồi nhớ cái hồi đứng xem và cổ vũ bóng ném nhỉ. Chỉ mỗi tội ngày đó mình thấp bé, cho nên chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng bạn Duy thôi. Mà bây giờ tớ mới hiểu tại sao ngày xưa Duy không được làm thủ môn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngô Tố Giao đã viết:
Đọc truyện của em Đinh Lê Hương, lại thấy bồi hồi nhớ cái hồi đứng xem và cổ vũ bóng ném nhỉ. Chỉ mỗi tội ngày đó mình thấp bé, cho nên chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng bạn Duy thôi.
Ừ, hồi ấy tớ nhớ mỗi lần đi xem bóng ném tớ cũng toàn chỉ chen được đến vòng ngoài để hò hét theo mọi người thôi chứ chẳng nhìn thấy gì - trừ 1 lần không hiểu sao lại vớ đâu được 1 cái ghế, đứng lên đấy mới thấy đầu bạn Duy, đến lúc trường mình thắng được 1 quả thì sướng quá nhảy lên hét tí nữa ngã lộn cổ, hoàn hồn lại thì đứa khác đã chiếm ngay mất cái ghế ấy rồi.

Ngô Tố Giao đã viết:
để đến tháng 10, Thanh về nước là tớ chỉ đi chơi với Thanh và các bạn lớp Toán thôi đấy
Giao lần này về nước được bao nhiêu lâu mà dọa dẫm kinh thế?
 
Nguyệt Anh đã viết:
Giao lần này về nước được bao nhiêu lâu mà dọa dẫm kinh thế?

Kiểu gì thì cũng không lâu bằng Nguyệt Anh được, cho nên phải tranh thủ từng phút từng giây mà Nguyệt Anh. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thanh thì về hẳn, Nguyệt Anh thì ở nhà, kiểu gì mình cũng không thể so lại được với Nguyệt Anh. Có khi mình phải chơi bài làm cho rơm nó cháy trụi hết luôn, lúc có lửa có muốn bén cũng chẳng còn sức mà bén nữa nhỉ. :p
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Có khi mình phải chơi bài làm cho rơm nó cháy trụi hết luôn, lúc có lửa có muốn bén cũng chẳng còn sức mà bén nữa nhỉ. :p
Tớ e rằng gã Thanh bây giờ chẳng còn được mấy cọng rơm cho Giao đốt đâu :)
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Có khi mình phải chơi bài làm cho rơm nó cháy trụi hết luôn, lúc có lửa có muốn bén cũng chẳng còn sức mà bén nữa nhỉ. :p
Tớ chỉ hy vọng hơn Giao được mỗi cái khoảng cách địa lý thôi, mà Giao lại bắt vở thế này thì còn làm ăn gì được nữa. Kiểu này có khi phải tìm hiểu xem Thanh về ngày nào, ra đón ngay từ sân bay thì may ra còn vớt vát được 1 vài cọng rơm sót lại.
 
Phan Nguyệt Anh đã viết:
...xem Thanh về ngày nào, ra đón ngay từ sân bay thì may ra còn vớt vát được 1 vài cọng rơm sót lại...

Hello,

Bây giờ mới rảnh được 1 tẹo để tán phét.
Quái lạ tại sao có 1 số thứ rõ ràng to bằng cổ chân, mà ở 1 thread người ta bảo là kim, ở thread này thì lại thành cọng rơm nhỉ. Đúng là để thỏa mãn nhu cầu của chị em nhà mình thì chả biết bao nhiêu là đủ.

/Thanh
 
Thế theo Thanh thì sao? Mấy em trong cái thread kia chưa chắc đã hiểu Thanh bằng tớ với Nguyệt Anh đâu nhỉ.
 
Chao cac ban yeu qui!
Lau lam roi lai vao website nay, thay cac ban van vui ve wa!
Cho Tu' hoi tham tat ca cac ban nhe!
Cac ban lop Toan cua toi dau ca roi, dao nay khong thay ai vao chat nua a?
O bat cu noi dau, mong cac ban biet toi, hay ghe qua website nay de nhan loi hoi tham cua toi nhe ;) :*
Chuc cac ban nhung dieu tot dep nhat, va luon thay cuoc song that la tuoi dep :beerchug:
Chuc ban Nguyet Anh luon giu duoc mot tam hon phong phu, va vui ve nhu Tu' luon thay o day
Chuc em To luon gioi giang nhu da tung
Chuc ban Hai Thanh ve nha xay dung CNXH thanh cong, neu duoc thi goi Tu' ve de giu cai thanh cong ma ban se xay dung duoc nhe!
Chuc ban Duy lam xong dang ky ket hon nhe!
Chuc mung Anh Quan tro lai de keep in touch voi moi nguoi, the Quan co tin tuc gi cua Quang khong vay?
To Hai Yen: Tu' quen chi La Thai Ho`a lam rang o nha, nen cung biet ve tinh hinh cua Yen day! ma chang biet Yen co nho Tu' khong nhi? (Hoa la ban hang xom cua Tu hoi con be day, vua roi Tu ve VN co gap va buon dua, hoi do Yen moi chuan bi sinh em be thoi)Chuc em be ngoan, khoe, de nuoi nhe!
To Hanh Nga 1: Tu' choi than voi My Ha lop Hanh, va ca Thuy Ha nua, nen co le Hanh biet Tu day nhi?? con gai My Ha gan 2 tuoi roi, dang yeu lam. Hanh co hay lien lac voi cac ban lop Nga khong?
To Yen Mai, Thanh Giang: vao day ma nhan loi hoi tham cua Tu' ngay!!!
To bac Hien: Chao bac Hien a, bac co khoe khong a? (bac thay day, chau van ...ngoan va le phep nhu ngay nao a) ;)
v.v va v.v....
 
Bao giờ lại về Việt Nam đây Tú.

Lâu mới nhắn tin nhưng báo cho Tú tin không vui, mặc dù Minh đã cố ngăn nhưng "sàn" của Tú bi người ta dẹp bỏ rồi !

Chắc phải chờ cái Pacific xây xong thì Tú mở lại ở đó thôi !

Chúc mạnh khỏe may mắn và làm thêm vài đứa nữa

Minh
 
Oizoi, chao Minh, hoa ra thi thoang cung ghe web nay day ha?
Tu' duoc biet bi gio phong trao nhay nhot o nha cung xuong roi, it khach dan nen ho phai dong cua thoi.
Tu' ve se mo trung tam fitness-club o Pacific, lam huong dan vien luon, Minh nho cho vo tham gia de them tre, khoe, dep nhe! ;)
Ve chuyen them vai dua nua thi, cho Minh lam be thu hai roi tinh tiep. A ma khong bit toi co bi lac hau khong day?? biet dau Minh chuan bi lom khom giat ta ma toi chua duoc biet ay chu!
Chuc khoe manh, vui ve, thanh dat nhe!
 
Hi Tú,

Uh cũng thỉnh thoảng vào, lần trước hình như cách đây 1 năm, lần chúc mừng SN nhầm đó.

Fitness Center là OK đấy, và ko chỉ cho các chị em đâu, anh em còn có nhu cầu nhiều hơn đó.

Còn đứa thứ 2 đang cố gắng đây, nhiều việc tưởng dễ thế mà khó !

Minh
 
Hic, bao giờ Tú mở fitness ở Đức thì chọn chỗ nào gần nhà tớ được 0, dạo này ai cũng bảo tớ bụng bia. Với cả Tú nhớ chọn mấy em người Nga trẻ đẹp tóc vàng (làm hướng dẫn viên) cho tớ nhá :)
 
Hic hic, cho Tu' mo xong fitness-centre thi bung cua Duy da bu toi chung nao roi. Bi gio ban cu di tap truoc di, cu de cac em Duc phuc vu truoc da, roi sau nay neu Tu' mo tt o Duc, Duy moi thay cac em Nga phuc vu tuyet voi hon nhu the nao chu! ;)
To Minh: co cong mai sat co ngay nen kim, cu binh tinh, tu tin, thi viec kho cung thanh de ma. (nha` Tu' "mai sat" cung phai mat den hon 3 thang day, noi nho de cho Minh yen tam)
 
Thử vào forum lại toàn gặp các vị lão thành xuất thân từ Bế Văn Đùn+Ams thế này. Mừng là các bạn thành đạt cả. Tôi thì long đong lận đận lắm. Cứ tưởng tại số hóa ra mình bị có hội chứng ADHD từ nhỏ mà không được chẩn đoán và điều trị. :((
Đông
 
Back
Bên trên